1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thể Công Thể Công đây (luôn update thông tin mới nhất tại trang cuối)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguyenvantruongvn, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nabi

    nabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    dia oi. cái ngày ma tôi phải xếp hàng mua vé ở sân Quan thánh thì chắc cậu còn nhỏ lắm. khi ay người ta bán ve tại cái nhà ngói một tầng ở phía đường Quan thánh( Bây giờ bị phá đi rồi)con xem bóng đá thì phải ở sân Hàng đẫy chứ. ngày ấy hết trận đấu còn ếo thể nhảy xuống sân cơ (Lúc ấy cửa số 14 va cửa số 8 là 2 cửa sau gôn ) Tớ nhớ mãi cái trận đấu mà TC vô địch khi đó mặc áo đỏ nhung là loại áo có các lỗ nhỏ như lad áo móc áy và anh Ba đẻn đứng chụp ảnh với cái cúp trong bé tí tẹo. Tôi bắt đầu đến xem ở sân hàng Đẫy kể từ khi học lớp 3 ( Lúc đó ông nguyễn Bính còn đá cho TC ) và toàn phải đi bộ đến sân thôi. Nếu không nhầm thì tôi có hạnh phúc được xem anh Cao Cường đá cho Đội 1 thể Công ở một trận vào buổi tối với đội Quân khu Việt Bắc( sau này giải thể ).Còn sân Quan Thánh chỉ đá Giải hạng C thôi ( Chính Ông Chính cối đá cho đội Cao su Đường sắt - Đội bóng của Ông Tạ Đình Đề tại sân này trước khi chuyển lên đá cho đội TCĐS
    Này nhung mà cái bài ở trên là của tớ viết , câuk nào copy về dây thì phải trích dẫn chứ
    Tớ đang có ý định viết một bài cẩn thận để gửi lãnh đạo thể công nhung định viết vở VNN2 nhưng chưa biết cách đăng ký thế nào
    Thấy TC đã như năm nay thì sốt ruột quá . Không hiểu mấy ông lãnh đạo BQP, Cục Quân huấn có biết tìm hiểu các bài học hay kinh nghiệm của Bát nhất ( Một đội bóng lẫy lừng một thời của TQ nay đã xuống hạng và đang bị rao bán) , CLCQĐ của Nga, CLB quân đội của Singgapore ( Đội này cũng có cầu thủ nước ngoài đấy chứ).
    à mà cho lại anh cái đường dẫn đến trang web bữa trước đi nhé. lúc nào nhậu nhẹt ở đâu thì goi anh nhé
  2. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi bác giờ em mới biết, mà chú bonmua coppy thì có tríh dẫn chút cho anh em nó biết nha... bác yên tâm đi hôm 4 tết em lên đội rồi tinh thần anh em khá lắm, hy vọng TC sẽ không phụ anh em !
     
  3. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Ban huấn luyện Thể Công bổ sung HLV Nguyễn Thanh Hải ​
    HLV Nguyễn Thanh Hải vừa được Cục Quân huấn quyết định bổ sung vào thành phần Ban huấn luyện CLB Thể Công kể từ ngày hôm nay (27/1). Theo đó, HLV này sẽ nhận nhiệm vụ HLV phó của Thể Công và đảm trách công tác huấn luyện tuyến phòng ngự.


