1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thể Công Thể Công đây (luôn update thông tin mới nhất tại trang cuối)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguyenvantruongvn, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Cố giữ gìn thì được đấy,nếu có chuyện gì cứ phang vào đầu bọn VFF là xong.
    Bác Nông dân lớn tuổi rồi,anh em mình ăn nói với cụ cũng nên để ý chiến hữu ạ.(tớ xem ảnh rồi).
  2. hizhizhizhiz

    hizhizhizhiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    vâng ah
    anh Nguyễnc Hồng Sơn ngày xưa đc Thắng Tài Dậu đưa đi kave suốt
    chắc chỉ anh Sơn & Thắng Tài Dậu biết anh ý BÁN bao nhiêu để có tiền đi MuA ?
  3. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Chính xác là Nguyễn Hồng Sơn đấy ạ,họ Huỳnh có khi không bằng 1 góc của chú này ấy chứ,nhưng chú này khôn ở chỗ lúc chưa bị ai khui ra thì đã về quê ở ẩn,sống đời thanh bạch,như vậy cũng có nghĩa là kiếm đủ rồi,đúng không nhỉ^ ^.
    Dù sao cũng hi vọng TC sẽ đá tốt,k biết dạo này báo chí cứ ca ngợi TC quá có ảnh hưởng gì không,cứ làm như nhiệm vụ của TC phải là nằm trong top 3 ấy,gây áp lực cho bọn cầu thủ chứ đc cái quái gì.
  4. TCfans

    TCfans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    31 ngày nữa đội U21 Thể Công sẽ về VN
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    HLV Galhidi sẽ tiếp tục gắn bó với Thể Công
    23:57'' 24/09/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Đang chuẩn bị ký kết bản hợp đồng mới với Thể Công mùa giải tới, HLV trưởng đội bóng áo lính Galhidi lại nhận được lời mời từ một CLB ở quê nhà Hungaria của ông. Nhưng rồi, vì muốn được thử thách với Thể Công, ông đã tình nguyện ở lại để nguyện một lòng giúp đội bóng áo lính đạt thành tích cao ở V-League 2008.

    HLV Galhidi (giữa) tỏ ra khá mát tay trong mùa giải đầu tiên với Thể Công
    Từng dẫn dắt CLB Homeved FC dự Cúp UEFA mùa giải 2004 và nhiều lần giúp một số CLB của Hungaria lên hạng cao nhất, HLV Galhidi đã được đánh giá cao về khả năng chèo lái các đội bóng vượt qua thử thách. Chia tay giải hạng Nhất Hungaria để đến với Thể Công theo lời mời thân tình của người bạn thân Tamas Viczko, HLV Galhidi đã góp phần không nhỏ giúp đội bóng áo lính lên hạng V-League 2008.
    Và giờ đây, khi mà vừa kết thúc mùa giải, ông lại nhận được lời mời của 1 CLB Hungaria với hy vọng ông sẽ giúp họ lên hạng chuyên nghiệp của đất nước Đông Âu này. Đó cũng là một CLB mà ông đã từng dẫn dắt cách đây vài mùa bóng, và kết quả là ông đã đưa được họ lên hạng Nhất (tương đương hạng Nhất ở Việt Nam).
    Đối mặt với lời mời rất sốt sắng ấy từ phía Hungaria với mức lương khá cao (tất nhiên là cao hơn khá nhiều mức lương Thể Công đã trả cho ông khi HLV Viczko chuyển giao lại bản hợp đồng ký đầu năm 2007), HLV Galhidi vẫn không ngại ngần tuyên bố ông sẽ ở lại Thể Công nếu đội bóng này muốn có ông.
    Lãnh đạo CLB bóng đá Thể Công cũng đã nhìn nhận một cách thấu đáo về HLV này và cho rằng, đó là một HLV có chuyên môn rất tốt. Ông cũng là một chuyên gia thể lực đồng thời là HLV dám đối diện với thử thách ở những giai đoạn căng thẳng.

