1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Cronicles of Narnia - Phim trẻ con xem tết

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi phuongcobain81, 31/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    The Cronicles of Narnia - Phim trẻ con xem tết

    Trước khi vào rạp xem phim này, tui đã xác định trước là đây là phim dành cho trẻ con. Xem để giải trí với mực độ đòi hỏi không cao. Với tâm lý đó nên xem xong tui cũng cảm thấy vừa lòng.

    Đúng là phim của Walt Disney có khác. Với nhiều tình tiết rất vô lý kiểu trẻ con và cũng hấp dẫn kiểu ... trẻ con. hIhi. Kỹ xảo không thật lắm. Nhất là đoạn mấy anh em trèo lên núi hay là bị thác nước cuốn trôi.

    Nhưng được đoạn trận chiến giữa thảo nguyên thì cũng hay, mặc dù hơi ít. Em diễn viên đóng vai Lucy suốt ngày cười, nhìn lúc đoạn khóc mà cũng mủm mỉm .

    Cái tiểu thuyết này 0 hay bằng LOTR, nhưng xem cũng được. Đặc biệt những ai mê War Craft, Knight of Merchains hay mấy game đánh trận gì đó quên rồi. Đủ các loại units đơn vị quân, Wardrope này, Witch này, con sừng dê này, nói chung là có tất tần tận oánh nhau.

    Nhạc phim thì hay, có chút gì đó giống nhạc Celtic. Phim xem tết giải trí đầu năm kha khá.
  2. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Ku này post bài mà chả có cái ảnh nào thế. Mà film này đang chiếu ở rạp nào vậy
    [​IMG]
    Em ni trông xinh quá
    [​IMG]
    Centaur - nửa người nửa ngựa (ko phải trong truyện Người Ngựa - Ngựa Người của bác Công Hoan đâu nhá )
    [​IMG]
    Chú này đang chém ai vậy ta, để trẻ em chơi dao nguy hiểm quá
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người : mày là giống vật gì mà răng đẹp vậy?
    Sư tử : sao thằng này ngu quá, răng của tao dùng để ăn thịt mày mà cũng không biết
    Được sskkb sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 31/01/2006
  3. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Thêm vài kiểu nữa
    Bố già này trông quen quen, mới ở LOTR sang đây kiếm thêm hả
    [​IMG]
    Ku này sắp bị chém mà cứ đứng đần mặt ra là sao, thời đó cũng có bệnh down à
    [​IMG]
    Thực tế hình như chú centaur đang chém cái khác thì phải
    Giày Doctor, áo LV, tất Nike ... hàng xịn quá ...
    [​IMG]
    Trông như Triệu Tử Long đi giữa đám loạn quân ấy nhỉ
    [​IMG]
  4. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Rạp bên Ấn độ, chú Sean kinh lắm, bay sang Ấn để xem The Cronicles of Narnia
  5. afl_vn

    afl_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    mấy tình tiết vô lí mà anh nói chắc là do nó ở trong kinh thánh (???) Hồi xem phim này xong, thấy chúng nó cãi nhau rất ghê về vấn đề đạo Thiên Chúa. Kể ra nếu nghĩ kĩ về Jesus, Satan thì cũng thấy phim này thuộc dạng "tuyên truyền" hơi bị hời hợt. nhưng nếu chỉ xem không thôi thì cũng thấy xuôi
  6. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Đọc truyện thì mới thấy đúng là để cho trẻ con, cực kỳ đơn giản do đó các bác làm phim phải vắt óc nghĩ ra nên phim đơn giản. Còn LỎT thì có nền văn học cực kỳ vững chắc chỉ sợ làm không được.
  7. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    xem phim này hơi thất vọng vì làm thiếu phần giải thích vì sao thế giới lại đóng băng. chắc chắn là có một trận chiến kiểu như mở đầu LOTR. thêm cảnh đó vào dù chỉ vài phút mình nghĩ phim sẽ hay hơn.
    diễn xuất của 2 diễn viên nhí chính của phim rất hay. Cô nàng có cặp mắt to dễ sợ.
    xem xong thì thấy lạ là nghe nói có 7 phần lận. mà họ ra rồi thì làm sao làm phần tiếp theo??? hoá ra là leo ra rồi lại leo vào. và vì thời gian trong ấy ngày = giây ngoài đời thật. cả 1000 năm đã trôi qua khi họ trở lại. và một câu chuyện mới bắt đầu.
    tiếc là chuyện này được viết từ lâu lắm rồi. nên không tìm trên mạng được phần 2. đọc truyện chắc chắn là hay hơn. cứ suy từ Harry potter ra là biết.

Chia sẻ trang này