    HLV Nguyễn Thanh Hải năm nay 37 tuổi, trước khi nhận nhiệm vụ mới anh đang dẫn dắt đội trẻ U-18 Thể Công. Tuy nhiên, mùa bóng trước HLV này đã từng làm trợ lý cho nguyên HLV trưởng Thể Công, ông Quản Trọng Hùng.
    Lý do bổ sung thêm HLV Thanh Hải vào thành phần BHL Thể Công - theo Giám đốc điều hành Thể Công Nguyễn Văn Nhật - là đội đang thiếu trầm trọng 1 HLV huấn luyện chuyên trách tuyến phòng thủ. Cũng bởi lý do này mà 3 trận đầu tiên tại V-League, phần lớn các bàn thua của Thể Công đều xuất phát từ sai lầm cá nhân của các hậu vệ.
    Với sự bổ sung nói trên, thành phần BHL của Thể Công hiện nay gồm 4 người: HLV trưởng Phan Văn Mỵ và 3 HLV phó: Trần Xuân Lý (huấn luyện thủ môn), Nguyễn Thanh Hải (phòng ngự) và Nguyễn Sỹ Long (tiền đạo).
    Ông Nguyễn Văn Nhật cũng cho biết, sau Tết Nguyên đán Giáp Thân, lực lượng của Thể Công đã tương đối ổn với sự hồi phục chấn thương của các cầu thủ nòng cốt như Hải Long, Như Thuần, Phương Nam. Hiện danh sách chấn tương của TC chỉ còn Đình Quý (đau bắp) và Thanh Phương (đau đầu gối).
    Ngày 31/1, Thể Công sẽ chơi trận đấu "khai xuân" với cuộc chạm trán Hải Phòng ở vòng 2 Cúp quốc gia trên sân Lạch Tray.
    Triệu Vân

     
  4. nabi

    nabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chán mấy ông TC quá trời. Hàng tiền đạo vốn đã mỏng và có hiệu quả ghi bàn hết sức thấp lại do cái ông Sĩ Long huấn luyện thì có mà toi ( ông này thời làm cầu thủ ở TC ghi bàn như thế nào thì bà con biết rối đấy )
  5. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Với một luồng gió mới HLV trẻ Thanh Hải Thể Công đã lấy lại được hình ảnh của mình, cố lên nhé Thể Công
     
  6. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Thể Công trước cơ hội giành điểm đầu tiên​

    Chiều nay, Thể Công sẽ huy động tất cả sức mạnh để chiến đấu với Bình Định ở trận cầu sớm vòng 4 V-League 2004, với hy vọng chấm dứt chuỗi trận thất bại. CĐV đội bóng quân đội kỳ vọng rằng tân HLV Thanh Hải sớm đưa CLB ra khỏi tốp cầm đèn đỏ.
    Ở vòng 4 này, Thể Công được thi đấu trước sự cổ vũ của khán giả nhà, nhưng phải đụng đầu một Bình Định hiện đứng ở nhóm thứ hai trong bảng xếp hạng. Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hải vào chiếc ghế HLV trưởng đã bước đầu mang lại những tác động tích cực đến bức tranh toàn cảnh của Thể Công, vốn được tô bằng một màu xám, kể từ khi mùa giải năm nay khởi tranh.
    Sau chiến thắng trước Hải Phòng tại vòng hai Cup quốc gia, chính tân HLV Thanh Hải cũng khẳng định rằng các cầu thủ Thể Công đã thi đấu với một tinh thần khác hẳn: tích cực hơn, đoàn kết hơn và đặc biệt tự tin vào bản thân hơn. Nhà cầm quân 37 tuổi này cũng tin tưởng rằng chiến thắng trước Hải Phòng có thể trở thành một bệ phóng, giúp Thể Công dần tránh xa khu vực xuống hạng.
    Hơn nữa, yếu tố tinh thần của những các cầu thủ khoác áo lính đã được nâng lên một bậc. Quan trọng hơn, ngay ở trận đấu đầu tiên dưới sự huấn luyện của HLV Thanh Hải, Thể Công đã kết thúc kỷ lục chẳng vinh dự gì: thua liền một mạch 14 trận (kể từ 22/6/2003). Được chơi trên sân nhà, nhưng hai anh em Phương Nam và Thanh Phương chưa hoà toàn bình phục chấn thương, Thể Công lại thiếu cả trung vệ Quốc Trung, nên áp lực giành điểm được trút lên vai của Bảo Khanh, Đức Thắng, Hải Biên, Anh Tuấn và lão tướng Việt Hoàng. Đây cũng là cơ hội để tiền đạo trẻ Đình Quý thể hiện tài năng của mình. Cựu cầu thủ Thanh Hoá này chưa một lần làm tung lưới đối phương, dù được ra sân rất thường xuyên trong đội hình xuất phát mùa giải năm nay.
    Trong khi đó, Bình Định thi đấu khá tốt ở 3 trận đầu tiên, trong đó có chiến thắng 4-1 trước á quân V-League 2003 là Gạch Đồng Tâm, và giành tổng cộng 6 điểm. Nhưng Bình Định vẫn chỉ đặt mục tiêu trụ hạng lên trên hết. Chính vì vậy, những đối thủ như Hải Phòng, Đồng Tháp và Thể Công được coi là những CLB cạnh tranh trực tiếp, nên đội bóng đất võ không muốn để mất điểm, bất chấp việc phải thi đấu trên sân khách.
    Với sự góp mặt của 4 ngoại binh đến từ Thái Lan là Issawa, Pipat, Nirut và Yuthaijak, cùng những cầu thủ nội chất lượng cao như Phi Hùng, Khoa Thanh, Minh Mính, Bình Định ngày càng chứng tỏ được sức mạnh của CLB đang giữ Cup quốc gia. Tuy nhiên, khó khăn của HLV Dương Ngọc Hùng là phải phân bổ một cách hợp lý nhân lực cho 3 đấu trường hết sức quan trọng là Cup quốc gia, V-League và Champions League châu Á, trong khi nền tảng thể lực của các cầu thủ vẫn chưa có dấu hiệu tiến bộ. Đội bóng đất võ có thể sẽ giành được 3 điểm trọn vẹn để tạo tâm lý tốt trước trận gặp Yokohama tại Champions League châu Á chiều 10/2, nếu họ tận dụng được những điểm yếu của Thể Công. Để thực hiện được mục tiêu trên, các cầu thủ Bình Định đã chuẩn bị rất chu đáo, bao gồm cả việc hành quân ra Hà Nội từ rất sớm (ngày 2/2) để tập luyện tại Trung tâm Nhổn (Hà Nội).
    V-League mùa trước, Thể Công và Bình Định cùng thắng trên sân nhà và thua sân khách khi gặp nhau. Vì vậy, kịch bản mùa này rất có thể sẽ lặp lại.

