1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

the friend in need is the friend in deed

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi amyyankee, 01/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amyyankee

    amyyankee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bác, em biết chắc là bác cũng chẳng bao giờ vào đây, chắc chẳng bao giờ đọc những dòng này. Nhưng em chỉ muốn viết để phần nào làm nhẹ lòng mình vì sự thiếu iot của em.

    Bác à, em biết em sai rồi.
    Em biết em đáng nhẽ không send cái email đó đến bác. Nhưng, nếu không send, thi em lại thấy lương tâm cắn rứt. Thực lòng em chỉ nghĩ nếu không send cái email đó, thì bác sẽ không biêt thông tin, mất đi một cơ hội ma bac co the quan tâm. Em đâu ngờ nó dường như phá vỡ tình bạn của bác dành cho em .

    Bác, kết bạn với bác, được làm một người bạn nhỏ học những lời chỉ dạy tận tình của bác, em biết ơn bác nhiều lắm. Những lời khuyên về kiến thức là một phần thôi. Điều em trân trọng là bài học về chữ " Nhân" mà vô tình bác dạy em qua cách đối xử con người.

    Bác, email cuối của bác cũng dạy em nhiều diêu. Em nhận ra rằng học để làm một ordinnary man bthường cũng vô cùng khó.
    Bác như người anh đi trước , luôn dạy em, nhắc nhở em, và nhẫn nại lắng nghe những chuyện vớ vẩn của con bé linh tinh này.
    Đôi khi em mong mình giỏi giang hơn, dể những lời dạy bảo của bác sẽ có hiệu quả hơn, chớ không như nước đổ dầu "vịt "thế này.

    Bác, những điều bác dạy, em vẫn luôn khắc ghi. Những bài học về tấm lòng .

    E cảm giac có sự hiểu nhầm nào đó. Hay là em nhẩm hah bác?
    Năm mớichúc bác sức khoẻ
    nhóc.
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Hi
    Bạn biết rằng bạn đã sai khi gửi cái e-mail "đó" cho "bác" của bạn thì phải chăng bạn cũng đã sai khi không gửi chính những dòng bạn viết ở đây cho người đó. Khi đọc những gì bạn bày tỏ, tôi cảm thấy bạn đã có một người bạn thật sự và bạn vẫn luôn muốn giữ mãi tình bạn này. Hãy thử đi, chúng ta chỉ sợ mất đi một người bạn chứ đâu có sợ gìn giữ một tình bạn tốt phải không
    Chúc mừng năm mới
    Buck
  3. amyyankee

    amyyankee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác buck, em chỉ là 1 người bạn bình thường thôi, vì nếu là người thật sự thì đã giữ người bạn của mình không phải đi xa như vậy.
    Anyway, phew,
    bác, em không thích nói lời xin lỗi hay ân hận, vì đó chỉ là lời nói suông. Em cũng đoán là bác đang bận rộn với cv của mình. Nói thì dễ còn làm thì mới khó.
    Bác, em không muốn gưi những dòng trên đến bác. Không phải vì em không muốn có gắng giữ lấy một người bạn vô cùng quý giá. Chỉ bởi vì em biết làm bạn của em, rất mệt mỏi, em cảm giác vậy. Em yếu đuối, quá nhạy cảm..v..v.. thật không chập nhận được. Tốt nhất là em nên sống cô lập thì hơn, để không làm phiền mọi người chẳng?
    Mà thôi,
    nhóc
  4. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Đọc đi đọc lại mà vẫn chưa hiểu bác này muốn viết cái gì hic hic
  5. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Đọc chỉ thấy một con bé tự ti và ích kỉ! Nếu vậy tự hỏi sao một người chín chắn, trưởng thành, .. như bác lại làm một việc tưởng chừng như vô ích là trò chuyện, chia sẻ với bé làm gì nhỉ? Hẳn bác cũng biết rằng từ chỗ người ta biết chân lý đến khi xài cái mớ chân lý ấy vào đời thường nhật của mình là cả một quãng đường khá xa nhỉ?!? Biết mình thiếu iot rồi nhưng vẫn tiếp tục bỏ qua mối quan hệ của mình với một người anh chỉ vì mình quá yếu đuối, ... Nhạy cảm? Nếu nhạy cảm thì nên nhạy cảm theo kiểu bác sẽ nghĩ gì khi bé cư xử thế này, bé tự ti đây này, bé thiếu iot thế này đây, chứ nhạy cảm cái kiểu .. hình như người ta thương hại mình, ra che chở mình vì mình yếu đuối, bla bla, thì ta cho quan hệ nó đứt luôn vì đằng nào ta cũng đã lỡ thiếu iot rồi.
    Bé ạ, em đã sống trong xã hội thì ít nhiều cuộc sống của em cũng ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, ko mặt này hay mặt khác, mà con người ta thì ko thể sống tách rời xã hội được, nên hoặc là bé vào rứng sống đi, hoặc là hỏi lại bố mẹ xem, sinh bé ra làm cái gì thế nhé?
  6. amyyankee

    amyyankee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã mất thời gian đọc topic này. Thực ra, em chỉ viết theo những dòng cảm xúc nó đến thôi, nên quá phức tạp, và lung tung.
    Các bác nhận xét ve em, có cái đúng có cái chưa chính xác. Âu cũng là thế giới ảo thôi. Nhưng cũng đúng lắm nếu em nhìn lại mình, sửa đổi mình những cái không được.
    Với những nhận xét của một số bác.Em xin cảm ơn, em không tranh cãi, xin lắng nghe để tự sửa mình. Chả mấy khi quen nhau và chia sẻ những suy nghĩ , và được người khác nhận xét , dù là trên mạng.Sống để có và làm bạn thực sự khó lắm các bác nhỉ.
    Oh` mà nói chung là em đang rất rất vui, bác " sư phụ" mới liên lạc với em, bác đang busy..
    # dai ca sung to: sory dai ca, em viet lung tung, linh tinh ko rành mạch để dại ca phải mất công không hiểu gì hết. Em xin túm lại là: "có một người bạn thực sự khó lắm, "

Chia sẻ trang này