1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Fountain

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi licklack, 07/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. licklack

    licklack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Rồi, tũm hai bài chả đâu với đâu là cả nhà biết bác "rỗng" rồi. Nếu chẳng còn gì hơn thì mời bác giữ trật tự để những người có hiểu biết nói chuyện.
    Hôm nọ thấy mấy bác khen phim này hay, bây giờ đi đâu hết rồi nhỉ?
  2. lameswan

    lameswan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Vâng mình xin nhường sân cho những người có hiểu biết
    Mình quý nhất những ai hiểu biết
  3. hoaamdienda

    hoaamdienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xem phim này xong mình cũng không hiểu rõ lắm nhưng theo cảm nhận của mình thì phim này thể hiện sự trăn trở của con người về cái chết và sự bất tử. Không ai muốn giã từ cuộc sống này cũng như không ai muốn cái chết cướp đi những người thương yêu nhất. Tuy nhiên, cái chết cũng như sự sống đều thuộc tự nhiên và không thể thiếu nhau. Điều đó thể hiện qua hình ảnh những đóa hoa tràn đằy sức sống mọc lên từ thân xác của nhân vật nam khi anh uống vào nhựa cây sự sống. Khi xem đến đoạn đó, mình bỗng nhớ tới một câu mình từng đọc được:"trên thân cây chết, một mầm sống mới đâm chồi." Sự bất tử chính là vòng tuần hoàn liên tiếp về sự sống, cái chết. Chết đi, một mầm sống mới lại tái sinh, vậy thì tại sao phải đi tìm sự bất tử ở nơi xa xôi nào đó trong khi nó đã ở trong chính chúng ta? Tại sao lại không dành thời gian cho những người chúng ta thương yêu nhất khi họ còn ở bên ta? Có lẽ khi Izzy ra đi, Tommy đã ước giá mà anh cùng cô đi dạo trong ngày đầu mùa đông thay vì bỏ mặc cô để vùi đầu vào những cuộc thí nghiệm nhằm chữa trị căn bệnh của cô.
    Tôi chỉ hiểu đến đấy thôi. Tôi thích phim này nhất về khoản hình ảnh tuyệt đẹp, cả phim đẹp như một bức tranh...
  4. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Phim hay or dở là dựa theo cảm nhận của từng người ,
    có 1 số phim kịch bản rất vô vị ,không có cao trào, tiết tấu chậm nhưng tôi vẫn thấy hay.
    1 số phim đánh nhau bùm xèo,kỹ xảo ác ạc nhưng xem 30 phút chỉ muốn tắt TV
    Xem xong phim là có thể biết hay hay dở ,
    The Fountain là phim nên xem ở nhà
    vì xem phim ở nhà có 1 cái lợi là không có ai mở những câu bình luận vãi chối như ở rạp, hay là đang xem dở tự nhiên có mấy chú bị mẹ trẻ bắt ra về
    tuy nhiên xem phim gì có liên quan đến XXX ở ngoài rạp rất thú vị
    Tôi không có khả năng văn vẻ nên khó giải thích cái hay của The Fountain với bạn được
    Bài của ông trên cũng đã nói 1 phần rồi đó
  5. licklack

    licklack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Rất hay. Em chính đang muốn được đọc những bài viết như của bác. Nói là nó hay thì phải biết nó hay ở chỗ nào chứ.
    Bác thấy hay nhất là khoản hình ảnh, em cũng công nhận. Màu sắc và khung cảnh trong phim này, đặc biệt là ở những đoạn có anh đầu trọc, quả là đặc sắc.
  6. chi_pheo_thoi_nay