     
  7. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0

    Tân HLV trưởng Thể Công Nguyễn Thanh Hải:
    "Tôi tin Thể Công sẽ trụ hạng"
    - Vừa nhận quyết định của Cục Quân huấn về việc bổ nhiệm làm HLV phó Thể Công vào ngày 27/1 nhưng 2 ngày sau, cựu hậu vệ Nguyễn Thanh Hải lại bất ngờ được giao nhiệm vụ giữ chức HLV trưởng đội bóng giàu thành tích nhất nước. HLV trẻ nhất trong lịch sử Thể Công đã trả lời phỏng vấn VietNamNet sau khi nhậm chức.
    - Chúc mừng HLV Thanh Hải, anh cảm thấy thế nào khi được lãnh đạo tín nhiệm trao nhiệm vụ dẫn dắt Thể Công trong tình hình hiện nay?
    - Quả thật là tôi vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì được sự tín nhiệm của lãnh đạo và anh em cầu thủ, nhưng lại lo vì không biết mình có đảm đương tốt được công việc và đưa Thể Công thoát khỏi khó khăn hay không. Nhưng là một người lính, tôi không được phép đầu hàng trước khó khăn, dù những quyết định liên tiếp chỉ trong vòng 2 ngày của lãnh đạo khiến tôi không khỏi bất ngờ.
    Theo đề nghị của tân HLV Thanh Hải, người trợ lý của anh sẽ là cựu trung vệ Đỗ Mạnh Dũng (34 tuổi) - nguyên HLV trưởng đội U-18 Thể Công. Người tiền nhiệm của Thanh Hải - HLV Phan Văn Mỵ sẽ trở về với công tác đào tạo tuyến trẻ và trợ lý Sỹ Long sẽ dẫn dắt đội U-21. Riêng HLV thủ môn Trần Xuân Lý vẫn sẽ tiếp tục nhiệm vụ. Như vậy, BHL Thể Công hiện nay gồm 3 người: HLV Thanh Hải và 2 trợ lý Đỗ Dũng và Xuân Lý.

