1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Fall of Berlin 1945-Antony Beevor

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vacbay03, 20/06/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Bác kg báo cho tôi trước-Tôi sẽ tặng Bác 1 cuốn-Không còn mới nhưng chất lượng ok.Báo trước tôi sẽ mang tặng Bác ngay-Bây giờ đang ở sân bay đợi bay vào Sài Gòn rồi
  3. hk111333

    hk111333 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    224
    thực sự sách rất hay và luôn ủng hộ bác, nhưng có điều là hầu hết những người vào đọc trong thớt của bác đã có hiểu biết nhất định về thế chiến và tính tình đã tương đối "chín chắn" ở một mức độ nào đó rồi nên không có spam nhiều, vừa nhằm mục đích tôn trọng bác. Vừa là sự im lặng để theo dõi bài của bác cho nó liền mạch.

    Vì thế bác đừng có buồn, sự im lặng theo dõi là sự trân trọng đấy
    ngthi96 thích bài này.
  4. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859

    He he cảm ơn Bác, vì em đang dịch cuốn Smersh - Vũ khí bí mật của Stalin, nói về sự hình thành và phát triển, hoạt động của cơ quan phản gián quân đội Smersh nên mới muốn xem lại cuốn tháng 8 năm 44 (em đã xem từ lúc còn nhỏ xíu). Tháng 8 Bác vào thì mang vào cũng được ạ. Em xem xong sẽ trả lại Bác, để anh em nào muốn xem thì mượn Bác, vậy sẽ có nhiều người xem hơn.
  5. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Thanks Bác đã like, Bác like tôi chóng mặt luôn hehe! Kiểu này chắc phải tranh thủ dịch thêm sách để post lên đáp tạ tấm lòng của các Bác
    ngthi96 thích bài này.
  6. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Đúng vậy các bác cứ like mạnh thì chẳng cần bình luận gì chủ thớt cũng biết chuyện mình dịch được mọi người hưởng ứng..chứ đọc xong im luôn thì bác ý buồn là đúng rồi...keke
    macay3 thích bài này.
  7. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Dù rất bận nhưng cũng cố dịch cho hết để post trước khi đi công tác, và đây là những trang cuối cùng...

    Vào buổi sáng cuộc duyệt binh, trời đổ mưa to. `Ông trời đang than khóc cho những hy sinh của chúng ta’ là nhận xét chung của các cư dân Moskva. Nước mưa rơi nhỏ giọt từ vành mũ lưỡi trai. Tất cả các sĩ quan và binh sĩ đã nhận được quân phục và huy chương mới. Mười giờ kém ba phút, Zhukov cưỡi con ngựa giống Ả Rập đứng gần cổng Spassky của điện Kremlin. Ông có thể nghe thấy tiếng vỗ tay rào rào khi những lãnh đạo Đảng và Chính phủ Liên Xô xuất hiện và đứng vào vị trí ở lăng Lenin. Khi đồng hồ điểm giờ, ông thúc ngựa đi vào Quảng trường Đỏ. Dàn nhạc trỗi lên bài quốc ca của Glinka `Slav'sya!' (`Vinh quang') và sau đó tất cả rơi vào im lặng. Rokossovsky căng thẳng, cố giữ vững tư thế trên con ngựa màu đen. Mệnh lệnh duyệt binh của ông nghe rất rõ. Đỉnh cao của cuộc duyệt binh là khi 200 cựu chiến binh, lần lượt từng người một, tiến đến lăng và tại đó, dưới chân Stalin, ném các lá cờ của Đức Quốc xã xuống đất. Zhukov, được đám đông cổ vũ khi đang cưỡi con ngựa Arab tuyệt vời của mình, gần như không nghĩ đến việc Abakumov đang chuẩn bị hạ bệ ông.

    Ngôi nhà nghỉ nông thôn (Dacha) của Zhukov đã bị nghe trộm. Một bữa tối nhỏ mà ông cùng với những người bạn thân ăn mừng chiến thắng đã được ghi âm lại. Tội của họ là đã không nâng cốc chúc mừng Đồng chí Stalin đầu tiên. Điều này đã dẫn đến việc chỉ huy kỵ binh Tướng Kryukov bị tra tấn và bỏ tù. Vợ ông, ca sĩ dân gian nổi tiếng Lydia Ruslanova, đã bị đưa đến trại Gulag sau khi cô cự tuyệt những đề nghị nham hiểm của Abakumov. Chỉ huy trại Gulag nơi cô bị đưa đến ra lệnh cô phải hát cho ông và các sĩ quan nghe. Cô trả lời rằng cô chỉ hát khi tất cả những bạn bè cô, các zeky (Ca sĩ?) khác, được phép có mặt.

