1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế còn trang phục trong khiêu vũ thì sao ???

Chủ đề trong 'Dancing' bởi DieuAn, 12/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kid_o

    kid_o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt! Không ngờ ông anh " Văn chương lai láng ..." thế. Nhào zdô luôn đi...
    To bác Te: Đừng hiểu nhầm bác ui, ngại chết, em hỏng sẵn rùi đâu cần phải tại người khác đâu. Cẩn thận không thì oan "thị mầu" cho người ta nắm...
    To DA: Khâm phục
    bạn khéo như cánh hoa bị vỡ.
    Chạy trốn tình iu, lại ... tưởng oan

    Ke lang du
  2. Sim_Bat

    Sim_Bat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi Olimpic,
    Anh đọc topic này thấy cậu mấy lần bị lấm lưng rồi, bây giờ lại bày đặt bầu bán.
    Anh những tưởng cậu đang đội nón chăn vịt ở quê cơ.
  3. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Phố cũ
    Những mái ngói phơi màu kí ức
    Ngói xô nghiêng muốn hỏi gì trời
    Phải chăng dang mình trong nỗi nhớ
    Một điều gì đó: Giản đơn thôi
    Có bao điều kì lạ phố ơi
    Những hàng cây xanh hơn trong bão
    Những ngõ hẹp chùa quen nhộn nhạo
    Phố hồn nhiên không tuổi với mùa
    Huyền ảo trong những cái vu vơ
    Điều nhỏ bé đôi khi vĩ đại
    Phố ấp ủ giấc mơ thơ dại
    Để ngày mai tôi vững lòng. Đi...

    -------------------------------------------------------------
    Hoa quỳnh
    Hoa quỳnh sao nở giữa đêm
    Phải vì e thẹn hay duyên bẽ bàng
    Xung quanh đêm tối giăng màn
    Là khi ong mật **** vàng nghỉ ngơi
    Trời làm khắc nhiệt làm chi
    Để cho cô Diệu đi đi về về
    Mới hay ai có một mình
    Thân khô lòng chạnh nỗi niềm nhớ thương

    ------------------------------------------------------------
    Khôn ngoan xin ...
    Diệu An sáng nay
    Đo sai, cắt hỏng
    Trong lòng mệt mỏi
    Ấm ức trong lòng
    Mưa kia mày hãy cứ rơi
    Làm dịu cho bớt lủa lòng đang lan
    Nắng kia xin chớ gắt gay
    Lửa thời đã có thêm dầu làm chi
    Chim ơi mày hót bên thềm
    Khôn thì nhỏ tiếng kẻo thành chim quay

    ------------------------------------------------------------------

    Em đến với anh bình thường và đơn giản
    Như hương cau thoang thoảng trước nhà
    Như hoa cà mộc mạc bên nương
    Như khu vườn rợp xanh bóng mát
    Khi quen em anh thường hay hát
    Những bài hát dào dạt chân tình
    Anh muốn là tia sáng bình minh
    Và em sẽ là mặt trời ấm áp
    Vì yêu em anh nguyện làm ngọn nến
    Chẳng lụi tàn sáng mãi trong hồn em
    Anh lại muốn làm ánh trăng tròn rất đẹp
    Rạng trước hiên nhà làm quà tặng riêng em
    Có một điều anh xem là quý nhất
    Ước em là ngọn lửa trái tim anh

    http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=73283
    Được sửa chữa bởi - olympic vào 12/05/2002 13:30
  4. RocknRoll

