1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế còn trang phục trong khiêu vũ thì sao ???

Chủ đề trong 'Dancing' bởi DieuAn, 12/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Trích
    hihiiii....Chào Olympic
    Olympic nghĩ sao nếu DA tưởng tượng rằng sẽ nhận ra Olympic ngay trên sàn với mái tóc rực lửa màu da cam chải gôm dựng ngược và trong trang phục quần đen ống loe ,giày đánh xi bóng loáng .Áo sơ mi cánh ,măng-sét tay vểnh, may bằng chất liệu vải mỏng dặt dẹo cũng màu da cam thật choé để tượng trưng cho ngọn lửa vĩnh cửu từ đỉnh núi Ô -lanh -pơ ...và Partner của Olympic trông thật khoẻ khoắn ,trẻ trung trong trang phục váy ngắn may bằng chất liệu thô trắng có biểu tượng năm vòng tròn ,biểu tượng của Thế Vận Hội, đính bằng trang kim với năm sắc màu lóng lánh đằng trước ngực và phía sau lưng .Thay cho mỗi cánh tay của áo váy sẽ là hai mảnh chéo vải trắng cùng màu ,kích thước khoảng 30x15 được đính góc chéo vào nhau ở đỉnh của vai áo váy ...trong mỗi một động tác của nàng ,những mảnh vải này sẽ phấp phới bay bay tựa như hai cánh chim câu ...
    Trong nền nhạc Paso đầy lôi cuốn giục giã lòng người ...với câu hát cất lên nghe sao mà trong sáng ,các bạn thử xem ...
    ...Thế giới quanh em bừng sáng lên mỗi sớm bình minh ...Bàn tay em điểm tô cho trái đất đẹp xinh ...Thế giới chính là nhà bao gắn bó thiết tha ...
    ...Và Bạn Bè gần xa đây chính Gia Đình của ta ..........
    Ôi trời ơi. Đội nón làm bia thôi. Về quê chăn gà cho vợ thôi. Gặp phải cao thủ rồi bà con ơi.
    Hãi wá. Từ khi lên mạng đến giờ chưa bao giờ phải nói từ thua ai. Zậy mà.....
    Nếu chiến tranh đã gây thù chuốc oán
    Thì thể thao sẽ nối lại vòng tay
  2. RocknRoll

    RocknRoll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    ối ối DA viết hay quá!!! tôi rất thích cái tâm hồn lãng mạn của bạn. Tôi đang phân vân là tại sao không dụ dỗ DA đi nhẩy hay đi choi ỏ một noi lãng mạn nào đó nhỉ?
    Tôi thục sụ ngac nhiên về sụ lãng mạn cua bạn đấy, điều đó làm tôi rất vui mỗi lần đọc bài của bạn. Tôi sẽ bí mât gặp bạn cho mà xem.
    Chuc vui!
    WHAT A WONDERFUL WORLD !
  3. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    hihii... RocknRoll ơi ,đừng có mà tìm cách bí mật gặp DA kẻo mà hối hận đấy Không phải là RocknRoll dụ dỗ DA đâu mà U sẽ bị DA dụ dỗ đấy
    Chúc vuiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
  4. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Ai càng nói to nói nhiều người ấy càng dát như cáy. Sự thật phũ phàng.
    RnR có đồng ý là DA nhát như thỏ đễ không?
    Rất đúng!
    Nếu chiến tranh đã gây thù chuốc oán
    Thì thể thao sẽ nối lại vòng tay
  5. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Ôi ôi Olympic uiiiiiiiiiii Đi đâu thế ??? Dừng chân lại đã nào ....không định cho DA lên mây xanh để rồi rơi cái bộp xuống chứ ???
    Nếu mình đã không có ý thắng làm sao biết nói từ thua???
    Nếu không có ý thắng thua chiến tranh cũng chẳng còn gì là ý nghĩa ...và khi đó thể thao cũng chẳng phải nối lại những vòng tay ...
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
  6. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    hihiiiiiiiii nếu DA được coi là nhát như thỏ đế thì hoá ra có ai đó đã được coi là nhát như cáy rồi sao ?
    Người đó là ai thế hở ??? Olympic uiiiiiiiiiiii
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
  7. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Được cái tôi rất, rất và rất công nhận cô gái mang tên DA của chúng ta mang là gan của ... xin nỗi DA, chỉ ví như thui,... của chuột nhắt. Hôm qua tình cờ nhìn thấy DA mua rau ngoài chợ , lóng ngóng thế nào chạm tay phải con sâu rau thế là cả chợ được nghe tiếng khóc (khiếp to như loa phường ấy) >>>> Olympic suýt bị thủng màng nhĩ. Gần điếc.

