1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thể Công Thể Công đây (luôn update thông tin mới nhất tại trang cuối)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguyenvantruongvn, 10/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em mới thấy tin này:
    Thể Công chính thức được phép thuê cầu thủ ngoại
    Cuối tuần qua, đội bóng quân đội đã chính thức được cấp lãnh đạo bật đèn xanh, cho phép thuê cầu thủ ngoại. Đây có thể coi là một bước ngoặt lịch sử với đôi bóng quân đội, từng theo đuổi lý tưởng xây dựng một đội bóng thuần chất lính.
    Chính xác là mất 4 năm để Thể Công xoá bỏ một nghịch lý - có thể thuê thầy ngoại bở họ từng có Branko Radovic trong vai trò HLV trưởng từ 2003 rồi bây giờ là Tomas Viczko, nhưng nhất quyết không thể có cầu thủ ngoại.
    Họ cân nhắc mãi việc có cầu thủ ngoại trong đội hình, nhưng lại quên mất một thực tế rằng họ đã và đang bị dư luận và chính bản thân những người hâm mộ, tôn thờ họ mỉa mai trước thực tế Thể Công đã và chỉ có thể đưa vào hàng ngũ của mình những cầu thủ vừa không ở trong quân ngũ, vừa là "hàng dạt" từ các đội bóng khác.
    Rất nhiều người đã không còn coi Thể Công... là Thể Công một cách nguyên vẹn khi trong đội hình của đội bóng này ở mùa 2005 có những cầu thủ như Văn Sỹ Thuỷ, Đình Quý..., hay Lương Phúc, Minh Hải... ở mùa 2006, và những Hoàng Luân Vũ, Tấn Linh... mùa 2007.
    Mặt khác, họ cũng muốn xây dựng Thể Công có truyền thống vượt khó bằng con đường riêng, gìn giữ sự nguyên vẹn của một đội bóng quân đội mà vẫn khẳng định được vị thế ở sân chơi chuyên nghiệp.
    Soạn: HA 1106950 gửi đến 996 để nhận ảnh này
    Các cầu thủ Thể Công luôn vất vả trước các cầu thủ ngoại của đối phương
    Mỗi năm 1 lần, tại cuộc gặp mặt truyền thống các thế hệ của đội bóng quân đội, tại các cuộc họp "phi bóng đá" trong ngành quân đội, luôn có những sự tranh luận chính thức hoặc ngoài hành lang về cái gọi là nên hay không nên phá bỏ cái yếu tố đặc thù ấy, dù ai cũng thống nhất là phải giữ lại cái tên Thể Công.
    Một lý tưởng như thế là cao đẹp, nhưng họ lại quên mất một thực tế là nền móng đào tạo trẻ của Thể Công đã bị sa sút cả chục năm qua trong bối cảnh "cha chung không ai khóc", nên sau mỗi mùa, đội bóng ấy lại thêm trượt dốc!
    Vì thế, cả mùa 2005 và 2006, những chiến dịch truyền thông về khả năng Thể Công sẽ có cầu thủ ngoại hòng gây sức ép, hòng dọn đường cho sự ủng hộ, chống lại sự cản trở của những người bảo thủ cuối cùng đều thất bại cả.
    Cách đây 2 năm, Thể Công thực hiện mọt cuộc chuyển giao mang tính lịch sử khác, khi đôi bóng được giao cho Viettel với ý đồ biến nó thành một đội bóng doanh nghiệp quân đội, với cơ chế mở, có thể chuyển nhượng cả cầu thủ nội lẫn ngoại. Nhưng hoá ra, đó chỉ là sự chuyển giao nửa vời, biến Thể Công trở thành đội bóng chuyên nghiệp nửa vời.
    Viettel "được" thoải mái đổ tiền ra nuôi đội bóng, trả lương, phát thưởng cho các cầu thủ nhưng lại không có quyền về mặt quản lý, hoạch định chiến - sách lược cho đội bóng. Còn nhớ, đã có lúc ông Hoàn Anh Xuân, Tổng giám đốc Viettel tuần nào cũng đến thăm đội ở dưới Nhổn, trận thắng nào cũng thưởng động viên cho anh em cầu thủ, nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn rồi kết thúc.
