1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thể Công Thể Công đây (luôn update thông tin mới nhất tại trang cuối)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguyenvantruongvn, 10/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Thể Công vuột mất chiến thắng​
    Đến làm khách trên sân Thống Nhất ở vòng 9 V-League 2004, Thể Công đã chơi một trận đấu tưng bừng nhất từ đầu giải đến nay với sự chói sáng của tiền đạo Bảo Khanh. Đáng tiếc đội bóng áo lính đã để tuột mất chiến thắng ở những phút cuối khi để NHĐA.Thép Pomina san bằng tỷ số 1-1.

    Những cú giật bóng xé gió và những cú đảo người đẹp như nét cọ của một họa sĩ của Bảo Khanh đã băm hàng phòng ngự của NHĐA.Thép Pomina thành những mảnh nhỏ. Trung vệ Niweat (16), ''''lá chắn thép'''' đã từng khuất phục nhiều tiền đạo của các đội ở V-League từ đầu giải đến nay cũng không ít lần bị Bảo Khanh qua mặt ở trận đấu hôm nay. Ngoài bàn thắng mở tỷ số, những cú đột phá sô lô và dứt điểm chính xác của Bảo Khanh đã nhiều lần buộc TM Thế Anh của NHĐA phải tung người cứu bóng hết sức vất vả.
    Không còn đường lùi, NHĐA ngay từ đầu trận đã tung cả 3 cầu thủ chủ lực người Thái Lan là cặp tiền vệ Chaiman (13), Sakda (7) và trung vệ Niweat vào sân. BHL của NHĐA.Thép Pomina cũng đã bày tỏ sự thận trọng bằng cách kéo Sakda chơi hơi lùi về phía sau để có thể chống lại các đợt phản công nhanh của Thể Công.
    NHĐA.Thép Pomina đã khởi đầu khá tốt với hai cú đánh đầu cực kỳ nguy hiểm của cặp tiền đạo Tiểu Đạt (23) và Ngọc Thanh (20) ở phút 8 và 9. Nhưng các cầu thủ Thể Công vẫn không hề rối loạn. Họ vẫn bình tĩnh giữ chặt ở sân nhà để chờ cơ hội phản công. Phút 18, Anh Tuấn (16) đột phá ở biên trái và Nhật Tiến (18) của NHĐA đã phải phạm lỗi để cản bước tiến của anh. Trong khi các hậu vệ NHĐA.Thép Pomina chưa kịp triển khai hàng rào chắn thì Việt Hoàng (7) nhanh chóng thực hiện cú sút phạt và Bảo Khanh bật cao đánh đầu lái bóng vào góc xa trong sự bất lực của TM Thế Anh, đưa Thể Công vượt lên dẫn trước 1-0.
    Sau bàn thua, NHĐA.Thép Pomina nôn nóng dâng cao đội hình để gỡ hòa và họ đã để lộ hàng loạt lỗ hổng ở hàng phòng ngự. Phút 44, Bảo Khanh đột phá từ giữa sân qua cả Niweat (16) lẫn Thanh Tùng (15) và tung cú sút căng. Phải mất 2 lần TM Thế Anh mới bắt được cú sút của anh. Phút 73, anh lại qua mặt hàng thủ của NHĐA, chỉ tiếc là bóng chệch cột trong gang tấc. Phút 79, Quốc Trung (15) lại đánh đầu chạm xà ngang. Phút 75, Thạch Bảo Khanh rời sân. Trước đó 2 phút, tiền đạo Pitipong (10) được HLV Hồ Thu tung vào sân thay Chaiman (13). Ít ai ngờ được đây lại là bước ngoặt quan trọng cho NHĐA.Thép Pomina bởi cầu thủ người Thái Lan này không phải là mẫu tiền đạo khéo léo trong không gian chật hẹp mà các hậu vệ Thể Công đã quây chặt trước khung thành của TM Vũ Dũng.
    Thật vậy, nếu như trước đó, các quả treo bóng của NHĐA.Thép Pomina vào khu vực 16m50 đều bị cặp trung vệ Quốc Trung (15) và Như Thuần (20) nhẹ nhàng hóa giải thì từ khi có Pitipong (10) sức ép đã đè nặng lên hàng phòng ngự của Thể Công. Phút 81, Ngọc Thọ (19) người vừa trở lại đội hình NHĐA sau án kỷ luật đã có cú tạt bóng chính xác cho Pitipong. Anh dùng đầu nhả bóng cho Hoàng Hùng (8) từ tuyến hai băng lên sút chìm vào góc xa cân bằng tỷ số 1-1 cho NHĐA.Thép Pomina. Phút 85, Văn Nam (24) có cơ hội nâng tỷ số nhưng cú sút của anh đã bị TM Thế Anh xuất sắc cản phá. NHĐA cũng có cơ hội vàng để giành 3 điểm ở phút thêm giờ thứ 3 nhưng TM Vũ Dũng (25) đã xuất sắc cản phá được cú đánh đầu cận thành của Ngọc Thọ (19).
    Rời sân với tỷ số hòa nhưng cả hai đội đều hài lòng bởi tinh thần thi đấu máu lửa của các cầu thủ của mình. Nhiều fan Thể Công có mặt trên sân Thống Nhất đã thốt lên: "Nếu cứ chơi như thế này thì con đường trụ hạng không phải là quá khó đối với Thể Công". Cũng như đội Thể Công, lãnh đạo của NHĐA.Thép Pomina cũng đã nở nụ cười sau 4 trận thua liên tiếp.
    Đội hình xuất phát 2 đội:
    NHĐA.Thép Pomina: TM Thế Anh (22), Thanh Tùng (15), Niweat (16), Nhật Tiến (18), Anh Kiệt (21), Sakda (7), Chaiman (13), Hoàng Vương (6), Hoàng Hùng (8), Tiểu Đạt (23), Ngọc Thanh (20).
    Thể Công: TM Vũ Dũng (25), Quốc Trung (15), Như Thuần (20), Hải Biên (6), Hải Long (19), Việt Hoàng (7), Anh Tuấn (16), Văn Đại (22), Văn Nam (24), Thành Trung (21), Bảo Khanh (11).
    Hoàng Vũ