    Thể Công đặt mục tiêu lọt vào top 7 ở V-League 2008 - Ảnh: Minh Hoàng
    Trong chuỗi 7 trận đấu mà HLV Galhidi dẫn dắt Thể Công đến ngôi vô địch trước 2 vòng đấu, ông đã có được 5 trận thắng, 2 trận thua và điều quan trọng là Thể Công đã chơi ngày càng sắc nét hơn. Quan điểm của HLV này là dù có thể bị thủng lưới thì ông vẫn thúc các học trò tấn công liên tục để có được số bàn thắng cao hơn, chứ không chơi quá cẩn trọng như người tiền nhiệm.
    Nếu không có gì thay đổi, mức lương mà Thể Công trả cho HLV Galhidi sẽ là 6500 - 7000 USD/1 tháng. Hợp đồng có thể ký trong tuần sau với thời hạn là 1 năm. HLV Galhidi sẽ tiếp tục ở lại Việt Nam bởi ông còn phải chuẩn bị các điều kiện để đưa đội 1 Thể Công (khoảng 10 - 12 cầu thủ) sang Đức tập huấn vào đầu tháng sau, lắp ghép với khoảng 10-15 cầu thủ U21 đang tập huấn tại Berlin để lựa chọn ra đội hình khoảng 20 cầu thủ.
    Việc tìm kiếm các ngoại binh chất lượng cao hiện đang được Thể Công xúc tiến tại Đức và Argentina thông qua các mối quan hệ thân tình với CLB Bayern Munich, để thay thế cho các ngoại binh vừa chơi cùng Thể Công ở hạng Nhất. Về nội binh, Thể Công cũng đã lên phương án mua về 2-3 cầu thủ là tuyển thủ quốc gia chất lượng cao để bổ sung cho hàng tiền vệ và vị trí hậu vệ cánh. Tiền đạo Đặng Phương Nam nhiều khả năng vẫn sẽ ở lại cùng đội bóng dù anh đã có ý định giã từ sự nghiệp cầu thủ ngay khi mùa giải năm nay kết thúc.
    Nhìn chung, Thể Công đang có những bước chuẩn bị rất chu đáo cho mùa giải V-League 2008, và họ đang quyết tâm để hoàn thành mục tiêu tốp 7 cho mùa giải đầu tiên và vô địch 2 mùa giải sau đó.
    Nguyễn Thắng

    ----------------------------------------
    Tương lai Thể Công sáng như trăng rằm trung thu.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thể Công phấn đấu "không bao giờ xuống hạng"
    22:46:33, 28/09/2007Lan Phương

    Trong lễ mừng công Thể Công Viettel đoạt chức vô địch hạng nhất và thăng hạng chuyên nghiệp 2008 vào sáng 28.9, thiếu tướng Hồ Tri Liêm, Giám đốc điều hành CLB khẳng định với Báo Thanh Niên: "Sau 3 năm đầy nỗ lực, Thể Công đã quay lại mái nhà xưa và sẽ cố gắng để không bao giờ xuống hạng mà sẽ ở lại giải chuyên nghiệp mãi mãi.
    V-League 2008, Thể Công đặt mục tiêu lọt vào top 7 và bắt đầu từ năm sau nữa, sẽ phấn đấu cán đích vô địch". Ngoài 200 triệu đồng do LĐBĐVN trao cho chức vô địch hạng nhất 2007, Thể Công còn được nhận thêm 200 triệu đồng từ Bộ Quốc phòng. Đặc biệt, nhà tài trợ Viettel tặng CLB 1 tỉ đồng và 7.000 USD cho 2 HLV người Hungary (HLV đương chức Galhidi và cựu HLV trưởng Vicko).
    Được biết, hiện tại HLV Galhidi đã sang Đức để đón Thể Công sang tập huấn vào ngày 25.10 (mức lương mà ông Galhidi được Thể Công trả vào khoảng 7.000 USD/tháng, trong vòng 1 năm tái ký hợp đồng). Trong 35 ngày tại Đức, Thể Công sẽ được CLB danh tiếng Bayern Munich hỗ trợ một phần kinh phí ăn ở, di chuyển và đặc biệt giúp Thể Công có được 6 trận đấu giao hữu.
    Trong đó có 2 trận chơi với đội hình 1 của Bayern Munich và Hertha Berlin. 4 trận còn lại sẽ gặp các CLB hạng nhất, nhì và trẻ của Bayern Munich. Thể Công Viettel và Bayern Munich đã trở thành đối tác chiến lược cách đây 2 tháng. Dự án xây dựng Học viện bóng đá Thể Công - Bayern tại Hà Nội vào tháng 7.2008 đang được hai bên tích cực xúc tiến. Phía bạn còn tìm giúp Thể Công 5 ngoại binh giỏi của Argentina và châu Phi. Bayern Munich muốn thông qua Thể Công để phát triển thị trường tại VN - điều mà CLB này đã thực hiện rất thành công tại Nhật Bản và Thái Lan.
    Lan Phương

    ------------------------------
    Đối tác của Thể Công một đội từ hạng 1 trở về là BM lận ....khá thể ....tương lai tươi sáng có tài có lực .
    Mùa này nước sông Hồng thì dâng cao có nguy cơ lũ quét . Nước sông Lam cạn khô thấy đáy toàn.... rác.
  7. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Thể Công - khi đã xuôi dòng...