    Vì tất cả vẫn bị trói gọn trong một cơ chế có nhiều tầng quản lý, chỉ đạo, và không hề "mở" như chính những người trong cuộc kỳ vọng. Thậm chí, cả chuyện thay tướng, hết đưa Cao Cường lên rồi lại kéo xuống để đưa Cường "ổi" (cự trung vệ Mạnh Cường) lên thay cũng là vấn đề không nằm trong tầm kiểm soát của họ.
    Thế là Thể Công lại trở lại với trạng thái như khi nó vừa rơi xuống giải hạng Nhất mùa 2004. Một Thể Công bế tắc. Một Thể Công chán nản. Hơn ai hết, họ hiểu, dù có thăng hạng thì với cái cơ chế tự trói mình với những con người hiện thời, Thể Công cũng sẽ lại rớt hạng ngay ở mùa giải tiếp theo chứ chưa nói đến khả năng tìm lại vầng hào quang năm xưa.
    Soạn: HA 1106952 gửi đến 996 để nhận ảnh này
    Cầu thủ Thể Công trong một pha tranh bóng
    Trong sự bế tắc ấy, Thể Công loay hoay tìm một hướng đi khác, thông qua dự án tập huấn lứa cầu thủ U19 ở Bulgaria tốn kém chừng 17 tỷ đồng. Ban đầu, nó được coi như cứu cánh cho lý tưởng Thể Công phải là một đội bóng "thuần Việt", nếu như thành công của chuyến tập huấn hơn 20 năm trước tại Triều Tiên của thế hệ đi trước được lặp lại.
    Tại thời điểm ấy, một quan chức của Thể Công đã hùng hồn tuyên bố: "Bỏ ra 17 tỷ đồng đầu tư cho một đội bóng trẻ cũng chính là thông điệp nói rằng Thể Công mãi mãi không cần thuê cầu thủ ngoại". Nhưng kết quả rất hạn chế, sau 6 tháng tập huấn ở trời Âu khiến họ hiểu rằng sự kỳ vọng đó chỉ là ảo tưởng.
    Và nữa, khi sự thúc ép từ nguy cơ biến mất hoàn toàn một tên tuổi lớn, độ bóng duy nhất của BĐVN trước nay đã vượt qua khỏi ranh giới địa lý của các tỉnh thành để đến với một bộ phận đông đảo người hâm mộ. Thể Công mới chấp nhận được thực tế là họ phải thay đổi.
    Ít người biết, trước khi mùa 2007 bắt đầu, một đợt quy hoạch các đội bóng quân đội đã làm Thể Công phải thót tim khi những đội bóng anh em của nó, như QK1, QK2 và cả QK3 bị "xoá xổ".
    Nhiều người e ngại rằng, nếu Thể Công vẫn không ngóc lên khỏi giải hạng Nhất, chưa thể lên V-League ở mùa này hay mùa sau nữa, cái nguy cơ đó sớm muộn rồi cũng sẽ trở thành sự thật (như các đội bóng thuộc ngành Công an), dù thương hiệu Thể Công có thể xếp vào hàng vô giá của BĐVN.
    Khi tất cả các khả năng đều đã được tính đến và gần như đều thất bại, Thể Công không thể không đi nước cờ cuối cùng của họ.
    Khi Thể Công lựa chọn lấy đổi mới thì người ta cũng vẫn được an ủi là nó sẽ làm sống lại một Thể Công hào hùng, tiếp tục làm dày thêm yếu tố truyền thống. Thể Công chấp nhận có "lính ngoại", thành thử, đó cũng là một tin mừng!
  2. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục các bác nhé!
    Thể Công thử việc ngoại binh Italia, Serbia & Montenegro
    (VietNamNet) - Theo một lãnh đạo CLB bóng đá Thể Công Viettel, trong khoảng 1 tuần nữa, Thể Công sẽ thử việc khoảng 14 cầu thủ ngoại đến từ nhiều quốc tịch khác nhau, nhưng chủ yếu là châu Phi và Đông Âu. Trong đó, 4 cầu thủ đến từ Italia và Serbia &Montenegro sẽ được thử việc trước tiên.
