1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thể Công Thể Công đây (luôn update thông tin mới nhất tại trang cuối)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nguyenvantruongvn, 10/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Điều đó cũng có khả năng xẩy ra nếu TC không xem lại chính mình mà
     
  2. Pikachu_in_love

    Pikachu_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Tui dám cá với các bác là TC sẽ không bao giờ xuống hạng nếu còn tồn tại cái liên đoàn(LĐBĐVN) củ chuối kia đấy.Trong mấy mùa giải trước rất nhiêu thời điểm TC ở vị trí hiểm nghèo và thế là cái liên đàn với các vị trí lãnh đạo chủ chốt xuất thân từ TC ra tay cứu giúp ngay.Phải cho toàn bộ lãnhđạo LĐ về vườn và thay vào đó nhưng người có thực tài và thực tâm với tầm nhìn xa hơn thì bóng đá nước nhà mới có thể phát triển được.Điều này thì báo chí đã chửi rất nhiều nhưng hình như chúng nó giả câm giả điếc hết,cứ tham quyền cố vị để lấy tiền tài trợ,để được xuất ngoại, để xây trụ sở...còn cái việc chính phải làm là phát triển bóng đá thì chỉ cưỡi ngựa xem hoa.Chiến lược phát triển bóng đá trẻ thì không có, rồi có giải bóng đá trẻ nào thì phải bê gần như nguyên các đội U trẻ của SL đi đá, có chút thành tích thì về tranh công, như thể là các đội U đó là do các ông LĐ tạo nên chứ không phải công lao của một tỉnh nghèo thắt lưng buộc bụng nuôi dưỡng.Theo tui còn cái liên đoàn ấu trĩ kia thì TC vẫn thoải mái đá mà không xuống hạng(rồi các bác sẽ thấy LĐ sẽ cứu TC như thế nào,sẽ có thêm hai mươi thằng Trí chột như trận vừa rồi), và bóng đá VN đến bao giờ mới vượt ra khỏi cái luỹ tre làng Đông nam á để vươn tới tầm châu lục dược.Đáng buồn thay cho BĐVN......
    Triệu người quen có mấy người thânKhi lìa trần có mấy người đưa...
  3. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    do có quá nhiều chủ đề về thể công tôi xin được phép khoá chủ đề này lại mời các bạn tranh luận tiếp ở chủ đề thể công
    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
  4. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Thể Công - đừng để mất cả chì lẫn chài ​
    (VietNamNet) - Trận thua thứ 2 trước LG.HN.ACB khiến Thể Công mất giá nghiêm trọng. Uy tín của đội giảm xuống dưới vạch trung bình, nhiều người nói, thua trận này, Thể Công đã mất cả chì lẫn chài.
    Mất "chì"

    Có thể hiểu "chì" là sức nặng của Thể Công. Sức nặng ấy chính là thế, lực, uy tín của đội bóng đại biểu quân đội sau 50 năm tồn tại. Ở VN, có đội bóng CLB nào dám so sánh thành tích với Thể Công? Giả như có ai đó quá hăng hái mà tự đề cao đội bóng của mình, nếu thấy 1 "người của Thể Công" đi qua, hẳn phải... hết điện. Thể Công là 1 tượng đài có bệ bằng đồng đen được chôn sâu xuống đất cả chục thước, không ai có thể bẩy đi được. Thể Công luôn là 1 thế lực bóng đá, ngay những khi gặp khó khăn cũng không ai dám coi thường. Đó là cái uy của đội bóng này.
    Ngay những ngày mới thành lập đội, những chiến sĩ - cầu thủ được tập hợp từ các chiến trường Đông Dương đã làm cho bóng đá VN có màu sắc mới, lối chơi mới. Ngay lập tức họ được khán giả ủng hộ, ngưỡng mộ. Quá trình 50 năm là quá trình xây dựng và trưởng thành, hoàn thiện những phẩm chất quân đội trong bóng đá. Và rất tự nhiên, với sự trưởng thành của mình, đội trở thành 1 thế lực của BĐVN. Đội bóng nào có số cầu thủ đông nhất ở ĐTQG? Thể Công. Đội bóng nào có số lần VĐQG nhiều nhất? Thể Công. Đội bóng nào có số người hâm mộ đông nhất? Thể Công. Có lẽ còn rất nhiều cái nhất ở đội bóng này.
    Nhưng, chỉ 1 trận đấu trên sân Hàng Đẫy chiều 11/1, những cái nhất của Thể Công đã rơi vào quá khứ. Đội chỉ còn là 1 đội bóng rất thường, với những yếu kém lạ lùng, sơ đẳng và thô thiển. LG.HN..ACB đã... giỡn mặt họ, thể hiện ưu thế của 1 đội bóng được tổ chức, quan tâm chu đáo. Người ta quên đi những ánh hào quang thuở nào của đội. Những tiếng tăm, những thành tích không sao biện hộ cho đội bóng quân đội. Họ trở thành 1 đội bóng già cả, giống như lời bài hát của Trịnh Công Sơn "... chợt một chiều, tóc trắng như vôi".
    Mất "chài"