    Một tuần sau cuộc duyệt binh mừng chiến thắng, ngoài việc được nhận huy chương Anh hùng Liên Xô, Huân chương Lenin và Huân chương Chiến thắng, một ngôi sao bạch kim năm cánh với 135 viên kim cương và năm viên ngọc bích lớn, Nguyên soái Stalin còn được tấn phong Đại Nguyên Soái (Generalissimo) `vì đã phục vụ xuất sắc trong cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại'. Các bữa tiệc ăn mừng và các phần thưởng đã tôn vinh một Sa hoàng thực sự, bất chấp nạn đói đang xảy ra ở miền Trung Á.

    Một năm sau, việc Abakumov tiến hành một chiến dịch thu thập lời thú tội do bị tra tấn từ các đồng đội cấp dưới của Zhukov đã dẫn đến việc vị Nguyên soái bị đưa xuống làm việc tại các tỉnh, và sau đó tại dacha của mình (bị quản thúc?-ND). Ngoài một thời gian ngắn làm Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Khrushchev, ông vẫn sống lặng lẽ trong nước cho đến ngày 09 tháng 5 năm 1965, ngày kỷ niệm hai mươi năm nước Đức đầu hàng tại Karlshorst. Một bữa tiệc lớn đã được tổ chức tại điện Kremlin trong cung Quốc hội. Tất cả các vị khách trong đó có các Bộ trưởng, nguyên soái, tướng lĩnh và đại sứ, đã đứng thẳng người khi Leonid Brezhnev dẫn đầu đoàn tùy tùng của mình tiến vào. Zhukov xuất hiện ở phía sau. Brezhnev đã mời ông vào phút cuối. Lãnh tụ Xô Viết chắc hẳn là đã nhanh chóng hối hận vì quyết định này, vì ngay khi Zhukov được phát hiện, hàng tràng vỗ tay rào rào vang lên, sau đó là những tiếng hô cổ vũ. Những tiếng hô `Zhukov! Zhukov! Zhukov!' lặp đi lặp lại đi kèm với tiếng đập bàn. Brezhnev sạm mặt lại.

    Zhukov đã phải trở về sống tại dacha (ngôi nhà nghỉ nông thôn-ND) của mình, vẫn còn bị nghe trộm. Mặc dù đã được chính thức minh oan, ông không bao giờ xuất hiện trở lại vào một dịp lễ nào lớn trong suốt chín năm còn lại của ông. Tuy nhiên, vết thương sâu sắc nhất, trên tất cả, là việc khám phá ra rằng ông đã bị Stalin lừa gạt vụ xác chết của Hitler.

    Sự cay đắng của người Đức khi thất bại bắt nguồn từ sự nhầm lẫn về mặt cảm xúc và lý trí vốn đã bao trùm cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất và hậu quả của nó. Cái quan niệm rằng cả thế giới chống lại nước Đức đã trở thành một cái gì đó như một lời tiên tri. Các sĩ quan thẩm vấn của Mỹ và Anh đã sửng sốt bởi các sĩ quan cấp cao Wehrmacht khi họ bày tỏ một sự vô tội và tổn thương, rằng các nước đồng minh phương Tây đã quá hiểu lầm họ. Họ thừa nhận ‘sai lầm’, nhưng không phải tội ác. Bất kỳ tội ác nào cũng đều do Đức quốc xã và SS thực hiện.

    Bằng lối nói quanh co với trình độ vượt xa bất kỳ một tay theo chủ nghĩa Stalin nào, Tướng Blumentritt gọi việc bài Do Thái của Đức quốc xã là `quá trình sai lầm từ năm 1933'. ‘Các nhà khoa học nổi tiếng vì vậy, đã bị tổn thất’, ông nói, ‘do đó đã gây thiệt hại nhiều trong việc nghiên cứu của chúng tôi, đó là hậu quả từ năm 1933 trở đi.' Luồng tư tưởng của ông ta dường như bao hàm cái khái niệm rằng nếu Đức Quốc Xã đã không bức hại người Do Thái, các nhà khoa học như Einstein có thể đã giúp họ sản xuất được loại ‘vũ khí thần diệu’ tốt hơn, thậm chí ngay cả một quả bom nguyên tử để ngăn chặn những người Bolshevik tràn ngập nước Đức.

