1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thể dục - Nỗi kinh hoàng ....ở trường tui !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Admin_PDP, 10/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Admin_PDP

    Admin_PDP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Thể dục - Nỗi kinh hoàng ....ở trường tui !

    Tôi vẫn còn nhớ như in những năm tháng học cấp II ở trường Giảng Võ - một trong những trường có hạ tầng cơ sở vật chất,cũng như đội ngũ giáo viên dạy thể dục tốt nhất của thành phố.Chúng tôi được học khá nhiều nội dung,mỗi giờ thể dục như được tiếp thêm sức lực,giúp chúng tôi thêm khỏe khoắn sau những tiết học căng thẳng.

    Thế mà.....

    Sang đến năm cấp III,tôi học thể dục,hay nói đúng hơn thì trường tôi làm quái có tiết nào gọi là thể dục theo đúng nghĩa của nó đâu.
    Các bạn thử nghĩ xem 1 tiết thể dục theo đúng nghĩa của nó là gì ? Ít nhất thì cũng phải là chào hỏi thầy cô,khởi động vài cái rùi vào bài học. Đằng này ở lớp tôi,mọi việc diễn ra .... đến mức...sững sờ. Đến tiết thể dục,chúng tôi chỉ có duy nhất 1 việc phải làm là lôi ghế ở trong hành lang ra để ngồi....tán chuyện.Chấm hết.Có thể các bạn hỏi,vậy giáo viên thể dục đâu và trường tôi có thật sự có bộ môn thể dục không....Xin thưa với các bạn,giáo viên thể dục của chúng tôi... đi chơi...Hix....Cô mặc kệ chúng tôi muốn làm gì thì làm.Muốn chơi gì thì chơi.Dường như chỉ khi nào đến tiết phải kiểm tra thì cô mới đến ?oxuất đầu lộ diện? và kiểm tra cái vèo ( theo kiểu ?oChọn mặt gửi điểm? )Tức là cô cứ áng chừng bọn nó như thía nào mà cho điểm.Trong suốt năm học vừa qua,chúng tôi dường như không được biết đến một tiết thể dục theo đúng nghĩa của nó.Tôi chỉ muốn đến tiết thể dục ít ra cũng phải được chạy loanh quoanh vài vòng cho đỡ cuồng chân mà cũng không được ( Gần như giờ thể dục nào,bọn tôi cũng phải ?ohọc? theo kiểu đó )

    Tôi vẫn nhớ những năm học cấp II,tôi được học chạy bền,chạy ngắn,ném bóng,nhảy xa,bật xa....v...v ....Khá hay và bổ ích.Và tôi còn nhớ thêm lời dặn của thầy Đại ?" thày dạy tôi môn thể dục hồi đó : ?oSau này lên cấp III tập thể dục còn mệt hơn thề này nhiều.Các anh các chị cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa?.Vậy mà cái thằng tôi.. đã ?ochuẩn bị? kỹ lưỡng để rồi cuối cùng,lớp chúng tôi có thêm 1 môn học là môn ?otán chuyện?.

    Thử hỏi một trường học,hay nói rộng ra là một đất nước mà có những tiết học như zdậy thì con người Việt Nam làm sao mà phát triển toàn diện được cơ chứ.Hôm nay tôi tình cờ xem chương trình ?oGiáo dục thể chất? của VTV2 và biết được yêu cầu của bộ GD & ĐT là 1 tuần,phải có ít nhất là 2 tiết thể dục.Thế nhưng nếu cứ cái tình trạng ?ohọc? thể dục như thế này ( Mà trường tôi,khối 11 chỉ học 1 tiết/tuần ) thì thà không học thể dục còn hơn.....

    Chán ! Chán ! Chán


    Trường các bạn thì sao ?

    http://pdp.2ya.com
    Phan Đình Phùng Forum​

    Thành viên PĐP Forum đâu hết rồi ?

    Tôi thầm đặt tên em : "Mèo con"
    Để khi nhớ em tôi ... ôm mèo !
  2. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Hình như càng ngày tui càng yêu sao ý hơi tí là mệt rùi !? đã thế thể dục toàn .. chấm 3 chấm chân trước chân sau ko ra khỏi trường thì cũng vô căng tin ... tôi ko còn thiết tha với thể dục nữa !? chán rứa oa oa !? Thể dục trước kia chả ba giờ vắt óc ra chia điểm bi giờ phải cầm bút ra mà chia ... hicic sao mà mình ghét thế ko biết !?
    Mình thấy THỂ DỤC truwòng CHU là kinh dị nhất !? con bạn mình bảo thầy ý dạy mà cả lớp điểm còn khó hơn cả mấy môn chính ... hic tức là báu lắm mới được 8,0 hay gần 8 ,0 nó lẹt đẹt 6-7 phẩy thì hơi củ chuối hichic
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  3. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    học thể dục hay hông chịu được....sao thi đại học hông cho thi thể dục nhể(chuối thật....)

    nothing gonna change my love for you


  4. Admin_PDP

    Admin_PDP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hé ! Nhưng mà ít ra còn được dạy ! Trong khi giáo viên của em 1 tháng có 4 buổi dạy thì nghỉ ...3 ---> còn nước non giề nữa ....
    http://pdp.2ya.com
    Phan Đình Phùng Forum​
    Thành viên PĐP Forum đâu hết rồi ?
    Tôi thầm đặt tên em : "Mèo con"
    Để khi nhớ em tôi ... ôm mèo !

Chia sẻ trang này