1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thể Công Thể Công đây (luôn update thông tin mới nhất tại trang cuối)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguyenvantruongvn, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thằng ngu mới đi đầu quân cho thể Công bây giờ.
    Ah Mall_cat là em nào vậy nhỉ. Thể Công bây giờ thối nát thế này, người ta nói cho là đúng rồi em ạ, nên biết nhìn vào sự thật mà vươn lên
    Biết đứng vững trên đôi chân mình, luôn hiên ngang và tự tin
  2. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Thể Công qua lăng kính người hâm mộ
    Hình như việc một đội bóng không giành được thứ hạng cao, song vẫn có số cổ động viên đông vào loại nhất nước chẳng có gì là nghịch lý. Nhưng phải thẳng thắn thừa nhận, việc quý mến thương yêu ấy, không xuất phát hoàn toàn từ những gì mà Thể Công đã làm được trong vòng chục năm trở lại đây.
    Cổ động viên là thế. Khi đã yêu đội bóng rồi, thì cho dù thăng trầm thế nào, cái tên của đội bóng vẫn mãi trong tim họ, đời cha truyền cho đời con, đời con truyền cho đời cháu niềm thương mến ấy. Bây giờ, cụm từ "thế hệ vàng" đang lạm phát trên các báo. Tháng trước, năm trước được khen là vàng, tháng sau, năm sau tự nhiên thấy biến ra nhôm, ra sắt gỉ, thậm chí chẳng cần phải lấy nước cường toan, lấy lửa ra mà thử nữa.
    Tuy vậy, Thể Công đã từng có "thế hệ vàng" theo đúng nghĩa của nó. Một thế hệ của Khánh, Giáp, Hải, Mỵ, Bính, Bền, Ba đẻn, ... Một thế hệ được nhớ đến với niềm trìu mến về những con người tài năng, một tập thể đoàn kết, và trên hết, những trận thắng để đời trước các đội bóng hùng mạnh của Trung Quốc, Cu Ba, những trận đấu ngang ngửa với các đội bóng hạng nhất của Tiệp Khắc, Liên Xô. Đó là những năm tháng đẹp đẽ và hào hùng của Thể Công. Niềm tin cứ thế được nhân lên, huyền thoại cứ thế mà lan truyền, tạo nguồn cảm hứng bất tận cho những câu chuyện về đội bóng, những lúc bên chén trà và điếu thuốc thơm.
    Việc kế tục truyền thống cha anh đi trước, âu cũng là một nét đẹp về văn hoá, điều này xảy ra không chỉ với riêng Thể Công, mặc dù không phải đội bóng nào cũng có được thói quen này. Nếu như không có cuộc cách mạng về chuyên nghiệp hoá bóng đá, có lẽ việc trên cũng chẳng có gì đáng nói cả. Trong suốt cả thời gian dài của quá trình làm bóng đá theo phong trào, mọi cách làm của lớp đi trước đều được lớp sau noi theo, khỏi cần sáng tạo cũng vẫn dẫn đến thành công (?!). Điển hình của việc này là cách tuyển mộ cầu thủ. Do tình hình đất nước còn đang chiến tranh (và thậm chí một thời gian sau năm 1975), quân đội luôn luôn được ưu tiên. Theo tư duy ấy, hễ địa phương nào có cầu thủ năng khiếu, gần như chắc chắn sẽ được ưu tiên gọi (nhập ngũ) vào đội của quân khu, quân đoàn... trên địa bàn tỉnh đó, để rồi cái đích cuối cùng sẽ là Thể Công.
    Quá trình chuyên nghiệp hoá bóng đá mang đến một làn gió mới cho những người làm bóng đá ở Việt Nam. Như một tất yếu, năm đầu tiên của bóng đá chuyên nghiệp chứng kiến sự ì ạch của hầu hết các đội bóng, háo hức đổi mới nhưng vẫn nặng nề và luyến tiếc cơ chế cũ. Năm thứ hai và thứ ba bắt đầu với quá trình chuyển mình của một số lớn các đội bóng, việc chuyển nhượng cầu thủ diễn ra sôi nổi, tuy vẫn còn những vướng mắc của thuở ban đầu làm chuyên nghiệp. Người hâm mộ và những cổ động viên Thể Công bắt đầu lo lắng. Đội bóng này chẳng làm gì cả. Những cựu binh ngày trước nay mỗi người một ngả. Nguyễn Văn Vinh làm HLV cho HAGL, Nguyễn Văn Nhật vào tận miệt vườn lục tỉnh, Vương Tiến Dũng thì HLV cho Thanh Hoá, thậm chí Nguyễn Trọng Giáp được thấy trên tivi với chức danh... Trưởng đoàn bóng đá nữ!!!. Các HLV còn lại của Thể Công thì thay đổi luôn, với khá nhiều nhỏ to xì xào sau mỗi lần thay đổi.
