1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Curious Case of Benjamin Button (2008)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 11/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Lấy bối cảnh tại New Orleans vào thời kỳ kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất năm 1918 cho đến tận những năm đầu thế kỉ 21, và được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên viết năm 1922 của F. Scott Fitzgerald, bộ phim kể về một người đàn ông sinh ra vốn đã không bình thường, có tên gọi là Benjamin Button.
    Khi Benjamin Button sinh ra, anh mang hình hài của một ông lão 80 và phải trải qua tuổi thơ kỳ lạ trong viện dưỡng lão. Anh muốn chơi, muốn học, nhưng thân thể và dáng vóc của anh không cho phép anh làm được những ước muốn nhỏ nhoi đó, cho đến khi đột nhiên anh trẻ lại, nghịch với nguyên tắc thời gian thông thường. Phim trải dài từ thế chiến thứ nhất đến những năm đầu thế kỷ 20, mô tả lại cuộc phiêu lưu đầy kỳ lạ và mang nhiều ý nghĩa của Benjamin Button, về những nơi anh đã đi qua, những con người anh đã gặp trong cuộc đời mình, kể cả những người anh yêu, anh đánh mất, và những gì anh tìm thấy được.
    Chúng ta sẽ cùng dõi theo cuộc phiêu lưu của Benjamin trong quá trình trải nghiệm cuộc sống, cảm nhận tình yêu và đối mặt với những nỗi buồn chia ly khi anh cứ dần trẻ lại, còn người anh yêu thì ngày một già đi?


    THÔNG TIN XUNG QUANH:
    Đạo diễn: David Fincher
    Diễn viên: Brad Pitt, Cate Blanchett, Julia Ormond, Elias Koteas...
    Khởi chiếu: 25/12/2008 tại Mỹ và 13/2/2009 tại Việt Nam
    Đánh giá: 8,5/10 (theo imdb)
    Kinh phí: 150 triệu $


