1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

the first love lại là bạn thân nhất,phải làm sao bây giờ ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espana_cani, 16/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. espana_cani

    espana_cani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    the first love lại là bạn thân nhất,phải làm sao bây giờ ????

    Ko biết có đàn anh đàn chị nào gặp phải chuyện giống như em ko.Em là 1 con gà siêu hạng,từ bé đã bị bệnh nhát gái.Cứ gặp con gái chưa wen hoặc đông con gái là run như cầy sấy,mồ hôi đầm đìa như sắp bị ăn thịt Chính vì thế mà em ít gần gũi với con gái.Em có 1 bạn gái chơi rất thân từ cấp 2,đến giờ em đang học năm thứ 3,tức là chơi thân với nhau gần chục năm rồi.Bao lâu nay em với X (tạm gọi thế để nhỡ nó có vào cung ko phát hiện được ) chơi với nhau rất thoải mái.Dạo gần đây tự dưng em cảm thấy X rất dễ thương,nữ tính ... đặc biệt là sau khi được nghe X hát bài the mouse love the rice khi đi chơi chung.Càng ngày em càng cảm thấy thích X và bắt đầu thấy nhớ nhung.Em ko biết phải làm sao nữa,ko biết có nên tấn công X ko hay chỉ làm bạn thân như trước.Em sợ mất bạn thân
    Cáo lại chính là bạn thân nhất của gà,hiểu tính cách của gà,biết trước mọi đường đi nước bước của gà.Phải làm sao để chiến thắng con cáo này đây .... Kính mong các cao thủ có kinh nghiệm đã từng chiến đấu với loài cáo nguy hiểm này chỉ dạy cho đàn em mới vào nghề
  2. khanhGT

    khanhGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    chả có cách nào
    kinh nghiệm, thông thường con gái bằgn tuổi nhất là bạn thân nếu nó thích mình thì nó đã thích
    còn ko thì đừng mong nó đoái hoài
    ra đường, tập làm quen với các em đi, đến khi thích em nào thì tán
    gái ko thiếu quan trọng là hộ với mình
  3. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Thích thì cứ thích thôi.
    Thứ nhất đ/c đã bị nhận định là gà,vậy chả cần chứng minh ngược lại làm gì.Cứ làm gà và tấn công thôi.Cũng có TH 2 ng` bạn thân quay ra yêu nhau,đ/c ko fải lo.
    Thứ 2:đã thích ng` ta và tấn công rồi mà không được,nếu chuyện xấu xảy ra,nghĩa là không thành công.Thì đ/c fải chấp nhận thương đau.
    Tốt nhất là chân thành thì cứ tỏ cho Cáo biết.Cứ tạm thế đã.
  4. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà ko tấn công?Tình yêu mà xuất phát từ tình bạn chẳng phải là hay hơn chăng??Cái chính giờ phải để ý cái thái độ của ng kia,biết đâu họ cũng như mình rồi sao.Nhưng nếu ng đó đã có ng yêu rồi thì bạn nên tránh xa nhé,ko nên can thiệp vào hạnh phúc của ng ta kẻo chuốc lấy thất bại thảm hại.Nếu cả 2 đều là ng cô đơn thì tấn công đi.Nhưng đừng đường đột quá.Đầu tiên phải thay đổi thái độ,cho cô ấy nhận ra rằng bạn đã thành 1 ng đàn ông thật sự chứ ko phải là thằng nhóc bạn thân ngày ngày lót tót với mình.Đang là bạn thân thì cưa cẩm sẽ khó hơn,nhưng ko phải là ko đc.Mình cũng như bạn,2 đứa chơi thân,toàn xưng là mày tao ko,mãi mới quen đc,khó khăn lắm mới thay đổi xưng hô thành tên và sau này thành anh,em.Tóm lại khi con gái chơi thân với bạn(mà ko hề yêu bạn)thì nó sẽ thấy bạn là 1 ng bạn tốt chứ ko phải 1 ng đàn ông để dựa dẫm(dù sau này nó bị 1choáng ngợp bởi 1 thằng khác mà theo người ngoài nhận xét là ko bằng 1 góc của bạn). Do là bạn thân lâu ngày nên tư tưởng nó vậy thôi,bạn hãy chứng tỏ mình là 1 ng đàn ông lịch lãm,1 người có tài...Như vậy thì sẽ thành công thôi
    Tóm lại đã yêu thì tấn công(nếu ng ta chưa có chủ)thà tấn công cho dù sau này có bị thất bại còn hơn là ko tấn công để ngậm ngùi nhìn cô ấy ra đi với kẻ khác mà ân hận vì mình ko bày tỏ đc tình cảm của mình.
  5. espana_cani

