1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THE FUTURE POST - Nhận chuyển các loại bưu phẩm đến bất kỳ nơi đâu, bất kỳ ai và bất kỳ khi nào...

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sinh_vien_thuc_tap, 08/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    THE FUTURE POST - Nhận chuyển các loại bưu phẩm đến bất kỳ nơi đâu, bất kỳ ai và bất kỳ khi nào...

    THE FUTURE POST
    BƯU ĐIỆN TƯƠNG LAI​

    Bưu điện tương lai (viết tắt là FP) là bưu điện duy nhất nhận chuyển các bưu phẩm của các bạn đến tương lai, cho bất kỳ ai, đến bất kỳ đâu, và vào bất kỳ thời gian nào.

    Bạn có thể gửi thư hoặc quà cho chính mình ở 100 năm sau, bạn có thể gửi cho con mình, cháu chắt, chút chít nào đó trong tương lai, bạn có thể gửi thư cho cả thế giới, thậm chí là cho những người ngoài hành tinh (biết đâu tương lai lại có thêm người ngoài hành tinh thì sao nhở ), bạn có thể gửi cho ông bà, cha mẹ, người yêu, chồng, vợ, thầy giáo bị thất lạc... vân vân và vân vân...
    Ngoài ra, bạn còn có thể gửi thư cho chính phủ tương lai, các nhà chức trách quản lý xã hội. Dù phải trải qua bão giông, lửa đạn thì FP cũng xin hết lòng phục vụ các bạn.

    XIN CẢM ƠN!
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Mình để ý cứ cửa hàng nào khai trương mà mình vào mở hàng là y như rằng hôm sau ở đấy có ẩu đả, oánh nhau, vì khách hàng chen lấn tranh nhau vào cửa hàng
    Nhờ bưu điện chuyển hộ lá thư này cho tớ 10 năm nữa nhé. Cước phí do người nhận thanh toán .
    Ông Trung 10 năm nữa vô cùng thân mến!
    Vô cùng xin lỗi ông vì tôi đã có dự định bỏ thuốc lá mấy lần rồi mà chưa được, dẫn đến việc ông bị hay bị ho. Tôi thành thật khuyên ông nên bỏ thuốc, nếu không, ông Trung 20 năm nữa sẽ giận ông lắm đấy . Chào ông!
    Tôi
    Ký tên
    Ngày 8 tháng 1 năm 2008

  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn gửi cho mình 2 năm nữa
    Đà Nẵng, ngày 8 tháng 1 năm 2008
    Người nhận: Nga, ngày 8 tháng 1 năm 2010
    Này, còn nhớ tớ không đấy, tớ là cậu của năm 2008 ấy. Bây giờ thì cậu đã học xong rồi nhỉ? Chắc là không đến nỗi phải lưu ban đâu. Bây giờ cậu đã đi làm chưa hay vẫn còn thất nghiệp đấy? Lúc cậu đọc thư này chắc cũng gần Tết rồi đấy nhỉ? Gia đình mình vẫn khỏe chứ? Cậu đã có anh nào muốn rước chưa đấy? Chắc là chưa rồi, ha ha, nếu có thì quả là chuyện lạ. Tết năm nay đã có vinh dự lì xì cho mọi người chưa ấy nhỉ? Nếu đã đi làm rồi thì không nói làm gì. Còn chưa thì cố lên nhé!
    Chúc cậu nhiều may mắn!
    Tớ.

  4. TamLuoc

    TamLuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hình như ngược lại đấy ông Trung ạ b-)
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Uh, hình như đây là trường hợp ngoại lệ
  6. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Ê gửt tớ 100 cái Card Game VLTK,mấy thằng bạn tớ đang cần gâp quá: Nga,nhật,czech..... được thì trả công hậu hĩnh
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Không có vấn đề gì, quý khách cứ chuyển 100 cái card đó cho Bưu điện, 20 năm nữa sẽ được chuyển tới đúng nơi nhận
    Nếu không thì em dùng luôn cho
  8. thuoc115

    thuoc115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chuyển bao cao su cho http://thuoc115.com không

Chia sẻ trang này