1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thể Công Thể Công đây (luôn update thông tin mới nhất tại trang cuối)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguyenvantruongvn, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khó mà có thể làm khác được với vị thế của Thể Công bi giờ , một suất xuống hạng là điều khó trành khỏi . Tiếc thay lại fải cùng với người anh em QK7 cạnh tranh nhau ở cái mảnh đất hạng nhất . Đau thật .
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện
  2. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    "Thể Công không thắng Đồng Tháp, thì thắng ai bây giờ?"
    16:36'' 23/02/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Đó là lời than trách của rất nhiều CĐV trung thành đội bóng áo lính sau trận thua "rát mặt" trước Delta Đồng Tháp chiều qua, trong khuôn khổ vòng đấu thứ 6 giải VĐQG Kinh Đô V-League 2004.

    Đối đầu với đối thủ cùng cảnh ngộ trong trận đấu "sinh tử" cuộc đua chống rớt hạng, nhưng không một ai có mặt trên sân Cao Lãnh chiều qua còn có thể nhận ra chất lửa trong lối chơi hừng hực khí thế ngày nào của đội bóng quân đội, thay vào đó là lối chơi rệu rã và một tinh thần chiến đấu bạc nhược đến không ngờ.
    Nhiều nhà chuyên môn bình luận: Thể Công không thiếu lực, không thiếu tiền, nhưng cái quan trọng nhất trong bề dày lịch sử mấy chục năm của họ là tinh thần chiến đấu đã gần như biến mất khi bóng đá Việt Nam chuyển lên cơ chế chuyên nghiệp. "Đá như thế thì thua là phải, giờ đây chúng tôi phải đối diện với sự thật: Thể Công sẽ xuống hạng", một CĐV có mặt trên từng cây số của Thể Công đã thừa nhận như thế với PV VietNamNet.
    Thống kê dữ liệu trong trận đấu với Delta Đồng Tháp chiều qua cho thấy, suốt trận đấu, hàng tiền vệ - điểm mạnh lừng lẫy một thời của Thể Công, mất hút trước sức trẻ của các cầu thủ Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, cựu tuyển thủ QG Trương Việt Hoàng, người được xem là linh hồn của đội bóng áo lính hiện nay, gần như không kiến tạo được một pha bóng ra hồn nào trong 90 phút có mặt trên sân. Ở tuyến trên, cặp trung phong Thạch Bảo Khanh và Đặng Phương Nam hoàn toàn mất liên lạc và khi có một vài cơ hội hiếm hoi, họ lại phung phí một cách thiếu trách nhiệm. Trong khi đó, ở hàng phòng ngự là một sự hỗn loạn thật sự. Những tên tuổi một thời như Như Thuần, Quốc Trung, Hải Long, Đức Thắng, Hải Biên, Duy Đông... chỉ còn là chiếc bóng của chính mình: vật vờ và thiếu dứt khoát.
    Không thể thắng được Delta Đồng Tháp, giờ đây Thể Công tự đặt mình vào thế khó: buộc phải thắng GĐT.LA - một đối thủ cũng đang ở giai đoạn bĩ cực, trong lượt đấu thứ 7 tại sân nhà Hàng Đẫy vào chủ nhật tới.
    Bảo Ngọc
    Càng đọc càng thấy tức!Nhưng đây lại là thực tế đáng buồn.Biết bao giờ Thể Công mới trở lại.
    V-League còn tương đối dài nhưng cứ đà này thì người hâm mộ Thể Công đến mấy thì cũng không dám nghĩ là Thể Công trụ hạng.


  3. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Đã là CĐV của Thể Công thì không cần biết nó thế nào, đang mong muốn trận đấu này sẽ có 3 điểm trên sân Hn đây
     