    Thành thật xin lỗi DA hôm nay xem lại bài thấy gõ sai một chỗ chữ có. Sửa ngay
    Nếu chiến tranh đã gây thù chuốc oán
    Thì thể thao sẽ nối lại vòng tay
    Được sửa chữa bởi - olympic vào 21/04/2002 11:41
  8. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    hihiii .....Olympic uiiiiiiiiii..........Sao tự dưng bỗng nhiên lại nói năng lắp bắp đến vậy thế ?
    Tiếng khóc hôm qua mà Olympic nghe thấy ở ngoài chợ chính là tiếng khóc của DA thét lên vì quá cảm động khi tìm thấy hàng rau cải còn có một chú sâu sống sót đấy ..
    Bấy lâu nay vì quá sợ ngộ độc phải thuốc trừ sâu và thuốc chuột mà DA không có dám đụng tới một cái lá rau nào ...nhan sắc vì lẽ đó mà cũng kém tươi đi ít nhiều Hôm đó bỗng dưng phát hiện được chú sâu nhỏ còn cụ cựa thoi thóp sống trong cái lá rau ,DA mừng quá mà phát khóc lên đấy
    Để đền bù cho cái màng nhĩ tội nghiệp của Olympic vì lỡ nghe phải tiếng khóc đó ,DA xin tặng cho Olympic một ý tưởng nhỏ .Chủ đề là : Sâu N Rau
    Trong vũ điệu Samba ,chàng Olympic vừa lắc lư vừa uốn éo bước ra hệt như một chú sâu rau với trang phục khoang vằn ngang xanh xám + vàng nhợt từ quần cho tới cái áo ôm bó sát ...và nàng của Olympic xuất hiện ,trông thật mơn mởn với chiếc váy ngắn màu xanh lá tươi ngon ,vạt váy dưới úp đan xen 4 mảnh cách điệu theo hình ảnh của bốn tàu lá cải ...để thêm phần duyên dáng nàng còn đội trên đầu một vòng hoa cải nhỏ với những bông hoa màu vàng be bé xinh xinh ...
    Hãy nhìn chú sâu rau nhà ta ,chú vẫn nhảy thật say sưa và mê mải bên nàng rau cải ...Coi chừng thuốc trừ sâu !!! Hỡi chú sâu rau tội nghiệp............
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
    Được sửa chữa bởi - DieuAn vào 21/04/2002 11:26
  9. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    DA ơi!
    Bên box 7x có zụ đi picnic 30/4, 1/5 you thấy sao? Phát động thử xem.
    Olympic đang tiết kiệm những đồng tiền nhỏ (con nhà nghèo mà) để có thể may được 1 bộ quần áo ( đang rách lắm). Khi ấy DA thiết kế hộ mấy mẫu xem cái. Tình cảm là chính , công cán là phù du. O Kay. he he
    Nếu chiến tranh đã gây thù chuốc oán
    Thì thể thao sẽ nối lại vòng tay
  10. RocknRoll

    RocknRoll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Hohohooo chuyện hay nhỉ! đọc các bài cua DA va Olympic tỉnh cả nguòi, mói thấy cuối tuần có chút sinh khí.
    Đồng ý vói Olympic là con gái hay to... lòi nhung rát lắm, nhung lại hay cãi cố chẳng chịu thua ai đâu. Thôi Olympic nhuòng họ đi vậy, vì nếu họ đủ dũng cảm để dụ dỗ RnR thì RnR sẽ khao Olympic đấy hihihihiiiii.
    DA: come on Baby....
    WHAT A WONDERFUL WORLD !

Chia sẻ trang này