1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thế đã là tình yêu???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi aliaha, 12/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    cái gì cũng có 2 mặt của nó . Nhưng cũng chúc mừng tình yêu của bạn đang diễn ra tốt đẹp , theo đúng kịch bản mà bạn mong muốn
  2. so_manly

    so_manly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    thế đã là tình yêu???

    thế đã là tình yêu ... ??
    xin mọi người hãy trả lời cho em câu hỏi đó sau khi đọc tâm sự sau đây của em.
    Sự tình nó như thế này: em và cổ là bạn học thời cấp 3(năm nay đã 25 tuổi rùi), nay cả 2 đều đã có công ăn việc làm ổn đinh. Sau một thời gian dài không gặp nhau(sau khi tốt nghiệp PTTH đến giờ)..thì hôm tết vừa rồi em gặp lại...thấy một cảm xúc khó tả (cổ cũng xinh phết)..thế là em quyết định tìm hiều...
    Hôm 8-3 vừa rồi em chính thức nói vỡi cổ rằng em muốn tìm hiều cổ và cổ đồng ý (tính em nó cứ xồn xồn vậy)...bọn em gọi điện chát nhăng chát cuội (mùi mẫn lém) thấy cũng thích thích nhau..thậm chí đã nghĩ đến hai "yêu" mặc dù chưa ai nói ra.
    Thứ 7 vừa rồi là buổi hẹn đầu tiên..sau một hồi cà kê..em mới cầm tay cổ...cả 2 chằng nói gì..nhưng em phê lắm(tình yêu đầu mà)..tối hôm qua CN em và cổ lại đi chơi, sau khi lòng vòng.. trong tp rồi tìm chỗ "núp"..cổ và em hug nhau chặt lắm, lâu lắm..

    Như vậy, tổng cộng thời gian kế từ lúc chính thức tìm hiều đén giờ là 5 (em tính chính xác) thì liệu có quá nhanh không...em sợ "cả thèm chóng chán", cái gì nhanh chóng đạt đc sẽ sớm tàn phai...
    trời..em đã bộc bạch hết mất rồi....các cao thủ hay trả lời câu hỏi phía trên của em đi. Please help me!!!
  3. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    đúng là quá nhanh thật
    bác nên kìm nó lại , để nó diễn ra một cách từ từ
    chậm nhưng chắc
  4. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Ko nhanh lắm đâu vì em thấy bác gái cũng già rồi nên chắc cũng sốt ruột kiếm chồng
  5. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Mọi diều kiện vật chất cũng như tình cảm đã đầy đủ, bạn không còn gì phải chần chừ. Cơ hội không đén hai lần, chúc bạn thành công
  6. wildgoose

    wildgoose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hàhà, bạn này 25 tuổi mà ngây thơ thiệt à nhen
    Bạn và bạn gái bạn đang ở trong giai đoạn đầu tiên để bắt đầu 1 tình yêu đấy, nhưng mà chậm chậm thôi chứ, chậm mới tận hưởng được cảm giác, híhí... easy coming , easy going không phải lúc nào cũng đúng đâu, thấy mình yêu thì là yêu, sao lại phải hỏi người khác chứ nhỉ? Mình đây ... cua 1 người lâu rồi, bạn bè ai cũng nói mình yêu người ta quá rồi, chính người đó cũng nói "em ơi, hình như em thích anh mất rồi thì phải, em thương anh nữa phải không?", nhưng mà mình thấy không phải vậy, cua là cua thôi, không phải yêu. Umh, mà yêu là tự bản thân mỗi người đều biết mà, bạn này chắc là yêu cổ rồi nên mới hỏi vậy đấy
  7. so_manly

    so_manly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi người đã tham gia góp ý...em đúng là mù mờ trong ty..bọn em cũng đã thống nhất với nhau rằng: chúng ta đang không kiểm soát đc tình hình và cần phải kìm nén lại..mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
  8. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    oài
    ước gì mình cũng dc như anh ấy
    cứ thế mà tiến anh à
  9. so_manly

    so_manly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tối qua em đến nha? cô?...buô?n lắm các bác ah. Không biết ra đi có bước chân trái ra trước hay sao ma? đen thê..
    Trong lo?ng đang hư?ng hực lư?a ti?nh thi? bị mẹ cô? dập tắt. Có ai lại thế na?y ha? các bác:
    Em đến nha? ăn mặc chi?n chu, cất tiếng "cháu cha?o bác ah"...
    các bác bít thế na?o không: "vâng cha?o anh" -khô? thế chứ lại
    Em bắt đâ?u thấy có vấn đê?...cô? to? ý không ha?i lo?ng với mẹ..
    Ba? la?m tiếp: "không giám! cha?o anh...được chưa...mật đấy mâ? húp"-các bác có hiê?u câu sau na?y không nhi ?(em la? dân miê?n trung sợ các bác ngoa?i bắc không hi?u đc)
    Em nóng hết ca? mặt, ngọng hết ca? lươfi...chă?ng nói đc câu chi..có ai đaf từng gặp trươ?ng hợp như thế chưa nhi?..
    Cô? đâ?y em ra cô?ng (lúc na?y em không tự đi đc nưfa), em không muốn đưa cô? đi chơi nưfa nhưng cô? cứ nă?ng nặc đo?i đi...bất quá em chơ? cô? đi chơi nhưng tho?a thuận vê? sớm.
    Em đưa cô? vê? lúc 9h tối..suốt ca? 1h đô?ng hô? bên nhau em không nói đc câu gi? (lươfi em vâfn chưa mê?m lại đc)..em không giận cô?..ma? lạ: em chă?ng thấy cô? buô?n gi? hết trơn hết trọi ah..cô? ba?o cô? quen rô?i, mẹ khó tính thế đấy..
    Em ho?i: có pha?i mẹ không thích anh pha?i không? Không, mẹ dận em.
    Em bu?n lắm các bác ah...nghif lại em vâfn chưa hết bực..quâfn quá thi? em không tán cô? nưfa la? xong...
    Các bác va?o tham gia tư vấn cho em với đi nhé!! kiu kiu
  10. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Kiềm thế nào đây? ít gặp nhau hơn hay làm sao ạ?

Chia sẻ trang này