  4. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó bác!Tới Thể Công phải gồng lên thôi.Không còn đường lùi nữa.Sau lưng là giải hạng nhất rồi!
    THỂ CÔNG QUYẾT THẮNG!
    (em không dám nói nhiều hơn vì em mong cái gì,kết quả hay ngược lại,nhất là bóng đá!
  5. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Tân Trưởng đoàn Quản Trọng Hùng:
    "Thể Công vẫn còn nhiều cơ hội!"
    04:26'' 26/02/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Ông Hùng đã tỏ ra rất lạc quan về cơ hội trụ hạng của đội bóng áo lính ngay sau khi chính thức nhận nhiệm vụ Trưởng đoàn vào sáng 25/2 tại Trung tâm HLTTQG 1 (Nhổn, Hà Nội) - nơi Thể Công đang đóng trại. Theo ông Hùng, vấn đề then chốt để vực dậy Thể Công hiện nay là phải khơi dậy sự tự tin của các cầu thủ.
    - Thưa ông Quản Trọng Hùng, Quyết định bổ nhiệm ông làm Trưởng đoàn Thể Công của lãnh đạo Cục quân huấn có khiến ông bất ngờ không?
    - Khá bất ngờ đấy. Bởi nếu tôi vẫn là Phó giám đốc hoặc một thành viên trong Ban giám đốc thì điều đó là bình thường, nhưng hiện tôi lại đang là cán bộ của Phòng TDTT Quân đội được điều xuống thì rõ ràng là điều bất ngờ.
    - Vậy, ông đón nhận Quyết định bất ngờ này với tâm trạng thế nào?
    - Tôi đón nhận Quyết định với tâm trạng của một người lính - nghĩa là chấp hành mệnh lệnh của cấp trên. Khi cấp trên đã giao nhiệm vụ, nghĩa là họ đã tính toán mọi vấn đề, đã tin tưởng vào người lính của mình. Vì vậy, tôi luôn ở tư thế sẵn sàng.
    - Công việc đầu tiên của ông là gì sau khi nhận nhiệm vụ?
    - Trong buổi sáng nay, tôi đã tổ chức ngay một cuộc họp, gặp gỡ anh em, động viên, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của họ. Chúng tôi đã thống nhất rằng, mọi "lấn cấn" của anh em cần phải được giải toả, những va vấp nhỏ cần phải gác sang một bên để tất cả cùng xắn tay vào công việc chung. Điều quan trọng số một bây giờ là Thể Công phải trụ hạng, những vấn đề khác chỉ là phụ. Tôi rất vui vì anh em đều ủng hộ tôi trong một bầu không khí rất tốt.
    - Từng là Phó giám đốc phụ trách chuyên môn của Thể Công mùa giải trước, theo ông, vì sao đội lại nhọc nhằn như thế ở mùa này?
    - Nguyên nhân quan trọng nhất theo tôi là lực lượng. Thể Công mùa này gặp rất nhiều khó khăn khi mất đi nhiều cầu thủ chủ chốt do tuổi tác và chấn thương như Hồng Sơn, Quang Hà, Công Tuyền..., trong khi số trẻ chưa đủ khả năng thay thế. Sự thiếu hụt lực lượng là ngọn nguồn của mọi vấn đề.
    - Nhưng với lực lượng còn lại Thể Công cũng không phải quá yếu, phải chăng vấn đề mấu chốt là tinh thần?
    - Tôi không nghĩ thế. Các trận đấu tại V-League vừa qua, anh em cầu thủ đều thể hiện được tinh thần rất tốt.
    - Vậy vấn đề nằm ở đâu và ông đã có kế hoạch gì để vực dậy Thể Công?
    - Theo tôi, vấn đề then chốt của Thể Công bây giờ là phải làm sao giúp các cầu thủ vượt qua được tâm lý căng thẳng. Họ đã thua quá nhiều, tới hơn 20 trận (kể cả giai đoạn tập huấn trước giải - PV) nên sự tự tin của họ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôi phải có nghĩa vụ giúp các cầu thủ tỉnh táo nhìn nhận được những khó khăn, xác định được giá trị truyền thống, bản lĩnh, khả năng của mình. Trong thể thao vấn đề tâm lý là cự kỳ quan trọng, nếu một khi các cầu thủ đã vượt qua được thì tôi nghĩ rằng Thể Công sẽ lại là Thể Công, và nó sẽ là nền tảng cho những kế hoạch tiếp theo của tôi và BHL đội.
    - Đó là gì vậy?
    - Là việc phải nâng cao thêm thể lực. Tôi nghĩ rằng, Thể Công đã bước vào V-League 2004 với sự chuẩn bị về thể lực không tốt, với cái nền thể lực không tốt thì rất khó làm được điều gì. Tiếp theo là những điều chỉnh về kỹ, chiến thuật cho hợp lý trong từng trận đấu cụ thể.
    - Nhiều việc như thế, liệu ông có đủ thời gian để làm nên chuyện?
    - Tôi không có quyền lựa chọn nào khác. Phải khắc phục dần dần mà thôi. Tôi sẽ cố gắng bằng mọi cách để đưa đội thoát khỏi khó khăn!
    - Ông có tin Thể Công sẽ vượt qua khó khăn bằng chính thực lực của mình, chứ không phải nhờ đến những "mẹo vặt" khác ngoài sân cỏ?
    - Tôi luôn có niềm tin như vậy. Với sự đoàn kết, nhất trí của toàn thể đội bóng, tôi tin Thể Công sẽ hoàn thành nhiệm vụ bằng chính thực lực của mình.
    - Có thông tin sang giai đoạn 2, Thể Công sẽ thuê HLV ngoại?
    - Đến giờ phút này tôi vẫn chưa có thông tin về việc này, chưa ai đặt vấn đề này với tôi cả.
    - Trận đấu ra mắt của trên cương vị tân Trưởng đoàn Thể Công với GĐT.LA vào Chủ nhật tới, ông đặt ra mục tiêu thế nào?
    - Không có con đường nào khác là phải quyết giành 3 điểm. Chúng tôi đã nhất trí phấn đấu với phương châm: Tất cả những trận đấu còn lại trên sân nhà phải quyết thắng, còn trên sân đối phương cố gắng kiếm 1 điểm. Chúng tôi vẫn còn nhiều cơ hội khi những đội đứng trên điểm số cũng không vượt quá xa.
    - Xin cảm ơn và chúc ông thành công!
    Triệu Vân (thực hiện)

