1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... the death ...

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi hoatnhiendonngo, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Nói gở mồm chứ thời gian này mình rất tò mò về cái chết & cảm thấy sợ ko biết khi chết đi sẽ như thế nào .ở đây có ai quan tâm đến đề tài này kô . Liệu có cuộc sống thế giới bên kia ko nhỉ , mình thì ko tin lắm nhưng mỗi khi nghe kể chuyện ma cũng hồi hộp , thót tim ... sợ lém
  2. ringu

    ringu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chết là kết thúc 1 chu kì sống, bạn sẽ chuyển sang dạng tồn tại khác không có ý thức. Cũng có thể nói chết là hết, vì sau khi chết, bạn ko còn là mình như lúc sống(ko cảm nhận bằng giác quan, ko chịu sự chi phồi của tâm lí chủ quan...bạn chỉ còn quá khứ, ko hiện tại, ko tương lai). Có nghĩa là, đối với môi trường "sống", bạn chỉ như một vật vô tri (cái cây, hòn đá...). Xét theo nhìn nhận hạnh phúc của con người, chết ko vui vẻ gì đâu bạn à! Nên vui sống, đừng để tâm lý bi quan chi phối. Nếu có, hãy quên nó đi và hãy nghĩ thế này: "mình thật hạnh phúc khi còn biết được đau khổ, còn thưởng thức được hương vị chua chát của cuộc sống này!!!"
    Thử hỏi những người đã từng kinh qua cái chết (những đồng bào vừa thoát khỏi 2 cơn bão khủng khiếp ở nước ta , những bác thương binh từng đi qua chiến tranh, hoặc ngay cả ba má,ông bà bạn-những người dân thường,phải sống trong cảnh thấp thỏm trước làn bom đạn vô tình của chiến tranh hơn 30 năm trước...), bạn sẽ thấy sự sống đáng quý biết bao. Đừng tin vào bọn người chán đời hoặc tự tử không thành, họ chưa trải qua cái chết thực sự nên mới hô hào tôn vinh về "thiên đường sau khi chết-nơi mà con người yên bình, ko còn khổ đau" (1 phần cũng đúng đấy; bạn ko còn cảm giác gì thì "yên bình, ko khổ đau" là chính xác)
  3. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Ok ko nghĩ đến cái chết nữa , theo tớ cái chết thực sự ko đáng sợ bằng cái chết của tâm hồn , còn một khi đã vui sống rồi thì cái chết cũng chỉ là vô nghĩa . Đến lúc đó rồi hẵng tính tiếp
  4. crazy_thug

    crazy_thug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Chết kô phải là hết .... sau cái chết là 1 cuộc sống mới, kô phải cuộc sống của thân xác vật lý nữa, mà là sự sống của spirit ( kô biết dịch thế nào )
  5. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Có một quyển sách nói về vấn đề này: The Tibetian book of the Death, tạm dịch là "Người Tây Tạng nghĩ gì về Cái chết" , trong đó mô tả một cách xác thực những cảnh tượng và thế giới, giai đoạn mà một người khi chết sẽ trãi qua trước khi đi tái sinh ở kiếp sống sau, nó được chứng thực bởi những Thiền sư ở Tây Tạng, và cũng là một dạng của giáo lý bí truyền của Phật giáo. Nó rất xác thực.
    Lúc trước, quyển sách này mình có, nhưng sau đó cho người khác mượn thì lại.. mất. Nhưng sách này mới được dịch sang tiếng Việt (nguyên gốc của nó là tiếng Phạn) và mới cho ra mắt cách đây chừng 6 tháng. Hy vọng sẽ còn những đợt tái bản sau. Lúc đó các bạn có thể tìm đọc.
  6. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn , các thiền sư chẳng liên quan gì ở đây cả . Đành rằng trong trạng thái Ngộ của họ có cảm tưởng họ vượt qua cái chết , ko sinh ko tử đi chăng nữa thì đó cũng ko phải là cái chết thực mà tôi muốn nói tới . Chết ở đây là die , là nhắm mắt là trút hơi thở cuối cùng ấy . Còn có cái gì lẩn quất trên thế gian này ko , linh hồn chẳng hạn ?
  7. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Còn có xác khô. Theo Phật giáo thì là có luân hồi.
    Sao các thiền sư không liên quan? Ở đây không cần phải là đến lúc chết mới biết, họ nhớ lại kinh nghiệm chết trong quá khứ thì sao? Hay đơn giản, bạn có thể chưa đứt tay nhưng bạn cũng có thể hình dung ra cảm giác khi đứt tay.
  8. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, khi quán tưởng về cái chết, những Thiền sư Tây Tạng đã thực hành ở mức cao thâm, sâu dày, định trong định và không định,... thì lúc đó họ có khả năng thực hiện việc trãi qua những giai đoạn khác nhau giống y như một người đã chết (tắt thở, lìa đời) và họ chứng thực được các cảnh tượng và trạng thái thần thức khi chết.
    Đây chỉ là nhập định và trở về trạng thái chân tâm giống như cái chết mà họ đã từng trãi qua ở những đời sống trước đây.
    Khi họ nhớ lại trước khi sinh ra ở đời sống này và sau khi chết đi ở đời sống trứơc đó, họ cũng có thể thấy CÁI CHẾT sẽ đưa con ngừơi đi về đâu và đến đâu!

Chia sẻ trang này