1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Day After Tomorrow - Ngày mai bạn ở đâu? (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi sacred_coeur, 22/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rosenboom

    rosenboom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Phim này quá hay đi chứ, cũng tại vì ý đồ của đạo diễn đưa ra gần với sự thật và quảng cáo phim hết sức là chính xác, vì hiện nay đang có nhiều hội nghị về global warming trên thế giới. Vì thế, feedback của phim này có nhiều tiếng vang, kể cả một số người chống đối... nói chung thì quá nhiều tiếng nói cho 1 bộ phim như thế này. Như thế mới rõ là không phải phim ảnh chỉ là nghệ thuật chiều thứ bảy chỉ thuần để giải trí mà còn mang nhiều ý nghĩa về mặt thông tin đại chúng.
    Vote 5 * cho bài viết cập nhật thông tin nóng hổi này vì nó rất đúng thời đúng lúc.
    Giữa phim này và Shrek 2, tự nhiên xem xong Shrek 2 lại hết cười nổi...
  2. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Xem trailer từ hồi năm ngoái đã thấy kinh hoàng vì phim này hiệu quả đặc biệt làm tốt quá. Trong toàn bộ đống trailer thích nhất đoạn N.Y trở thành sa mạc, nhìn phát gớm.
    Chán thật đấy, nghe các bác xem phim về bàn bạc mà thấy sốt hết cả ruột, những phim như thế này bao giờ mới được xem ở VN đây
  3. newbill

    newbill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi,NY không phải trở thành sa mạc đâu mà bị bao phủ bởi lớp băng tuyết khổng lồ đấy bác ạ
  4. white_gragon

    white_gragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Mình không nói đến ý đồ của phim đối với hiện tượng Green House như thế nào! nhưng kỹ xão trong phim không có gì mới, ngọn sóng thần và cảnh nó cuốn trôi xe cộ tại NY cũng giống như trong "Deep Impact", không khác biệt gì. Trong phim có anh chàng homeless da đen mình thích nhất, nhất là khi anh ta xé giấy ra bỏ vào người để giữ ấm.
    không hiểu lắm việc người cha vất vả đi tìm con để làm gì (để rồi chết đi một đồng nghiệp).
    Một điểm nữa là phim cũng đã đả kích vấn đề tiền bạc, giai cấp hiện nay trong xã hội (qua hình ảnh chú tài xế xe bus và anh chàng homeless da đen).
    Một điều buồn cười cho mọi người ngồi trong rạp là (hầu hết trong rạp đều là dân mexico nhập cư mỹ) khi dân Mỹ nháo nhào vượt biên giới chạy qua mexico để trốn bão tuyết, trong khi trong thực tế thì ngược lại.
    Phim không nói đến vị anh hùng cứu thế nào cả, tại vì phim đi vào xã hội hiện thực ở Mỹ: Bon chen, ích kỉ, nghi kị.... ngay cả phó tổng thống còn hoài nghi mà.
  5. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Kinh dị, phải nói là quá kinh khủng.
    Hic, hôm nay là ngày đầu tiên The Day after Tomorrow được trình chiếu ở Hà Nội. Lòng vòng ra rạp Tháng 8 xem tình hình thế nào, lớ ngớ mua vé xem luôn. Xem một mình giữa một đám trẻ con đú đởn vào rạp tán chuyện và ăn quà chứ không phải để thưởng thức, phát bực cả mình.
    Bù lại được một buổi giải trí quá đã, phim tuyệt vời, xem phê tít cả đầu óc. Những màn kỹ xảo thật kinh hoàng, lốc xoáy, mưa đá tơi bời, lũ lụt tung hoành, những pha đóng băng trong nháy mắt thật ghê sợ. Nói chung là đầu óc cứ quay cuồng, chân tay cứng đơ. So với mấy phim về thảm hoạ khác thường là có kết thúc kiểu anh hùng Mỹ thì The day after có ý nghĩa hơn nhiều. Đoạn cuối là bài phát biểu của lão tổng thống hơi chuối, những cũng đáng khen. Những cảnh hoành tráng thì vô khối, nhất là khi đại hồng thuỷ tràn vào New York, tượng thần tự do cao to là thế bỗng tự nhiên trở nên nhỏ bé lại trước sự giận dữ tàn phá của thiên nhiên. Rồi những Twitster cuồn cuộn huỷ diện Los Angerles. Hay nhứt là khung chữ Hollywood cũng bị cuốn phăng đi. Rồi nửa bán cầu phía Bắc bị đóng băng nữa chứ, nhìn từ trên vệ tinh mới thấy nó kinh khủng thế nào, 3 cơn bão bành chướng che kín hết cả các lục địa. Nếu như trên phim thì cả vùng Siberie nga ngố, hơn một nửa Trung Quốc đóng băng hết, may mà Việt Nam nằm gần phía Nam chưa bị. Đoạn cuối nhìn trái đất mới đẹp làm sao, so clear. Tình cha con trong phim cũng cảm động lắm lăm.
    Ngoài scien fiction ra, phim còn chút horror vào nữa, khúc mấy con sói xổng chuồng cũng ghê ghê. Suốt 2 tiếng đồng hồ thưởng thức một màn cuồng phong trên màn ảnh, ra khỏi rạp thì trời mưa, he he giật cả mình. Tựu trung lại đây là một phim rất đáng để ra ngoài rạp để xem, màn hình 300 inch sẽ thoả mãn mọi trí tưởng tượng của bạn. Xem DVD chỉ còn một nửa cảm xúc. Máu quá, xem ngoài rạp xong chạy ra Đinh Liệt thì nó lại chưa có bản đẹp.
  6. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Xem rồi,phim này quảng cáo rầm rộ nhưng nó lừa bạn đấy,phim này siêu chán,siêu siêu chán,thật sự đấy,tôi không đủ kiên nhẫn xem hết disc1.Siêu chán!Có mỗi cái cảnh sóng thần đánh vào Newyork là hoành tráng 1 tý còn lại thì như kịch!
  7. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Phim này đúng là có kĩ xảo rất "bắt mắt", nhưng kịch bản lại theo kiểu "đầu voi đuôi chuột". Có nghĩa là nêu lên toàn những vấn đề to tát : chính trị, ô nhiễm, thiên tai, người chết,... nhưng không giải quyết được hết (kiểu như ị 1 đống rồi không dọn kịp). Nội dung lại theo kiểu tình nghĩa cũ rích, như kiểu "Giải cứu binh nhì": lão bố đi tìm mỗi thằng con bất chấp bão lũ (hi sinh tính mạng người bạn đi cùng + trong lúc một nửa đất nước đang "ngỏm củ tỏi")
    Vả lại tiết tấu quá nhanh theo kiểu "làm cho xong", tất cả những vấn đề như băng tan, sóng thần, mưa đá, di dân ,,... diễn ra quá chớp nhoáng so với thực tế (trong phim thì xem có cảm giác, gần như tích tắc, mà thực tế để xảy ra tất cả cái đó chắc mất mấy trăm năm quá!) .
    Cách giải quyết về kịch bản trong Deep Impact, Armageddon, Twister dù cũng là hư cấu nhưng xem hợp lý hơn.
    Cuối cùng xem được nửa đầu thấy hứng khởi, còn càng đến cuối càng nhàn nhạt, lâu rồi thì cũng ... quên luôn
  8. evergrey

