1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thể Công Thể Công đây (luôn update thông tin mới nhất tại trang cuối)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguyenvantruongvn, 10/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Thể Công Viettel sẽ trở lại là Thể Công - 10:45 5/7/2007
    Vừa qua, lãnh đạo Cục quân huấn và Tổng công ty điện tử viễn thông quân đội Viettel đã có một buổi họp bàn quan trọng về định hướng chiến lược phát triển CLB bóng đá Thể Công Viettel trong thời gian tới, đồng thời xem xét vấn đề tên của CLB này vào mùa giải sau theo đề nghị từ phía Cục quân huấn và cũng như nguyện vọng chung của ngành.
    Từ mùa giải năm sau, Thể Công Viettel (áo đỏ) trở lại tên cũ là Thể Công - Ảnh: Hải Anh
    Qua đó, khi mùa giải hạng Nhất 2007 kết thúc và nếu Thể Công Viettel thăng hạng V-League mùa tới, CLB này sẽ không còn mang tên gọi như hiện nay mà sẽ trở lại tên gọi cũ Thể Công.
    Đây là một vấn đề quan trọng mà cần sự thống nhất của cả hai phía Cục quân huấn và Công ty Viettel (Cơ quan quản lý thể thao ngành dọc và cơ quan lãnh đạo lãnh đạo hiện tại của Thể Công Viettel), và đã đạt được sự nhất trí cao. Dù trở về tên gọi cũ là Thể Công, thì Viettel vẫn là đơn vị quản lý CLB này về tài chính, nhân sự và các vấn đề khác.
  2. TCfans

    TCfans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Fan Thể Công vẫn là những fan cuồng nhiệt nhất của bóng đá VN.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    Được TCfans sửa chữa / chuyển vào 02:14 ngày 09/07/2007
  3. TCfans

