1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Departed (Kẻ nội gián - Mỹ) một bản sao giống đến "hoàn hảo" của Infernal Affairs (Vô gian đạo -

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi nhatrangmuathu, 30/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Em đã xem đi xem lại phim này 2 lần nhưng vẫn có 1 vài chi tiết mà em ko hiểu lắm. Các bác giúp em với:
    1/ Tại sao ng` đàn ông trong băng đảng của Costello - ng` bị bắn ở 344 Wash, chỗ mà Queenan chết. Hắn ta biết Billy là rat nhưng lại ko nói cho đồng bọn?
    2/ Tại sao Dignam lại bắn Sullivan? Em đoán có thể là do Dignam cũng bị Costello mua hoặc Dignam biết toàn bộ sự thật ---> bắn Sullivan để trả thù (quá thiếu chuyên nghiệp )
    3/ Cuối cùng: Costello is a protected FBI informant. Cái này xem hết phim em vẫn chưa hiểu là cuối cùng thì Costello là như thế nào? Rat cuối cùng là những ai?
  2. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku đấy thều thào hỏi chú Billy, tí bị chú ý giết, nhưng mà cuối cùng cũng tự lăn ra chết còn gì. Chắc k kịp nói với đồng đội. .
    Dignam bắn Sullivan chắc là trả thù cho bác sếp bị ngã chết, hoặc chú ý cũng bị mua chuộc. Nhưng mà khả năng là bị mua chuộc vì film Mỹ hay có kiểu kết thúc mở mà .

    Cái thứ 3 chịu k biết
  3. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Cái này ko ổn chút nào. Hắn ta biết nếu nói cho Billy thì chắc là chết nên ko có lý j lại ko kịp nói cho đồng bọn cả. Đây vẫn là câu hỏi lớn
  4. cuccutbay

    cuccutbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này tớ ko nhớ lắm nhưng hình như tên bị bắn kia bị thương rất nặng thì phải -> bất tỉnh nhân sự lun, nên có thể coi như hắn chưa kịp nói với ai hoặc chưa kịp nghĩ ra. Đến lúc hấp hối mới tỉnh lại nhìn thấy Billy mới nghĩ ra bèn gọi ra nói vớt mấy câu và... toi luôn.
    Cái này giải thích cho bạn hơi phức tạp 1 tí. Thế này nhé, trước khi đi gặp Sullivan thì Billy đưa cho em Madolyn một phong bì và yêu cầu nếu Billy chết hoặc ko liên lạc nữa thì mới được mở ra. Sau khi Billy chết thì Madolyn có thể đã mở phong bì ra, thấy bằng chứng và contact của Dignam/hoặc một ai đó thân cận của Dignam bèn thông báo cho Dignam -> Dignam biết tất cả sự thật.
    Còn tại sao Dignam bắn Sullivan mà bạn chê là thiếu chuyên nghiệp thì nó thế này: Bạn phải để ý rằng câu chuyện của chúng ta xảy ra ở bang Massachusetts - một bang đã bãi bỏ án tử hình. Nếu Dignam mang bằng chứng đi tố Sullivan, thì cùng lắm Sullivan cũng bị vài trăm năm tù mà thôi, cải tạo tốt có khi gần cuối đời được tha bổng... Nên nếu muốn Sullivan đền mạng để trả giá cho những lỗi lầm của hắn, thì chỉ có cách vác súng đi làm luật rừng thui bạn ạ. Vì thế Dignam đã chọn cách như vậy.
    Làm giè có cái câu đậm đậm ấy? Cuối phim đồng chí rat dở hơi bị Sullivan bắn chết chỉ nói là: Costello was gonna sell us to the FBI -> Costello đã gửi chúng ta vào FBI. Rat chỉ có 2 đồng chí là Sullivan và đồng chí đấy thôi.
    Anyway tớ thấy phim này ko hay bằng Vô gian đạo - Infernal Affairs (VGD), nhân vật ko có cá tính mạnh mẽ rõ rệt như VGD, cảnh quay ko có độ trau chuốt và nghệ thuật như VGD. Và diễn viên thì... xấu hơn
    Được cuccutbay sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 25/02/2007
  5. roilunggu

    roilunggu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    1,Thằng bị giết này lại chính là 1 tên cảnh sát do FBI cài vào
    2,Vì hắn biết Sullivan chính là thủ phạm,kẻ đằng sau tất cả những chuyện kia,nên hắn xử ngay
    3,Tớ xem bằng tiếng Pháp,cũng nghe nó nói đại loại 2 thằng đều là nội gián, từ nay Sếp chết rồi phải thương yêu nhau
    Tớ cũng thấy phim này chán,"Vô gian đạo" hay hơn, chỉ thích đc mỗi diễn xuất của Leo Dicaprio ,hắn ta đóng càng ngày càng hay
  6. fiona_fung

    fiona_fung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu tưởng phim này hay, nhưng xem xong cứ thấy nó nhàn nhạt. hix chẳng hỉu sao.
    Công nhận bác Leo đóng càng ngày càng khá.^^
  7. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Trả lời cho câu hỏi thứ 2 nhé: Để làm phần 2.
  8. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    ôi xời - được giải phim xuất sắc nhất của Oscar năm nay rồi. Thảm hoạ - thảm hoạ!
  9. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Những câu trả lời theo tớ là hợp lý nhất:
    1/
    Quên mất đoạn cả băng đảng của Costello ngồi trong quán bàn luận việc TV đưa tin cái chết của tên này.
    2/
    Để trả lời câu hỏi này cần 1 ng` hiểu biết như bạn
    và thông minh như như bạn:
    3/
    Thực tế câu này là đoạn khi mà Billy & French đến tra khảo 1 tên nào đó. Lúc đó French đứng ngoài ném pháo còn Billy hỏi xem tên kia khai j với cảnh sát. Billy sau đó đã bắn 1 phát vào chân tên này và hắn khai: "Costello is a protected FBI informant". Sau đó Billy đến nhà của Queenan để nói thông tin này nhưng tớ ko hỉu là Queenan trả lời kiểu j.
    Lúc nãy tớ vừa gọi ra Hai Bà Trưng để mua nốt mấy phim đề cử thì nhận dc thông tin là phụ đề chưa chuẩn, kể cả "The Departed" cũng vậy ---> Có thể subtitle vớ vỉn ---> Ko hỏi nữa. Nhưng đấy chỉ là có thể thôi nhé
  10. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Về mấy phim đề cử Oscar thì "Little Miss Sunshine" bản đẹp lâu rồi, "The Departed" đẹp cách đây khoảng 2 tuần (mua ở 5 Đinh Liệt), "Babel" đẹp cách đây khoảng 1 tuần (9A Bảo Khánh), "The Queen" hình đẹp nhưng phụ đề sai, "Letters from Iwo Jima" hình xấu nhưng phụ đề chuẩn ăn vào phim, Good luck!

Chia sẻ trang này