1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The fountainhead (Suối nguồn)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi paradise2209, 03/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Cuốn này đọc thích ơi là thích. Đọc luôn một mạch mất cả đêm không ngủ và bỏ một buổi sáng đi làm. Nhưng những nhân vật như thế, những lý tưởng như thế không tồn tại trong đời sống thực của chúng ta. Đó chỉ mà mơ ước của tác giả mà thôi.
    Tớ thì có thói quen tưởng tượng khi đọc sách. Tưởng tượng ra khuôn mặt của Roark, những công trình của anh ta. Các nhân vật khác trong truyện như Dominique, Toohey, Peter Keating, Wynand đều được xây dựng rất có cá tính.
    Mình thích tư tưởng của Ayn Rand ở đoạn cuối khi Roark tự bào chữa cho mình tại phiên tòa. Chỉ có điều, để xây dựng lên nhân vật ấy, bà đã đẩy mọi thứ lên tuyệt đối hóa. Nhưng nói chung, mình cứ gọi là mê tơi cuốn này.
    Gần đây, đọc Tiếng Người của Phan Việt thấy ảnh hưởng của Rand khá nhiều nhưng viết hơi ẩu. Trước đây thích phù phiếm truyện của PV vì cách viết thông minh. Nhưng hình như, PV không hợp với tiểu thuyết thì phải.
    Được tuanhai2210 sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 08/04/2008
  2. viviangel

    viviangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tác giả chỉ mượn đề tài kiến trúc thôi
    Đây là một cuốn sách vô cùng đáng đọc, cách dịch cũng rất cuốn hút người đọc. Sau gần 2 tháng không thể đọc được sách thì cuốn này thực sự cuốn tớ vào ma trận,tớ đọc say mê suốt 3 ngày liền (trong thời gian free nhớ )
    Có quá nhiều điều để nói về nó, và tớ ngu dốt không biết nên nói như thế nào cả!
  3. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Đành phải sắp xếp thời gian để xem cuốn này vậy, nhiều người khen quá. Ôi thời gian.....sao lúc nào tớ cũng thấy thiếu thế ko biết
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cần phải kiên nhẫn. Có bạn nào ở trên bảo đọc xong mấy chương đầu thì dừng cũng có lý. Tác giả giới thiệu Roark quá mạnh. Như một cái gai thật nhọn trong xã hội của bất cứ thời đại nào.
    Nhưng vì ... tiếc tiền mua sách nên đọc tiếp. Rồi thì mê.
    Nhưng cuối cùng, nhân vật tớ thích nhất không phải là Roark hay Domique dù có mấy đoạn đối thoại giữa Roark và Dominique, hay giữa Roark với Peter Keating rất hay. Cái ông Wynand mới là "người" nhất.
    Đọc tiếng Việt xong, chuyển sang tiếng Anh thấy có nhiều đoạn rõ ràng và hay hơn bản dịch. Hì hì, ai có thời gian thì đọc cả hai đi.
  5. tonganhquan

    tonganhquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ tớ lang thang trên ttvn, và cũng đã mua về đọc. Vừa "thanh toán" nó xong hôm qua. Phát biểu đầu tiên, đúng là: Không như mong đợi.
    Mặc dù nhân vật chính được xây dựng khá cá tính, nhưng cái tôi to quá. Nhiều đoạn quá triết lý. Có nhất thiết Dominique phải chọn cách sống như thế, ...
    Tuy nhiên cũng học hỏi được nhiều điều từ cuốn sách này. Đọc xong nghĩ lại mấy cái cách làm Đồ án và Luận văn ở các trường Đại học mà buồn.
    Câu cuối: best seller mọi thời đại, có vẻ hơi quá !
  6. love25101306

    love25101306 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
  7. caspernhobe

    caspernhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác của tớ cũng là thất vọng. Nhân vật nào cũng quá lắm lời, triết lí loạn xì ngậu, không để chút không gian riêng nào cho người đọc cả. Đơn giản là chỉ cần đọc và học thuộc lòng, không cần phải ngẫm nghĩ gì hết
  8. duongthangsongsong

    duongthangsongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Quá tuyệt
  9. loilamdaqua

    loilamdaqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đọc Suối Nguồn đi, đây rất có thể là lời khuyên tốt nhất trong cuộc đời đọc sách của bạn đấy.

Chia sẻ trang này