    TCfans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    thêm phát nữa (có cả gf của em )
    [​IMG]
    Và phát nữa
    [​IMG]
    Được TCfans sửa chữa / chuyển vào 02:37 ngày 09/07/2007
  4. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ ngày xưa thể công là nhất đấy.
    ko hiểu cha con nhà ĐẶNG DUY MẪN sao hay bình loạn trên truyền hình thế nhỉ.
  5. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Asian Cup đã kết thúc. Anh em ta kiên nhẫn quay lại theo dõi các giải trong nước đê. Mượn bài của ông bạn TCfans bên http://www9.ttvnol.com/forum/f_263/946664.ttvn để up chủ đề này lên
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Thể Công - VH. Hải Phòng 3-1
    Hôm nay, đúng theo dự kiến 12h đoàn xe gồm 3 chiếc (biển đỏ) do đội bóng Thể Công sắp xếp. Đã đưa gần 100 khán giả yêu mến Thể Công xuống HP. Trên đường đi mọi người vui vẻ và giao lưu với nhau, sau đó là bàn tỉ số. Tất cả muốn 1 kết quả hòa (sẽ là đẹp nhất).
    14h30 xe của chúng tôi đi sau cùng, cũng đã tới được tp HP. Sau 1 vòng quanh HP, 14h45 xe chúng tôi đã đến nơi đóng quân của các cầu thủ TC tại HP. 2 xe trước đã tới đó và đang đợi xe của chúng tôi. Sau khi chờ khoảng 10'''' tất cả chúng tôi đã được gặp các cầu thủ TC. 2 bên đã giao lưu và chúc nhau những lời chúc tốt đẹp. Chúng tôi luôn muốn các cầu thủ hết mình và luôn mong họ thi đấu tốt. Sau đó xe chở cầu thủ TC cùng 3 xe Cđv đã cùng nhau đi tới sân vận động Lạch Tray. Khi tới nơi, không khí tại cửa sân cũng đã rất sôi động. Khi xe của chúng tôi tới sân thì vừa lúc đó xe của các cầu thủ HP cũng tới nơi. Chúng tôi và họ đã chào hỏi thân mật.
    Lạ 1 điều là tại sân Lạch Tray muốn vào thì phải có vé, chứ không như sân nhà của Thể Công. Nên chúng tôi đã liên hệ mua vé với btc và được họ bán cho những vé tại khán đài C (nơi có bảng điện tử). Đây là lần thứ 3tôi vào sân L.Tray. Lần đầu ngồi ngay khán đài A nhá, lần 2 tôi vào ngồi khán đài D và lần này là lần thứ 3. Sân không đông khán giả như chúng tôi nghĩ vì sức nóng bời vé chợ đen ngoài sân là khá ngột ngạt.
    Rồi thì điều gì cũng phải đến. Vào khán đài C theo đường của 1 cán bộ đang làm n. vụ tại sân. Thì hỡi ôi, sao mà đường vào và lên khán đài khá bẩn và nhiều rêu mốc trên chỗ ngồi. (không biết có phải vì hôm qua, tại HP có mưa hay ko?).
    Còn tiếp ...
    -----TCfans-----
  6. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Thể Công - VH.Hải Phòng 3-1 (tiếp theo)
    Đó là cảm nhận đầu tiên để chúng tôi biết được sự hiếu khách của BTC sân Lạch Tray (tôi hiểu họ muốn tốt cho chúng tôi và không muốn có xô xát xảy ra trên sân). Nhưng với thời tiết xấu, trời u ám và sau đó mưa từng cơn, chúng tôi không hiểu sao BTC ko sắp xếp cho chúng tôi 1 chỗ ngồi nơi có mái che? Sau khi ổn định vị trí chúng tôi đã cùng nhiều anh em cđv Thể Công căng băng rôn và khẩu hiệu nhằm thúc đầy tinh thần cho các cầu thủ của Thể Công thân yêu.
    Trước khi trận đấu bắt đầu tất cả các cđv đều đồng thanh hô to "Thể Công" nhiều lần và cùng đó là những tiếng vỗ tay, tiếng kèn của anh Tùng và những lá cờ của Clb cđv Thể Công. Những điều này đã tạo ra 1 không khí sôi động trước trận đấu. Trận đấu diễn ra với sức ép đè nặng lên phần sân của Thể Công. Phút thứ 2 tình huống nguy hiểm do các cầu thủ HP tạo ra, 1 cú móc bóng khiến hàng trăm con tim của các cđv yêu Thể Công, trong đó có tôi phải giật mình.
    Và điều gì đến cũng phải đến, sức ép đè nặng khiến hàng thủ của Thể Công lơi lỏng. Phút 26 Ngọc Thanh đã mở tỉ số cho HP. Sau đó sức ép vẫn khiến các cầu thủ Thể Công thi đấu thiếu mạch lạc. Nhưng không phụ lòng tin nơi người hâm mộ lặn lội trăm cây số tới sân để cổ vũ cho mình. Từ phút thứ 30 các cầu thủ Thể Công dường như đã lột xác, họ thi đấu rất mạch lạc. Vô số cơ hội được tạo ra trước cầu môn của Tuấn Điệp (TM của HP).
    Phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1 (45+2) cầu thủ Daniel (người Arhentina) đã có bàn gỡ hòa cho Thể Công từ cú đánh đầu sau đường chuyền tuyệt đẹp và chính xác của đồng đội. Bàn thắng làm chúng tôi như muốn nổ tung. Những tiếng hô vang "Thể Công", tiếng vỗ tay, tiếng kèn và những lá cờ bay phấp phới lại tiếp tục được sử dụng. Kết thúc hiệp 1 tỉ số là 1-1. Lúc này trong chúng tôi đã nhen nhóm lên 1 suy nghĩ đó là Thể Công sẽ chiến thắng. Điều này làm cho chúng tôi cảm thấy ấm lòng trước thời tiết, điều kiện sân bãi và sự ghẻ lạnh của BTC sân.
    Chúng tôi nghỉ và cùng hô to "Thể Công"
    P/s: thời gian có hạn nên 2 bài viết thiếu nhiều chi tiết. Mong bạn đọc thông cảm. Chài mình viết được đó chứ?
    -----TCfans----
  7. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Thể Công - VH.Hải Phòng 3-1 (tiếp theo và hết)
    Sau giờ nghỉ dưới trời mưa, trong khi các cầu thủ Thể Công vào sân thi đấu tiếp chúng tôi lại hô vang và kèn và cờ... Ôi cảm giác lâng lâng đến lạ lùng. Tôi nghĩ những gì chúng tôi cổ vũ đã tiếp thêm 1 phần sức mạnh cho đội bóng đá Quân đội nhân kỷ niệm ngày TBLS.
    Hiệp 2 bắt đầu với ưu thế thuộc hẳn về phía các cầu thủ Thể Công. Cơ hội nguy hiểm nhất của HP trong hiệp 2 chỉ đến từ cú sút phạt từ vị trí cố định của cầu thủ già dặn kinh nghiệm Trường "hói", nhưng thủ môn Vũ Dũng đã làm cho chân sút già dặn này chán nản. Cơ hội để nới rộng khoảng cách cho các cầu thủ Thể Công trước HP cứ gọi là vô đối. Nhưng chỉ tới phút thứ 60 sau sai lầm của hàng phòng ngự lỏng lẻo của HP. Thể Công đã có bàn nâng tỉ số lên 2-1 do công của Quang Vinh (cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải hạng I). Và lại hàng loạt cơ hội trôi qua.
    Các cầu thủ HP dường như không kìm chế nổi cái tôi, nên đã có nhiều hành động vào bóng thô bạo với các cầu thủ Thể Công. Và với những pha vào bóng ác ý đó Tất Tài và cầu thủ Daniel (người đã có bàn mở tỉ số trong trận này) phải rời sân với cái cổ chân bị lật, và cùng đó là sự tiếc nuối của những cđv chúng tôi trên khán đài. Nhưng chúng tôi cũng đã hết mình, vẫn hô vang và tiếng kèn vẫn nổi, những lá cờ vẫn phấp phới tung bay dưới thời tiết mưa gió.
    Các cầu thủ Thể Công và nhất là Fatusi đã có những pha bóng khiến hàng phòng ngự của HP khốn khổ và anh đã có 1 cơ hội để ghi thêm tên mình vào danh sách ghi bàn cho các cầu thủ Thể Công. Nhưng cuối cùng pha dứt điểm của anh lại đi trúng xà ngang cung thành của HP. 1 sự tiếc nuối cộng với đau đớn vì riêng Fatusi đã được các cầu thủ HP "chăm sóc" rất kỹ. Anh đã phải 2 lần nằm cáng để ra sân và nhờ bác sỹ chăm sóc. Nhưng không vì thế mà anh thi đấu khác trước. Vẫn những pha di chuyển thông minh nhằm thoát khỏi các cầu thủ Thể Công. Những tình huống đưa bóng nguy hiểm vào trong của cầu thủ này 1 lần đã được Văn Nam tận dụng thành công và nâng tỉ số lên 3-1 cho Thể Công ở phút thứ 87 của trận đấu. Ấn định chiến thắng 3-1 cho các cầu thủ Thể Công trước HP. 1 điều mà trước khi trận đấu diễn ra không ai trong chúng tôi dám nghĩ tới.
    Sau khi trọng tài chính nổi còi kết thúc trận đấu tất cả cầu thủ và cđv chúng tôi đều được vỡ òa, các cầu thủ ra bắt tay và cảm ơn chúng tôi và ngược lại những lời khen được dành cho sự cống hiến hết mình. Chúng tôi ra xe và lại tiếp tục nói chuyện với các cầu thủ thân yêu. Khi lên xe tất cả cđv đều hô to "Thể Công" và mọi người trở về HN trong chuyến xe vô cùng vui vẻ.
    Nhưng điều đáng nói ở trong hiệp 2 là những quyết định khó hiểu của trọng tài biên và trọng tài chính. Tiếng còi đã lệch chăng chỉ bởi vì HP là đội chủ nhà trong trận này?
    ----TCfans----
  8. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng là fan Thể Công. Lâu lắm rồi ko được thấy Thể Công đá. Buồn!
  9. khanh_tdh2

