1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế còn trang phục trong khiêu vũ thì sao ???

Chủ đề trong 'Dancing' bởi DieuAn, 12/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sim_Bat

    Sim_Bat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thử tưởng tượng về DA xem nhé:
    1./ Một cô bé ngồi sau khung cửa sổ, đôi mắt màu hạt dẻ mơ màng nhìn ra bầu trời xanh?
    2./ Có hai bím tóc tết đuôi sam ngue nguẩy hai bên?
    3./ Thường buồn bã khóc lóc thương cảm cho số phận của những nhân vật bất hạnh trong truyện tiểu thuyết?
    4./ Làm bạn với một chú mèo xinh đẹp?
  2. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Tôi hình dung DA khác cơ:

    Lúc nào cũng tay kéo tay thước đo đo vẽ vẽ cắt xén như một thợ may. Trong vất vả và tàn tạ lắm

    --------------------------------------------------​
    Em dịu dàng như nhánh cỏ
    Tôi vụng về làm cơn gió chơi vơi
    Cỏ đang hát lời ca xa vắng
    Gió bối rối đệm khúc nhạc tơ lòng
    Cỏ có nghe chăng: Lời gió nói
    Cỏ có bao giờ quên gió hay không?
    Hay nắng hồng đã cuốn cỏ đi mất
    Gió đơn độc khúc nhạc buồn bi thương​
    --------------------------------------------------​
    Nếu chiến tranh đã gây thù chuốc oán
    Thì thể thao sẽ nối lại vòng tay
  3. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Chào Sim_Bat ,chàng thuỷ thủ của những chuyến phiêu du
    Vì 3 trong 4 điều tưởng tượng của Sim_Bat là gần trùng với một bài viết của DA trước đây ,nên bây giờ DA copy lại để Sim_Bat có thể kiểm chứng :
    "...Chào TT ,cô bé ngồi bên cửa sổ ...mắt mơ màng trong sắc thắm Tigon ...
    ...Nhiều người nói :Sao bạn yêu chi loài hoa tim vỡ ...một màu hoa buồn mang đậm nét chia ly ...
    ...Một người nói ..hai người nói ..rồi ba người nói ...Tôi bỗng giật mình ,thấy thương lắm những cánh hoa ...
    ...Cánh hoa mỏng manh ,chứa biết bao điều trái tim như muốn nói ...Nên kết thành chùm những trái tim nhỏ xinh xinh ...
    ...Khuôn môi hồng của người thiếu nữ ,chúm chím như muốn nói rằng :...Hoa vốn sinh ra cho đời thêm hương sắc ...Sao người hữu tình gắn chuyện hoa trái ngang ...Để người đời nhìn hoa với con mắt u buồn ...Tình tan vỡ ..những nàng yêu Tigon...!!!
    ...Trong nắng thu Tigon dịu dàng lắm ...Rất đậm đà bóng dáng Hà Nội xưa...Gió thì thầm ..hoa còn một tên nữa ...Hoa cuộc đời ..Đó là hoa Cô Dâu ...
    ...Ngày thơ bé đùa vui cùng chúng bạn ...Cánh hoa kia đem kết lại từng chùm ...Những vương miện cài trên mái đầu xinh ...Bạn tôi cười ...ôi Cô Dâu sao xinh thế !!!
    ...............................................
    Còn DA chắc sẽ không thể làm bạn với những Chú mèo Xinh Đẹp được ...
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
    Được sửa chữa bởi - DieuAn vào 08/05/2002 14:32
  4. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Hiiiiiiii..... Olympic uiiiiiiiiii......
    Sao Olympic đoán tài thế ???
    Đoán tương lai cho DA 100 năm sau trúng phóc à
    Nhưng khi đó không phải như một tay thợ may mà sẽ là một tay thợ may chính hiệu đấy
    Không biết Olympic vào thời điểm đó sẽ như thế nào nhỉ
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
  5. kid_o

    kid_o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Anh Olempic ơi! Em có thể tưởng tượng 100 năm sau anh thế nào rùi. Nhưng em nói nhỏ cho anh nghe nhé "Tình iu sẽ không làm cho hai người khác biệt nhau xa đâu, vì tâm hồn họ trẻ mãi không già mà". Cố lên anh Olempic, em thấy DA có ý tốt đấy
    Ke lang du
  6. kid_o

    kid_o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Bạn DA ơi! Hôm vừa rồi bạn có đi tham gia ở Trường Văn Hoá không vậy? Làm sao mà có thể hữu duyên được đây, ôi


    "Rút dao chém xuống nước nước càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm ...."
    .