    THỂ CÔNG CHIẾN THẮNG!
  6. jbravo

    jbravo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Tương lai nào cho CLB Thể Công tại sân Mỹ Đình ?

    Tháng 2 sắp đi qua, ngày CLB Thể Công về tiếp quản sân Mỹ Đình sắp đến...
    Nghe nói công trình sân Mỹ Đình đã có dấu hiệu rạn nứt, mặt sân xuống cấp rõ rệt ( xem trận Việt - Maldives ai cũng thấy ). Người chịu trách nhiệm tham gia chỉ đạo việc xây dựng sân thì đang bị bắt giữ ( ông L. Q. Dê ).
    Với một khung cảnh đón tiếp không được hoành tráng cho lắm, liệu những toan tính của lãnh đạo CLB TC có trở thành hiện thực. Đội bóng có nguồn tài chính dồi dào ( nhưng ít thấy chi tiêu ), có nhiều sự "ủng hộ" quá đáng của các vị quan chức có trụ hạng thành công ?
    Dù với kết quả thi đấu tại sân mới có như thế nào thì TC vẫn phải trở về sân Hàng Đẫy để gặp lại người anh em LG-HN-ACB. Một trận đấu mà có lẽ TC muốn nói lời "dứt nợ" với các cổ động viên Hà Nội ?!
  7. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Theo tui dọn về sân Mỹ Đình là không cần thiết, và điều này chúng ta cũng dễ thấy khi trên thế giới những sân vận động lớn thường it tìm được đội thuê vì tiền thuê cao, tiền bảo quảng cũng cao, mà ở VN lại thêm một vấn đề nữa là không có nhiều kánh giả đến như vậy.

    Whoever control the present, control the past.
    Whoever control the past, control the future.
  8. ntlong83

    ntlong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái các cổ động viên của thể công đã vui mừng khi thấy ông Quản Trọng Hùng ra đi, họ hi vọng sẽ thấy một TC trung thực, nhưng bây giờ ông Hùng trở lại với nhiệm vụ đưa TC trụ hạng các bác TCFC thấy thế nào?
    vui hay buồn?
    Riêng tôi thấy cám cảnh cho TC họ 0 thể đoạn tuyệt với quá khứ( tất nhiên 0 phải là quá khứ kiêu hùng thời Thế Anh , Cao Cường rồi) . Ngay trận trên sân Cao Lãnh ông Hùng đã bị chụp mấy kiểu ảnh khá phản cảm trên (Thể Thao Văn Hoá) rồi.
    Có thể Quản Trọng Hùng có thể giúp TC trụ hạng, nhưng có lẽ TC đã thua, thua trong cuộc chiến làm trong sạch thứ bóng đá của mình
  9. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Trời về sân Mĩ Đình để chạy cờ cho nó máu thôi mà
    <P> </P>
    Được vimouze sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 27/02/2004
  10. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Có hay không việc Bảo Khanh rượt đánh Đức Thắng?
    05:20'' 27/02/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Một tờ báo thể thao mới đây đã có bài viết khá "gai góc" về nội tình của Thể Công, trong đó có chi tiết rất đáng chú ý là sau trận Thể Công - Đồng Tháp ở vòng 6 V-League 2004, cãi vã giữa các cầu thủ đã xảy ra ngay trên sân mà "đỉnh điểm là Bảo Khanh chực lao vào ẩu đả với Đức Thắng bất chấp BHL đứng ngay đấy...". Tuy nhiên, sự thật có đúng như vậy hay không?