    khanh_tdh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Cái này tui ghi nhận nè! Các fan TC chân chính luôn cổ vũ hết mình cho ĐTVN trong mọi giải dấu( dù trong đội hình có hay không có cầu thủ của TC)! Cái này tôi trực tếp chứng kiến nên rất có cảm tình với mấy bác này!
  10. TCfans

    TCfans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 3 tại sân Mỹ Đình. Thể Công tiếp đội bóng Quân Khu 4.
    Sân Mỹ Đình: 15h30 Thứ 3 (31-7) Thể Công- Quân Khu 4
    Lượt đi Thể Công và QK4 gặp nhau tại sân QK4 kết quả 3-1 nghiêng về cho Thể Công. Tại thời điểm đó cả 2 đội bóng đều chưa có cầu thủ nước ngoài.
    Tại trận lượt về vào thứ 3 tới Thể Công với tâm lý tốt (vừa thắng HP 3-1 ngay tại Lạch Tray). Sẽ gặp QK4 cũng vừa có chiến thắng lớn ở vòng đấu trước (thắng Quảng Ngãi 5-0 tại sân nhà). Cả 2 đội hiện tại đều có tâm lý thoải mái.
    Dự đoán xem trận này kết quả thế nào nhé các bạn? Và đừng quên tới sân để cổ vũ hết mình cho Thể Công thân yêu nhé!!

    Được TCfans sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 30/07/2007

Chia sẻ trang này