1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thể Công Thể Công đây (luôn update thông tin mới nhất tại trang cuối)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguyenvantruongvn, 10/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Mẹ cha mấy thằng đấy tóm được đánh chết cụ nó đi
     
  2. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ bình tĩnh!Nếu tóm được thằng này thì nhớ gọi em 1 tiếng!Mẹ kiếp!
    Hình như năm nay chúng nó "tổng trù dập"Thể Công nhà mình hay sao ý!
  3. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Thể Công thua, Trọng taig bị anh em CĐV quây lại ddịnh tẩn cho 1 trận phải họi 113 giải cứu
     
  4. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Thể Công thất thủ ở phút cuối cùng
    Chiều nay, bàn thắng ở phút 90 của hậu vệ Minh Phương giúp GĐT giành thắng lợi 1-0 trên sân của Thể Công, dù đội chủ nhà vây hãm trong suốt thời gian bóng lăn. Ở trận đấu này, sự kiên trì và bền bỉ trong lối đá chính là chiếc chìa khoá vàng, mở ra thắng lợi cho đội khách.
    Trận đấu giữa Thể Công và GĐT diễn ra với thế trận một chiều. Các cầu thủ khoác áo lính giành quyền kiểm soát bóng nhiều và triển khai tấn công hiệu quả hơn. Nhưng tình huống thành bàn duy nhất lại do GĐT tạo ra, ở đúng phút cuối cùng của trận đấu. Tài Em đột phá dũng mãnh bên phía cánh phải trước khi chuyền bóng thuận lợi để Minh Phương, đang đà băng lên, sút tung lưới thủ môn Văn Học, ấn định chiến thắng quý giá cho GĐT và dập tắt hoàn toàn hy vọng giành một điểm của Thể Công. Trên băng ghế chỉ đạo, giám đốc kỹ thuật của đội khách là ông Henrique Calisto, vốn nổi tiếng là người bình tĩnh, cũng có màn ăn mừng chiến thắng hoành tráng không kém gì các học trò.
    Trở lại với trận đấu, HLV Nguyễn Thanh Hải vẫn trung thành với sơ đồ chiến thuật 5-3-2 dù Thể Công không có những cầu thủ tốt nhất của mình. Đội trưởng Nguyễn Đức Thắng phải nghỉ để điều trị chấn thương, nên cơ hội ra sân ngay từ đầu ở vị trí hậu vệ trái được trao cho cầu thủ trẻ Duy Đông. Sự nặng nề vì tuổi tác của lão tướng Hải Biên lý giải cho sự có mặt của Ngọc Tuấn bên cánh phải của đội hình xuất phát. Ở tuyến tiền vệ, Anh Tuấn, Văn Nam và Việt Hoàng vẫn đảm nhận nhiệm vụ bao quát khu vực giữa sân. Phương Nam tiếp tục được ban huấn luyện Thể Công tin tưởng xếp chơi cặp cùng Bảo Khanh trên hàng công. Về phía đội khách, HLV Ngọc San bố trí đội hình 4-5-1, ưu tiên hoàn toàn cho phòng ngự và Tài Em chính là trung phong duy nhất của của đội khách. Tuyển thủ quốc gia Minh Phương có mặt trong đội hình xuất quân, với vai trò hậu vệ cánh phải quen thuộc.
    Với lợi thế sân nhà cùng quyết tâm giành điểm để dần thoát khỏi khu vực nguy hiểm, Thể Công nhập cuộc với mục tiêu rõ ràng và họ cũng là đội chơi lấn lướt trước đối thủ trong 20 phút đầu tiên. Những pha xử lý bóng đậm chất kỹ thuật của đội trưởng Trương Việt Hoàng và sự xông xáo đầy nhiệt huyết của tiền vệ trẻ Văn Nam, Anh Tuấn tạo ra rất nhiều khó khăn cho hàng phòng thủ bê tông của GĐT. Tuy nhiên, cặp tiền đạo Bảo Khanh và Phương Nam thi đấu không đúng sức mình và gần như chẳng có một pha phối hợp nào thực sự nguy hiểm. Trong thế trận như vậy, cơ hội nguy hiểm nhất trong 45 phút đầu tiên được tạo ra, nhờ một pha dâng cao của tuyến dưới. Phút 35, từ cánh phải, hậu vệ Ngọc Tuấn quyết tâm vượt qua 3 cầu thủ đối phương trước khi tung ra một cú sút căng từ khoảng cách 20 m, buộc thủ thành Santos phải tung người hết cỡ mới giữ sạch mảnh lưới cho GĐT.