    Thông tin trong bài báo về sự việc trên đã khiến không ít người hâm mộ của Thể Công phải giật mình, bởi ở ngoài đời Khanh và Thắng chơi với nhau rất thân, thậm chí còn ở chung phòng bất cứ khi đội tập trung ở đâu. Tối hôm qua, VietNamNet đã nối liên lạc với hai cầu thủ này để tìm hiểu sự thật.
    Vừa nhấc điện thoại và "tiếp nhận" câu hỏi của người viết, tiền đạo Thạch Bảo Khanh nói ngay: "Tôi đang hết sức "điên tiết" về thông tin mà tác giả của bài báo đã nêu. Không thể hiểu nổi làm sao người ta lại có thể đặt điều cho anh em chúng tôi một cách trắng trợn như thế. Làm gì có chuyện cãi vã giữa tôi và anh Thắng. Đây này, anh Thắng đang ngồi bên cạnh tôi xem ti vi trong phòng (Thể Công hiện đang đóng trại tại Trung tâm HLTTQG 1), anh cứ hỏi mà xem...".
    Ngay lập tức, Khanh đưa điện thoại cho Đức Thắng. Nghe điện, đội trưởng đội bóng mặc áo lính vốn khá điềm đạm cũng không giấu nổi vẻ bất bình: "Chúng tôi đang tính gọi điện đến toà soạn tờ báo đó xin gặp anh phóng viên viết bài báo kia để làm sáng tỏ mọi chuyện. Tại sao lại biến không thành có như vậy chứ! Anh em cầu thủ chúng tôi luôn rất tôn trọng nhà báo nhưng nhà báo cũng phải tôn trọng chúng tôi, phải tìm hiểu đúng sự thật thì hãy đưa lên báo, chứ cứ thích viết gì là viết thì "chết" anh em chúng tôi mất. Mấy ngày hôm nay, tôi và Khanh đã phải nghe không biết bao nhiêu cú điện thoại của bạn bè, người thân... hỏi về việc này, chẳng những ảnh hưởng tinh thần của cá nhân chúng tôi mà còn ảnh hưởng đến Thể Công, vì có phải ai cũng biết được sự thật đâu!".
    "Vậy, sự thể là thế nào?", tôi hỏi. "Thì có gì nghiêm trọng đâu. Kết thúc trận đấu, Khanh đi cùng Phương Nam ra sân và tỏ vẻ tiếc rẻ pha bóng Nam đối mặt với thủ môn đội bạn nên nói: "Tình huống đấy anh đi bóng vào trong sút dễ ăn hơn", Nam trả lời: "Lúc ấy bóng vào chân trái sút ăn sao được". Có lẽ do trời nóng nực, lại thua trận nên cả hai nói hơi to tiếng một chút. Tôi đi đằng sau bảo: "Thôi, anh em không nói nữa, thua thì tất cả cùng có lỗi chứ đâu phải riêng ai". Thế là chúng tôi đều im lặng đi ra xe trong tâm trạng buồn bã chứ có cãi vã gì. Tôi nhớ có một anh PV đi theo hỏi tôi: Sao nóng thế?" và tôi trả lời: "Có gì đâu mà nóng!". Chẳng hiểu có phải anh PV đó không, nhưng 2 hôm sau đã thấy bài báo đưa chuyện chúng tôi nào là cãi vã rồi rượt đánh nhau, rồi các đồng đội thấy vậy cũng chẳng thèm can... Vậy thì có khác gì vu khống người khác!", Đức Thắng thuật lại.
    Rồi anh đưa máy điện thoại lại cho Bảo Khanh. Ngồi bên cạnh Thắng nghe hết câu chuyện của đồng đội với người viết, Khanh dường như vẫn chưa hết bức xúc: "Qua báo điện tử VietNamNet, cho chúng tôi được nói rõ chuyện này để các khán giả biết rõ sự thật. Hiện đội Thể Công đang rất khó khăn nên chúng tôi rất cần sự ủng hộ của dư luận, đặc biệt là báo chí. Phê phán đúng thì chúng tôi sẵn sàng tiếp thu, nhưng xin đừng ai ác tâm lôi những chuyện nội bộ hoàn toàn sai sự thật để vu cho chúng tôi, làm tất cả anh em đều hoang mang. Thật đáng tiếc là bài báo kia lại được đăng trên một tờ báo rất có uy tín mà chúng tôi vẫn mến mộ. Chúng tôi muốn nhận được một lời xin lỗi từ chính tác giả viết bài này vì anh ta không những đã làm ảnh hưởng đến chúng tôi mà còn làm ảnh hưởng đến uy tín của tờ báo"...
    Triệu Vân (ghi)
    Bài báo này trên báo nào vậy?
    Các bác có biết thằng viết bài báo trên làm ở toà soạn báo nào không?


Chia sẻ trang này