    Ke lang du
  7. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Ummmmm.......Kid_O
    Cẩn thận đấy ...Không được làm thầy dùi cho cái gọi là Tình iu ...đâu đấy
    .................
    Vui vẻ và nhiệt tình với Khiêu Vũ đó đã là một cái Duyên rất lớn rồi ...Rất ,rất hữu duyên Kid_O chưa biết đó thôi
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
  8. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Cô bé Diệu Anh này làm cho náo loạn cả box dancing, người "vững vàng" như Edison này nhiều lúc cũng phải ..... trở thành mơ mộng vì những bài viết bay bổng của muội. Giá như chẳng bao giờ gặp thì tốt biết mấy.
    Đề nghị không làm hỏng những nhân vật như Olympic, Kid_o ...... của TDC nhé !!! Họ còn non nớt, ngây thơ lắm.
    Mọi cái bẫy đều ngọt ngào, có những người biết là bẫy rồi vẫn muốn nhảy vào, cẩn thận nhé các chú em.
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  9. Hoang-Phi-Hong

    Hoang-Phi-Hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    BRAVO !!
    Phi Hồng rất thích các vũ điệu cổ điển đấy,nghe tin các bạn đang chuẩn bị ra mắt CLB Khiêu vũ,Phi Hồng thấy hay lắm và nếu có thể thì có thể cho Phi Hồng này tham gia góp vui cùng các bạn được không?
    Ngoài sở thích các vũ điệu như Waltz,cha cha,bebop,tango...Phi Hồng còn thích các vũ điệu LATINH và Vũ điệu Tây Ban Nha,nhưng không biết học ở đâu?
    Vậy các bạn có thể cho Phi Hồng tham gia cùng với các bạn được không?Phi Hồng sẽ rất vui và hạnh phúc đấy !!
    =!=[Alibaba]=!=
  10. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Bác Tedison nói sai rùi. Bác có biết em đang ra sức gìn giữ Topic này như một nét đẹp thể thao hông. Hơn nữa thì ...... em cũng hơi hơi bị mơ mộng khi nói chuyện với DA. Thế mới có thơ hi hi hi
    Nói vậy chớ Da sư muội cũng ăn nói có duyên ra phết. Phải bình bầu là Lovely Speaker. Bác đừng phá rối để yên cho em nịnhDA. Em dạo này muốn may đồ mà ...hơi bị nhẹ túi. Biết đâu có một hôm DA lại chả gửi tin:

    Olympic ơi, gửi số đo cho muội để muội còn may khống cho huynh 1 .......vài bộ.
    Bác ui, iem đang chờ câu này đây. Vụ này xôm lắm

    ---------------------------------------------------------​
    Em dịu dàng như nhánh cỏ
    Tôi vụng về làm cơn gió chơi vơi
    Cỏ đang hát lời ca xa vắng
    Gió bối rối đệm khúc nhạc tơ lòng
    Cỏ có nghe chăng: Lời gió nói
    Cỏ có bao giờ quên gió hay không?
    Hay nắng hồng đã cuốn cỏ đi mất
    Gió đơn độc khúc nhạc buồn bi thương​
    ---------------------------------------------------------​

    Đối lại :

    Muội dịu dàng như nhánh cỏ
    Huynh vụng về làm cơn gió chơi vơi
    Muội đang hát lời ca xa vắng
    Huynh bối rối đệm khúc nhạc tơ lòng
    Muội có nghe chăng: Lời Huynh nói
    Muội có bao giờ quên Huynh hay không?
    Hay nắng hồng đã cuốn Muội đi mất
    Huynh đơn độc khúc nhạc buồn bi thương​
    ---------------------------------------------------------​
    Nếu chiến tranh đã gây thù chuốc oán
    Thì thể thao sẽ nối lại vòng tay

Chia sẻ trang này