    Sang hiệp hai, trận đấu vẫn diễn ra theo đúng kịch bản của 45 phút đầu tiên. Hàng công của đội bóng quân đội, đặc biệt là Phương Nam, vẫn tiếp tục lãng phí những cơ hội ngon ăn mà đồng đội phải rất vất vả và cố gắng mới tạo được. Quan sát thấy các học trò chơi bế tắc, HLV Thanh Hải ra lệnh cho trung vệ Như Thuần và Hải Long dâng cao, nhằm gia tăng áp lực. Phút 65, sau nhiều pha tấn công không biết mệt mỏi, Thể Công cũng tạo ra một cơ hội rõ ràng. Phương Nam nỗ lực đột phá bên cánh phải trước khi lật bóng vào vòng cấm để Việt Hoàng tung chân dứt điểm. Dù thủ thành Santos đã đứng nhìn nhưng bóng một lần nữa lại đi chệch khung thành trong gang tấc. Trong khi đó, các cầu thủ GĐT tuân thủ chặt chẽ đấu pháp phòng thủ chặt, phản công nhanh, với sự cơ động của Minh Phương (phải) và R. Martin (trái). Họ kiên nhẫn chờ đợi cơ hội của mình khi hậu vệ đối phương mắc sai lầm. Và tính huống gần như nguy hiểm duy nhất của GĐT được tận dụng thành công ở phút cuối cùng. Hậu vệ Minh Phương chính là tác giả của bàn thắng này, sau đường chuyền đầy cảm giác của Tài Em.
    Với hai thất bại gần đây trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Đồng Tháp và GĐT, Thể Công vẫn giậm chân tại chỗ ở vị trí cuối bảng xếp hạng V-League 2004, với 1 điểm duy nhất. Hiệu suất ghi bàn của họ thực sự làm người hâm mộ lo lắng. Trong 6 trận liên tiếp, các cầu thủ khoác áo lính chưa một lần làm tung lưới đối phương.
    Khi trận đấu kết thúc cũng là lúc các CĐV trung thành của Thể Công bên khán đài B bắt đầu buông ra những lời lẽ "thiếu văn hoá" nhằm vào Minh Phương, Tài Em và cả trọng tài Lê Văn Tú. Cùng lúc đó, trên băng ghế chỉ đạo của Thể Công, HLV Thanh Hải, tân trưởng đoàn Quản Trọng Hùng chỉ biết chua chát nhìn nhau, trong sự bất lực. Thể Công đang phải đối mặt với nguy cơ lần đầu tiên trong lịch sử, phải chia tay với giải đấu cao nhất Việt Nam.
    Đội hình:
    Thể Công (5-3-2): thủ môn Văn Học, hậu vệ Duy Đông (Đình Quý, 88''), Hải Long, Quốc Trung, Như Thuần, Ngọc Tuấn, tiền vệ Văn Nam, Việt Hoàng, Anh Tuấn, tiền đạo Bảo Khanh, Phương Nam.
    GĐT (4-5-1): thủ môn Santos, hậu vệ Minh Phương, Văn Giàu, Quang Sang, Văn Hùng, tiền vệ R. Martin, Văn Tâm, Trung Tín, Thanh Trúc, Bảo Tâm (Ngọc Quang, 46''), tiền đạo Tài Em.
    Minh Hải
    Kết quả các trận đấu V-League 2004 vòng 7:
    Sân Hà Nội: Thể Công - GĐT: 0-1 (Minh Phương 90''+2)
    Sân Thiên Trường: Nam Định - Đồng Tháp: 1-0 (Trung Kiên 28'')
    Sân Vinh: SLNA - LG.HN.ACB: 3-1
    Sân Chi Lăng: Đà Nẵng - Hải Phòng: 3-1 (Nuno Amiro 43'', Huỳnh Đức 65'', Rogerio 78'' -Xuân Quyền 80'')
    Sân Quy Nhơn: Bình Định - NHĐA Thép Pomina: 1-0 (Issawa 24'')
    Sân Pleiku: HAGL - Bình Dương: 1-0 (Dusit 57'')
    V-League 2004 (sau 29/2)
    TT Đội Trận T H B Điểm
    1 HAGL 7 7 0 0 21
    2 SLNA 7 4 3 0 15
    3 Nam Định 7 5 0 2 15
    4 Bình Dương 7 3 3 1 12
    5 LG.HN.ACB 7 4 0 3 12
    6 Đà Nẵng 7 3 2 2 11
    7 Bình Định 7 3 1 3 10
    8 Hải Phòng 7 2 1 4 7
    9 NHĐA 7 2 1 4 7
    10 GĐT 7 2 0 5 6
    11 Đồng Tháp 7 1 0 6 3
    12 Thể Công 7 0 1 6 1