    Như vậy, sau khi chính thức được Bộ Quốc phòng cho phép thuê ngoại binh chuẩn bị cho lượt về giải hạng Nhất năm nay và mùa giải tiếp theo, CLB Thể Công Viettel đã nhanh chóng tìm được nguồn cầu thủ ngoại chất lượng cao để chuẩn bị sang Việt Nam thử việc.
    Được biết, trong số các ngoại binh chuẩn bị tới thử việc có 1 ngoại binh người Italia, 3 cầu thủ Serbia &Montenegro, 7 cầu thủ tới từ Nigeria và 3 người đến từ Cameroon. Các cầu thủ đến từ Ý và Nam Tư (cũ) nêu trên đều do đối tác của Thể Công tại Đức giới thiệu, và đã được ông Nguyễn Cao Cường - trưởng đoàn U21 Thể Công vừa sang tập huấn tại Berlin (Đức) - lựa chọn sơ bộ.
    Đáng chú ý nhất trong số các cầu thủ châu Phi là một tiền đạo người Cameroon đang chơi cho giải VĐQG nước này. Cầu thủ này đã chơi tất cả 154 trận tại các giải hạng Nhất và VĐQG, ghi được 97 bàn thắng. Nếu thực sự như thế thì đây sẽ là một tiền đạo chất lượng cao. Số cầu thủ còn lại đều được đánh giá là có trình độ chấp nhận được.
    Nếu không có gì thay đổi, ngày 18/05/2007, Phó Giám đốc Nguyễn Cao Cường cùng với 4 cầu thủ đến từ Italia và Serbia &Montenegro sẽ bay về Việt Nam. Tuy vậy, với các ngoại binh đến từ châu Phí, do thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam chưa hoàn tất nên phía Thể Công vẫn phải đợi thêm từ 1, 2 tuần nữa mới có thể tiến hành thử việc.
    Tuy vậy, tất cả cần phải được thực tế kiểm chứng. Bài học thử việc ngoại binh dỏm vẫn còn đó với nhiều CLB Việt Nam. Vừa qua, Thể Công cũng đã thử việc tới 7 cầu thủ châu Phi đang "ngồi chơi xơi nước" tại Việt Nam và sau 2 ngày, HLV Viczko đã không thể chọn lựa được ai.
  3. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Và đây là bài cuối cùng.Đau hết cả người nhưng hi vọng ông Liêm nói đúng:Giai đoạn đầu sẽ ko thuê cầu thủ chất lượng cao!Chán quá đi thôi!
    Thể Công sẽ không thuê ngoại binh hạng sang
    (VietNamNet) - Trả lời phỏng vấn báo chí về việc Thể Công sắp có cầu thủ ngoại, Thiếu tướng Hồ Tri Liêm, Chủ tịch kiêm GĐĐH CLB, cho biết trong thời gian đầu, Thể Công sẽ chỉ lấy về những ngoại binh có trình độ vừa phải, không quá cao và cũng không quá thấp.
    Hiện nay, Thể Công đang gấp rút tiến hành tìm kiếm ngoại binh để kịp đăng ký bổ sung ở giai đoạn 2 của giải hạng Nhất 2007, và trước mắt Thể Công sẽ sử dụng hết quota cầu thủ nước ngoài mà LĐBĐ VN quy định với các đội bóng thi đấu ở giải hạng Nhất (đăng ký 3, cho ra sân 2).
    Theo Thiếu tướng Hồ Tri Liêm, hiện nay Thể Công vẫn chưa quyết định sẽ lấy ngoại binh từ nguồn nào, nhưng nhiều khả năng sẽ không phải các cầu thủ châu Âu (như Đức, Bungari) hoặc Nam Mỹ (Brazil, Argentina). Tất cả các cầu thủ ngoại đến với Thể Công đều sẽ phải trải qua giai đoạn thử việc, bởi theo Thiếu tướng Hồ Tri Liêm, nếu ngoại binh không có chất lượng tốt thì sẽ làm nội bộ đội bóng bị rối loạn.
    Dự kiến, mức lương cho các ngoại binh của Thể Công sẽ nằm trong khoảng từ 3000 đến 5000 USD, và thực tế đây là mức lương khá cao, ngay cả xét dưới mặt bằng V-League.