    evergrey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hình như những người chê phim này siêu chán với hư cấu không hợp lý cũng là đúng với cái sự chờ đợi riêng của họ, nhưng chắc mẩm là không chịu hiểu ý đồ và mục đích của người làm phim, đã nói rồi, phim này có phải là loại phim tình củm như Armageddon đâu mà so sánh cách giải quyết vấn đề???
    Túm lại là The day after tomorrow cho mình thấy một sự thực có thể xảy ra nếu bi giờ không có cách ngăn ngừa, nó là một loại phim cảnh báo chứ không phải là phim giải trí, có đặt ra vấn đề rồi có cách giải nạn kiểu superman không bao giờ có thật!
    Hãy tự làm thỏa mãn mình bằng Armageddon!
    Hãy tự suy tư thêm chút nữa về sự tự hủy diệt của con người bằng The Day After Tomorrow!
  9. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì biết rồi,trẻ con xem cũng hiểu cái chủ đề ấy của phim.Nhưng ông nói sai rồi,trước hết đây là phim thương mại,mà phim thương mại phải đặt yêu cầu giải trí lên trên hết,nhưng một phim muốn được gọi là phim hay thì không thể thiếu cái yếu tố này:Tính nhân bản(tình yêu,các vấn đề đặt ra của con người,tất tần tật những gì khiến con người sống tốt lên...).Vì thế đây không phải là một "phim cảnh báo chứ không phải là phim giải trí".Nó là một phim giải trí và ***g vào là cảnh báo.Còn phim này nói về thảm họa chẳng ra thảm họa,thảm họa chỉ làm nền,mà tình cảm chẳng ra tình cảm,nói chung nhạt nhòa.Đúng như một ai đó đã nhận xét:mỗi thứ đáo qua một tý,hoàn toàn thất bại,phim này mới ra mắt và ngụp luôn không sủi tăm tẹo nào.
  10. phanxine

    phanxine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    hic, nhiều bác xem bản cam ở nhà rồi khóc toáng "phim chả hoành tráng, thấy sóng thần gì bé tẹo, lốc xoáy bé tẹo"
    tui ra rạp coi phim này thấy sướng mắt, gặp rạp nào mở máy lạnh hết công suất càng phê hehhe

Chia sẻ trang này