1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế đã gọi là yêu ?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi curent, 06/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. curent

    curent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thế đã gọi là yêu ?

    Tôi đã quá lấn sâu , chôn chân vào tôi lỗi .... Tôi không biết mình đang yêu hay đang thương hại ...Than ôi ! Khi tôi đứng trước mặt nàng tôi không dám thể hiện hết tình cảm của mình ....
    Nàng là một cô gái rất mạnh mẽ , hồi học trung học chẳng ai dám đụng đến nàng và hình như nàng cũng ghét con trai lắm . Đến khi tôi gặp nàng trong lò luyện thi đại học ...Tôi đã quá dễ giải đối với chính mình , tôi nhận va từng ngày nhận cái cảm giác mới lạ ...khi ngồi bên con gái . Ban đầu cô không cho tôi chạm vào người ,rồi tôi đã chạm được cách tay , tựa bờ vai, rồi nắm lấy tay của nàng ...nàng vẫn không phản đối ....Bạn bè không ai tin tôi cả .Cô ấy đả thưanhận là bạn gái của tôi ....Có lẽ hạnh phúc thật ...
    Nhưng ngày ngày trôi tôi lại thấy mình quá giả dối , tôi không nhớ đến em như khi thương thầm nhớ trộm một bóng hồng ,không có tr1i tim quặn thắt khi thấy nàng từ xa ...mà thay vào đó là sự sợ hãi . (Cô nàng trong bề ngào thật khoẻ mạnh nhưng bên trong đó là hàng trăm ngàn căn bênh làm tôi buồn xiếc bao ...) Mỗi khi đi bên cô ngòai trời nắng tôi cũng lo lắng , trời mưa thì sợ viêm xoang .... mà thật khủng khiếp cho tôi ... tôi bối rối thừa thải khi lần đầu tiên thấy người bị xuyển ....Ơi ! Than ôi .... Tôi sẽ giữ được nàng trong trái tim này sao ?
    Tôi không thế và không thể bỏ rơi cô khi tôi biết cô đã bỏ đi cuộc đời giàu sang của một tên cậu ấm ...để chọn tôi ....một kẻ không có gì . Mỗi khi nhắc đến chuyện đi chơi xa ,lễ lộc ...tôi lại thật khó xử ....nếu bỏ rơi cô thì có lẽ chăng tôi đã thả con nhím đã rụng hết lông vào rừng , có phải chăng thật quá độc ác ........
    Trời ơi ...

Chia sẻ trang này