     
  2. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Thể Công lại được nhắc đến ở vòng đấu này. Chơi trên sân Thống Nhất như sân nhà của mình, đội bóng áo lính đã hoà trên thế thắng trước đối thủ cũng đang vật lộn trước nguy cơ rớt hạng - NHĐA. Khác với trận thắng nhiều điều tiếng ở Bình Dương cách đây 1 tuần, Thể Công đã chơi một trận đấu khá hay, tấn công nhiều hơn và sắc nét hơn. Trong thế trận lấn lướt, các học trò của HLV trẻ Nguyễn Thanh Hải đã tạo được không ít cơ hội nhưng sự hạn chết trong khâu dứt điểm vẫn là "cái gót A-sin" của họ. Chỉ có duy nhất 1 lần (phút 19) Bảo Khanh tận dụng thành công cơ hội, và Thể Công đã phải trả giá ở những phút cuối, trước khi Quốc Trung có quả đánh đầu dội xà ngang khung thành đối phương. Tuy nhiên, 2 trận đấu trên sân khách giành 4 điểm cũng không phải là kết quả tồi với đội bóng giàu thành tích nhất nước, luôn phải chiến đấu ở tư thế dựa lưng tường từ đầu giải.
    Hoà NHĐA, Thể Công đã kéo đội bóng cũng vừa thay Tướng xuống sát phía trên mình với khoảng cách điểm số đúng 1 trận thắng.
    Kiếm 1 điểm trên sân khách không phải là dở nhưng nhưng không hiểu Thể Công đá thế nào.Em không được xem trận này
    Liệu 1 điểm này là xứng đáng hay là sự trả giá cho lối đá ghi bàn trước rồi co về phòng ngự đổ bê tông?(Nhất là khi có ông QTH.Thời ông này làm HLV,chiến thuật này luôn diễn ra,bất kể sân nhà,sân khách!).
    Được hungsheva2004 sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 15/03/2004
  3. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Thể Công chia điểm thành công
    (VietNamNet) - Thể Công đã toại nguyện trong chiến lược "chắt chiu từng điểm" trước những đội mạnh khi cầm hoà 1-1 với ứng cử viên vô địch SLNA. Thậm chí họ còn có thể giành thắng lợi nếu dứt điểm tốt hơn về cuối trận.