    "Chài" có thể hiểu là đồ nghề của đội bóng. Nó bao gồm chiến thuật thi đấu, sự khao khát chiến thắng, sự ngạo mạn trước đối phương...
    Thể Công đã chơi với 1 chiến thuật khá cũ kỹ. Cũ và công thức, cũ và không sáng tạo, đối phương rất dễ thích ứng với lối chơi đó và họ vô hiệu hoá khá dễ dàng. Nếu cách đây 5-7 năm, Thể Công có thể dễ dàng áp đặt lối chơi với đội bóng cùng địa bàn thì hôm 11/1, các cầu thủ mặc áo lính đã chơi bị động gần suốt trận đấu, vài ba lần họ làm cầu trường rộn lên nhưng không phải do những sự phối hợp nhuần nhuyễn hay điêu luyện mà chỉ là những loé sáng cá nhân. Thạch Bảo Khanh, Trần Anh Tuấn sút xa có uy lực, Nguyễn Đức Thắng sút bật xà ngang, Nguyễn Quốc Trung sút phạt hiểm hóc... Chưa có lần nào bóng nằm gọn trong lưới đối phương.
    Thế nhưng Thể Công đã phải làm cái điều không nên làm, đó là chơi rất thô bạo. Nếu trọng tài Võ Minh Trí không "nương" cho Thể Công, chắc số thẻ vàng của đội bóng này không dừng lại ở con số 6 và ít nhất có 2 cầu thủ phải nhận thẻ vàng lần thứ 2. Một đội bóng mà lấy chuyện đấu võ thay cho đấu bóng thì có thể hiểu đó là 1 đội bóng yếu, phải dùng 1 thứ không phải bóng đá để thay cho bóng đá thì đội bóng đó đang bị xuống cấp nghiêm trọng.
    Chưa bao giờ Thể Công lại chơi tệ hại như hôm nay. Kém bài bản, kém sắc sảo, kém đột biến, họ không làm sao đưa được bóng vào khu vực nguy hiểm của đối phương. "Làng chài" Thể Công đã "mất chài" nên không vớt được "con cá" nào sau 90 phút thi đấu. Các "ngư phủ" đang dần trở thành... đao phủ! Không ai bảo được ai, mạnh ai người ấy đá, thật khác xa Thể Công... ngày xưa.
    Làm sao để Thể Công vẫn là Thể Công?
    Nếu cứ chơi như trận gặp LG.HN.ACB (và cả với SĐ-NĐ trước đó), có thể nói mà không bị coi là hấp tấp là 1 suất xuống hạng sẽ giành cho Thể Công.
    Chưa hẳn do Thể Công không có VĐV ngoại, cũng chưa hẳn đã do cầu thủ bị chấn thương khá nhiều, cái chính vẫn là đội bóng thiếu tổ chức chặt chẽ, tính chuyên nghiệp của cầu thủ thấp, cầu thủ không chơi hết mình vì màu cờ sắc áo của đội. Tại sao trong 2 trận đấu liên tục, không có 1 VĐV nào chơi coi được? Chỉ là coi được chứ chưa phải là xuất sắc thì quá nguy cho Thể Công.
    Trách cơ chế là dễ nhất để biện minh cho sự yếu kém của đội bóng mình, đổ lỗi cho chấn thương cũng là dễ nhất để biện minh cho sự kém hiệu quả của lối chơi. Nhưng xưa nay, Thể Công chưa bao giờ yếu về tinh thần chiến đấu hết và trong những lúc khó khăn tương tự, các cầu thủ thế hệ trước đã thi đấu bằng tinh thần và vượt qua hiểm nguy. Nếu kém chuyên môn 1 chút thì tinh thần có ý nghĩa đặc biệt, các cầu thủ quân đội đã rất có kinh nghiệm về chuyện này. Vậy mà cả 2 trận đấu, họ đã thể hiện mình không có phẩm chất tinh thần như các lớp đàn anh.
    Tăng cường binh lực là chuyện không thể, vậy chỉ có 1 cách là phải tăng cường sức mạnh tinh thần cho cầu thủ. Tăng sức mạnh tinh thần không có nghĩa là cứ khuyến khích cầu thủ chơi... thật lực để nhận các loại thẻ. Chơi như thế là cách chơi của đội bóng đang tự đào huyệt chôn sống mình. Phải chơi quyết tâm, chặt chẽ, tỉnh táo và khao khát chiến thắng. Phải chăng đã đến lúc lão tướng Ngô Xuân Quýnh lại sang sảng đọc "hịch bóng đá" như ngày nào Thể Công nguy nan?
    Có lẽ chưa phải đến mức ấy nhưng nếu không củng cố ngay thì sẽ rất nguy. Truyền thống 50 năm không thể để mất trong 1 mùa giải nhưng cũng không dễ giữ nếu không có biện pháp mạnh và kịp thời.
    "Chì", "chài" chỉ mới mất qua 2 trận, có nghĩa là chưa mất hoàn toàn. Vẫn còn nhiều cơ hội lấy lại. Nhưng nếu để đến ngày mai thì sẽ muộn. Thể Công ơi, không thể để mất cả chì lẫn chài!
    Hải Dương
     
