1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The fool on the hill

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi unliving, 22/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvclove

    nvclove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện nói về John, mấy tháng trước tớ lần đầu được nghe bài Grow Old With Me. Phê kinh khủng luôn. Tìm hiểu ra mới biết bài này được sáng tác cùng thời với Free As A Bird và Real Love (khoảng 77- 80 gì đó), thảo nào có vẻ ít phổ biến. Cái câu : God bless our love, God bless our love... nghe xúc động thật. Tớ kết câu này lắm. God bless you John, God bless you.!
    All my Loving I will send to You
  2. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Đạng định bàn về Grow Old With Me thì ngc_love đã post lên,đồng cảm quá!đúng là bản nhạc này được John sáng tác vào thời kỳ 1975-1977,cùng thời Real Love và Free As Bird(Thế mà John bảo trong giai đoạn này John không đụng đến một nhạc).Bản nhạc này cũng đã được Yoko trao cho ba thành viên con lại lúc đó cùng với Real Love,Free As Bird nhưng không biết vì lý do gì mà nó không xuất hiện với phiên bản của Beatles.Đêm hôm qua mới nghe đi nghe lại bài này hơn 3 lần.Tiếng Piano sao mà buồn đến vậy,John hát như thể đang trở về với những ngày xa xưa ấy.John nhái giọng của một trẻ thơ để thể hiện ước muốn trở về những ngày thơ ấu.Một ca khúc đơn giản nhưng nghe rất hay và tình cảm.Sau này bản nhạc này được Yoko pha thêm dàn nhạc nghe rất da diết.
    Grow old along with me
    The best is yet to be
    When our time has come
    We will be as one
    God bless our love
    God bless our love
    Nghe đến đây bỗng thấy tâm hồn mình bay bổng...
     
     
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi.
    PauLennon
  3. thewalrus

    thewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Lục lọi bài viết này mới tìm thấy có ozzfan thích bài Oh my love của John, tui nghe bài này lần đầu trong đia ASCOT (tuyển tập). Thực ra thì lời hát cũng đơn giản. Nhưng tui rung động thực sự. Thỉnh thoảng được ở nhà một mình, đêm, cắm phone vào ngồi nghe từng lời hát run run...
    Cảm xúc thì chẳng biết nói lên thế nào cả...
    Nhưng nếu nói về ca từ thì thế này. Tình yêu đầu tiên của anh, bắt đầu từ nhìn(see) rồi đến cảm nhận(feel). Tình yêu bắt đầu từ ánh măt rồi đến trái tim....
    Khi mới yêu em anh cảm thấy cuộc sống rộn ràng tươi đẹp, gió màt thổi vi vu, cây lá dường như cũng xanh hơn, mây cũng trắng hơn trên nền trời xanh bao la. Nhưng tình yêu có mãi là như vậy, có phải lúc nào cũng tươi vui đâu. Có lúc sẽ buồn, ghen ...Nhưng có buồn có ghen thì cũng chỉ để nói lên rằng anh đang yêu em hơn, rằng anh đang cảm thấy hình bóng em trong từng ý nghĩ, từng tiếng thở dài...Em đã thực sự đi vào cuộc đời anh.
    8/12, nhớ đó là ngày đấu tiên gặp em. Em thật xinh xắn dễ thương, nhưng anh cũng chỉ dũng cảm để hỏi tên, thế thôi. Rồi vô tình anh tìm được em cũng là lúc em đã ở rất xa. Những lời bỡn cợt, tưởng là chỉ có thế. Nhưng đã yêu em thật mất rồi. 8/12 lại sắp đến .....
    [​IMG]
    Được thewalrus sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 15/11/2003
  4. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Never stop asking for reasons why
  5. ozzfan

    ozzfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế! Nghe bài hát này có những ấn tượng rất lạ, đặc biệt. Nhớ lần đầu tiên phải đứng lên hát trước đám đông (mà lại không biết hát) đành liều hát bài này, run quá, câu được câu không. Bây giờ nghĩ lại thật buồn cười, sao lúc đó lại nhập tâm đến thế!
    ozz
  6. unliving