    Mặc dù là chủ nhà, nhưng trước đội khách SLNA được đánh giá cao hơn, BHL Thể Công rất cẩn trọng bố trí đội hình 5-4-1, với duy nhất một mình tiền đạo Bảo Khanh (11) "lảng vảng" trên tuyến đầu, rất hiếm khi nhận được bóng và không tạo ra bất kỳ pha bóng nguy hiểm nào trong hiệp 1. Sự rụt rè quá mức đó đã khiến Thể Công rơi vào trạng thái "cóng", mà điển hình là thủ thành Văn Học (26) khá nhiều lần bắt hụt bóng và lúng túng trong các tình huống có thể xử lý dễ dàng.
    Không cần dốc quá nhiều sức lực, SLNA vẫn sớm có được bàn mở tỷ số ở phút 23. Sau pha ném biên bên cánh phải từ Hải Nam (15), bóng lần lượt chạm đầu Julien (20) và Abbey (5) trước khi đến chân Công Vinh (11) ở tư thế trống trải trước cầu môn bỏ trống. Tiền đạo trẻ này đệm lòng chính xác, dội một gáo nước lạnh vào hy vọng kiếm điểm của Thể Công.

    Không thể chần chừ hơn nữa, đến phút 40 đội quân áo đỏ buộc phải tung tiền đạo Phương Nam (20) vào sân để "chia lửa" với Bảo Khanh, đồng thời đẩy cao đội hình tấn công. Nhưng cũng phải đến đầu hiệp 2, sự thay đổi về nhân sự và đấu pháp này mới đem lại hiệu quả. Phút 59, Phương Nam cầm bóng đột nhập thẳng vào khu cấm địa khiến 2 cầu thủ ĐTQG là thủ môn Hồng Sơn (24) và trung vệ Huy Hoàng (3) phải rất vất vả mới cứu cho SLNA khỏi một bàn thua. 10 phút sau, Thể Công gỡ hoà nhờ một pha bóng có phần may mắn. Đón lõng quả phạt góc, Văn Đại (22) nhanh chân tung cú sút ngoài vòng cấm, bóng bật chân hậu vệ Sỹ Sơn (16) đi thẳng vào lưới trước sự bất lực của Hồng Sơn.
    Được khích lệ bởi bàn thắng, Thể Công vùng lên làm chủ hoàn toàn trận đấu. Nếu đứng trong khung gỗ của SLNA không phải là một thủ môn có sức bật tốt như Hồng Sơn thì đội khách đã phải trắng tay ra về. Phút 75, anh rướn người đẩy qua xà cú phạt góc rót thẳng vào cầu môn của Bảo Khanh. Khi trận đấu còn 2 phút nữa, Quốc Trung (15- Thể Công) sút phạt hàng rào rất mạnh và hiểm hóc nhưng Hồng Sơn vẫn kịp bay người đấm bóng ra ngoài.
    Trận đấu diễn ra khá quyết liệt với nhiều pha bóng rắn, không ngại va chạm đúng kiểu SLNA, lại được trời mưa, mặt sân trơn "tiếp sức". Tuy nhiên, "nóng" nhất lại là trận chiến trên khán đài B. CĐV 2 đội đã có những phút to tiếng, ném "vật thể lạ" vào nhau ngay khi trận đấu chưa bắt đầu và ở giờ nghỉ giữa 2 hiệp. Trật tự chỉ được vãn hồi khi BTC sân Hàng Đẫy tăng cường hết công suất của lực lượng cảnh sát cơ động.
    Đội hình hai đội