  5. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Thể Công thực sự lâm nguy​

    Thép Việt Úc - Hải Phòng (TVU.HP) đã tìm được chiến thắng đầu tiên ở V-League 2004 sau khi vượt qua Thể Công khá dễ dàng với tỷ số 3-1. Trận thắng này đã giúp đội bóng đất Cảng tạm thoát khỏi vùng nguy hiểm.
    Sau 2 vòng đấu đầy thất vọng trước đó, Hải Phòng đánh mất khán giả trầm trọng khi chỉ có hơn 1000 người đến sân Lạch Tray cổ vũ đội nhà trong mưa và gió rét. Đối đầu với Thể Công đang bị đánh giá yếu nhất V-League, các cầu thủ chủ nhà đã nỗ lực hết mình, cố gắng giành điểm để làm lưng vốn trước khi nghỉ Tết và đi sân khách. Đội bóng của HLV Trần Văn Phúc đã thực hiện được ý nguyện đó.
    Từ bỏ lối chơi 4-4-2 mới gây dựng, TVU.HP chuyển về lối chơi truyền thống 5-3-2 cùng một loạt những thay đổi vị trí trên sân. Tiền đạo Đức Cuờng (10) lần đầu đeo băng đội trưởng, thủ môn Mạnh Hà thế chỗ của Tuấn Điệp. Sự thay đổi khá hợp lý mang lại "sự sống" cho đội bóng duy nhất của đất Cảng.
    Không như 2 trận trước - thường dồn dập tấn công ngay từ những phút đầu - ở trận này tỏ ra thận trọng, chủ động chơi chậm để giữ nhịp và bất ngờ tăng tốc khi lên bóng. Suốt hiệp 1 thế trận trên sân nghiêng về TVU.HP và bàn thắng đã được mở ở phút 12: Hậu vệ trái Xuân Quyền (2) lên tham gia tấn công sút hiểm và xoáy về khung thành thủ môn Mạnh Dũng buộc thủ môn này phải đấm bóng và Ngọc Quang (8) lướt tới đặt lòng ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.
    Sau bàn thắng TVU.HP chơi chùng xuống trong khi TC thi đấu hết sức quyết liệt, nhưng các cầu thủ áo lính không có cách nào xâm nhập và tìm đường vào khung thành TVU.HP trước hàng phòng ngụ khá dày của đội chủ nhà.
    Vào hiệp 2, TVU.HP đẩy tốc độ trận đấu lên cao và có ngay bàn thắng ở phút 46 từ đợt phản công nhanh. Sau cú sút của Ngọc Quang, hậu vệ TC phá bóng thiếu chuẩn xác, Thế Phong (9) có mặt kịp thời tung cú sút cận thành ghi bàn nâng cao cách biệt lên 2 bàn cho TVU.HP. Phút 59, hậu vệ TC phạm lỗi với Đức Cường trong vòng cấm địa. Tiền đạo đội trưởng của đội chủ nhà đã thực hiện thành công quả phạt đền nâng tỷ số lên 3-0.
