1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The end of time ....

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi viethoa, 09/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Cũng chả biết nên lấy tiêu đề là gì . Thấy trong bi da Yahoo cái room mình hay chơi có tên này .......
    Cảm giác như thế nào nhỉ ? Mình gắn bó với nơi này bao lâu rồi ??? Tính rộng ra một chút thì 1 năm tròn . Nhưng tính kỹ hơn thì ......biết đến hcmc đã 1 năm ...
    365 ngày biết bao vui buồn . Có lúc suốt ngày online , bạn trên mạng nhiều hơn bạn ngoài đời . Ăn , uống, ngủ , nghỉ cũng là hcmc .......
    Cũng đã đến lúc muốn thay đổi mọi thứ . Lúc trầm thì cùng chia sẻ . Nhưng đến lúc thăng thì ..... thu xếp " ẩn thú điền viên " xem ra vui vẻ hơn ......
    Tạm biệt mọi người xem là người thân : bob , rome , whisper , chị Diep Anh
    Tạm biệt MIt : anh không thể gặp chú nếu mai này chú về nước .
    Sol : thanks about anything ^_^
    Dirose : my special ...friend .
    Tên quá đẹp : rảnh rỗi phone cho tôi đi uống cafe . Mail , YIM : kamikazetv81
    Bé connit : nghe nói lúc nào em cũng "đi " theo sao anh phải không ^_^
    huongthuy83 , Như Uyên ( về VN nhớ phone cho em )
    Và nhất là bé Su su . Tuy không ai muốn nhắc đến chuyện đã qua . Nhưng anh thật sự không thể nào quên được em .................Bao đêm anh cứ trằn trọc với suy nghĩ nếu có thể đánh đổi cái chết của anh để em được sống thì anh tuyệt không hối hận . !!! Anh thay đổi quá nhiều kể từ ngày ấy . Những lời em nói anh vẫn nhớ ...... Cuộc sống tuy đáng quý .Nhưng khi không thay đổi định số thì chấp nhận sự thật là cách hay nhất . Mọi người vẫn cầu mong cho em được siêu thoát .
    Laienvn : em từng nói "em mong muốn lớn nhất là từ bỏ TTVN nhưng em biết chắc anh không thể bỏ được ."
    Bây giờ anh thực hiện được rồi đó . Em vui vẻ không ^_^ .
    Còn nhiều , nhiều nữa những người bạn tôi không thể nhớ hết tên . Những người bạn "vô hình " nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy ấm áp khi nghĩ về các bạn ....
    Những người bạn luôn luôn xem bài tôi post và luôn down về . Qua 3 lần bị hư ổ cứng , thật đáng tiếc tôi không thể giữ được bất cứ bài nào tôi đã post trên này . Mà tôi lại hay xoá bài của mình nữa . Cũng đáng tiếc thật .......
    Chỉ muốn nói là tạm biệt ...
    Lời cuối tôi mong muốn bài này được để nguyên trong 3 tháng . Vì tôi hy vọng như thế . Mong Mod sao này cố gắng phát huy được ý nghĩa của box : "Tản mạn SG "

    Veno's member

    http://forum.venovn.org
  2. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    gửi lời chào đến anh...người bạn dầu tiên của con nít ở TTVN ...
    lại thêm một nguời nữa ra đi... vì những lý do ... tự nhận là của riêng mình ...
    những tưởng khi đã gắn bó với một cái gì thì sẽ chẳng bao giờ dứt ra duợc...nhưng sự thực lại khác... con người ta thay dổi ...mà ít khi tự nhận mình có một sự đổi thay ....
    bé vote cho ông anh dủ chẵn chòi duọc 28 người bình chọn... xem như món quà từ biệt anh vậy hen... ( em khó tính lắm chẳng vote cho ai bao giờ....nên anh cứ yên tâm ;)...)
    ........
    WISHING ONLY LOVE FOR ME...
  3. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Tặng chú 2 dòng chữ kí của anh, hy vọng là em hiểu. Goodluck

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  4. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện gì xảy ra nữa vậy, em chẳng hỉu cái wé gì hết á....Viethoa ra đi ? Đi đâu ? Làm gì ?....

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  5. LazieCat

    LazieCat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
    Vẫn còn đây thôi mà cứ ngỡ là xa lắm rồi. Giận dỗi, hờn ghen rồi oán trách có nên không? Dòng đời trôi vẫn trôi đừng để cho mình giậm chân tại chỗ nhé!
    Anyway, Goodluck!
    To be or not to be

Chia sẻ trang này