    - Thể Công (5-4-1): Thủ môn: 26-Văn Học. Hậu vệ: 6-Hải Biên, 20-Như Thuần, 15-Quốc Trung, 19-Hải Long, 5-Duy Đông (8-Nhật Thanh phút 62). Tiền vệ: 24-Văn Nam (10-Phương Nam phút 40), 16-Anh Tuấn (21-Thành Trung phút 69), 22-Văn Đại, 14-Ngọc Tuấn. Tiền đạo: 11-Bảo Khanh.
    -SLNA (4-4-2): Thủ môn: 24-Hồng Sơn. Hậu vệ: 16-Sỹ Sơn, 17-Alphonse, 3-Huy Hoàng, 15-Hải Nam. Tiền vệ: 12-Thanh Thưởng (2-Thanh Hải phút 65), 5-Abbey, 20-Julien, 8-Như Thuật. Tiền đạo: 10-Văn Quyến, 11-Công Vinh.
    Minh Thơ

    Được hungsheva2004 sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 21/03/2004
  4. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Nếu đánh giá thế này, đội nào chẳng mạnh hơn Thể Công hoà suốt trụ hạng được không?
  5. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    "Cầu thủ vàng VN qua 50 năm" - Vui nhất nhưng cũng buồn nhất
    10:06'' 25/03/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Dẫu không có ứng cử viên nào của Thể Công bước lên bục chiến thắng của cuộc bầu chọn nhưng có lẽ những thế hệ người hâm mộ Thể Công vẫn vui. Vui vì trong 8 người được đề cử có đến 4 cầu thủ Thể Công. Chiếm 50% ứng viên trong cuộc bầu chọn quan trọng nhất của BĐVN, điều ấy là gì nếu không phải là sự tôn vinh cho Thể Công?