    Tướng là vậy, nói đến quân lại còn buồn hơn. Quen với lối tuyển mộ theo kiểu cũ, cũng đồng nghĩa với thói quen về lối tư duy "vắt chanh bỏ vỏ". Một loạt cầu thủ ra đi như Minh Dũng, như Thành Lợi đã toả sáng, hay chí ít cũng là trụ cột ở những đội bóng khác. Đó là chưa kể tới những cầu thủ bị thải ra nhưng được CAHN (ngày trước) hay một số đội khác chào đón.Với cách làm này, đã ai dám chắc nếu về với Thể Công sẽ có một tiền đồ ổn định, dù cho một số (bây giờ chắc là không nhiều như trước nữa) cầu thủ vẫn mong có ngày sẽ được đá trong đội hình của Thể Công.
    Thử điểm lại lực lượng mùa này của Thể Công mới thấy đáng lo ngại. Đội hình được bổ sung 3 cầu thủ "hạng dưới" gồm: Đình Quý (tiền vệ Thanh Hoá) và 2 cầu thủ trẻ của Quân khu 4 là hậu vệ Võ Thành Trung, tiền vệ Phan Văn Đại. Trong khi đó, những trụ cột như Quang Hà chắc chắn không thể tham dự vì chấn thương, Hải Long thì viêm gan B mới tập lại, phong độ rất thất thường (lời Hải Long), Hải Biên, Như Thuần, Quốc Trung... đồng loạt xuống dốc không phanh. Tiền đạo khủng hoảng trầm trọng với 2 cầu thủ duy nhất là Phương Nam và Tuấn Phi. Lại còn cái danh sách đen "thò thụt" của mấy vị chức sắc. Mà chỉ còn mấy ngày nữa thôi, Thể Công đã phải đối mặt với đối thủ vừa được bổ sung khá nhiều cầu thủ giỏi và vốn khá kỵ giơ là Sông Đà - Nam Định.
    So sánh sự đầu tư của Thể Công với mấy anh tư nhân như HA.GL, GĐT.LA mà buồn. Chợt nhớ đến lời kể hào hứng của một vị tướng già về câu chuyện của cố Tổng Tham mưu phó QĐNDVN, tướng Vương Thừa Vũ. Ba mươi phút trước trận đấu với đội Ngôi sao thành Pécm, ông triệu tập gần hết đội bóng, có mặt cả Cục phó Cục Quân huấn Nam Hồ. Đội trưởng Nguyễn Trọng Giáp thay mặt cho cả đội, phải trình bày rõ ràng toàn bộ hoạt động của từng cầu thủ trong trận đấu, từ lúc bắt đầu giao bóng - ai chuyền cho ai - cho đến việc tiền vệ di chuyển thế nào, tiền đạo chạy ra sao... Kể ra chuyện này không nhằm mục đích khen cách làm của ông, song có thể thấy được cái tâm của người lãnh đạo từ cấp rất cao đối với đội bóng.
    Biết đến bao giờ thì Thể Công mới tìm ra một nhà lãnh đạo như thế. Biết đến bao giờ Thể Công thay đổi tư duy làm bóng đá. Biết đến bao giờ thì Thể Công mới nhận thức được rằng đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, và rằng chẳng có thứ gì cho không mà lại đạt chất lượng cao cả? Hàng loạt câu hỏi ấy dường như vẫn "đóng băng"!
    Năm 2004, Thể Công tròn 50 tuổi. Ngũ thập tri thiên mệnh (tuổi năm mươi là biết được mệnh trời). Nếu cứ tiếp tục duy trì cung cách hiện tại, thì dẫu có biết được mệnh trời, Thể Công cũng khó có thể trụ lại nổi trong mùa bóng này hay xa hơn là một vài mùa tới, khi đã lực bất tòng tâm, bởi lực lượng đã giúp cho Thể Công trụ hạng vài mùa bóng vừa qua đã cạn kiệt. Thể Công đã ăn gần hết vốn của mình rồi.
    Dù biết là còn rất nhiều chông gai, vẫn hy vọng đội bóng này xốc lại đội ngũ, tìm ra con đường tất yếu phải đi trong quản lý bóng đá chuyên nghiệp, và trở lại bản đồ bóng đá với đúng tầm cỡ mà Thể Công xứng đáng phải có.