    Theo Galaxy
  2. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Bài review phim này có một số cảm xúc cá nhân chủ quan của poly và ít nhiều có tiết lộ nội dung ,bà con cẩn trọng trước khi đọc .
    [​IMG]
    So với năm ngoái thì năm nay những phim dự Oscar khá dễ xem , dễ cảm nhận và tràn đầy tình cảm hơn .
    Phim dài khoảng 2h30p nên bà con coi nhớ chuẩn bị kỹ nước ( cả vào lẫn ra nhé ) .
    [​IMG]
    Cái đầu tiên phải trầm trồ thán phục về phim này là phần kỷ xảo hình ảnh .Xin đừng lầm kỷ xảo là những cảnh cháy nổ hoành tráng.....mà chỉ đơn giản là một ông già với thân thể nhỏ bé da mặt rùm ró đi không vững và một cô gái với làn da tươi trẻ mơn mởn xuân thì . Bạn sẽ hoàn toàn bất ngờ với hình ảnh của Brad Pitt và Cate Blanchett trong phim .
    [​IMG]
    Nhắc về Cate poly xin nói ngoài lề một chút ,cứ nhìn thấy cô này là nhớ anh Dustin Nguyễn và phim Little Fish (2005) .Trong phim này Cate đóng một cô gái Úc làm tại tiệm Video trong khu nguời Việt ,trên băng kệ toàn phim HK và ca nhạc Thúy Nga Vân Sơn . Trong phim Dustin và Cate có một đoạn ái ân khá đẹp .Điều hài hước là sau này trong một bài báo VN về Dustin cô pv có hỏi rằng đóng cảnh nóng với Cate anh có thấy thích ( sướng ) không ? thiệt là pó tay với pv VN .
    [​IMG]
    Có lẽ XH VN mình chưa quen với khái niệm viện dưỡng lão ,nơi những người già đến và chờ đợi đến ngaỳ của mình , mỗi người một số phận ,mỗi người một tính cách ,mỗi người là một nỗi niềm riêng . Một người với câu chuyện về 5 bà vợ và chút ít phân biệt chủng tộc , 1 người cứ cố nhớ 7 lần bị sét đánh ( poly đếm là 5 ), anh đầu bếp với nỗi niềm về quá khứ rạng danh của cha ông...... Tuyến nhân vật phụ của phim dù mỗi người không có thời lượng nhiều nhưng mỗi nhân vật đã ghi dấu ấn sâu đậm với poly ,đến nỗi thât sự poly nhớ thông điệp của phim từ họ .Mỗi người được sinh ra đều có mục đích của đấng thiêng liêng ,người thì khiêu vũ , người thì tán gái suốt ngày , người là thủy thủ ,người bán bảo hiểm ,người là nghệ sĩ xăm mình ( thích nhân vật này ) sống và chết cũng vì những điều mình đã chọn lựa........
    [​IMG]
    Coi lúc này tự nhiên cảm nhận về chính bản thân mình ,có lẽ mục đích của đời mình là coi phim và viết review . Có lẽ nhiều người và cả bạn bè cứ nghĩ poly viết review post blog pr ko công phim để này nọ . Coi phim này xong ,xin thông báo chính thức là poly thích coi phim ,mà ngoài đời thiệt poly mê chỉ có phim và *** .Coi được 1 bộ phim hay giống như ân ái mãn nguyện , climax xong vẫn muốn vuốt ve người yêu , nên coi một bộ phim hay xong phải review , cảm giác y như sau climax vậy .Thế nên gửi đến 1 số người ,poly review vì chính bản thận poly thích ,ko vì động cơ nào khác và vì ai hết .
    [​IMG]
    Cuộc đời của Ben ,giống như chiếc đồng hồ đếm ngược , già rồi mới trẻ , ngược lại với mọi người . Một tâm hồn trẻ thơ phải ngồi xe lăn trầm ngâm cùng với những ông già .Đoạn đầu phim này khá chậm và nặng tính triết lý , có lẽ cần một chút trải nghiệm về đời sống hiện tại hay liên tưởng thì mới thấy hay khi một ông lão mang tầm hồn trẻ thơ ,những mong muốn của đứa trẻ lên bảy . Có thể coi trên phim bạn rất dễ cảm thông hay xuýt xoa khi mọi người không hiểu được tâm trạng của nhân vật .Thế nhưng khi có một trường hợp như vậy ngoài đời , liệu ai sẽ là người chia sẻ .
    [​IMG]
    Trường hợp một đứa bé trong hình hài của người già ,suy cho cùng không phải là hiếm trong cuộc đời khi có biết bao người trong xã hội này đang mệt mỏi với những toan tính bon chen hằng ngày .Bao người chỉ mơ ước thời gian quay ngược lại để những người thân trở về ,để được thả diều ,để được coi phim mỗi ngày , hay là chỉ nhận được cái nhìn kỳ lạ của người xung quanh rồi phán 1 câu " làm người lớn đi " ........ Lại nhớ về một người với tính cách hồn nhiên trẻ con muôn thuở ,không bao giờ chịu được những bữa tiệc sang trọng ,phải học cách cầm thìa muỗng cho giống lady ,cuối cùng , chỉ thích được ăn một món nướng thiệt ngon uống một ngụm bia lạnh và ợ thật lớn cho đã .
    [​IMG]
    Một nét đẹp nữa trong phim là nhân vật nữ làm việc trong viện dưỡng lão ,với tình mẫu tử vô bờ bến không bằng lời nói mà từng ánh mắt ,từng cái nắm tay giữa đêm....Để rồi mong ước của cô được toại nguyện. Phim có đôi chỗ mang hơi hướng tâm linh và tín ngưỡng , cũng giống như poly đã nói ở trên , với thông điệp đấng tối cao tạo nên mỗi con người đều có mục đích riêng , và hãy sống chân thành và tin tưởng , sẽ được toại nguyện .
    [​IMG]
    Về cảnh chiến tranh ,trong phim ngắn thôi nhưng làm rất đẹp và cảm động . Cảnh loạt đạn từ tàu đối phương nhắm xối xả vào tàu cá đẹp quá ,làm nhớ U5471 .
    [​IMG]
    Hai nhân vật chính của phim , với câu chuyện tình có đôi lúc bị ngắt quãng bởi sự trưởng thành và chiến tranh .
    Một lần nữa nhắc lại là Cate qúa đẹp trong phim này , trước giờ poly coi nhiều phim của Cate mà phim này mới thấy đẹp , đẹp đến mê hồn . Phải khen lần nữa về quay phim ,màu sắc đẹp ,tông màu cũ ,2 người chạy trên chiếc moto lãng mạn ,ôi nhớ thời chưa đội nón BH quá .
    [​IMG]
    Đoạn này phù hợp chiếu cho 14/2 ,nhưng theo poly thì chuyện tình này không hay bằng những câu chuyện phụ của nhân vật phụ ,vì sao .
    [​IMG]
    Vì kịch bản của 2 nhân vật này quá hoàn hảo ,đầy đủ đìêu kiện để có một tình yêu đạp như trogn mơ , nếu Ben ko có họ Button thì sao ? Giống như một đoạn trong phim đã nói ," Nếu......không....thì đã khác " .Nếu Ben cả đời phải làm thủy thủ ,phải làm quét dọn...... thì sao ?
    [​IMG]
    Bíêt bao cô gái đã từng nói e ko cần gì hết chỉ cần anh thôi ,nhưng khi nhìn thấy quảng cáo 1 chiếc Dt mới , khi nhìn thấy một đám cưới linh đình , khi nhìn thấy một viên kim cương nước....có còn khẳng định thế không ? Hay bắt đầu trở thành hai nhân vật trong Revolutionary Road con đường cách mạng (Megastar dịch phim này thành Khát Vọng Tình yêu mới ghê ) ?
    [​IMG]
    Phim đồng tác giả kịch bản với Forest Gump nên khi xem bạn có thể thấy một số điểm và chi tiết giống giống cũng như thoại và triết lý .Cũng như hình ảnh dẫn truyện là con chim ruồi giống chiếc lông . Cách dẫn truyện poly thấy hơi giống Titanic .
    [​IMG]
    Nếu bạn đã thích Forest Gump ,bạn sẽ thích phim này . Và hay xem ở rạp mới cảm nhận được trọn vẹn bộ phim , đừng than thở giá vé mắc mà chần chờ DVD hay HD ( phim drama romance mà ) .
    P/S :
    đi xem vô tình ngồi gần một em gái
    điều đặc biệt ở e làm poly chú ý vô cùng là mùi nước hoa e dùng
    mùi hương quen thuộc
    lúc về định bụng sau khi vỗ tay sẽ quay sang cám ơn em 1 lời
    nhưng phim chưa kịp chạy cre*** thì em đã đứng lên vội vã ra về trước để lấy xe
    ôi lại một người khác gu coi phim với poly
  3. rockerthuongvo

    rockerthuongvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Phim này đã có rạp nào chiếu chưa bác nhỉ ?
  4. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Phần hóa trang quá ấn tượng. Em vẫn thích Forest Gump hơn phim này :D.
    Nếu em là giám khảo Oscar, em sẽ chon Slumdog, cơ mà em chả phải.
    Bác poly lãng mạn ghê nhỉ :P
  5. ketoido272

    ketoido272 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Nhịp phim của phim này chậm quá! Chậm đúng như cuộc đời của một nhân vật lúc già thì thật chậm giãi suy nghĩ cũng mọi người mà! Mà lúc trẻ dần thì cái chết đến với benjamin cũng nhẹ nhàng nhưng cảm động quá! Nói chung cuôc đời benjamin hoàn toàn ngược đời , chỉ có thời điểm giao thời tầm 40 tuổi benjaminmới hạnh phúc và sau đó phải thật tỉnh táo lắm , dứt khoát lắm mới bỏ đứa con của mình lại chỉ vì nghĩ: " còn cần một nguời bố chứ khôgn cần một người bạn"
    Tùy người xem phim này, như cái thời tôi xem titanic thấy dài 3h nhưng xem cuốn hút và nhanh lắm, còn phim này thì xem cảm giác chậm, nhưng khôgn chán, không buồn ngủ và đủ để mình suy nghĩ từng câu nói của nhân vật lắm"
    Cái này thì ở ngoài: xem ở rạp quốc gia nên tôi được xem hai phim, phim benja min thì ở trên màn ảnh, còn phim Hàn quốc thì ở hàng ghế trước, chả hiểu mấy người đó có cùng gu phim với mình không mà đến 1 nửa thời gian xem phim cứ đòi làm diễn viên nên phân tâm quá! T.T
  6. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    phim này dài kinh khủng 2h43'' mới hết. xem mệt.
    hóa trang trong phim quá tuyệt. tiết tấu phim hơi chậm, nó cứ đều đều ko có điểm thắt với cả chi tiết cái đồng hồ chạy ngược trong phim em ko hiểu là nó có liên qua gì trong toàn nội dung phim
    nhưng ăn dc giải oscar chắc là triệu phú khu ổ chuột chứ ko phải phim này
  7. Moscovitz

    Moscovitz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Bác biên kịch cứ là phăng teo cả cốt truyện của Fitzgerald đi ý nhể :-? manipulate cứ gọi là
  8. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Thấy bảo xem phim này ở TTchiếu phim QG nghe thuyết minh chán+mệt lắm. Các bác cho ý kiến cái mai định đi xem
  9. ketoido272

    ketoido272 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    xem ở rạp quôc gia mới đỡ mệt chứ bác ! Phim này mà xem phụ đề như ở mega thì có mà đọc tẹt con mắt, thi thoảng ko dể ý thì chả biết câu chuyện đến đâu mà lần!
  10. love_me_plz

    love_me_plz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    0
    nhưng em k chịu đc cái giọng thuyết minh của QG ạ
    mà Mega chiếu 2 suất dở quá, 16:30 với 20:00, đành nộp thêm 10k đi xem cuối tuần thôi

Chia sẻ trang này