    Biết đến bao giờ, Thể Công mới có một Ba Đẻn thứ hai?
    Một niềm vui khác và cũng là an ủi đối với các cổ động viên Thể Công là người chiến thắng, ông Lê Thế Thọ, nhưng chỉ 1 số khán giả lứa tuổi 50 trở lên ở phía Bắc biết còn cả 4 cầu thủ của Thể Công, người hâm mộ BĐVN lứa tuổi trên 35 trong Nam ngoài Bắc đều được xem họ thi đấu hoặc nhiều lần nghe tên tuổi. Các ông Lê Thế Thọ, Phạm Huỳnh Tam Lang đã không có được sự may mắn ấy. Đến Hồng Sơn, Thể Công đã cho ra lò 3 thế hệ "cầu thủ chất lượng cao" kế tiếp nhau và đó là lý do đội bóng này luôn chiếm giữ đỉnh cao nhất của BĐVN. Chính trong giai đoạn mà các cầu thủ nói trên còn thi đấu, Thể Công luôn là đơn vị cung cấp tuyển thủ QG nhiều nhất, rất nhiều thời gian Thể Công làm nòng cốt của ĐTQG. Thế hệ "vàng" này chưa đi thì đã có thế hệ "vàng" khác xuất hiện. Từ năm 1995 trở về trước, chưa có 1 đơn vị nào dám cạnh tranh với Thể Công về công tác đào tạo VĐV trẻ.
    Vậy mà chưa đến 10 năm sau, Thể Công đã không còn đứng ở vị trí cao nhất về đào tạo trẻ, thậm chí nó còn tụt xuống hàng thứ 3, thứ 4. Bây giờ sản phẩm của Thể Công là những cầu thủ trung bình về mọi mặt, trong danh sách ĐTQG rất hiếm cầu thủ Thể Công, đội tuyển có độ tuổi càng thấp càng ít cầu thủ Thể Công. Đó là lý do tại sao hôm nay Thể Công đang đánh vật với mục tiêu trụ hạng. Chưa bao giờ Trung tâm TDTT Quân đội có 1 cuộc họp với chủ đề tìm nguyên nhân xuống cấp của công tác đào tạo VĐV trẻ thật nghiêm túc. Và thế là chất lượng đào tạo năm nay kém hơn năm trước trở thành "bài ca không quên". Một thế hệ được đào tạo chính quy trước đây đã tạo ra những cầu thủ chính quy thực sự. Họ cứ sống mãi trong lòng người hâm mộ dù đã treo giày. Cũng 1 thế hệ cầu thủ được đào tạo chính quy hôm nay nhưng không ít người đã bị người hâm mộ lãng quên ngay khi họ đang còn đuổi theo quả bóng trên sân. Điều gì làm nên sự khác biệt đó?
    Cựu cầu thủ, Giám đốc điều hành CLB chuyên nghiệp Thể Công Nguyễn Văn Nhật nói rằng: "... Ngày chúng tôi còn đá, mỗi lần đi thi đấu về, bạn bè ai cũng hỏi "thắng mấy quả" chứ chẳng ai hỏi "thế nào, được hay thua" như hôm nay". Mà cũng lạ, cầu thủ Thể Công trước đây ai cũng có tài năng. Trên cái nền tập thể mà vẫn có phong cách thi đấu rất riêng, không lẫn lộn được với ai cả. Tài năng cả đấy nhưng họ luôn là một khối thống nhất. Cầu thủ bây giờ ít tài năng hơn, đa số họ là những cầu thủ dễ lẫn với nhiều người này, người kia và đáng tiếc là lẫn với những cầu thủ chất lượng chuyên môn trung bình. Nguy hiểm hơn là nhiều khi họ không biết kết thành một khối. Tình trạng của Thể Công hiện nay trong Giải VĐQG 2004 chính là hệ quả của sự không biết kết thành một khối. Một thế hệ chỉ nghĩ đến phấn đấu và cống hiến đã đưa Thể Công lên đỉnh cao danh vọng. Một thế hệ luôn phân tâm, đứng núi này trông núi nọ và không có mục tiêu rõ ràng đã đưa Thể Công tụt dốc thê thảm.
    Nỗi buồn của người hâm mộ đội bóng mặc áo lính là chỗ đó. Thế hệ cầu thủ luôn lấy truyền thống "ra quân là chiến thắng" của Quân đội NDVN làm phương châm hành động đã tạo nên những tài năng đích thực, thế hệ hôm nay lấy gì làm phương châm? Thật khó mà cắt nghĩa được điều này. Họ khác các đàn anh là có danh hiệu "cầu thủ chuyên nghiệp" nhưng lại kém đàn anh về nhiều thứ, đặc biệt là phẩm chất chơi bóng bằng trái tim. Dù là cầu thủ nghiệp dư hay chuyên nghiệp, nếu thiếu phẩm chất này thì chẳng ai trở thành "ông gì" hết.
    Vui đấy, lại buồn đấy. Vui vì những người mình từng yêu thương được tôn vinh, ca ngợi. Buồn vì một gia tài lớn của nhiều thế hệ để lại có nguy cơ mất trắng. Thế hệ đàn em đã không biết đứng trên vai các đàn anh, không biết kế thừa truyền thống cha anh, họ sẽ làm hỏng gia tài đó?
    Nỗi buồn của người hâm mộ Thể Công, có ai thấu chăng?