     
  3. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    To dia_golden:
    Chúc mừng cậu vì đã post một bài hay (dù không rõ lắm tác giả là ai . Đây mới đúng là tiếng nói của một người làm MOD. Tôi rất bùi ngùi và cảm thấy nhiều tiếc nuối cho Thể Công khi đọc bài này. Hy vọng toàn đội Thể Công, với phẩm chất và ý chí của những người lính *****, sẽ xốc lại tinh thần để vươn lên, vượt qua mọi khó khăn và lấy lại vị trí hào hùng đang dần mai một trong lòng người hâm mộ.

    The Soul of NgheTinhIIR
  4. kaoming

    kaoming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Các vị chỉ biết trích dẫn từ báo thôi à ! ý kiến các vị đâu cả rồi ! Các vị ngoài chửi nhau còn lại có cái đếch nào cho ra hồn đâu!
    Thể Công : Sa sút , quá là sa sút ! Mùa giải trước nếu ko nhờ may mắn thì chắc cũng ko trụ hạng được đâu !
    Hình như ở đây ko còn một tiền đạo nào sáng giá nữa thì phải ! Phương Nam ko phải là xuất sắc , Công Tuyền thì chắc giải nghệ lâu rồi ! Bây giờ đôn ai lên làm tiền đạo đây !
    Bảo Khanh hay là Việt Hoàng ! dường như quá sức với 2 vị này ! Ngày trước 2 cầu thủ này đá khá hay ! nhung càng ngày càng chìm theo Thể Công ! Thật đáng tiếc !
    hàng thủ thì đáng thất vọng hơn nữa ! Từng đóng góp nhiều cầu thủ hay cho tuyển Quốc Gia nhưng cũng ko thoát khỏi số phận !
    Quốc Trung, Như Thuần<-- chìm nghỉm !
    Như Thành thì vừa dính xong , dính vào bùn rồi ! rút chân ra ko kịp ! Nghe nói đã quay lại tập rồi ko biết có đúng ko
    Đức Thắng thì còn lại cái bòng mập mờ ! ko xứng đáng với băng đội trưởng ( cái ko ko biết đúng ko ,lâu ngày ko cập nhật )
    Kéo một loạt cầu thủ từ các quân khu lên nhung ko có nhân nào ổn cả .
    Bây giờ nhìn lại thì còn Trần Anh Tuấn và Đặng Thanh Phương ! Nhưng dường như ko kéo được con tàu già nua Thể Công !
    HLV thì thay xoành xoạch ! Hết ta , tây rồi ta , ko biết ông Mỵ có làm được gì ko!
    Thủ môn của thể công bây giờ là ai vậy ! Thế Anh hay Vũ Dũng !

    Cuộc đời là những chuỗi dây xíchTrôi dần qua ngày thángQuay đều , những vòng quay nhàm chánMỗi người là một mắt xíchNhững mắt xích móc nối vào nhauBấu víu nhauXiết chặt nhauKhông ai có thễ thoát raVì tất cả đều là:Mắt xích , mắt xích
  5. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Chúc TC trụ hạng thành công, đừng đi theo Thep_MiềnNam CSG
    Love&Career, I want both
  6. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Các bác vác đơn đi kiện tôi, nhưng thua trắng nên bây giờ bơi móc CSG của tui ra chửi cho đỡ tức. Nếu các bác nghĩ chỉ vài câu như vậy mà chọc tức tôi thì lầm. Các bác hâm mộ đội các bác, nhưng chỉ là cái vỏ, không đủ tư cách là fan của đội các bác. Khi nào bác thực sự yêu một đội, thì những lời của thiên hạ không có ý nghĩa gì nữa, vì dù thế nào đội bóng đó vẫn có một giá trị nhất định trong lòng.
    TMN-CSG không có ý nghĩa gì đối với tôi, các bác cứ nói, chả có ảnh hưởng gì. Nếu các bác có dem SG ra nói thì tui cũng chả chết, vì tui biết, nagy các bac cũng biết CSG là một đội bóng có ý nghĩa thế nào đối với người SG, thế thôi. không cần tranh lậun gì.
    Đừng đi phía sau tôi, vì tôi không thể dẫn đường cho bạn.
    Đừng đi phía trước tôi, vì tôi không thể theo kịp bạn.
    Hãy đi bên cạnh tôi, vì tôi cần một người bạn đồng hành.
     