    RocknRoll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Quả là phục bác Te sát đất. Cái mắt quan sát vá đấnh giá của bác quả là sắc bén.
    Ban đầu tôi đã tham gia vài bài trong cái topic này và cũng đánh giá DA là một cô bé mo mộng. Nhung đến nhũng bài viết này thì tôi thấy rõ đây không phải la một cô bé mà là một nguòi rõ ràng là có một kiến thúc xa hội rộng, lãng mạn và thục tế lắm đấy. Máy chú cận thận không đến lúc phoi lung không dám vào Box nũa thì thiên tai.
    Olympic hãy tich cục gui tho lến nhe.
    Em nghe bác nói mấy câu mà Em lo cho bác quá bác Te oi!!! huhuhuhu dùng gây nghiệp chuóng nũa nhé, Em mong bác hay Sò tốp cái cảm súc của bác lại nhé.
    WHAT A WONDERFUL WORLD !
  5. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi lại chi tiết:
    Trang phục cho Nam thế nào thì hợp nhỉ?
    Đành rằng là quần âu sơvin rồi, nhưng sơvin với sơ mi trắng là đẹp nhất ha (nhưng cũng tuỳ người thôi).
    Quần áo như vậy thì nên đi may cho vừa người, chọn loại vải mềm, nhẹ, thoáng. Đối với Nam khi sơ vin, chọn loại quần hơi loe một chút thì rất đẹp, ống tay áo cũng nên làm kiểu cách một chút. Nếu ai đã biết Hải Anh thì có thể tham khảo bộ trang phục nhảy của anh ta, trông rất bắt mắt.
    Vấn đề bây giờ là tìm được vải và cửa hàng may tốt, nếu đã có kinh nghiệm may trang phục cho khiêu vũ thì càng hay.
    Mọi người ai biết thì giới thiệu hộ nhé !!!


    ZIZI DE ZOZO
  6. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Trang phục cho Nam thế nào thì hợp nhỉ?
    Tất nhiên là quần âu sơvin rồi, nhưng sơvin với sơ mi trắng là đẹp nhất ha (nhưng cũng tuỳ người thôi).
    Quần áo cho nam nói chung cần may cho vừa người, chọn loại vải mềm. Quần ống đứng ống hơi loe (cỡ độ 22 đến 25 tuỳ mỗi người). Áo nên tạo cảm giác thoải mái. Đối với Mỹ LaTinh, hay nhất vẫn là trang phục đen sát người
    Tôi thấy của hàng may quần nam khá nhất hiện được nhiều men Dancing OK là của hàng may trong BK, nagy chỗ ngã ba rẽ vào sân bóng (gần trạm xăng) .Nhà may Phú Hưng cũng được, tuy nhiên cần có đồ mẫu để họ đo và cắt theo

    ZIZI: Kẻ bị đàn bà hạ nốc ao
    Nếu chiến tranh đã gây thù chuốc oán
    Thì thể thao sẽ nối lại vòng tay
  7. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    hay quá, Olympic ơi, khi nào em thi xong bác dắt em đến mấy hàng may đó để may quần áo nhé

    Em khó hiểu như bài cơ học đất
    Mà vững vàng như kết cấu không gian
    Anh với em liên kết bởi mối hàn
    Sơ đồ tính thay bằng ba nội lực.

