1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế còn trang phục trong khiêu vũ thì sao ???

Chủ đề trong 'Dancing' bởi DieuAn, 12/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RocknRoll

    RocknRoll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Hôm nào mòi DA đi boi buổi chiều rồi tối về đi Dancing nhe, còn sau đó.... à bói tay....
    Chúc vui!
    WHAT A WONDERFUL WORLD !
  2. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    hihii...Chào bác " kẻ chỉ trích" ...như chim chích ...thích cá trích ...nhảy lích chích ...em rất thích ...được bác kích ....hihihi..
    Bác biết đấy nhờ bác nói DA mới nhớ ra mấy câu thế này :
    1.Ăn cho mình ,mặc cho người
    2.Khi mình hoà đồng là lúc mình thăng hoa .
    3.Chịu khó quan sát một chút bạn sẽ tiết kiệm được một kho thời gian .
    4.Biết cái hay của người ..ấy là học vậy ,biết cái dở của mình.. ấy là khôn vậy
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
  3. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Mộc Lan Hoa,
    Đó là tên một kiểu váy mô phỏng theo vẻ đẹp của Hoa Thiết Mộc Lan .Để thấy được ý nghĩa của cái tên này mời các bạn cùng DA ngắm xem khi hoa nở ..
    Thiết Mộc Lan ,thường được dùng làm cây cảnh trang trí trong nhà hay ngoài hành lang ,tiền sảnh bởi cái màu xanh mướt mà khoẻ khoắn của những tàu lá .DA vẫn cứ nghĩ đây chỉ là một cây lá cảnh ,cho tới một ngày...một ngày tháng tư giống như hôm nay vậy .Lúc ấy trời chập choạng tối ,khi đi lướt qua hành lang DA bỗng thấy một mùi hương dịu mát thoảng qua,một mùi thơm dễ chịu mà DA chưa hề biết tới ...hoa gì vậy ..DA băn khoăn đi tìm cho tới khi một tàu lá dài bỗng chạm vào vai .Và kìa ...DA đã phát hiện ra cái nơi toả ra làn hương đó .Cây Mộc Lan có hoa !.. DA đã hiểu tại sao lại có chữ Lan trong cái tên của cây .Một cành dài vươn ra chi chít những búp hoa nhỏ bám vào ..trông chẳng ấn tượng gì cả với một chùm nâu nâu màu gỉ sắt .Đúng là hoa của sắt -DA nghĩ vậy ,trông hoa khiêm nhường vậy mà có mùi hương thật nồng nàn mà thanh thoát đến thế sao....Đang mải ngắm nhìn hoa va suy nghĩ miên man ,DA bỗng giật thót mình ..kìa cành hoa đang đụng đậy và ..bụp ...bụp ...những nụ hoa chi chít bỗng lần lượt bung ra ... DA sững sờ bởi cái vẻ đẹp tuyệt của từng bông hoa lúc đó .Những cánh hoa trắng ngần ,thon mảnh khẽ khàng vươn ra khỏi cái lớp cánh ngoài màu nâu gỉ sắt ,trông thật thanh thoát yêu kiều làm sao ...từ cái nụ hoa bình dị ấy bỗng hiện ra một nàng công chúa kiêu sa..cả không gian xung quanh như bừng sáng cùng với hương lan toả ngát .Thật là bất ngờ...DA cảm thấy mình thật hạnh phúc trong giây phút chứng kiến đó .
    Bạn nghĩ sao với một nàng con gái, xuất hiện trong chiếc váy ôm liền màu nâu bình dị .Cổ áo váy khoét đủ rộng để khoe bờ vai và cái cổ cao xinh xắn ,cánh tay trần trông thật thanh thoát làm sao .Một chiếc khăn choàng dài trắng mỏng mảnh vắt qua bờ vai , qua hai cánh tay để thêm phần duyên dáng .