  7. kaoming

    kaoming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Đang nói về cái đếch gì đấy mấy còn giời con !
    Thể Công sa sút là vì lạc hậu và lỗi thời rồi ! Như bóng đá đức
    Ha ha , đang cầm trên tay tờ văn hoá thể thao
    Thực trạng đó đúng ko ! Đấy chỉ là những nhận xét sau mùa giải vừa rồi ! Đợi mùa bóng mới xem sao !
    Còn về CSG hả ! Lập topic mới đi ! Tôi tham gia ! Cái việc lên hạng và xuống hạng ở Vờ lích mong manh lắm ! Nhưng nhưng đội có săng thực lực thì bao giờ cũng luôn tự tin!

    Cuộc đời là những chuỗi dây xíchTrôi dần qua ngày thángQuay đều , những vòng quay nhàm chánMỗi người là một mắt xíchNhững mắt xích móc nối vào nhauBấu víu nhauXiết chặt nhauKhông ai có thễ thoát raVì tất cả đều là:Mắt xích , mắt xích
  8. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn em : như vậy có lẽ là đúng nhưng TC sẽ thi đấu trung thực và cố gắng nhất trong mùa giải tới, biết rằng tâm lý khách quan từ mọi phía làm cho TC không được tốt nhưng đã là CĐV ruột của dội bóng thân yêu xủa mình ai mà trả nghĩ đội mình nếu có khó khăn thì cũng qua cơn bĩ cực mà thôi.
    Thể Công mùa giải trước nếu đá đúng lực không phải do kém nếu không tính 3 điểm bị trừ trận với CSG chắc gì một số đội có thể ngồi đây mà nói ít ra cũng có chút huy chương, nhưng chuyện đã xảy ra nó xảy ra....... chuyện cũ không nhác đến. Hy vọng TC của chúng tôi năm nay sẽ lấy lại niềm tin của người hâm mộ, biết rằng TC có thể đi từ con số 0 và năm sau có nguy cơ xuống hạng nhưng trong chúng tôi Thể Công luôn là số 1
     