  5. ntlong83

    ntlong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đá kiểu chấp luôn hàng tiền đạo như TC thì phải mời Zidane may ra mới trụ hạng được
  6. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    7 trận một điểm ... bùn cho Thể Công quá ..... dù sao hồi bé tôi cũng đi cổ vũ cho họ suốt ....
  7. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chỉ còn mong Thể Công thi đấu hết mình thôi,cộng thêm 1 chút may mắn nữa.
    V-League còn dài,Thể Công vẫn còn cơ hội!
  8. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Thể Công - "Bệnh đã quá nặng"


    Đá 7 trận, thua 6, hòa 1, được 1 điểm, xếp chót băng xếp hạng. Đó là thành tích "khó tin" tại V-League 2004 của đội bóng từng là gương mặt tiêu biểu của bóng đá Việt Nam những năm 1990: Thể Công. Sự sa sút đáng kinh ngạc của đội bóng áo lính, xét cho cùng, lại hoàn toàn hợp lý và logic.
    Nếu so với cùng thời điểm của đội LG. ACB mùa bóng 2003, Thể Công còn kém thế hơn cả đội bóng bị xuống hạng này: LG.ACB sau 7 trận được 3 điểm trong khi đó mùa này, sau 7 trận Thể Công chỉ được 1 điểm. Sang trận thứ 8, LG.ACB được 6 điểm nhờ thắng đội HA.GL trên sân Hàng Đẫy. Thắng trận này, LG.ACB chỉ cách đội đứng thứ 11 (Đồng Tháp) 1 điểm, cách các đội 8, 9, 10 có 2 điểm. Thế nhưng sau đó LG.ACB chỉ kéo dài thời gian... thoi thóp mà không sao bứt lên được và chấp nhận xuống hạng.
    Trận thứ 8 tới đây, Thể Công gặp Bình Dương trên sân Thủ Dầu 1. Thật khó nói trước kết quả nhưng chơi trên sân đối phương, lại trong tình trạng "trăm mối tơ vò", hoà được đã là thắng lợi lớn. Nhưng nếu hoà, với 2 điểm sau 8 trận, thậm chí nếu thắng, với 4 điểm sau 8 trận, Thể Công vẫn thua xa LG.ACB. Đâu là cái khó của Thể Công?
    Đầu tiên là hàng tiền đạo. Dù xếp cặp tiền đạo là Phương Nam - Đình Quý, Phương Nam - Bảo Khanh, Phương Nam - Việt Hoàng thì kết quả cũng như nhau. Các cặp đều tịt ngòi như thường. Một đội bóng muốn chiến thắng đối phương dứt khoát phải trông vào những bàn thắng, một khi các tiền đạo Thể Công cứ tiếp tục bỏ qua các cơ hội hiếm hoi thì Thể Công chỉ có thể hoà trở xuống, mà bây giờ với Thể Công hoà cũng coi như thua. Một điểm cũng quý nhưng không thể cải thiện được gì lớn.
    Khi các đội chơi với Thể Công theo tinh thần bóng đá tấn công, nghĩa là họ chỉ chú ý phòng ngự với mức 50-60% thì Thể Công tấn công có khá hơn nhưng chính trong thế trận đó, các tiền đạo đội bóng quân đội cũng chỉ ghi được 2 bàn (trong 6 trận với thế trận như thế). Nếu đội bóng nào chơi theo kiểu "siêu" phòng ngự (như đội Gạch ĐT.LA chiều 29/2 trên sân Hàng Đẫy chẳng hạn) thì khó khăn với các tiền đạo Thể Công càng tăng gấp bội. Có thể nói chính sự yếu kém của hàng tiền đạo mới "đẩy" Thể Công đến sự khốn khó như hiện nay.
