1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

the first love lại là bạn thân nhất,phải làm sao bây giờ ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espana_cani, 16/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ, đang định góp ý tí, đọc bài cuối thôi kô cần. . . Chúc pác mã đáo thành công. . . Nhưng có điều này, 2đứa là bạn thân của nhau. . .pác chỉ cần nghĩ thôi là cáo nhà bác đã biết roài. . .( khinh nghiệm xương máu từ em đấy). Nếu nàng là cáo thật, mà lại kô thích bác, em đố bác có cơ hội để tấn công nàng đấy, lúc đấy đừng cố mà thành quá cố bác nhé.
  2. espana_cani

    espana_cani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bác định nói gì sao lai úp mở thế làm em tò mò.Kinh nghiệm xương máu của bác tức là bác đã từng cưa bạn thân và thất bại hả Em chả biết cáo có thèm thịt em ko nữa.Nó hay nói những câu mập mờ làm em liêu xiêu lắm.Ví dụ như có lần em nói với nó là em ko tin có người con gái nào có thể đợi em 5,6 năm (ra trường em đi du học ) thì nó cho ngay 1 câu "cần gì phải tìm đâu xa,ngay sau lưng nè" ....
    Thằng bạn em nó khuyên nên làm liều,ôm thử 1 phát để xem phản ứng của cáo thế nào.Theo kinh nghiệm của bác thì làm thế có được ko.Em đang định 30-4 rủ cáo về rừng và quyết 1 trận sinh tử
  3. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Ôm là ôm thật chứ không có thử nhé
    30-4 cậu định rủ Cáo về rừng rồi "chiến" hả?không biết hôm giải phóng miền Nam cậu có giải phóng được cái gì không,ngộ nhỡ giải phóng thất bại.Chiến thuật bại lộ thì cậu có mà đi ma teo.Chưa gì đã đòi lôi cáo về thịt,đã biết tình cảm người ta thế nào chưa hạ bạn?
  4. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    úi dời, tấn công nhưng ko phải là bảo làm gì cũng làm nhá, làm nô lệ thì nó khinh chứ nó đek đổ đâu. Bao giờ nhả đạn thì báo phát để mọi người còn biết tình hình mà khuyên bảo
  5. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    May quá em kô phải là gà mà em đóng vai trò là cáo( trong câu chuyện của pác ý). Thằng bạn thân của em có ý đồ đen tối, hơ, nó mới chỉ nghĩ thoáng qua là em biết ngay. Em cho nó đi tìm hoa Thuỷ Vu Quy rồi đấy, giông giống lá Giêu Bông. Em còn lâu mới cho nó có cơ hội nạp đạn chứ đừng nói là nhả đạn, cơ mà. . . cáo của bác có những câu bóng gió làm pác liêu xiêu.. biết đâu đấy. . . Bác thử rủ đi... biết đâu 30/4 lại là ngày có ý nghĩa với bác. . À mà tất cả các dấu hiệu ví dụ như đi xem phim với pác, đi chơi, đi ăn hay gì gì đó đều kô phải tín hiệu bác đợi đâu, em là em nói thật đấy.
  6. espana_cani

    espana_cani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em đã rủ được cáo đi chơi xa với em 3 ngày.Tất nhiên là có thêm vài con kì đà đi ké.Nhưng loài gà chùng em vốn ko coi loài tắc kè,kì nhông,kì đà ra gì cả .
    Hôm wa em áp dụng 1 vài bài mới học được từ các sư huynh trên này,đó là luôn luôn lắng nghe,luôn luôn thấu hiểu .... Công nhận làm được việc này ko phải dễ.Ngồi nghe cáo nói chuyện hơn 2h đồng hồ mà ngáp méo cả mồm.Hôm wa em còn tỉa cho cáo nghe vài bài cổ điển,hình như gãi đúng chỗ ngứa.Mấy hôm nay cáo đang tâm trạng nên có vẻ tán thưởng lắm
    Cáo của em hiền lắm cơ,ko giống bà chị ranger83 đâu.Tuy em là gà nhưng có con mắt chim ưng,đôi cánh đại bàng ... Cáo có biết ý đồ của em cũng ko kịp trở tay đâu

Chia sẻ trang này