1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế gian này đâu phải chỉ có anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vietnamheart, 09/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Hay sau vụ than ơi hỡi trời này bác Nofeeling làm quả iu bác Vietnamheart đê..........
    2 bác dẫn nhau lên chùa rồi vừa đi vừa hát mỗi người 1 câu nhá:
    bác heart: Thế gian, nghìn đàn ông như nhau....
    bác No: thế gian nghìn đàn bà như nhau.....
    thể nào mai sáng báo cũng có tin để đăng, cho nó sốt...gớm đau hết cả răng hàm mặt
  2. atamyzuwa

    atamyzuwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ông chả là gì với tôi,thế gian này đâu fải có mình ông
    Hờ hờ,"Đời còn dài,giai còn nhiều",con bạn bảo thế đấy
    Nhưng mà sao lại vẫn thấy buồn nhờ,biết là ông đã có bạn mới rồi,biết là tại tôi gây sự,nhưng cũng là tại ông đấy chứChẳng cần biết,nhưng sau khi nghe ông nói:"Tôi chỉ coi bà như bạn thôi!"
    Kô thể tin được,sau những gì....nói chuyện thân mật,đi chơi,nắm tay cũng kiểu...thân mật,nhưng rốt cuộc thì sao,hoá ra trong ông tôi kô có chút gì là "địa vị".
    Nói cho tôi đi,tại tôi tưởng bở hay tại ông thái độ kô rõ ràng,bao h tôi hỏi về tình cảm của ông đối với tôi,ông chẳng bao h trả lời,nếu đã ko thik,tại sao kô nói thẳng,để đến khi tôi đã thik ông nhiều đến thế,TẠI SAO???
    Bọn con trai là cái lũ gì thế,ai cũng thế,hình như ai cũng thế,chả có ai khác cả,tại sao?Tôi hỏi ông,tại sao trong chuyện chia tay của 1 đôi,bao h cũng là con trai có lỗi,ông bảo:"Vì con người thay đổi là chuyện đương nhiên!",thất vọng tràn trề!Tôi chưa bao h nghĩ mình sẽ thay đổi,nhưng h chắc là có,vì chả có ai chung thuỷ thì con gái chung thuỷ làm gì,tại sao lại thế???
    TẠI SAO LẠI THẾ?Câu hỏi tôi tự hỏi hàng ngàn lần,tại sao thế này mà kô thế kia,nhưng có lẽ trong cuộc sống,tôi sẽ còn hỏi nhiều câu như thế nữa,tại vì vẫn còn BỌN CON TRAI,tại vì:
    TÔI VẪN CÒN 1 TRÁI TIM BIẾT YÊU THƯƠNG!
  3. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Sao đến giờ vẫn còn có những người khi chia tay thì lại đổ lỗi là " tất cả đàn ông đàn bà trên đời đều như vậy " nhỉ ?
    sao không thể chấp nhận sự thật là người ấy không phải dành cho mình , luôn tự cho rằng mình yêu người ta đến vậy thì người ta cũng phải yêu mình nếu không thì gọi người ta là phản bội , là lừa dối .
    Yêu 1 người ko phải là lỗi lầm , thì kô yêu 1 người cũng không thể là 1 lỗi lầm được.
    Vậy hãy thôi cái ý nghĩ là " đàn ông đàn bà trên thế giới này đều cùng 1 kiểu" đi , nghe cải lương lắm , mà phát ngôn câu đấy cũng chứng tỏ đã đủ chín chắn đâu mà mạnh miệng nói yêu với đương
    Ngày xưa cũng đã từng được nghe " em đã yêu sẽ mãi mãi ko bao giờ thay đổi " ,rồi sau này khi câu nói này vẫn luôn ở trong tim mình thì được nghe tiếp câu " em không nghĩ rằng em sẽ là người thay đổi , nhưng em đã yêu người khác rồi" , buồn , đúng là chẳng có gì là mãi mãi , thế nên từ khi đó , " mãi mãi " khong bao giờ còn xuất hiện trong từ điển của mình nữa , không nói với ai , mà cũng không muốn nghe ai nói những từ như vậy nữa.
    Có 1 câu rất hay " khi bạn yêu 1 ai , hãy luôn nghĩ rằng đến 1 lúc nào đó bạn có thể mất người ấy"
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    đúng thật, tình yêu cũng như bao thứ khác o bao giờ là mãi mãi cả.
  5. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    chỉ đơn giản một câu : Đời còn dài, trai còn nhiều...........vây thôi..........
  6. vietnamheart

    vietnamheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng dám mạo hiểm lần nữa đâu, hihi.
    Đàn ông ... không đáng tin!
    Được vietnamheart sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 11/07/2006
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    thôi ấy cứ dám 1 lần nữa đi, không đáng tin thì tin ngay điều không đáng ấy mà
  8. Nofeeling

    Nofeeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Yêu à ? tôi cũng đang sợ đây, thật đấy, ko đùa đâu, sợ lại phải ...híc, cho nên, chờ 1 t/g nữa nếu yêu ai là.....Just married ! Đỡ phải lằng nhằng, yêu đương , giận dỗi, ghen tuông.....
    bây giờ đang nằm....dưỡng thương : "heart "ở nhà đã. Chờ recover rồi .....tiếp tục iu, haha.
    Emgaibuon định làm bà mối hả ? có mát tay mát chân ko đấy ? mà em có vẻ vui tính nhể ? lên Chùa thì làm sao mà hát với hò đc ? phải ra quán karaoke chọn bài chứ ? mà anh hát hơi bị hay đấy ! ko nghe phí 1/3 cuộc đời đấy, hehe
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    lấy hình ảnh lên chùa và hát là vì 2 người có viết những bài lấy ý của nhau, giông giống nhau lắm nnên em nói vậy thôi.
    còn nếu mà anh nói chưa nghe tiếng hát của anh mà phí đến 1/3 cuộc đời thì hơi kinh nhỉ, từ khi sinh ra đến giờ em thấy chưa bao giờ biết phí, tiếc cả, sau cũng vậy nên có cơ hội thì cũng muốn nghe giọng hát của anh nhưng o phải để sống 1/ 3 cuộc đời có lợi đâu
    hình như cuối tuần anh có vụ đi chơi xa nhỉ? em cũng đang định đi chơi.
  10. Nofeeling

    Nofeeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    ồ, sao em biết a định đi chơi cuối tuần nhể ? đúng là vậy đấy, cuối tuần này or cuối tuần sau, hiện giờ đã có 1,2 người contact và sẽ đi cùng( bên Box Du lịch thì phải ). Mấy chị đó, mấy bạn đó cũng đi DL bụi nhiều nên rất có kinh nghiệm( có 1 vài người, cả Nam và Nữ). Bọn anh định đi MC 1chuyến xem thế nào, lên của khẩu xem liệu có cơ hội buôn ...người sang TQ ko ấy mà , hehe, ai sợ thì ko nên đi dâu nhá.
    Đùa thôi chứ nếu em muốn thì cứ nhắn cho a( sđt 0904.100.615 - Mr Tuấn). Tranh thủ đi chơi bây giờ chứ đến lúc bị "Quản lí" rồi thì hết chơi với chả bời.
    à, quên, em mà nghe a hát, nghe xong nhỡ....say giọng ra đấy thì ....hìhì...., nói vậy thôi chứ Hát hò chỉ là 1 sở thích thôi, giảm stress ấy mà. gần nhà anh có cái quán hát Chung, ôi xời ơi, có 1 lần nghe 1 em hát hay dã man, Mỹ Tâm cũng chỉ đến thế là cùng, bạn ấy hát "Nụ hôn bất ngờ" hay thật, nhưng hôm khác có 1 iem hát ...ặc ặc, đang làm ly cafe Ban mê mà tí nữa thì sặc....potay.com !

Chia sẻ trang này