    Thân váy dưới cùng màu nâu cắt hơi lượn xéo kiểu hoa huệ ,dài trên đầu gối hoặc qua đầu gối tuỳ ý ...lớp váy trong màu trắng cùng màu với khăn dài hơn lớp nâu bên ngoài chừng 3-5 cm,độ xoè nhiều hơn lớp nâu .Để khi quay ,váy xoè không bị tốc lên ,lớp trắng này cần phải may ghép chia hai phần ,phần trên và phần dưới gấu .Phần dưới gấu là điểm chính rất đẹp khi quay ,nên may sóng cắt vải theo kiểu xoáy tròn ...Lớp viền xoè màu trắng dễ thương lăn tăn theo chân bạn như sóng biển trong những bước nhảy bình thường ,nhưng sẽ thật quyến rũ mỗi khi bạn xoay tròn ,từ nụ hoa nâu bình dị đó bỗng xuất hiện một nàng công chúa kiêu sa...và vẻ đẹp bừng lên trong khoảnh khắc !
    ĐôMiNô-chắc hẳn bạn đã nghe bản nhạc theo điệu Waltz này ,nàng công chúa đó vẫn xoay tròn ,xoay tròn mê say trong tiếng nhạc và mọi người bỗng giật mình trước vẻ đẹp tuyệt vời ...Vẻ đẹp của Hoa -Thiết -Mộc- Lan...
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
  4. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    hihi..chào RocknRoll
    Xin lỗi trước nha ,DA đã nói trước rồi mà ,nói rằng RocknRoll đừng có đòi xem bói tay DA mà ...
    hihiii RocknRoll có biết vì sao không ,vì trong tay DA có hòn đất ý mà ....
    Có cái câu rằng : " Hòn đất mà biết nói năng...."
    RocknRoll dù có là thầy bói giỏi thì cũng đừng vì thế mà đòi các nàng cho xem tay nữa nha
    Chúc vuiiiiii !!!!
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
  5. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Chào Diệu An
    Vừa mới đọc bài của DA- quả thật rất thú vị đấy. Hôm nọ tình cờ gặp Tedison, nên có nghe anh ấy có nói về bài của DA. Rất mong có dịp gặp DA. Tôi cũng giống DA là phong cách (Nhất là đối với Mỹ Latinh) đóng vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên nền tảng cơ bản có vững chắc thì mới có thể thể hiện phong cách được. Một đôi nhảy đúng kỹ thuật chỉ cần đi cơ bản cũng sẽ có thể thuyết phục người xem.Nếu có rảnh thì khi nào lên CLB 114 Mai Hắc Đế. Tôi rất mừng vì có nhiều người đóng góp những ý tưởng độc đáo như DA
    Nếu chiến tranh đã gây thù chuốc oán
    Thì thể thao sẽ nối lại vòng tay
  6. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Chào Olympic
    Được mọi người ở đây ủng hộ như vậy DA thấy thật là vui
    Thế mới biết thế nào là " Cả thế gian trong tay của chính bạn " Thi thoảng ghé vào đây ,trò chuyện trao đổi cùng các bạn một chút cũng thấy vui vẻ lắm .DA cũng chỉ biết mỗi mấy bước cơ bản thôi ,nhưng DA không thích quá chú trọng nhấn mạnh cái từ "kỹ thuật "bởi vì điều đó đã làm DA liên tưởng tới máy móc nhiều hơn ...chỉ mong là những điều cơ bản và thiết yếu đó rồi dần dần cũng trở thành tự nhiên như hơi thở trong từng bước nhảy vậy .
    Tuy nhiên ,biết thì biết vậy thôi ,nhưng với mỗi người khác nhau thì cũng chỉ thích hợp với một số điệu nhất định và chẳng phải ai ai cũng có năng khiếu nhảy múa .Cái câu " Biết mình ,biết người ..." không phải cũng rất hữu dụng ở đây sao ?
    Phong cách sống của bạn được thể hiện qua những hoạt động thường ngày của bạn và khiêu vũ cũng không ngoại lệ -đó là cách nhìn cuộc sống qua con mắt của DA.
    Có lẽ lâu lâu không đi nhảy nên DA trở nên triết lý quá nhiều rồi Hy vọng là DA sẽ còn nhiều dịp trao đổi suy nghĩ cùng mọi người ở đây hơn nữa ...