    Nhập khẩu cầu thủ ngoại là một phần tất yếu của bóng đá chuyên nghiệp. Hoà vào dòng chảy ấy, có thể thành công, có thể không; nhưng đứng ngoài dòng chảy ấy thì cầm chắc thất bại. Bài học của Thể Công!

    Bóng đá Việt Nam thời "tiền chuyên nghiệp"
    Các CLB chủ yếu sống dựa vào nội binh "cây nhà lá vườn" và... quan hệ. Khi ấy, Thể Công là một thế lực đáng gờm.
    Gạt sang một bên những mánh khoé của cái gọi là "bóng đá trên bàn", thì với lực lượng hùng hậu của mình, Thể Công vẫn có thể mặc sức làm những gì mà họ muốn.
    Thích vô địch ư? Thì đây, 2 Cúp của thế hệ Thế Anh, Cao Cường, 2 Cúp của thế hệ Hồng Sơn, Quang Hà, và năm 1998, đến lượt thế hệ Bảo Khanh, Quốc Trung dù đá "thẳng ruột ngựa" dưới tay HLV Vương Tiến Dũng vẫn cứ đường hoàng lên ngôi cao nhất.
    Đã có một thời, các cầu thủ áo lính "chiếm đóng" những vị trí quan trọng nhất trải đều các tuyến của ĐTVN. Người ta gọi ĐTVN là một Thể Công thu nhỏ, là Thể Công và phần còn lại...
    Nhưng những ngày vinh quang đó xa rồi!
    Bóng đá Việt Nam thời "bán chuyên nghiệp"
    Các CLB bị cuốn vào vòng xoáy thương trường. Quan hệ thì vẫn còn, nhưng họ đã phải thích nghi dần với việc đứng trên đôi chân của... ngoại binh.
    Đi bằng "chân ngoại" kể ra cũng... khoẻ. SLNA trở nên "hung hãn" hơn khi có Enock Kyembe. Nam Định đáng sợ hơn khi có Achilefu, rồi Amaobi. GĐT.LA thực dụng hơn với thủ môn Santos và anh em nhà Rodrigues. HA.GL vừa đánh bóng thương hiệu vừa sưu tầm danh hiệu nhờ "Zico Thái" Kiatisuk...
    Không chỉ vun đắp giấc mơ vô địch, các ngoại binh còn là chỗ dựa cho những đội nhà nghèo trong cuộc chạy đua trụ hạng. Đồng Tháp, Hải Phòng lên hạng rồi lại xuống đều đặn như "sứ giả" của 2 giải đấu, nhưng dù ít dù nhiều, họ vẫn có những tia hy vọng hướng về phía Diachenko hay Abdallah...
    Chỉ có Thể Công là trung thành với quan điểm hướng nội. Họ sẵn sàng mang về một HLV ngoại (Radovic), nhưng nhất quyết chỉ "xài" cầu thủ Việt. Sự "cố chấp" đó đã khiến Thể Công thua thiệt và rồi tụt dốc không phanh.
    Mùa giải 2004, Thể Công ngậm ngùi xuống hạng đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống. Những giọt nước mắt rơi. Những lời trách móc...
    Hãy nhìn vào hàng tiền đạo của họ trong mùa giải ấy: ai đá cặp với Phương Nam? Đó là Đình Quý - một cầu thủ bị coi là không kỹ thuật, không tốc độ từ đội hạng Nhất Thanh Hoá "dạt" về. Với lực lượng èo uột như vậy, biết trách ai và buồn cho cái gì cơ chứ???
    Từ hạng Nhất, Thể Công hô vang quyết tâm làm lại
    Với những con người hầu như cũ, với những suy nghĩ không hề mới và với tinh thần còn có phần rệu rã hơn, Thể Công vẫn quyết tâm làm lại.
    Cùng với sự sa sút của đội 1, các tuyến đào tạo trẻ của Thể Công cũng mất dần tính hiệu quả. Vậy là trong cuộc khủng hoảng nhân sự, lãnh đạo đội Thể Công đành dùng cả cái uy lẫn sự ngon ngọt của ngành dọc để thâu nạp "nhân tài" từ các quân khu.
    Nhưng cái sân sau của Thể Công thì cũng chỉ có thể sản sinh ra những cầu thủ làng nhàng, đủ giúp họ đá bữa nay lo bữa mai. Mở rộng cuộc tuyển quân, Thể Công mang về Lương Phúc (dự bị mút mùa ở Đà Nẵng) hay Trung Kiên (chơi dài ở TMN.CSG)... Nhìn cách lấy người của Thể Công, những ai yêu màu áo đỏ chỉ biết thở dài ngao ngán.