    Blumentritt, bằng sự ngụy biện ngây thơ, thường không nhận ra rằng ông đã mâu thuẫn với những nỗ lực của mình để tách biệt Wehrmacht ra khỏi Đức Quốc xã. Ông cho rằng việc thiếu các cuộc nổi loạn vào năm 1945, trái ngược với những biến động mang tính cách mạng năm 1918, rõ ràng đã chứng minh bản chất của một nước Đức thống nhất về mặt xã hội dưới thời Hitler.
    TechNip05, tonkin2007, hk1113331 người khác thích bài này.
  8. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Việc các tướng lãnh khi bị thẩm vấn, đã liên tục nói về danh dự của một sĩ quan Đức tiết lộ biến thể đáng kinh ngạc của logic. Ủy ban tình báo hỗn hợp SHAEF đã quy kết điều đó là `một ý thức đạo đức đồi bại '. `Những viên tướng này,' một báo cáo dựa trên hơn 300 cuộc thẩm vấn, cho biết `đã đồng ý về mặt đạo đức mọi hành vi được cho là "thành công"’. Thành công là đúng đắn. Những gì không thành công là sai, ví dụ, khủng bố người Do Thái trước chiến tranh là sai vì nó làm người Anh và người Mỹ chống lại nước Đức. Sẽ là đúng khi hoãn lại chiến dịch chống Do Thái và bắt đầu thực hiện chỉ sau khi nước Đức chiến thắng cuộc chiến. Đánh bom nước Anh vào năm 1940 là sai. Nếu họ kìm lại, Đại Anh quốc, như họ đã tin như vậy, sẽ gia nhập phe Hitler trong cuộc chiến chống lại Nga. Đối xử với [tù nhân chiến tranh] Nga và Ba Lan như súc vật là sai vì kể từ bây giờ họ cũng sẽ đối xử với người Đức theo cùng một kiểu. Tuyên bố chiến tranh chống Mỹ lẫn Nga là sai vì cả hai bọn họ mạnh hơn so với Đức. Đây không phải là những phát biểu riêng rẽ của các tướng theo Quốc Xã. Chúng đại diện cho những suy nghĩ phổ biến của gần như tất cả những người này. Họ gần như không bao giờ cho là sai lầm về mặt đạo đức khi tiêu diệt một chủng tộc hay thảm sát tù nhân.Điều họ lo lắng duy nhất về những tội ác của người Đức là bản thân họ, ‘vì một sự bất công vô lý nào đó, bị các nước Đồng Minh cho là có liên quan.’ (tới những tội ác của người Đức-ND)

    Ngay cả dân thường, theo một báo cáo khác của quân đội Mỹ, đã vô tình cho thấy những suy nghĩ của họ đã bị ảnh hưởng sâu sắc như thế nào thông qua việc sử dụng những sáo ngữ tuyên truyền một cách máy móc. Ví dụ, một cách bản năng, họ sử dụng thuật ngữ `Terrorangriffe" (thuật ngữ của Goebbels) để nói đến việc các nước Đồng minh ném bom và không sử dụng thuật ngữ thông thường `Luftangriffe', hoặc không kích. Bản báo cáo mô tả việc này là `tàn dư phát xít còn sót lại'. Nhiều dân thường nói về những tổn thất mà nước Đức phải chịu đựng với sự thương xót, đặc biệt là do các vụ đánh bom. Họ im lặng bực bội khi được nhắc nhở rằng chính Luftwaffe (không quân Đức) đã phát minh ra việc tấn công hủy diệt hàng loạt các thành phố như một chiến thuật gây sốc.

    Có một tình trạng lảng tránh phổ biến về việc chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Thành viên của Đảng Quốc xã tuyên bố rằng họ đã bị buộc phải tham gia. Chỉ có lãnh đạo mới có tội về bất cứ điều gì có thể đã xảy ra. Người Đức bình thường thì không. Họ đã bị `belogen và betrogen'-lừa dối và phản bội. Ngay cả những tướng Đức cũng ngụ ý rằng họ cũng là nạn nhân của chủ nghĩa phát xít, vì nếu Hitler không can thiệp quá sâu và tai hại trong cách mà họ tiến hành cuộc chiến, họ sẽ không bao giờ bị đánh bại.

    Không bằng lòng với việc tự minh oan cho bản thân, cả thường dân và các tướng lãnh đều cố gắng tranh luận với những người thẩm vấn họ về tính đúng đắn của quan điểm của thế giới về nước Đức Quốc Xã. Dân thường không thể hiểu tại sao Hoa Kỳ lại tuyên chiến với Đức. Khi được nói rằng trong thực tế chính Đức là nước đã tuyên chiến với Hoa Kỳ, họ đã hoài nghi điều này. Nó mâu thuẫn với niềm tin của họ rằng người Đức là những nạn nhân thực sự của cuộc chiến.