    Thật là thú vị khi nghĩ rằng những người cùng nhau trao đổi trên đây ,ở ngoài đời cũng đã từng gặp gỡ ..Thế mà không biết nhỉ ...Hoá ra lại là You à
    Nếu Olympic có thấy trên MHD cái cô nào đó ,lúc nào cũng như đang cười bởi những ý tưởng ngộ nghĩnh cứ hiện lên trong đầu thì đó chính là DA đó ...Còn Olympic thì sao ?
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
    Được sửa chữa bởi - DieuAn vào 19/04/2002 19:48
  7. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Chào Dieu An
    Trích
    Thật là thú vị khi nghĩ rằng những người cùng nhau trao đổi trên đây ,ở ngoài đời cũng đã từng gặp gỡ ..Thế mà không biết nhỉ ...Hoá ra lại là You à
    Nếu Olimpic có thấy trên MHD cái cô nào đó ,lúc nào cũng như đang cười bởi những ý tưởng ngộ nghĩnh cứ hiện lên trong đầu thì đó chính là DA đó ...Còn Olimpic thì sao ?
    Ơ, DA biết olympic à???? Trước đây thì olympic mang 1 cái tên khác là ANH_PHA_ROI nhưng bây giờ APR đã hưu non. Anh Phá Rối bị ép gả vợ rồi . Nói một cách toàn diện thì lim nặng lịm rồi. Vì thế giới đang tiến đến 1 thiên nhiên kỷ vì hoà bình nên em của APR là olympic ra đời.
    Rồi để xem DA - cái cô nào đó ,lúc nào cũng như đang cười bởi những ý tưởng ngộ nghĩnh cứ hiện lên trong đầu có thật ngộ nghĩnh không?
    Olympic nói kỹ thuật chỉ là nói về cách đi hay dáng ,... chứ DA hiểu là như người máy là không phải. Một bài học bao giờ cũng phải có nền tảng dù đó là những gì rất đơn giản. Không để ý tới điều đó thì khi nhận ra sai thì sửa sẽ khó khăn
    Nếu chiến tranh đã gây thù chuốc oán
    Thì thể thao sẽ nối lại vòng tay
  8. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    DieuAn nói về khiêu vũ vui quá !!!
    Olympic dạo này tích cực ghê nhỉ, nhiều người có cảm tình với you là mệt lắm đấy. Lần sau Mit lại đòi độc quyền thì .....
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  9. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lão TE nói tung tung gì thế hả? đang chuyện quần áo sao lại lôi Mit vào đây.
    Mit@
    I believe I can fly
  10. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    hihiiii....Chào Olympic
    Olympic nghĩ sao nếu DA tưởng tượng rằng sẽ nhận ra Olympic ngay trên sàn với mái tóc rực lửa màu da cam chải gôm dựng ngược và trong trang phục quần đen ống loe ,giày đánh xi bóng loáng .Áo sơ mi cánh ,măng-sét tay vểnh, may bằng chất liệu vải mỏng dặt dẹo cũng màu da cam thật choé để tượng trưng cho ngọn lửa vĩnh cửu từ đỉnh núi Ô -lanh -pơ ...và Partner của Olympic trông thật khoẻ khoắn ,trẻ trung trong trang phục váy ngắn may bằng chất liệu thô trắng có biểu tượng năm vòng tròn ,biểu tượng của Thế Vận Hội, đính bằng trang kim với năm sắc màu lóng lánh đằng trước ngực và phía sau lưng .Thay cho mỗi cánh tay của áo váy sẽ là hai mảnh chéo vải trắng cùng màu ,kích thước khoảng 30x15 được đính góc chéo vào nhau ở đỉnh của vai áo váy ...trong mỗi một động tác của nàng ,những mảnh vải này sẽ phấp phới bay bay tựa như hai cánh chim câu ...
    Trong nền nhạc Paso đầy lôi cuốn giục giã lòng người ...với câu hát cất lên nghe sao mà trong sáng ,các bạn thử xem ...
    ...Thế giới quanh em bừng sáng lên mỗi sớm bình minh ...Bàn tay em điểm tô cho trái đất đẹp xinh ...Thế giới chính là nhà bao gắn bó thiết tha ...
    ...Và Bạn Bè gần xa đây chính Gia Đình của ta ..........
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!

Chia sẻ trang này