    So với những đội bóng kém hơn hẳn về trình độ cũng như truyền thống, nhưng lại "cài cắm" vài ba vị trí "Tây", Thể Công vẫn mất tự tin. Hậu quả là 2 năm liên tiếp, Thể Công chơi một thứ bóng đá vật vờ, không lo rớt hạng nhưng cũng chẳng khiến ai tin là họ khát khao thăng hạng.
    Cái hình ảnh tiêu cực về Thể Công, lo gom góp điểm an toàn để rồi cuối mùa đi... rải điểm, đã có lúc làm cho lãnh đạo "điên tiết" muốn giải thể đội bóng, còn anh em cầu thủ nhiều người thầm mong xảy ra một cú sốc nào đó để bươn chải qua đội khác.
    Nhưng rồi ngoại binh đã đến ...
    Đúng vào lúc trung chuyển giữa mùa, thời điểm mà các vị trí trụ cột của Thể Công đang yếu nhất, còn tinh thần toàn đội thì dao động như mọi năm, chẳng biết rẽ theo ngả nào, lên chuyển hay ở lại.
    "Thể Công lấy về 3 cầu thủ ngoại, nhưng chỉ có Fernando và Fatusi là đóng góp được nhiều, còn Arnel chấn thương lâu quá" - trợ lý Trần Văn Khánh phân tích - "Dù sao thì sự xuất hiện của họ cũng làm cho Thể Công vững tin hơn hẳn. Không chỉ là vấn đề chuyên môn, mà còn thể hiện quyết tâm "làm việc lớn" đồng lòng từ trên xuống dưới".
    Đúng là cơ chế - cái vòng "kim cô" ở Thể Công bao năm qua dường như đã được nới rộng ra. Từ chỗ khăng khăng giữ áo sạch, cho đến khi nhượng bộ in tên nhà tài trợ Pluzzz, rồi khoác hẳn thêm cái mác Viettel... Từ chỗ "tẩy chay" hàng ngoại, đến bây giờ, lãnh đạo đội lại hăm hở đi tìm "nguồn" chất lượng cao từ Bayern Munich...
    Chắc hẳn họ đã nhìn thấy tác dụng mười mươi mà ngoại binh mang lại. Những thành công của đội bóng vừa mang về thêm một cúp vô địch, trở lại hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam, vừa khiến Viettel "động lòng" thưởng hơn 1 tỷ đồng và còn trả lại cái tên Thể Công nguyên dạng.
    Thể Công 2008 đang hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Tiền có rất nhiều. Uy tín ngày một tăng lên. Ngoại binh sẽ nâng cao chất lượng. Lứa U-21 đầy triển vọng đang tập huấn tại Đức có thể sẽ đóng góp đến phân nửa đội hình.
    Chưa bao giờ người ta nghi ngờ truyền thống Thể Công. Đặt truyền thống đó vào đúng dòng chảy tất yếu của bóng đá chuyên nghiệp, chỉ thế thôi cũng đã là cơ sở của niềm tin.
    Hãy nhìn sang Tây Ban Nha một chút - nơi có Athletic Bilbao, đội bóng chỉ mang dòng máu của người xứ Basque cộng thêm những chế tài khắc khổ. Mùa trước, họ đứng trên nhóm phải xuống hạng vẻn vẹn 1 điểm (40-39). Và giờ đây, họ đang thay đổi...
    Không ai có thể đi ngược lại dòng chảy của quy luật khách quan. Thể Công cũng vậy!

    Theo Vietnamnet
  8. Strathfield

    Strathfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Thể Công đi Đức chưa nhỉ. Mà sao ko bê cái chủ đề này về box Thể Công, để đây làm gì cho nó chung đụng
  9. TCfans

    TCfans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Em để đây từ hồi giữa mùa giải mà, giờ bê đi bê lại mệt lắm . Cuối tháng 10 này đội 1 Thể Công gồm khoảng 12 cầu thủ chơi tốt ở mùa giải hạng 1 vừa qua sẽ sang Đức.
    Thể Công đang xem cẳng của các cầu thủ Tây tại Đức . Đợt này chắc sẽ tuyển được mấy chú khá
  10. nguoiachau

    nguoiachau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này