  9. antisonglam

    antisonglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là lãnh đạo Cục Quân Huấn và BQP cần thay đổi quan điểm đừng quá câu nệ chuyện " Lính Đánh thuê"
    Quân đội cũng có rất nhiều doanh nghiệp làm kinh tế như các TCTXD Thành an, Trường Sơn...đó là các doanh nghiệp rất mạnh, Trong các doanh nghiệp đó có cả quan nhân chuyên nghiệp ( Có quân hàm ) và có cả CNV quốc phòng hưởng lương theo ngạch bậc chuyên môn.
    Do vậy có thể cũng có thể coi ( Và phải coi) CLB bóng đá thể công như một doanh nghiệp. Họ phải chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của mình và do đó nếu thấy cần thiết họ có thể thuê Giám đốc để Điều hành ( sao cho ra nhiều xiền), có thể thuê cầu thủ để đá thuê, có thể bán mua bán cầu thủ và kinh doanh các mặt hàng khác mà điều này thì TC có ưu thế hơn bất cứ đội bóng nào ở VN vì họ có một đội ngũ fan đông nhất , cứ trú trên toàn quốc.
    Trong TC có thể có quân nhân chuyên nghiệp nếu bản thân họ và cả CLB TC đều cùng một mong muốn như vậy và họ là người lính hoạt động trên lĩnh vực thể thao ( Có thể phù hợp với các cầu thủ trẻ có chuyên môn tốt được đào tạo từ lò TC). Họ có thể xin ra quan để đầu quân nếu đã cống hiến đủ thời gian và được CLB chấp thuận, họ sẽ được bố trí công ăn việc làm sau khi giải nghệ .Cũng có thể có các cầu thủ chuyên nghiệp trong và ngoài nước đến đá thuê cho TC theo hợp đồng và số này hoàn toàn có thể tham gia thi trường chuyển nhượng theo đúng qui chế của liên đoàn.
    Như vậy CLB TC là đơn vị một mặt làm nhiệm vụ chính trị , góp phần động viện cán bộ chiến sỹ trong toàn quan tham gia rèmn luyện thân thể mặt khác là một đơn vị kinh doanh phải đảm bảo làm ăn đúng pháp luật và có hiệu quả kinh tế . Lãnh đạo CLB phải chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của CLB họ phải có chiến lược kinh doanh ngắn hạn và dài hạn và phải thực sự là những nhà quản trị doanh nghiệp ( Là cựu Cầu thủ cũng rất tốt nhưng phải có kiến thức về quản trị kinh doanh)còn bộ phậ chuyên môn thì có thể do các cự cầu thủ đảm nhiệm. Tránh như hiện nay lãnh đạo CLB là các vị tướng giởi về binh nghiệp nhưng chưa chắc đã giửo về kinh doanh hoặc là các cự cầu thủ mà như chúng ta đã biết thì trình độ văn hoá nói chung của giưói cầu thủ VN hiện còn rất thấp chưa đủ tầm để điều hành một loại hình doanh nghiệp đặc thù như CLB bóng đá .
    Với các lợi thế của mình nếu lãnh đạo BQP có phương án tổ chức hợp lý và một tư duy cởi mở hơn chứac chắn TC sẽ là một CLB có tiềm năng thuộc loại mạnh nhất ( hơm mất máy doanh nghiệp hiện tại
    Vfa nếu đx xác dịnh được như vậy thì những cầu thủ là quan nhân chuyên nghiệp hay còn hợp đồng mà lếu láo có thể bị chuyển xuông thi đấu cho các quan khu, thu nhập giảm và các hiện tượng tiêu cực sẽ phải giảm .
    Khâu đào tạo trẻ của TC thời gian vừa qua cũng còn nhiều vấn đề đáng phải bàn mà điều trước mắt chúng ta ai cũng nhận thấy là nhiều cầu thủ không được thể công trọng dụng đã thành danh ở các CLB khác như Thanh Châu, Huỳnh Điệp phải chăng họ không phải con ông cháu cha, nhiều cựu cầu thủ có chuyên môm chưa phải là tốt, trong thời gian là cầu thủ sinh hoạt chưa phải nghiêm túc lại được cử đi học để về làm HLV cho dù là đội trẻ hay đội lớn thì cũng còn là điều đáng phải suy nghĩ .
    Tôi cho rằng TC cần phải XD những tiêu chí mang tính lâu dài cho khâu tuyển chọn trẻ và tuyển chọn đi học để về làm nhiệm vụ lâu dài.
    Các cựu cầu thủ có nếu chỉ có kỹ thuật tốt nhưng khả năng sư phạm yếu hoặc trình độ văn hoá thấp có thể chỉ được sử dụng để dạy riêng về kỹ thuật .
    TC cần tận dụng lợi thể về lực lượng CDV hùng hậu của mình để phát triển ( Kể cả kinh doanh các mặt hàng TT, đồ lưu niệm ..., mở các lớp đào tạo nghiệp dư trong các dịp nghỉ hè) để phát triển trước khi lòng nhiệt tình của lớp CDV đã trót gắn bố với đội từ nhiều năm về trước bởi một đội bóng có lối chơi đẹp mắt bị nguội lạnh và lớp trẻ bây giừo chỉ nhìn vào những gì TC bây gìơ thể hiện trên san với các thông tin lời ra tiếng vào về nhân sự của đội để xa lánh và tìm đến một CLB khác.
    Vài dòng ngẫu hứng nhưng cũng là nỗi niềm trăn trở của một cổ động viên của TC kể từ khi mới lên 10 tuổi chen nhau xếp hàng ở sân Quan Thánh để kiếm tấm vé ngồi ở của 14; 8 (Sau gôn ) đến sân xem Thế Anh, Trọng Giáp, .... thi đấu .
  10. junruan

    junruan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác Thể Công cứ sống với những kỷ niệm và đá bằng tinh thần thì khó mà trụ được trong mùa bóng này. Thay đổi quan điểm đi. Dù sao thì cũng mong Thể Công không xuống hạng.

Chia sẻ trang này