    Hàng tiền vệ cũng không hơn hàng tiền đạo là mấy. Đẩy Việt Hoàng lên trên tiền đạo thì thấy không ổn lắm vì tiền vệ là vị trí "ruột" của cầu thủ này nhưng để anh ta ở tiền vệ cũng bất ổn không kém. "Người kế tục Hồng Sơn" đã không còn là mình, nói gì đến làm nhiệm vụ dẫn dắt đồng đội như Hồng Sơn đã làm. Các tiền vệ còn lại thì Phạm Ngọc Tuấn (14), Nguyễn Văn Nam (24) chỉ chơi hạng nhất là vừa sức, Trần Anh Tuấn chơi thua xa năm 2002 và 2003, Thạch Bảo Khanh (11) chơi... hùng hục, ít đầu óc chiến thuật.
    Tiền đạo tận dụng cơ hội đã kém, tiền vệ lại thường tạo cho họ những cơ hội "không rõ ràng" (đánh giá của HLV trưởng Gạch ĐT.LA Huỳnh Ngọc San) thì càng làm cho họ tịt ngòi nhiều hơn. Chính "bộ tam" (khi Thể Công đá 5-3-2) và "bộ tứ" (khi Thể Công chơi 4-4-2) thường "lép" và mất trung tuyến vào tay đối phương. Mất trung tuyến thì công khó mà thủ cũng bị động. Sự bị động này là gánh nặng đối với hàng phòng thủ.
    Nếu tính số bàn để lọt lưới thì con số 12 bàn sau 7 trận của Thể Công cũng chỉ ở mức trung bình nhưng đáng tiếc là trong số 12 bàn thua đó có rất nhiều bàn dẫn đến thua trận. Chưa trận đấu nào trong số 7 trận đã đá Thể Công không bị thủng lưới. Đó là chi tiết rất đáng chú ý và bàn thua "duy nhất" trước GĐT.LA chính là bàn thua "ít nhưng độc", hết sức cay đắng. "Chỉ" để lọt lưới 12 bàn, hàng phòng thủ Thể Công vẫn được coi là tốt nhất trong 3 tuyến.
    Về lối chơi, Thể Công mất hẳn lối chơi tấn công trung lộ. "Bật tường", "chọc khe", "2 đánh 3", "3 đánh 3"... là những "ngón tủ" của các thế hệ Thể Công và ngay thế hệ hiện nay của đội vẫn áp dụng mà bây giờ xem như biến mất. Thể Công chỉ còn cách tấn công duy nhất nhưng rất ít hiệu quả là các đường bóng dài. Nhiều đội vô hiệu hoá cách tấn công này dễ dàng bằng cách bẫy việt vị.
    Nói không ngoa, Thể Công là đội bóng bị việt vị nhiều nhất trong 12 đội tham gia Giải VĐQG 2004. Tấn công bóng dài nhưng các tiền đạo lại không có tốc độ cao nên thường thua cuộc. Tấn công bóng bổng bằng cách "rót" từ lưng chừng 2 đường biên vào trung lộ thì các tiền đạo đánh đầu kém. Có thể nói các cầu thủ Thể Công thường lúng túng khi có bóng (chứ không phải khi không có bóng). Trong đầu họ thường có một dấu hỏi to tướng: "đá thế nào đây?". Đó chính là bế tắc chiến thuật của đội bóng quân đội.
    Yếu kém cá nhân, yếu kém tập thể, yếu kém về lối chơi, đó là nguyên nhân về chuyên môn dẫn Thể Công đến tình trạng hiện nay. Nếu không cải thiện được những "sở đoản" nói trên, chắc chắn việc thoát hiểm là "bất khả kháng" với các cầu thủ quân đội. Có lẽ thấy rõ sự khó cải thiện này mà ông Quản Trọng Hùng, người vốn "ưa thích" chuyện hò hét trên sân để động viên "lính" đã không 1 lời "to tiếng" trong trận gặp Gạch ĐT.LA (!?).
    Kế sách gì đây, khi Thể Công... "yếu tứ chi, suy nhược toàn thân"?
    Theo VietnamNet