    - Theo anh, vấn đề lớn nhất của Thể Công hiện nay mà anh cần phải giải quyết là gì?
    - Có lẽ điều làm tôi trăn trở nhất là vấn đề tinh thần. Với những gì thể hiện trên sân, tôi cảm nhận được anh em cầu thủ đang có những tâm tư tình cảm riêng mà dường như chưa có lối thoát. Bởi vậy, việc quan trọng nhất đối với tôi bây giờ phải làm sao sâu sát hơn với họ, giúp họ nói ra những điều họ đang nghĩ, tập hợp họ lại thành một khối thống nhất, đoàn kết, cố gắng cao độ và ra sân phải luôn tìm được cảm giác hứng khởi.
    - Lực lượng của đội có khiến anh lo ngại?
    - Tất nhiên là có. Thể Công bước vào mùa giải này với rất nhiều khó khăn về lực lượng khi một loạt các cầu thủ chủ chốt bị chấn thương, trong khi cơ chế lại chưa có phép mua cầu thủ ngoại. Đã vậy, khoảng cách giữa các cầu thủ chính thức và dự bị là đáng kể nên khuyết bất cứ ai cũng để lại lỗ hổng lớn. Nhưng ở thời điểm này, thực lực của đội và thời gian không đủ để chúng tôi có những thay đổi lớn. Tôi và các cầu thủ sẽ phải vượt qua khó khăn, phải cố gắng hết sức lực và tâm trí mà thôi.
    - Khi nhận nhiệm vụ, chỉ tiêu mà anh được lãnh đạo Thể Công đề ra là gì?
    - Chỉ tiêu số một không gì khác là trụ hạng. Với tình hình hiện nay, tôi cho rằng trụ được hạng đã là một thành công lớn của Thể Công.
    - Anh có tin rằng Thể Công sẽ trụ hạng?
    - Tôi tin. Và tôi cho rằng phải luôn có niềm tin thì mới có thể tạo được khát vọng. Chúng tôi sẽ phấn đấu dần dần từng nấc thang một.
    - Ở những trận đấu sắp tới, anh sẽ có thay đổi gì về mặt chiến thuật cho Thể Công?
    - Tôi đã xem Thể Công thi đấu 2 trận với LG.HN.ACB và Hải Phòng thì thấy rằng lối chơi và sự ổn định trong đội hình còn chưa được rõ ràng. Các cầu thủ cần có sự hỗ trợ cho nhau tốt hơn, đề cao tinh thần đồng đội hơn. Nói tóm lại, vấn đề mấu chốt vẫn là tinh thần, bởi theo tôi trình độ chung của các cầu thủ TC không đến nỗi nào, nếu thực sự là một khối, họ sẽ không dễ gì bị đánh bại.
    - Xin cảm ơn và chúc anh thành công với nhiệm vụ mới!
    Vài nét về HLV Thanh Hải:

    - Sinh năm 1967
    - Là cầu thủ Thể Công từ năm 1987 đến 1994. Hết mùa giải 94 anh bị bệnh gan nên phải tạm nghỉ. Năm 96 quay trở lại chơi một mùa rồi sau đó giã từ sân cỏ.
    - Có thể chơi tất cả các vị trí trong hàng phòng ngự, nhưng thi đấu hiệu quả nhất là vị trí trung vệ.
    - Bắt đầu công tác huấn luyện từ năm 1997 với các tuyến trẻ Thể Công.
    - Từng làm trợ lý HLV trưởng đội 1 Thể Công 3 mùa bóng 2000-2001, 2001-2002 (với HLV Quản Trọng Hùng) và 2003 (với HLV người Nam Tư Radovic).
    - Thành tích cá nhân: vô địch quốc gia 1987, 1990; hạng nhì quốc gia 1988, 1989; hạng 3 quốc gia 1994 với tư cách cầu thủ. Hạng 3 quốc gia 2000-2001 với tư cách HLV.
    - Từng được gọi vào đội dự tuyển quốc gia các năm 91, 93 và 94.


