1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế Còn Waltz thì sao ? Không ai nhắc tới ???

Chủ đề trong 'Dancing' bởi zazu, 05/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieuvalsekhongthanh

    dieuvalsekhongthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đúng chủ đề của tớ rồi.
    Valse là điệu nhảy mà tớ thích nhất. Khi nhảy valse, bạn tưởng tượng rằng cả thế giới đang xoay, và bạn đứng im. Một thế giới đứng im chỉ có bạn và người đang nhảy cùng.
    Cảm giác Valse đem lại bao giờ cũng đắm say, mỹ lệ, hứng khởi...
    Nhưng Điệu Valse của tôi không thành. Tôic hỉ muốn nhảy Valse với người mình yêu; nhưng từ khi yêu, tôi không còn là tôi nữa. Người ấy ghét Nhảy nhót, tôi không thể truyền nổi niềm đam mê sang anh ấy. Quá khó. Một điệu valse buồn và hụt hẫng...
  2. Danuyp_wave

    Danuyp_wave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hơ, cô bé này chắc mới nhảy Waltz nên vẫn còn mơ mộng.
    Khi nhảy Waltz tối kỵ là tập chung vào bạn nhảy, vì làm thế sẽ rất dễ dẫn đến chóng mặt. Tôi là người rất thích nhảy Waltz và cũng chưa bao giờ có khái niệm chóng mặt khi nhảy Waltz nhưng tôi vẫn rút ra một kinh nghiệm là: Chưa cần tưởng tượng, chỉ cần tập chung chú ý vào bạn nhảy thay vì sàn nhảy thì cả đôi sẽ rất dễ "đo sàn".
    Tôi thấy mọi người có vẻ chú trọng đến kỹ thuật quá mà quên mất 1 điều quan trọng của Waltz (tất nhiên là Waltz nhanh): bắt buộc đôi nhảy phải có bước nhảy tương đối đồng đều nhau. Nếu như ở các điệu nhảy khác, bạn có thể dễ dàng nhảy với một nam (hoặc) nữ bất kỳ, thậm chí trình độ nâng cao còn khác biệt nhau thì vẫn có thể hoàn thành điệu nhảy một cách không mấy khó khăn. Nhưng Vienne Waltz thì không, thậm chí 2 người đều học nâng cao cả rồi nhưng khi nhảy Waltz với nhau vẫn không thể hoàn thành hết điệu hoặc có hoàn thành nhưng khi kết thúc thì người ta có cảm giác họ mới đi đánh vật về.
    Chỉ khi nào nhảy Waltz mà bạn có cảm giác như đang đi một mình thì lúc đó mới gọi là nhảy Waltz, vì chỉ có như thế thì bạn mới dễ dàng xoay trở khi chỉ cần một tác động rất nhỏ của nam và người nam (dẫn) cũng sẽ không bị mất sức vì phải liên tục "vần" partner.
    Đó là lý do vì sao một người nam rất nhẹ cân có thể nhảy Waltz với một bạn nữ khá nặng ký nhưng vẫn có thể không mệt bằng một anh chàng to con hộ pháp nhảy cùng một partner khá nhỏ bé. Theo tôi thì kiếm được một bạn nhảy Waltz hợp là khó nhất trong tất cả các điệu nhảy.
    Được Danuyp_wave sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 12/01/2006
  3. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Danuyp_wave phán như thánh ấy nhỉ. Chả biết tội nghiệp DIeuvalse hay là tội nghiệp Danuyp nữa. Sao không thử một lần áp sát là biết liền ... mùi nhau nặng nhẹ thế nào. He he
    Em còn ngây thơ, ít suy nghĩ nhiều, bác chị đừng giận.
  4. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời!sự thật đau lòng là tôi đã mất 6 tháng với đủ mọi cách để truyền một tí nhiệt huyết với khuyêu vũ cho honey của mình...Nhưng rốt cuộc là không được,vì thế điệu waltz cũng vẫn buồn như thế.Nhìn chung là với mọi điệu nhẩy (nhấn mạnh từ nhẩy) thì đều mệt cả,nhưng cả 2 người gọi là nhẩy thì gần như tự nhẩy riêng.Thế nên các điểm tiếp xúc chỉ là gợi cảm và hình thức.Em thì cũng đã từng làm nhân viên rồi(đừng chê) nên hiểu thế nào là béo gầy lắm.Nhưng thế đâu có phải là nhẩy.
  5. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu lắm
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Nay mới click vào đọc topic này mặc dù em rất thích điệu waltz nhanh. Đọc bài này thấy rất hay!
    Bước nhảy đồng đều thực ra là góc quay chuẩn phải không ạ.
    Trước em chóng mặt vì bàn chân khi bước tiếp xúc quá chênh vênh, cảm giác lao đi hơi nhiều. Khi tiếp xúc bằng mũi chân, nhưng sau đó là bàn chân khi ta nhún phải không nhỉ. Rất chắc chắn. Một điều nữa là xác định người theo hướng chuyển động nữa. Người theo hướng chuyển động thì nam sẽ rất nhàn khi đưa nữ và nữ sẽ dễ dàng theo nam. Bạn trái tim trong trắng nhỏ hơn em và anh latin to cao hơn em nhưng dẫn tốt. Nữ cảm thấy thoải mái khi đi. Rất nhẹ!
    Hôm nay em nhận ra một điều khung vai của nam rất quan trọng. Nếu đúng thì nữ sẽ khớp được rất đúng.
    Trái tim trong trắng khung vai rất tốt.
    Kết luận cuối cùng nữ vẫn phụ thuộc vào nam khi nhảy
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    đây, hôm nay anh NMS có nói về nhịp giữa 1- 2&3, nếu nhảy tốt rồi ( vững về độ nhún của chân) thì sẽ đi bước 1 có phần dài hơn 2&3. Thảo nào anh chị nhảy siêu rất tạo nhịp nhảy, chứ ko đều đều như mình.
    trước em nhảy cứ cuống hết cả lên khiến nam không dẫn được là vì cái nhịp lộn xộn này đây. ( à à có thêm lý do nữa như zizo nói: người ko ngả tựa hẳn về phía sau (em ngại cái bước này quá ) thì làm sao nam giữ nổi )
  8. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Valse nhanh em rất khoái, nhưng còn valse chậm của Hồng Kông thì em bó tay, quên mất cánh đi rồi, nhưng valse chậm đi rất đẹp...
    Vì iu valse, em mới bước vào thế giới khiêu vũ...
  9. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    chị Hà hâm lại quên mất nhảy Ballroom thì gót tiếp sàn trước rồi mới đến cả bàn và mũi à
    quên, chân chị thì tiếp đâu chả thế
    em thấy nhảy V.W khi về tư tưởng kỹ thuật cả 2 đều đã nắm được thì cần nhất là theo đúng Timing của nhau, lệch một tí là khó mà "nhẹ nhàng lâng lâng" được rồi
    dù rằng sau khi xoay được một lúc thì vô hình chung bước nhảy của nam và nữ sẽ dần hợp với nhau hơn. Nó cũng na ná như khi đi bộ song hành cùng một người khác thì một lúc sau tự nhiên sẽ bước cùng nhịp
  10. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    anh đoán phải đến 90% là em này xuất thân từ "lò khiêu vũ" đóng dấu Quách Tỉnh của trường Ngoại Thương đúng không nhỉ ?
    trường phái này còn có cả chị Ngọc Yến và em khongthe just kidding

Chia sẻ trang này