1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế còn trang phục trong khiêu vũ thì sao ???

Chủ đề trong 'Dancing' bởi DieuAn, 12/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    hehe, cám ơn bác.
    Nói thật chứ, ở nhà em mặc quần đùi áo may ô nhảy hơi phê đấy, đảm bảo hay hơn bác mấy năm trên Hai bà là cái chắc.
    Mỗi tội khi lên sàn thì phải quần âu sơ vin vào, vướng víu quá, hic... nên nhảy dở ẹc.
    www.vietnet.fr.st
  2. kid_o

    kid_o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    2 DA,
    không ngờ bạn lại cùng ý tưởng giống tui vậy. Khi mình nhẩy chỉ cần cảm thấy thoải mái từ cả hai phía . Chẳng cần nhẩy khó làm gì, chỉ cần thả hồn theo nhạc thôi là đã quá đã rùi ,ha ha ha tuyệt thật nghĩ thôi mà đã cảm thấy phải đi nhảy ngay,thanh kiu bạn nhiều nhiều. Tui vote cho bạn 5 sao hy vọng có lần được nhảy với bạn.

    Ke lang du
  3. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    hihiii...Bác QuocViet à
    Không biết khác với Chưa biết cơ mà
    DA mới chỉ dám nói là chưa biết thôi ...
    Sao bác không thử nhảy trong trang phục áo tàu thắt nút ,quần chùng với chất liệu tơ lụa trắng cho thoải mái dễ chịu ,với đôi guốc gỗ và tóc búi tó ,phe phẩy cầm theo cái quạt giấy cho thêm vẻ thong dong ..."...Mây ! Sao còn bay mãi không quay về đây ..." DA nghe thấy tiếng bác hát khe khẽ khi đang nhẹ nhàng bước phiêu diêu trong điệu Bốt -xờ -tông trong vườn cây ăn quả của các cụ phụ lão chiều hôm qua đấy
    Kính Lão Đắc Thọ ...các cụ đã dậy vậy ...Chúc bác luôn khoẻ ,dẻo chân dẻo tay ,ăn hay ngủ tốt ...để còn có sức mà phạt nữa ạ
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
  4. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    5 4 Kid_O
    Thanh-kiu vi-na-miu bạn nha
    Hữu Duyên thiên lý năng tương ngộ...
    Bây giờ DA mới biết thêm một định nghĩa nữa về chữ Duyên ,khi mà bạn nói Vote cho DA 5 sao để hy vọng có lần nhảy cùng với DA đấy
    Vậy là ở đây Duyên = 5 sao !!!
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
  5. infonus

    infonus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    DA oi!
    Đọc bài DA hay quá trời luôn. Càng đọc càng mê. Hay thế sao chẳng khiến các chàng ... phê đến vậy Infon cảm thấy mình thật may mắn được quen biết với một " nhà văn, nhà phê bình nghệ thuật, nhà thiết kế thời trang..." như DA đấy . Bật mí với mọi người thêm tí nhé: DA còn là một nữ dancer...rất xinh xắn và đáng yêu nữa đấy. Infon may mắn đôi lần được nàng "chiếu cố" cho vài điệu. Trời a., quá mê ly luôn.
    Trích:
    "Diệu An là tên 01 nhà tạo mẫu nổi tiếng, vậy mà không biết sao?
    Đã vậy, phạt iu 01 sao"
    DA chỉ là trùng tên thôi, sao bác QV nóng tính thế vote cho DA hẳn 1 sao
    Trích:
    "Chúc bác luôn khoẻ ,dẻo chân dẻo tay ,ăn hay ngủ tốt ...để còn có sức mà phạt nữa ạ"
    DA "ghi nhận" rồi đấy. Nếu có dịp gặp nhau hi.hi. 1 sao vậy là khó lắm đấy
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, có nhiều bài viết hay đóng góp cho TTVNONLINE.
    DA ơi, tuần tới tiếp tục nhé. Đã khoẻ chưa vậy ? Khoẻ sớm nhé để tiếp tục lên sàn nghe. Nhớ lắm lắm!!!!