    Cả sĩ quan và dân thường đã cố gắng thuyết giảng cho những người bên phe chiến thắng rằng Hoa Kỳ và Anh Quốc cần liên minh với Đức để chống lại mối đe doạ chung `Bolschemismus', mà họ biết quá rõ. Thực tế việc Đức Quốc xã tấn công Liên Xô năm 1941 đã mang chủ nghĩa Cộng sản đến các nước vùng trung tâm và Đông Nam châu Âu - điều mà các cuộc cách mạng từ 1918 và 1921 đã hoàn toàn thất bại - vẫn nằm ngoài sự hiểu biết của họ. Tốt hơn là để những người Bolshevik cố gắng thực hiện việc đưa nước Nga vào chế độ chuyên chế một cách tàn bạo, Đức Quốc Xã thì khai thác tối đa điểm yếu cốt tử của đất nước họ nhằm gây ra sự xáo trộn về nguyên nhân và hậu quả. Theo một số nhà sử học nhấn mạnh, cái đất nước đã ban hành luật pháp và thiết lập trật tự vào năm 1933 đã tiêu vong với một trong những chế độ vô trách nhiệm và tội ác nhất trong lịch sử. Kết quả là người dân của họ, trên hết là các phụ nữ và trẻ em của Đông Phổ, phải đối mặt với một nỗi đau khổ tương tự mà người Đức đã gây ra với các thường dân Ba Lan và Liên Xô.

    Tình hình mới trong cuộc chiến tranh Lạnh đã làm nhiều người lính già của Đế chế thứ ba tin rằng tất cả những gì mà họ bị cho là phạm tội, chỉ là sai thời điểm. Tuy nhiên, khoảng ba thập kỷ sau thất bại, sự kết hợp của một cuộc tranh luận lịch sử khó khăn và phép màu kinh tế Đức đã giúp phần lớn người Đức có thể đối mặt với quá khứ của dân tộc. Không có một đất nước nào với một di sản đau đớn như vậy, lại đã làm rất nhiều để nhận ra sự thật. Chính phủ Bonn cũng cực kỳ cảnh giác để ngăn chặn bất kỳ sự tôn thờ nào về chủ nghĩa phát xít và lãnh tụ của nó. Tuy nhiên, xác chết của Hitler vẫn còn ở phía bên kia của Bức màn sắt một thời gian dài sau chiến dịch tung hoả mù của những người theo chủ nghĩa Stalin, cho rằng ông có thể đã trốn sang phương Tây vào những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc chiến. Năm 1970, điện Kremlin cuối cùng đã quyết định xử lý thi hài trong vòng bí mật tuyệt đối. Nghi thức tang lễ của Lãnh tụ Đế chế thứ 3 là rất kinh hãi. Hàm Hitler, đã được giữ rất cẩn thận trong cái hộp màu đỏ bởi Rzhevskaya trong lễ kỷ niệm chiến thắng ở Berlin, đã được SMERSH lưu giữ, trong khi NKVD giữ hộp sọ. Những thứ còn lại gần đây đã được phát hiện lại trong tài liệu lưu trữ của Liên Xô trước đây. Phần còn lại của thi thể, đã được giấu bên dưới sân nơi quân đội Liên Xô diễu hành ở Magdeburg, đã được khai quật vào ban đêm và đốt cháy. Tro được đổ vào hệ thống xử lý nước thải thị trấn.

    Xác chết của Hitler không phải là thi thể duy nhất thiếu bia mộ xác định danh tính. Vô số nạn nhân của cuộc chiến – binh sĩ của cả hai bên cũng như thường dân - đã bị chôn vùi bởi bom đạn. Mỗi năm, khoảng 1,000 hài cốt từ thời kỳ 1945 vẫn còn được tìm thấy dọc theo cao điểm Seelow, trong những cánh rừng thông yên tĩnh ở phía nam thành phố và tại các công trình xây dựng thủ đô mới của nước Đức thống nhất. Việc tàn sát vô nghĩa do tính hoang tưởng cực đoan của Hitler đã hoàn toàn bác bỏ việc hối tiếc của Speer rằng lịch sử cần nhấn mạnh ‘những sự kiện sau cùng'. Việc thiếu năng lực, sự điên cuồng từ chối chấp nhận thực tế và vô nhân đạo của chế độ Đức Quốc xã đã được phơi bày tất cả quá rõ ràng trong những chặng đường mà nó đã đi qua.

    THE END
    maseo, TechNip05, huytop4 người khác thích bài này.
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Công nhận quyển này xem sướng thật...
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Lên 8000 lượt xem rồi Bác Vạcbay nhỉ

Chia sẻ trang này