    Mặc dù Thể Công sẽ có ngoại binh ở giai đoạn 2 của giải hạng Nhất 2007, nhưng Thiếu tướng Hồ Tri Liêm khẳng định lực lượng cầu thủ nội vẫn giữ vai trò then chốt trong chiến dịch tìm vé thăng hạng V-League, còn các cầu thủ ngoại sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ, bổ khuyết.
    Sau 10 vòng đấu, hiện nay Thể Công đang cùng Than Quảng Ninh dẫn đầu giải hạng Nhất 2007, và nếu duy trì phong độ như hiện tại, đội bóng áo lính sẽ cầm chắc một vé lên hạng vào mùa giải năm sau.
  4. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là vụ em nói 80% GĐ 2 TC ko có cầu thủ ngoại có thể em sẽ mang tiếng nói láo.Nhưng dù sao nói láo mà TC lên hạng thì mang tiếng cũng ko sao.
    Còn bài sau nói về TC-CSKA Moscow của VN để đợi tay nhà báo viết lên rồi em đi ăn cắp về đây cho các bác bàn luận luôn thể.
    Tất cả các bài này em đều lấy từ www.vnn.vn.
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Cuối cùng thì TC cũng mướn ngoại binh à . Làm sao cản nổi bánh xe lịch sử càng cản nó càng chẹt vcho đau đớn cuối cùng cũng phải chấp nhận nó lăn qua mình .
    Bởi vậy trước sau rồi cũng tư hửu hoá cái VFF ngươi cầm dầu do người hâm mộ, cầu thủ và CLB bầu (có thể có 1,2 quan chức chính phủ làm quan sát và dám sát luật lệ mà thôi) . Câu lạc bộ V Lít cũng thế .
    Cuối cùng là chuyện cho các cầu thủ nước ngoài, Việt Kiều được nhập tịch thi đấu dưới màu cờ quốc gia .
    Các nước ai cũng làm thế bao nhiêu năm nay rồi ....viện dẫn lý do cũng là cố gắng không chịu chấp nhận sự thật tất yếu của bóng đá lành mạnh trong sạch .
  6. TCfans

    TCfans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ xét về lực lượng cầu thủ nội và không có cầu thủ ngoại. Thì em dám chắc 1 điều TC sẽ là 1 trong 5 đội khá nhất.
    Chiều qua đi xem Thể Công đá, em có thấy 2 cầu thủ Tây tương lai của Thể Công rồi. 1 da đen và 1 da trắng.
    Hiện tại Thể Công đang tạm xếp thứ 2 với 23 điểm sau 12 vòng đấu.
  7. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Ghét MU, ghét cả TC nốt
    Nói thế chứ chúc cho Thể Công của em năm nay thăng hạng nhé
  8. TCfans

    TCfans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0

    Trận này theo thông báo của BTC sân Mỹ Đình từ tuần trước là báo 16h00. Nhưng rút kinh nghiệm từ chính tuần trước BTC cũng thông báo 16h00. Thì tuần này theo tớ mọi người nên đến sân trước 15h30. Không lại lỡ như tuần truớc
    Thể Công - An Giang 15h30 ngày 26-5 tại SVĐ Mỹ Đình (Có mỗi cái giờ mà chả biết tin vào ai)
  9. TCfans

    TCfans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu này Thể Công không có cầu thủ phải nghỉ thi đấu do thẻ phạt. Và hy vọng Bảo Khanh hồi phục chấn thương.
    Khi đó Thể Công sẽ cống hiến 100% sức mạnh trước đối thủ và tặng cho nguời hâm mộ yêu mến mình 1 trận đấu tuyệt vời.
    Thể Công chiến thắng!
  10. TCfans

    TCfans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Danh sách các cầu thủ Thể Công đã ghi bàn tính cho đến hết vòng đấu thứ 12:
    1 bàn: Nguyễn Ngọc Duy (24), Thanh Hải (2), Phước Tứ (3), Khánh Lâm (7), Bảo Khanh (8)
    3 bàn: Văn Nam (6), Phương Nam (10)
    8 bàn: Quang Vinh (27)

Chia sẻ trang này