    Được sửa chữa bởi - infonus vào 05/05/2002 20:13
    Được sửa chữa bởi - infonus vào 05/05/2002 20:15
  6. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Chào Infonus
    Cảm ơn Infonus nhiều nha ,U không thiên vị DA quá đấy chứ ?...
    Cảm động quá trời luôn ...hic..hic
    Các chàng nào phê thế ? ...Infonus uiiii
    Không phải "bụng ta suy ra bụng người "đó chứ ?
    Không phụ lời khen của Infonus ,DA sẽ cố gắng trở thành một nhà văn ,một nhà thiết kế thời trang trong tương lai ...Khi đó DA sẽ kể chuyện cổ tích cho lũ trẻ nghe trước khi chúng đi ngủ .Câu chuyện về những chàng hiệp sĩ đấu bò tót trong vũ điệu Pasodoble ...về những nàng công chúa trong điệu nhảy Valse và ...sẽ thiết kế cho chúng những bộ cánh đáng yêu của những Thiên Thần bé nhỏ ...
    Còn nhà phê bình nghệ thuật thì DA nghĩ đó chính là ...
    Cảm ơn nha vì sự quan tâm DA đã phát hiện thêm một lợi ích nữa của Dance...đó là khi bạn bị cảm cúm ...nếu có thể ,hãy thu hết sức tàn ,cố bước chân tới CLB...hãy mỉm cười thật tươi với mọi người và nhảy múa thật mê say ...nếu bạn yêu thích điệu Waltz thì hãy nhịp nhàng thả hồn theo nhịp bước ,từng vòng ,từng vòng đều đặn ...bạn sẽ thấy năng lượng của mình dần dần được hồi phục ,bởi cách nhảy của điệu Waltz khi xoay theo chiều kim đồng hồ ,chính là một cách để các luân xa trên cơ thể tự điều chỉnh năng lượng theo phương pháp Yoga.Đây cũng là một trong những cách để con người có thể duy trì tuổi thanh xuân và sự dẻo dai của mình ...Mới đầu bạn có thể có cảm giác chóng mặt hay mệt vì phải quay nhiều ,nhưng nếu bạn biết cách giữ hơi và thở sâu thật nhẹ nhàng thì bạn sẽ thấy bước chân như lướt trên mặt sàn ,thấy mình như bay bổng và gần như trong trạng thái không trọng lượng ...thấy cử động của mọi người xung quanh dường như đang chậm lại ...khi đó bạn như đang ở một chiều không gian khác ...Và đây chính là yếu tố để cơ thể dần hồi phục trở lại ...
    Mong sớm có ngày lại cùng Infonus trong điệu Waltz yêu thích :...
    ...'We were waltzin' together...to a dreamy melody...When they called out change partners...and you waltzed away from me...Now my arms feel so empty...as I gaze around the floor...And I'll keep on changing partners till I hold you once more...
    Though we danced for one moment...and too soon we had to part ..in that wonderful moment ..something happened to my heart ..So I keep changing partners till you're in my arms again..................................................."
    Đành phải khất Infonus cho tuần tới rồi vì DA lại phải đi vắng...
    Nhân đây cũng xin đinh chính lại cho cái tên DieuAn, đó là cái tên mà ban đầu DA vào TTVNOL với ý định tham thiền ở ẩn Nhưng vì bụi trần chưa dứt ,mới ngó thấy chữ Dancing là cái tay lại quen mui nháy chuột ,kìm lòng mãi mới dám chỉ bàn về chuyện phục trang
    Còn Ngân An mới chính là tên một nhà may tạo mốt nổi tiếng ,nhưng bây giờ hình như không còn được như ngày xưa...
    Chúc Infonus cùng tất cả các bác và các bạn một tuần mới nhiều vui vẻ và hạnh phúc !!!
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
  7. infonus

    infonus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Sời a. DA đến là "naive" .... thừa biết làm ai bị phê rồi lại còn hỏi..... infonus giờ vẫn còn cảm thấy "bay bổng và gần như trong trạng thái không trọng lượng" bởi điệu valse tuyệt vời tối hôm nọ đấy
    Càng đọc bài của DA càng thấy hay và thấy ... vỡ ra nhiều điều
    Tiếc không được tiếp tục mời DA một điệu van sơ trong tuần này....híc... đành phải đợi vậy thôi
  8. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Khi mình hoà đồng ..là lúc mình thăng hoa
    DA rất vui khi Infonus cũng đã cảm nhận được điều đó trong Dance...
    Mà ,nhân câu Infonus nói :' thừa biết làm ai bị phê rồi lại còn hỏi ...' DA mới nhớ ra rằng :Con người ta thường tìm biết những cái mà họ chưa biết ...nhưng mấy ai Biết được những gì mình tưởng đã Biết ...
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
  9. Sim_Bat

    Sim_Bat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Trời, cái topic này mọi người trò chuyện thật quá romantic. Minh vào một tí thấy cũng suýt bị "thăng hoa". Không biết mọi người đã gặp nhau chưa. Lúc ấy chắc tít phải biết.
    mọi người cứ tự nhiên, xin lỗi đã làm phiền
  10. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Chào Sim_Bat ,chàng thuỷ thủ với những chuyến phiêu du
    Mọi người vẫn tự nhiên đó chứ ,có ai làm phiền ai đâu ....
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!

Chia sẻ trang này