  8. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Thể Công - HAGL: Trận đấu của sự tương phản ​

    Chiều chủ nhật, trên sân Hàng Đẫy, CLB hiện đứng áp chót bảng xếp hạng là Thể Công sẽ tiếp đội đầu bảng chưa nếm mùi thất bại ở V-League 2004. Kiatisuk không có mặt trong chuyến du đấu lần này, nhưng Mạnh Dũng, cựu cầu thủ Thể Công, vẫn sát cánh cùng HAGL trong ngày gặp lại đội bóng cũ.
    Tình thế của Thể Công và HAGL ở thời điểm này phản ánh rất chân thực sức mạnh của hai đội. Nếu đương kim vô địch vững vàng ở vị trí đầu bảng xếp hạng, với 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận, thì CLB bóng đá số một Việt Nam ngày nào mới chỉ có trong tay 1 điểm nhờ trận hoà không bàn thắng với Bình Định ở vòng đấu trước. Hơn nữa, trong khi đại diện bóng đá cao nguyên chưa một lần phải chia điểm thì đội bóng quân đội chưa hề biết mùi chiến thắng. Sân nhà là lợi thế duy nhất mà HLV Thanh Hải và các học trò có trong trận đấu này. Lối đá của Thể Công tuy vẫn chưa cải thiện được nhiều, nhưng tinh thần thi đấu đầy chất lính và niềm khao khát chiến thắng đã trở lại với đội bóng giàu thành tích nhất Việt Nam. Một tin vui nữa cho các CĐV Thể Công là đội quân cao nguyên hành quân đến sân Hàng Đẫy mà không có sát thủ Kiatisuk - tác giả của cú hat-trick vào lưới PSM Makassar trong khuôn khổ Champions League châu Á. Tiền đạo này phải thực hiện nhiệm vụ quốc gia ở vòng loại World Cup 2006 trong màu áo tuyển Thái Lan. Nhưng Dusit và Tawan vẫn sẽ cùng HA Gia Lai ra thủ đô tranh tài.
    Có lẽ, trận đấu này mang một ý nghĩa đặc biệt với Mạnh Dũng, cựu cầu thủ Thể Công. Đây là cơ hội để anh chứng minh rằng đội bóng quân đội đã sai lầm khi để anh ra đi. Phong độ đỉnh cao của trung vệ này đã trở lại và giúp anh được mặc lại chiếc áo của đội tuyển Việt Nam, sau 6 năm phải đóng vai của kẻ ngoài cuộc. Quang Trường và Hữu Đang vẫn là những tiền vệ kiến thiết hàng đầu V-League và sẵn sàng tạo đột biến. Hơn nữa, sức mạnh của đội bóng cao nguyên còn tiềm ẩn trong cái chân trái tài tình của Dusit, cầu thủ khai hoả cho trận đại thắng 5-1 trước PSM Makassar tại Champions League châu Á mới đây. Ngược lại, Thể Công bây giờ yếu ở mọi tuyến. Ngay cả những trụ cột một thời như Việt Hoàng, Như Thuần và Vũ Dũng cũng không còn là chính mình nữa. Còn Hải Biên, cầu thủ luôn cố gắng thi đấu nhiệt tình và trách nhiệm nhất của Thể Công cũng bị tuổi tác đánh cắp mất sự nhanh nhẹn. Những tình huống dâng cao của hai hậu vệ cánh là Hải Biên và Đức Thắng vẫn nằm trong phương án tấn công của đội bóng quân đội, nhưng không còn hiệu quả như trước.
    Ở trận này, trên hàng công, HLV Thanh Hải sẽ chọn Bảo Khanh và Phương Nam. Nhưng Bảo Khanh cũng chỉ mới có hai bàn thắng tại V-League 2004, còn cựu tuyển thủ Việt Nam Phương Nam vẫn chưa một lần sút tung lưới đối phương ở V-League năm nay. Trong khi đó, với 7 bàn thắng sau 4 trận, tiền đạo Minh Hải của HAGL đang là chân sút số một giải chuyên nghiệp. Vắng Kiatisuk, Văn Đàn nhiều khả năng sẽ được đẩy cao chơi trên hàng công.
    Cũng trong chiều chủ nhật, đội đang giữ Cup quốc gia Bình Định sẽ có chuyến viếng thăm chảo lửa Thiên Trường của Sông Đà Nam Định mà không có sự phục vụ của tiền vệ Issawa và trung vệ Nirut Surasiang. Cả hai cầu thủ trên đều đã trở về Thái Lan để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2006. Vắng hai siêu sao ở hai vị trí quan trọng này, sức mạnh của đội bóng đất võ sẽ bị tổn thất đáng kể.
    Tuy nhiên, những nội binh chất lượng cao như Minh Quang, Ngọc Bảo, Phi Hùng, Tấn Thật, Văn Tâm vẫn có thể lấp đầy khoảng trống mà hai tuyển thủ Thái để lại. Trên hàng công, các sát thủ như Pipat, Carlos và Khoa Thanh vẫn luôn sẵn sàng sút tung lưới đối phương vào bất cứ lúc nào. Nhưng sau trận hoà Thể Công và thất bại 0-3 trước Yokohama Marinos ở Champions League châu Á, tinh thần thi đấu của đội bóng đất võ không còn nguyên vẹn như hồi đầu mùa giải. Một chiến thắng trước Nam Định sẽ đưa đội quân của HLV Dương Ngọc Hùng lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng. Và các cầu thủ đội khách sẽ làm tất cả để thực hiện được điều này. Trong khi đó, sau 4 vòng đấu đầu tiên, Nam Định hiện có 6 điểm, nhờ 2 chiến thắng đầu mùa giải. Tuy nhiên, được thi đấu trên sân Thiên Trường, nơi mà đội bóng thành Nam mạnh hơn bất cứ đâu, HLV Ngọc Hảo quyết tâm cùng các học trò giành trọn 3 điểm với hy vọng người hâm mộ sẽ sớm quên trận thảm bại 1-6 trên sân của HAGL vòng trước. Để thực hiện được điều này, trách nhiệm đặt trên vai của các trụ cột, trong đó có Duy Hoàng, Văn Sỹ, Trung Kiên và Amaobi.
    Minh Hải