  9. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Thể Công thắng trận đầu tiên tại V-League 2004​
    Bị Bình Dương dồn ép trong gần như suốt trận đấu, nhưng Thể Công vẫn giành được chiến thắng 1-0 ngay trên sân Gò Đậu, và thắp lại tia hy vọng trụ hạng. Trái lại, đây là trận thua thứ hai liên tiếp của ?oChelsea Việt Nam?, khiến tham vọng lọt vào tốp 3 đội dẫn đầu V-League 2004 của Bình Dương trở nên xa vời.
    Trước khi trận đấu diễn ra, Bình Dương ngoài lợi thế khán giả nhà còn được đánh giá cao hơn hẳn Thể Công về nhiều mặt: phong độ, lực lượng, tâm lý thi đấu... Nhưng họ đã trắng tay trong buổi đón tiếp đội bóng mới chỉ có 1 điểm kể từ đầu giải.
    Trước sự cổ vũ của hơn 10.000 khán giả nhà, Bình Dương đã chủ động tấn công ngay sau hồi còi khai cuộc, với sự góp mặt của đầy đủ các ngôi sao Trường Giang, Hữu Thắng, Xuân Thành và bộ ba Hàn Quốc. Tuy nhiên, những pha phối hợp đơn điệu của đội chủ nhà luôn bị các hậu vệ Thể Công dễ dàng hóa giải. Phút 20, Trung Vĩnh có cơ hội đầu tiên khi nhận được đường chuyền bằng đầu của Kim Dae Chul. Cựu cầu thủ Đồng Tháp tung ngay cú sút bằng chân trái, nhưng bóng đi chệch cột dọc. Phút 29, Phi Long lại có cơ hội đối mặt với thủ môn Vũ Dũng, nhưng cú đờmi vô lê của anh đưa bóng đi vọt xà. Trong khi đó, Thể Công chủ động chọn lối chơi phòng ngự phản công. Trong khu vực 16m50 của họ lúc nào cũng có 6-7 cầu thủ, và Thể Công chỉ cắm một mình Thạch Bảo Khanh trên hàng tiền đạo.
    Suốt hiệp một, bóng chủ yếu nằm bên phần sân đội khách. Những pha phản công hiếm hoi của Thể Công luôn bị cặp trung vệ Vặn Lưu ?" Lee Yoo Sung cản phá không mấy khó khăn. Sang hiệp hai, Bình Dương gia tăng sức ép để tìm bàn mở tỷ số. Văn Dũ được tung vào sân để thay tiền đạo ngườI Hàn Quốc Kim Dae Chul, nhưng Bình Dương vẫn không tạo được sự đột biến đáng kể nào. Phút 47, Trung Vĩnh sút bóng ra ngoài từ cự ly gần, bỏ lỡ thời cơ tuyệt vời để đưa đoàn quân của HLV Nam Dae Sik vượt lên dẫn trước. Phút 55, đội bóng có ít cơ hội hơn là Thể Công ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Văn Lưu kéo áo Phương Nam trong khu vực 16m50. Trọng tài Trần Khánh Hưng đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Và đội trưởng Quốc Trung đã chuyển cơ hội duy nhất này thành bàn thắng cho Thể Công, với cú sửa bóng vào góc cao khung thành khiến thủ môn Kim Gwan Hoi hoàn toàn bó tay.
    Sau khi có được bàn thắng quý giá, Thể Công chủ động giảm nhịp, co về chơi phòng ngự với số đông ở cuối trận. Bóng từ các đợt tấn công của Bình Dương liên tục bị hàng phòng ngự dày đặc của đối phương phá ra. Những phút cuối trận đấu, Bình Dương nôn nóng tấn công. Nhưng các chân sút của họ chưa đủ sắc sảo để vượt qua hàng thủ chắc chắn của Thể Công. Các cầu thủ khách còn liên tục có những pha câu giờ, khiến Bình Dương không giữ được bình tĩnh. Phút 85, Hữu Thắng nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi thô bạo với Anh Tuấn.
    Chiến thắng sát nút đã giúp Thể Công vươn từ vị trí cuối bảng lên áp chót, được 4 điểm. Còn Đồng Tháp thất trận tại Hải Phòng với kết quả 0-1, đành trở lại đứng ở đáy bảng xếp hạng với chỉ 3 điểm sau 8 trận. Đã giành được thắng lợi đầu tiên của mùa giải, nhưng chiến dịch trụ hạng của Thể Công hứa hẹn còn đầy chông gai. Tuần tới, họ sẽ phải làm khách trên sân Thống Nhất, đọ sức với đối thủ cũng đang ở nhóm tham gia cuộc chiến chống xuống hạng - NH Đông Á Thép Pomina.
    Đội hình:
    Bình Dương: Kim Gwan Hoi, Lê Văn Lưu (Sung Wang), Xuân Thành, Anh Tuấn, Trường Giang, Trung Vĩnh, Hữu Thắng, Phi Long, Nguyên Quân (Văn Hải), Lee Yoo Sung, Kim Dae Chul (Văn Dũ).
    Thể Công: Nguyễn Vũ Dũng, Hải Biên, Bảo Khanh (Phương Nam), Ngọc Tuấn, Quốc Trung, Anh Tuấn (Việt Hoàng), Hải Long, Như Thuần, Thành Trung, Văn Đại, Văn Nam.

     
  10. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG THẮNG LỢI ĐẦU TAY CỦA THỂ CÔNG!
    TRẬN SAU MONG THỂ CÔNG THI ĐẤU THÀNH CÔNG!

Chia sẻ trang này