    Được sửa chữa bởi - quocviet vào 12/05/2002 22:51
  8. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    hihiiii...Chào các sư cụ ,sư ông ,sư bác ,sư bà ,sư huynh ,sư tỉ ,sư đệ ...sư tử ...vân vân và vân vân ...
    Mấy hôm rồi DA đi vắng ,hôm nay vào đây thấy xuất hiện nhiều sư quá ....
    Mà đã là sư rồi thì Bác TE lo gì chuyện non nớt và ngây thơ nữa ạ
    Có phải ý bác TE định nói cái gì mà ngọt ngào thì đều cho là bẫy hết có phải không ạ ???......Ummmmm... Vậy là không được rồi ,như thế được gọi là Con chim phải đạn sợ cành cây cong ...Trang nam nhi dám làm dám chịu cơ mà ...Điều ước Giá như...của bác sẽ là hiện thực nếu bác không lên sàn tập nữa ...hạnh phúc của bác là đi làm và về nhà cơ mà ...Bác làm cho DA nhớ tới một câu ca dao như thế này : ...Xưa kia ai cấm Duyên bà ...Bây giờ bà già bà cấm Duyên tôi ...
    Bác đừng có giận đấy nhé ,vui là chính thôi mừ ...
    Olympic uiiiiiiiiii ...VỤ NÀY XÔM LẮM ĐÂYYYYYY!!!!!!!!!!!
    Hãy gửi số đo cho muội ....để muội còn may khống cho huynh 1........vài bộ cánh......
    Đảm bảo sư huynh sẽ thích cho mà xem ...gì chứ vụ cắt và dán mấy tờ giấy mầu thì DA rành lắm mà ...Đâu có tốn kém gì đâu,rất và rất nhẹ túi nữa là khác ...Dân Hàng Mã là còn phải chạy theo xa lắm ...hihiii...vụ này xôm lắm đây ...
    Thế là Olympic đã làm DA nảy ra thêm một chủ đề nữa cho phần trang phục ,đó là chủ đề Tiết Kiệm mà DA đã nghe thấy nói đến từ rất lâu rồi .
    Tiết Kiệm kiểu số 1 là những chiếc lá ,như thủa sơ khai của Adam Nhưng kiểu này khó mà áp dụng được cho mùa thu...vì thế nên mới có câu hát rằng :..Mùa thu lá bay anh đã đi rồi ...
    Còn Tiết Kiệm kiểu 2 sẽ là từ những tờ giấy báo ,giấy gói hoa cũ ...Trời ạ ,các bác nhìn những bó hoa ngày nay mà xem ...nhìn mãi mới thấy ẩn hiện một bông hoa bé tí sau vô số những giấy bóng mầu và giấy trang kim tuyệt đẹp .Nếu đem úp ngược những bó hoa kiểu đó xuống thì nàng Eva hẳn sẽ sung sướng lắm khi bỗng phát hiện ra định luật Chân váy nhảy theo các kiểu gói hoa
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
  9. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Chào RnR,
    Lâu lâu không thấy RnR xuất hiện ,hoá ra RnR đã đi tìm đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa rồi...vậy DA cũng phải tìm đọc xem nhân vật Tào Tháo trong đó ăn mặc theo kiểu gì mới được ...để hy vọng rằng sẽ có ngày nhận ra RnR trên sàn nhảy Cosmos...
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
  10. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Chào Bluemer cùng các Girl trong câu lạc bộ tháng tám
    Hôm rồi, có dịp ghé qua SG ,DA thấy ở đây đang thịnh hành một kiểu váy rất dễ thương .Những chiếc váy đó làm DA liên tưởng tới sự mát mẻ của Biển xanh tháng tám ...
    Đó là kiểu váy xuông chéo 2 tầng dài trên dưới đầu gối ,gần giống kiểu váy Baby của năm ngoái .Khác chút là phần thân trên may ôm hơn một chút .Thân váy dưới vẫn xoè lăn tăn vì toàn bộ đều cắt chéo vải và có hai phần cắt cơ bản theo kiểu Mộc Lan Hoa mà DA đã nói từ trước .
    Phần thân trên có nhiều kiểu dáng : Có thể là kiểu hai dây rất gợi cảm với những hạt cườm cùng màu đính vòng quanh ,có thể là kiểu cổ trễ Cleopat mang đầy vẻ huyền bí hay kiểu cổ rộng xếp lớp điệu đà với những bông hoa nhỏ kết bằng vải đính hờ hững một bên vai ...Váy được may bằng chất liệu voan mỏng với những màu nhẹ nhàng như : Trắng ,hồng ,xanh nước biển... trông rất trẻ trung mà dễ thương,phù hợp với phần lớn vóc dáng nhỏ nhắn của các girl trong câu lạc bộ .
    DA nghe nói khu chợ vải Phùng Khắc Khoan và trên tầng hai của chợ Hôm hiện giờ có bán nhiều loại vải này và chủng loại cũng khá phong phú .Voan nhăn cũng rất dễ thương ,khi mặc sẽ đẹp và mềm mại lên rất nhiều nếu người thợ may kỳ công hơn một chút là trước khi cắt ,may theo chiều chéo cắt váy những đường gấp nhỏ đan chéo nhau theo hình quả trám ,khoảng cách của các đường song song chừng 8 cm.Chiếc váy sẽ thật sang trọng khi bạn đính những hạt cườm nhỏ vào giao điểm của các đường chéo đan nhau này ...
    DA tin là Bluemer trông sẽ rất nhí nhảnh và dễ thương với những chiếc váy như vậy đấy
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!

Chia sẻ trang này