     
  9. saviola2002

    saviola2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu giữa TC-HAGL đang có tỷ số là 1-0 nghiêng về TC,àh quên nghiêng về HAGL.Các chú lính TC cộ lên,kiếm thêm vài điểm nữa đi.Đá đấm kiểu gì thế,lấy lại hình ảnh người lính cho fans TC đi,5 trận đuợc có 1 điểm,bố thằng nào dám làm fans nữa
     
  10. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Chiến thắng vất vả cho HA Gia Lai ​

    Chiều chủ nhật, bàn thắng duy nhất của Quang Trãi giúp ĐKVĐ Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước đội chủ nhà Thể Công, dù những cầu thủ khoác áo lính thi đấu một trận cực kỳ ấn tượng. Có thêm 3 điểm, HA Gia Lai duy trì được thành tích toàn thắng tại V-League 2004, còn Thể Công bị dồn vào thế bất lợi.
    Với Thể Công, mỗi trận đấu bây giờ tại V-League đều là chung kết, bởi sau 4 lượt trận trước họ mới hoà 1 còn thua 3. Chình vì vậy, họ vào trận với quyết tâm rất cao. Bộ ba tiền vệ Việt Hoàng, Văn Nam, Anh Tuấn thi đấu tích cực, áp sát và không ngại va chạm. Nhờ đó, đội bóng quân đội hạn chế được những pha tấn công trung lộ, vốn là ưu điểm của đối phương. Hơn nữa, các cầu thủ khoác áo lính duy trì được kỷ luật và giữ khoảng cách khá tốt. Điều này giúp đội chủ nhà cơ động trong tấn công và thuận lợi trong những tình huống tổ chức phòng ngự. Chính vì thế, hàng công của HA Gia Lai không có "đất" để thi thố tài năng. Giành quyền kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian của hiệp một, Thể Công duy trì áp lực rất lớn lên khung thành của thủ môn Văn Hạnh. Sơ đồ chiến thuật 5-3-2 của HLV Thanh Hải được áp dụng rất linh hoạt và dễ dàng chuyển thành 4-4-2, với sự dâng cao thường xuyên của đội trưởng Đức Thắng. Phút 14, từ một pha tấn công bên hành lang cánh trái, Việt Hoàng dùng kỹ thuật đi qua Hải Lâm trước khi tung ra một cú sút chân trái cực kỳ hiểm hóc từ khoảng cách 16 m. Nhưng may mắn không thuộc về đội chủ nhà vì bóng tìm đến cột dọc.
    Trái lại, HA Gia Lai không thể hiện được sức mạnh đã giúp họ thắng như chẻ tre ở những vòng đấu trước, một phần do thiếu Kiatisuk (về khoác áo Thái Lan dự vòng loại World Cup 2006), phần vì lịch thi đấu dày đặc (Cup quốc gia, V-League và Champions League châu Á). Quang Trường thay Kiatisuk đá cặp tiền đạo với Minh Hải. Nhưng bộ đôi này bị các hậu vệ Thể Công chia cắt nên trong suốt hiệp một, họ không có một pha hãm thành thực sự nguy hiểm nào. Còn bộ ba người Thái là Dusit, Tawan, Chukiat không phát huy được những ưu điểm của mình.