    chi_pheo_thoi_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    1.452
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin các anh em đừng đem mấy cái Poster để đánh giá một bộ phim nào cả, và cũng đừng vì cái poster mà đi xem film. Nghe thối bỏ mẹ!
    Theo tôi, film THE FOUNTAIN là một film rất nhẹ nhàng, nhiều triết lý về cuộc sống! Ý NGHĨA CỦA CUỘC SỐNG CHÍNH LÀ DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI THƯƠNG YÊU CỦA MÌNH NHỮNG GIỜ PHÚT QUÝ BÁU NHẤT VÀO NHỮNG LÚC HỌ CẦN MÌNH NHẤT!
    Hai chú licklack và Trungpune1979 định khơi mào lên một cuộc chủ đề rất hay để chọc ngoáy anh em trong box hay là thực tế, các chú IQ và thẩm mỹ hơi có vấn để vậy?!
    Xem film theo kiểu cứ Jackman là giống X-men, cứ Madona là Evita thì chết?
    Tiếc cho box dạo này nhiều hàng lởm quá1
  7. licklack

    licklack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    1. Thối là từ mồm bác, đầu bác phát ra chứ chẳng ở đâu ra cả.
    Bây giờ em đang đi đường, tự nhiên nảy ra hứng xem phim thì theo bac phải nhao vào hàng net để tra xem cái phim này là thể loại gì rồi mởi mua vé vào xem à?
    2. Bác hùng hồn tuyên bố "nhiều triết lý về cuộc sống!" mà cuối cùng chỉ tuôn ra được có một (cái đó cu em đi xem cùng em mới xoá mù cấp 2 nó cũng hiểu mà bác phải viết hoa, chắc bác nghĩ chỉ mình bác mới nghĩ ra được nên loa cho mọi người cùng biết?) Chịu khó xem thêm vài lần nữa để nảy ra thêm vài ý tưởng nữa cho đủ "nhiều" nhé. Nói phải đi đôi với làm chứ. Bác phải nhìn lên mà học bác hoaamdienda kia kìa.
    3. Em chọc ngoáy hay có vấn đề thì cũng chưa vả cái nào vào mặt bác, nhưng bác cứ phè phè những thứ như trên vào topic học hỏi nghiêm túc của em thì bảo sao những đứa như em lại chẳng cho rằng box này nhiều hàng lởm
    Được licklack sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 13/04/2007
  8. Trungpune1979

    Trungpune1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đi xem phim thì phải xem qua poster xem nội dung như thế nào, có phù hợp hay không thì mới vào xem. Nói như ông thì cái poster được in ra, phát cho người xem để làm gì?
    Mỗi người có một gu cảm nhận riêng, một thể loại riêng. Tui không thích và cảm thấy phim không hay, không phù hợp với tui thì tui phát biểu, ông cảm thấy hay thì ông cứ phát biểu, diễn đàn là dân chủ, tự do ý kiến, trăm hoa đua nở, trân trọng lịch sự với ý kiến người khác, sao ông cứ phải lôi IQ với thẩm mỹ ra?
    Tóm lại ông ứng xử bất lịch sự, còn kiến thức của ông thì tui cũng không bình luận, vì làm thế hoá ra tui lại bằng ông.
  9. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    "Phim này kết luận là bó tay toàn tập hết thuốc chữa. Bọn nhập phim này về đúng là một lũ liếm gót khoai tây về lừa đảo dân ta".
    Đây, ứng xử lịch sự của cu đây.
  10. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Hai đồng chí licklack và pune1979 có máu "ĐIÊN" giống mấy chú trong Tổ chim cúc cu nhỉ? Chú chi_phèo nó cũng chỉ đưa ý kiến là đừng có đem cái poster ra để làm lí do đi xem film thôi mà nhẩy vào đạp nó nhiều thế!?
    Cái văn hoá của các đồng chí là chửi người khác thì các đồng chí nên xem lại cái mà mình đã post, nhảm nhỉ bỏ mịa! Trăm hoa đua nở, thế thì tôi cũng xin nói là: MẤY ĐỒNG CHÍ NGU BỎ MỊA, ĐÍU BIẾT THƯỞNG THỨC PHIM ẢNH, VĂN HOÁ THÌ CÙN. MOD làm ơn đóng cái topic này lại cho anh em được nhờ.

Chia sẻ trang này