    espana_cani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cáo ta cũng khá giống tính em,khôn lắm nhưng mà nhát nên vẫn chưa bắt được con gà nào.Sau đây em xin trình bày tương quan lực lượng giữa 2 bên để các bác dễ bề nắm bắt chiến sự
    Em biết em là gà nên em đã phải rèn luyện khá nhiều để khi xuất chuồng cũng phải là gà chọi.Sau 22 năm tu luyện,em cũng có chút thành tựu : học hành kha khá (sau 3 năm học dh mới chỉ thi lại vài môn,nợ có 6 trình ),đàn sáo cũng tàm tạm (em tập cổ điển được 3 năm rồi nhưng chưa có dịp biểu diễn,cứ đánh trước con gái là lại run,thế mới khổ ),ngoại hình thì cũng khá sáng sủa ( hơi bẩn tí thôi ).Còn cáo ta thì ..... càng lúc càng nguy hiểm.Hồi bé chưa có móng vuốt nên chưa đáng sợ,bây giờ răng với vuốt đủ cả,chỉ dính 1 nhát mà em đã hấp hối.Cáo ta học khá giỏi,đảm đang,hiền (cái này thi em ko chắc lắm,hồi xưa nó đanh đá lắm cơ ) .... và cáo còn có 1 giọng ca khá triển vọng (chỉ cần rú 1 tiếng là có ko ít chú gà quỳ rụp dưới chân để được cáo ăn thịt và em là 1 trong số đó )
    Em đã từng chứng kiến khá nhiều thằng bạn vì yêu bạn thân mà mất bạn nên em ko dám liều.Em với cáo đi chơi với nhau rất nhiều,chỉ cần hắn ko bận,rủ là đi ngay.Có nhiều lần cáo có 1 vài hành động và lời nói khiến em ăn dưa bở cả ngày,ko điên mà cứ ngồi cười 1 mình.Hiện giờ địch mạnh ta yếu nên em muốn undercover,đánh du kích.Ko biết các sư huynh có cách nào để nắm bắt tâm lí cáo ko.Em chỉ cần biết là khi nào đèn đang màu tím (từ đỏ chuyển sang xanh ) là đủ
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có 2 đám cưới
    Đám 1: Cả a và c là bạn thân 4 năm cấp 2, 3 năm cấp 3, 4 năm ĐH. Cuối năm thứ năm ĐH, họ yêu nhau. Đều là mối tình đầu. Ra trường, a đi tu nghiệp ở Nhật 2 năm. 2 năm làm việc và ổn định công tác. Hôm nay là ngày cưới của họ.
    Đám 2: Anh và chị đều là bạn thân từ năm cấp 2. Cấp 3 yêu nhau. ĐH yêu nhau. Vừa mới ra trường nửa năm ... Giờ này đang đưa dâu đây...
    Đám 1 ở quê. Đám 2 ở Vĩnh Phúc. Mình thì ốm và mệt. Chẳng đi được đám nào. Ngồi đây cầu chúc cho hạnh phúc của họ. Ngưỡng mộ thật!!!!!!!!!!!
  7. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Thế thì thôi làm bạn cho đến khi nó đi lấy chồng. Tớ thì cứ xông bừa vào hun 1 phát, yên tâm nếu là bạn thân như thế thì ko sợ mất đâu, còn nếu tình bạn tan nát thì là tình bạn vớ vẩn, cho nát luôn chả phải tiếc
  8. tinhcoabc

    tinhcoabc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Con cáo đang điên lên vì chưa thịt con gà này được .nó đang bị cúm (Hôn 5 Người 1) .Khi nào khỏi cúm thì nhớ alô thông báo cho nó ăn thịt .Nó mà ko ăn thịt thì coi như bệnh giai đoạn cuối.bác sĩ bó tay
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bác nên suỹ nghĩ kĩ trước khi quyết định có nên tỉnh tò hay ko . Vì đang thân nhau như thế,nếu bạn gái kia cũng yêu bác thì ko sao ,nhưng nếu lỡ ko phải thì ... Dễ ko được thân nhau như trước nữa đâu bác ạ
  10. espana_cani

    espana_cani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Xem ra mọi người đều khuyên em nên tổng lực tấn công,phải ko ạ ? Em đành phải từ bỏ nỗi sợ hãi tiềm ẩn trong bản năng loài gà bấy lâu nay để liều 1 trận sống mái với cáo.Em xin tuyên bố,xin thề với cái đèn nêon đã bị đen 2 đầu của em : từ mai trở đi,cáo sẽ ko có 1 ngày ăn ngon ngủ yên.Bây giờ em phải đi ngủ để lấy sức chiến đấu.,cám ơn các sư huynh sư tỉ đã động viên tinh thần đang giãy chết của em

Chia sẻ trang này