    Sang hiệp hai, Thể Công tiếp tục thi đấu tốt. Phút 50, đội chủ nhà có một pha tấn công nhanh rất nguy hiểm. Tuy nhiên, Phương Nam không chuyển cú sút căng của mình thành bàn thắng mở tỷ số. Cùng lúc đó, Văn Đàn được tung vào sân thay Hải Lâm, và được đẩy cao đá cặp với Minh Hải. Quang Trường khi đó rút xuống chơi ở tuyến giữa. Nhưng đội đương kim vô địch V-League chỉ thi đấu thực sự khởi sắc khi lão tướng Hữu Đang được tung vào sân để cùng Quang Trường, Tawan lập thành 3 mũi nhọn tấn công. Trong khi đó, một số cầu thủ chủ chốt của Thể Công như Việt Hoàng, Anh Tuấn và Hải Biên đã xuống sức, HA Gia Lai chủ động đẩy cao đội hình tấn công. Phút 70, tận dụng đường chuyền về hơi non của Hải Long, Minh Hải đã đối mặt với khung thành bỏ trống của Thể Công, sau khi vượt qua thủ môn Văn Học. Nhưng Như Thuần kịp thời phá bóng bằng một pha xoạc bóng dũng mãnh. Kiên trì và bền bỉ trong tấn công nhưng chỉ ít phút sau, Thể Công trở thành đội thất bại. 6 phút trước khi hết giờ, từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Quang Trãi đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, bảo toàn thành tích toàn thắng tại V-League 2004. Bàn thắng này khiến Giám đốc kỹ thuật của HG Gia Lai - ông Nguyễn Văn Vinh - sung sướng đến nỗi nhảy ra khỏi chiếc ghế huấn luyện của mình. Những phút cuối cùng của trận đấu, đội chủ nhà tấn công trong tuyệt vọng.
    Thua trận 0-1, Thể Công chôn chân ở vị trí áp chót trong bảng xếp hạng, với chỉ 1 điểm sau 5 vòng. Tuy nhiên, tinh thần và niềm khát khao chiến thắng của đội bóng khoác áo lính cho phép người hâm mộ hy vọng vào thành tích tốt hơn của đội bóng trong những vòng đấu tới.
    Đội hình:
    Thể Công (5-3-2): thủ môn Văn Học, hậu vệ Quốc Trung, Như Thuần, Hải Long, Đức Thắng, Hải Biên (Chính Tuấn, 80''), tiền vệ Việt Hoàng (Tuấn Phi, 65''), Anh Tuấn, Văn Nam (Văn Đại, 83''), tiền đạo Bảo Khanh, Phương Nam.
    HA Gia Lai (3-5-3): thủ môn Văn Hạnh, hậu vệ Duy Quang, Mạnh Dũng, Thành Long, tiền vệ Quang Trãi, Tawan, Chukiat (Hữu Đang, 60''), Dusit, Hải Lâm (Văn Đàn, 46''), tiền đạo Quang Trường, Minh Hải (Hồng Việt, 78'').

     

Chia sẻ trang này