    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
  6. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Thể Công ''chia điểm'' cho Đà Nẵng
    Chiều nay, trên sân Hàng Đẫy, Thể Công bị Đà Nẵng cầm hoà không bàn thắng trong trận đấu có chất lượng chuyên môn thấp. Chỉ giành được một điểm ở cuộc đối đầu này, đội bóng quân đội đã kết thúc 11 trận giai đoạn một V-League 2004 ở vị trí cuối cùng của bảng xếp hạng, với chỉ 7 điểm.
    Dưới tiết trời se lạnh của thủ đô, những tưởng rằng Thể Công và Đà Nẵng sẽ cống hiến cho khán giả một trận đấu sôi nổi. Nhưng trái lại, hai đội nhập cuộc thiếu chất lửa. Trận đấu diễn ra với tốc độ trung bình và gần như không có lấy một pha bóng hay. Hàng thủ Thể Công thiếu Quốc Trung thi đấu cực kỳ lỏng lẻo. Vắng Trần Anh Tuấn, khả năng phòng ngự từ xa của đội chủ nhà rất kém. Trong khi lão tướng Việt Hoàng, sau một tuần nghỉ ốm, cũng không hoàn thành vai trò nhạc trưởng của mình. Gần như trong suốt thời gian có mặt trên sân, cựu tuyển thủ quốc gia này không kiến tạo được một đường bóng thực sự thuận lợi nào cho đồng đội nên bị thay ra ở hiệp hai. Còn Phương Nam hoàn toàn mất hút trước hàng hậu vệ to cao của Đà Nẵng. Điểm sáng duy nhất của đội chủ nhà trong trận này là sự xông xáo đầy trách nhiệm của Bảo Khanh và Văn Nam. Nhưng nỗ lực cá nhân của họ không đủ mạnh để tạo nên sự khác biệt.
    Trong suốt thời gian của hiệp một, chỉ có hai pha bóng thực sự nguy hiểm được chia đều cho mỗi đội. Phút 15, Như Thuần khởi xướng một pha tấn công biên, Bảo Khanh nhả bóng lại cho Văn Nam để tiền vệ nhỏ con này tung ra một cú dứt điểm cận thành. Nhưng may mắn không thuộc về Thể Công khi bóng chỉ đi chệch khung gỗ Đà Nẵng trong gang tấc. 10 phút sau, Nuno nỗ lực đột phá bên cánh phải rồi câu bóng có điểm rơi vào khu cấm địa. Thành Thông bật cao đánh đầu, buộc thủ thành Vũ Dũng phải trổ hết tài năng mới giữ sạch lưới.
    Tiếng kèn đồng trên khán đài B không thể truyền lửa xuống mặt sân cho các cầu thủ. Và hiệp hai diễn ra theo đúng kịch bản của 45 phút đầu tiên, dù Ngọc Tuấn, Văn Nam, Văn Đại, Bảo Khanh cố gắng hết mình. Những CĐV trung thành của đội chủ nhà còn nhiều phen hú vía với các pha xử lý mạo hiểm của thủ thành Vũ Dũng. Cả Thể Công và Đà Nẵng hoàn toàn bế tắc trong những đợt triển khai tấn công và dứt điểm. Các cầu thủ đến từ miền Trung không tỏ ra quyết tâm trong những pha cản phá cũng như trong các tình huống tổ chức tấn công. Những mũi nhọn như Nuno Amirro, Pereirra, Huỳnh Đức, Thành Thông đều không phát huy được nhưng pha đi bóng lắt léo và những cú dứt điểm kỹ thuật.
    Như vậy, sau 11 vòng đấu (kết thúc lượt đi V-League), với 7 điểm, Thể Công mới chỉ giành được một chiến thắng duy nhất và đứng yên ở vị trí chót bảng. Con đường trụ hạng của đội bóng quân đội lại trở nên chông gai hơn bao giờ hết.
    Lại hoà!Thôi thì méo mó có hơn không!
    Hi vọng các trận sau sẽ khá hơn!
  7. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Thể Công - Xin hãy xứng đáng với tình yêu!

