1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế gian này đâu phải chỉ có anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vietnamheart, 09/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnamheart

    vietnamheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thế gian này đâu phải chỉ có anh ...

    Một tuần trôi qua thật nhanh. Tôi tưởng tôi sẽ rất khó có thể quên được anh nhưng may là tôi vốn tính hay quên nên việc quên anh cũng là điều dễ dàng đối với tôi. Nghĩ lại tôi thấy mình thật ngốc khi yêu anh. Anh là ai? Đẹp trai ư? Không. Giàu có ư? Cũng không. Chỉ là một người tầm thường như những người tầm thường khác mà thôi. Anh chẳng có gì đáng để tôi phải yêu cả. Thế mà không hiểu sao tôi lại yêu anh cơ chứ.

    Giá mà anh đừng đến với tôi thì tốt biết mấy, để tôi khỏi phải bận tâm về anh, khỏi phải mất thời giờ nhận tin và nhắn tin...Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã cho tôi biết thế nào là tình yêu và cả sự dối trá.

    Anh...thật đáng thương!
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    ôi, cái bạn này lạ thật, biết thế rồi thì than thở làm chi, mất thời gian của mình, của người phải vào đây đọc, tưởng như thế nào chứ. 2 người chẳng yêu nhau, thậm chí lại có sự gian dối thì nghĩ lại làm gì, đã qua thì cho qua đi.
    có 1 câu nói rằng: Với thế giới anh chỉ là 1, với em anh là cả thế giới.
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tại sao bạn lại nói anh ta thật đáng thương
    Tớ nghĩ bạn nên bỏ cái Giá mà vàng vàng kia đi. Khi yêu ai cũng vậy cả. Đừng nên Giá mà khi người ấy đã đem lại cho ******** yêu
  4. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Đã từng yêu người ta rồi thì đừng bao giờ nói giá như thế này,giá như thế kia,đơn giản chỉ là vì bạn không yêu cậu ta nữa,thế là xong,làm sao mà phải tự trách mình trách người ta như thế,thế cho nên,khi chia tay thì phải có gì đó hơi nhẫn tâm một chút,đó chính là dứt khoát,rõ ràng,chia tay là xong,là kết thúc,miễn nhìn lại và trách nhau.
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    bài viết của bạn và tên chủ đề nghe hơi phi lý , nhưng tớ nghĩ cái gì đã qua nên cho qua ko nên buồn phiền làm gì ? bạn có bao giờ đặt câu hỏi nếu người yêu mới của bạn biết được những suy nghĩ này của bạn thì sẽ nghĩ sao ?
  6. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, bất cứ ai trong trường hợp của bạn cũng thế thôi. Rồi thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương lòng, sẽ có một người yêu bạn hơn, thật sự là dành cho bạn và chỉ cho bạn đến với bạn, hãy để "trái tim ngủ yên" mà đón nhận tình cảm mới đó nhé.
    Rồi bạn sẽ không còn trách cứ nữa mà lại cảm ơn anh này vì đã làm cho bạn yêu rồi chia xa bạn để bạn tìm được hạnh phúc đích thực của mình. Đừng có dằn vặt mình quá thế. Hãy yêu bản thân mình hơn nào
  7. vietnamheart

    vietnamheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã đọc và giúp tôi có được những suy nghĩ tích cực hơn. Bạn RoseQueen nói đúng, tôi sẽ không phí thời giờ tự dằn vặt mình nữa, tôi sẽ yêu bản thân mình nhiều hơn. Vì tình yêu có thể mất đi nhưng mình không thể tự đánh mất mình.
    Bây giờ thì tôi đã thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn nhiều rồi vì những điều cần nói tôi đã nói hết rồi. Có nhiều thứ còn quan trọng hơn cả tình yêu...Điều buồn cười là hắn lại không chấp nhận những lời chia tay của tôi nhưng lại quá thờ ơ với tôi, và tôi không thể chịu đựng nổi việc đó.
    Dù sao đi nữa, cầu mong sao tôi sẽ không gặp bất cứ người đàn ông nào cả trong cuộc đời này để tôi khỏi phải thất vọng về họ lần nữa.
    Thế gian, nghìn đàn ông giống nhau ...
    Được vietnamheart sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 10/07/2006
  8. Nofeeling

    Nofeeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ghét Đàn ông ư ? hoho, thế thì lên...Chùa vậy , hehe, mà trên đó cũng có cả male và female mừ .
    Nói thật, Đàn ông hay Phụ nữ ai cũng như nhau cả, đây cũng đang cáu tiết, bức xúc đây,.
    Thật đen đủi, lúc iu vớ vẩn thì ko sao, lúc muốn iu tử tế, muốn lấy Vợ thì lại đen đủi quá, và tai mình thật thà quá. Đàn bà thật ích kỉ, hay ghen vớ vẩn, đánh mất T/Y chân thành chỉ vì Ghen quá.
    Lúc đầu mới gặp mình đã ko thích rồi, vậy mà lại còn tán tỉnh, híc. rồi lại yêu, có lẽ T/y của họ chưa đủ mạnh để họ bỏ qua mấy cái vớ vỉn khác.
    Thực sự ghét con gái thực dụng quá(1 chút thì đc), Tiểu thư, ko thảng thắn. Thật đáng ghét.
    Mà mình đâu đến nỗi tệ chứ, bực thật.
    Từ bây giờ cóc thèm nhớ đến nữa, Em sẽ phải Hối tiếc vì đã....bỏ qua Anh, hehe.
  9. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Nhưng Em í sẽ tiếc gấp bội nếu ... đã không bỏ qua Anh,
  10. Nofeeling

    Nofeeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thực sự thì cô nàng đang tiếc rùi , đã bảo là Chia tay , vậy mà vừa trưa nay lại tele...phone cho mình, híc, bực quá đi. Vẫn nói rất yêu, nhưng vẫn nói Chia Tay, ức chế kinh khủng.
    Nhưng sự thực là 1 tháng nay ko gặp rồi, càng ngày T/Y càng Chết rùi.
    Ko vđ gi, hehe, ngoài đường đầy...Con gái,
    Mấy ngày nay thật mệt mỏi vì T/Y, sao mình ko gặp và yêu người mà mình nghĩ là phù hợp nhỉ ? lại cứ yêu mấy cô nàng bướng bỉnh, Tiểu thư thế nhỉ ? thật dại dột.
    Thôi, từ giờ tránh xa mấy cô nàng đỏng đảnh đó vậy.
    Híc, nhưng mà, Thế Gian , Nghìn Đàn bà giống nhau.......
    Hey, tự nhiên lại thèm Hát hò thế nhỉ? mấy hôm nay chỉ thích đi Cafe với mấy đứa bạn, mấy đứa em, nhìn thấy mấy em xinh tười mà sợ quá trời.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nhưng Em í sẽ tiếc gấp bội nếu ... đã không bỏ qua Anh,
    Cầu này sai rồi nhé !, hehe.

Chia sẻ trang này