    unliving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Uh, oh my love ha, em chưa nghe bài đấy mọi người ạ. Nói thật xấu hổ, em nghe Beatles chưa được một năm mà.
    Bài hát đưa em đến với Beatles thì có lẽ là Girl, rồi Let it be. Thú thực, em có cái đĩa The Beatles Love songs phải hơn hai năm. Thế mà hè năm vừa rùi mới phát hiện ra rằng Beatles rất hay. Chẳng là em có một người bạn đi Huế học. Nó thích Beat, thế là em mua cho nó một cái băng có cả lyrics, thế là em nghe ke, thế là... tèn tén ten: I''m unliving.
    Life is ours, we live it our way.
  7. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Oesssssssssssssss
    Oé :>
    Hóa ra the walrus mới là ku NR à ???
    HIC, tớ lại tưởng IamTheWalrus chớ.
    Có đọc cái 8/12 mới thấy....
    Ông nhớ là đã hứa mua vé rồi đấy.
    Đối với tôi, một bài hát hay đơn giản là bài hát làm tôi sởn gai ốc khi nghe. Nói riêng về BEATs thì LOVE, JEALOUSGUY (à thì John là Beats) .. khiến tôi rung rinh nhất.
    Đấy là lúc này, 1h chiều hôm nay. Còn ti tỉ bài khác, (tầm hơn 50 bài gì đấy), mỗi lúc nghe lại thấy các cậu ta hay một kiểu. Tưng tửng thì ... No Where man, the world is at your command ... (mình viết sai mất tiêu).
    Chán nản thì... and in her eyes u see nothing, no sign of love behind the tear, cry for no one, a love that should have lasted years...
    Nhắng nhít ... Will you still need me, will you still feed me, Guén ám síc tí fò.
    Bay bổng .... Jai Guru Deva Om .. Nothing''s gonna change my world....
    Ngọt ngào ... Taste Of Honey ... Tasting much Sweeter, than wine ...
    Phiêu lưu, We all live in the yellow submarine ...........
    Thẳng thắn như con rắn .... Ob La Di Ob La da Life goes on BRAAAA.
    Ối thôi chết, 1h25 rồi, tép thôi, luyên tha luyên thuyên.
    Jealous Guy Love Woman :>
    Nick hay vật vã.. hà hà

    AN-AGKH
     
  8. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Thế là thế quái nào? Quả này Bít beo loạn xị ngậu lên rồi.
    The Fool On the Hill: bài này tôi xem video clip thấy cực nhắng. Anh chàng Paul đứng một mình trên quả đồi quay cuồng như "thằng điên", nhưng đúng là điên có đầu óc. Mỗi lần nghe bài này lại tưởng tượng ra cảnh hồi bé đi hái sim trên đồi, mấy lần rơi xuống hố với bị ong châm, hài phết!
    Nói đến video clip của Paul làm mình nhớ đến bài No more lonely nights (Paul viết khi đang ở trong tù Nhật Bản), bài này hay thì hay thật nhưng dàn dựng clip rõ chuối: Paul nhà mình đóng vai một nam tước bảnh choẹ, râu ria um tùm tươi tốt. Kể ra thì Paul nhà mình cũng có khiếu đóng phim, cho đóng vai chàng David trong phim Kiêu Hãnh và Định Kiến thì hợp quá!
    À quên, tớ thích cái câu Sự khác nhau giữa thằng điên và thiên tài là sự thành công của bạn Beatlesvn lắm!
    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​
  9. cooking

    cooking Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Oài xem cái clip ấy đúng là phục ông Paul nhà mình. Quay vòng vòng trên một cái đồi cao tít mà không biết chóng mặt. Nói dại lỡ chóng mặt rồi lăn quèo từ trên đó xuống thì làm gì còn ngài hiệp sĩ Paul của chúng ta ngày nay.
    I hate myself for loving you
  10. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Ôi dời cooking ngây thơ qúa!!! Chắc chắn đó không phải là Paul thực đâu. Mà là cascadeur đó. Chứ nhỡ Paul trượt chân thật thì tèo ah?
    ALL TOGETHER NOW

Chia sẻ trang này