    Thể Công là nơi tập trung những tinh hoa, tài năng bóng đá của nước nhà, được đào luyện trong môi trường Quân đội. Thể Công là đội bóng hàng đầu, đội bóng giàu truyền thống nhất trong tất cả các đội bóng nước ta. Trong nhiều thập kỷ (tới 40 năm) đội bóng Thể Công luôn xứng đáng với lòng tin yêu của khán giả. Mỗi khi đội Thể Công ra sân trong màu áo đỏ thắm, hình như sức mạnh của toàn đội được nhân lên và khán giả cũng thấy ấm áp yêu mến hơn.


    Còn bây giờ... Tình hình đã khác. Thể Công kiên trì lực lượng nội. Biểu đồ thành tích của Thể Công là đi xuống. Xem Thể Công thi đấu, tôi thấy Thể Công yếu ở hai tuyến tiền vệ và tiền đạo. Ngược lại với Thể Công ở những mùa giải xa xưa: Mạnh đều trên cả ba tuyến với lối đá hiện đại, với hàng tiền vệ và tiền đạo sắc bén, hiệu suất ghi bàn rất cao. Ngày nay không còn ưu thế này cho Thể Công. Thể hình cầu thủ Thể Công không hơn mà còn kém nhiều đội (nhiều cầu thủ chỉ cao hơn 1m6, nặng trên dưới 60kg). Tất nhiên sức và tốc độ bị hạn chế. Tốc độ trong xử lý bóng bị ảnh hưởng.
    Nói đến Quân đội Nhân dân là nói đến sức mạnh kỷ luật, đến trách nhiệm, đến tinh thần đồng đội đoàn kết nhất trí, đến ý chí chiến thắng. Cầu thủ Thể Công hiện nay được sự chăm lo chu đáo của Quân đội, nhiệm vụ của Thể Công là phải thi đấu tốt.
    Thể Công đừng đánh mất mình. Xin hãy xốc lại đội ngũ, hãy xứng đáng với truyền thống. Đừng để những tính toán cá nhân hoặc những gì vương vấn làm ảnh hưởng sức mạnh của đội. Thể Công ơi! Chúng tôi yêu Thể Công. Thể Công cố lên. Xin hãy xứng đáng với tình yêu của người hâm mộ


    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
  8. roiviec

    roiviec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các Mod xoá bài trên cái nhể. Vì hình như trước đây có bài cũng bị Mod nào đó xoá vì nói những cái như thế này: Dính đến chính trị mà
  9. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Cái này chỉ nói về truyền thống của Thể Công là từ quân đội mà ra,phải thi đấu với tinh thần quyết thắng của QĐND-->chỉ mang tính chất cổ vũ cho TC về mặt tinh thần thôi chứ chính trị chính trẹo gì ở đây???
  10. roiviec

    roiviec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Thể Công, nước đã... ngập!