    Không còn gì để mất, đội khách dồn toàn lực tấn công, nhưng khả năng có hạn, các chàng trai áo lính chỉ ghi được 1 bàn danh dự vào phút 87 do công của Đức Thắng.
    3 điểm đầu tiên cho TVU.HP là khích lệ tinh thần rất lớn đối với đội bóng đất Cảng giúp họ có thể thanh thản vui xuân mới và mở ra triển vọng trong con đường phía trước. Tuy nhiên, trận đấu để lại ấn tượng không mấy đẹp khi các cầu thủ TC thi đấu vượt mức giới hạn, còn trọng tài Lâm Văn Vũ đã điều khiển một trận đấu quá yếu kém. Có tới 3 cầu thủ TVU.HP phải rời sân vì chấn thương nặng là A.Felix (3), Ngô Anh Tuấn (17) và Đặng Văn Thành (20), mà chỉ một lần duy nhất trọng tài Lâm Văn Vũ rút thẻ đỏ đuổi khỏi sân Phạm Ngọc Tuấn (14) ở phút 61 sau khi cầu thủ này đánh nguội Anh Tuấn.
    TC không chỉ thua trận, đội còn đánh mất hình ảnh của mình - một đội bóng giàu truyền thống nhất của bóng đá Việt Nam bằng lối chơi bất lực và "cục cằn".
    Đỗ Ngọc

     
  6. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    350
    Tớ cũng lang thang từ bé nhưng chưa bao giờ nghe sân Quan Thánh (10/10 ) có cửa 14 ; 8
    Hay tại minh chẳng yêu TC ?
    LOVE IS NEVER SAY I'M SORRY !
  7. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Đó chỉ là sự nhầm lẫn của bạn đó thôi, chắc nó là Cột Cờ
     
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    hê hê hôm nay xem trận Thể Công gặp Hải Phòng (chiếu lại ) nghe rõ hai câu :
    -Thể Công xuống hạng và hê hê Thể Công hic mà sao buồn thía ..
    No more champagne and the fireworks are through..
    ..So unlike yesterday, now''s the time for us to say
    Happy lunar new year, happy lunar new year !!
    <P><FONT color=#ff0000>Đừng nhìn nữa mà hãy click vô đây!!</FONT>
    </P>
    u?c Dia_golden s?a vo 20:18 ngy 19/01/2004
  9. blackmoont_girl

    blackmoont_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chán thật Tc đá tệ quá nhưng hy vọng sang năm mới đá sẽ hay hơn
  10. Dia_Silver

    Dia_Silver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thất bại là mẹ của thành công. Thể Công hãy chứng tỏ phẩm chất người lính ***** đi, khó khăn phải vượt qua

Chia sẻ trang này