    Ở đời, khi nước mới mấp mé chân, người ta đã tìm mọi cách để nhảy, để thoát khỏi cảnh chết chìm. Nhưng với Thể Công lại khác, một suất tại giải hạng Nhất mùa bóng sang năm dường như đang bày sẵn đợi họ dù V-League 2004 mới đi được một nửa chặng đường...
    Đứng chót bảng xếp hạng với 7 điểm cùng vẻn vẹn 5 bàn thắng, hai lần thay tướng là tất cả những gì mà ?ocơn lốc đỏ? có thể làm được sau 11 vòng đấu. Khoảng cách 3 điểm với ?ovùng an toàn? là một con số không lớn nhưng quá khó để Thể Công có thể san lấp trong thời điểm hiện tại. Nhiều người ?otiếc thương? cho ?oquyền lực? một thời của bóng đá Việt Nam khi những Sỹ Hiển, Mạnh Hải, Trọng Giáp, Thế Anh, Cao Cường, Hồng Sơn? đã từng cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt, những trận cầu cuồng nhiệt. Vậy mà những đàn em của họ đang đứng trước một thảm cảnh không lấy gì làm vui vẻ - xuống hạng. Có rất nhiều lý do để người hâm mộ phải chấp nhận một thực tế đến đau lòng như vậy.
    Lý do đầu tiên để Thể Công có thể xuống hạng là cơ chế làm việc cứng nhắc. Sau 3 mùa giải thử nghiệm, V-League thực sự trở thành giải đấu khắc nghiệt, muốn tồn tại trước hết các CLB phải đi bằng đôi chân và sức lực của chính mình. Nhưng dường như chỉ mỗi một mình Thể Công không nhận ra điều đó, trong khi các CLB khác mà rõ nhất là người hàng xóm LG HN.ACB đã phải vất vả giành giật rồi ngắm sang tận Nam Mỹ xa xôi để đưa về các ngoại binh mong có thể thi đấu sòng phẳng thì Thể Công vẫn im hơi lặng tiếng. BLĐ cho rằng không cần cầu thủ ngoại cũng có thể thi đấu thành công nhưng bóng đá chuyên nghiệp đâu có giống với bóng đá bao cấp thuở nào. Và đương nhiên bóng đá đỉnh cao sẽ không có chỗ cho những ai tự tách mình khỏi quy luật phát triển của nó. Lý do thứ hai cũng là hệ quả tất yếu của lý do thứ nhất, đó là một lực lượng thiếu và yếu. Đăng ký 25 cầu thủ nhưng các cầu thủ có thể ?ođá được? lại quá ít, khoảng cách giữa những cầu thủ đá chính và dự bị khá lớn. Sự bổ sung Đình Quý, Văn Nam, Văn Đại trước mùa không giải quyết được những lỗ hổng quá lớn của Thể Công, tài năng hiếm hoi Thanh Phương thì bị chấn thương dài hạn, kỳ vọng một thời Thạch Bảo Khanh vẫn thích biểu diễn hơn là ghi bàn (!). Những hợp đồng mới Sĩ Thủy, Đức Mạnh không chắc sẽ đem đến một luồng sinh khí mới bởi họ đã quen với băng ghế dự bị hơn là thi đấu ở CLB cũ. Với lực lượng như vậy, thử hỏi cơ hội nào cho Thể Công đây. Lý do thứ ba là lối chơi bế tắc và tinh thần thiếu lửa. Giờ đây khán giả không còn được chứng kiến những pha tấn công trung lộ truyền thống, lối đá áp đặt thế trận ngay từ phút đầu, thay vào đó là những pha truyền dài từ dưới lên, câu bóng bổng từ hai biên vào. Không khó để có thể ?ođánh chặn? cũng như bắt bài lối đá không bản sắc đó, sẽ làm gì đây khi Phương Nam luôn phải đối mặt với những hậu vệ cao to và có sức khỏe xuất hiện đầy rẫy tại V-League? Hơn nữa các cầu thủ luôn ra sân với một tinh thần rất thấp, NHM không còn nhận ra tinh thần quyết chiến quyết thắng của những người lính mà thay vào đó là tâm lý tự ti, thiếu bản lĩnh đến bạc nhược. Lý do tiếp theo là trong các trận đối đầu với những đội cạnh tranh xuất trụ hạng thì Thể Công gần như thua tất cả, họ bại trận trước Delta Đồng Tháp, Thép VU Hải Phòng, GĐT Long An, và chỉ hòa với NH Đông Á. Trận thắng duy nhất trước Bình Dương chưa khẳng đinh được điều gì khi báo giới tốn khá nhiều giấy mực cho phạm phạm lỗi ?ongớ ngẩn? của Văn Lưu dẫn đến pha đá phạt 11m thành công của Quốc Trung. Không thắng được những đối thủ trực tiếp như vậy thì Thể Công biết trông mong vào điều gì nữa đây? Và lý do cuối cùng, trong những mùa bóng gần đây các đội bóng đứng cuối bảng xếp hạng sau lượt đi chắc chắn sẽ xuống hạng. Vậy thì đúng là khó cho Thể Công quá!
    (Báo Bóng đá)
    Hê hê ha ha ha

Chia sẻ trang này