1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế gian này đâu phải chỉ có anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vietnamheart, 09/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    nếu đi vào tuần này em gái hơi bận, đang thi đau hết cả đầu, nếu tuần sau thì ...hì hì, cũng chẳng biết được, máu đi nhưng học hành kinh khủng quá, ngủ còn có 2, 3 tiếng.
    Móng Cái em cũng chưa đi bao giờ, nhưng dự toán kinh phí anh giai làm chưa, có nhiều lắm o, em gái o dư giả lắm nên cũng hơi chán. tuần này đang định kéo 1 chuyến đi Đà Nẵng, em đi 1 mình nên chọn những nơi nhộn nhịp chút kẻo nhìn người ta đôi lứa xứng đôi mình tủi thân ........về nhà đi ngủ thì tiếc lém. hì
    em gái cũng có Passport nên nếu sang TQ cũng ok rùi. ơ thế anh giai buôn người à? hay kiếm mối cho iem gái đi, em gái tình nghuyện để anh buôn sang TQ nhá, ở VN có vẻ chẳng có anh chàng nào ngó ngàng tới, làm quả sang TQ đổi đời đê............hê hê.
    cho iem hỏi chút, anh giai có làm gì liên quan đến Pr hay Mar o vậy? thấy anh giai làm Pr cũng pro lắm. hì hì, gớm có cả phonenumber nữa cơ, ngại chít iem chẳng dám để anh giai lại vấn vương, o tin đâu. hí hí.
    chat chit chút nhưng hình như hơi lệch lạc với topic, thoai, chúc anh giai và bạn trái tim gì ơi 1 câu thôi nha: hạnh phúc là làm cho ai đó được mỉm cười và mình cũng được cười.
  2. vietnamheart

    vietnamheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    He he, hóa ra tâm sự buồn của tớ cũng mang lại một kết thúc vui vẻ nhờ: Nofeeling + emgaibuon = Happyfeeling nhé!
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    làm gì có chuyện đó chứ, ấy o nghe anh giai trên kia phát biểu như ấy sợ con gái roài à? mình thì cũng o máu me lắm, có lẽ cũng sợ bị đẩy ra ngoài khỏi suy nghĩ của người ta rồi. những vết xước làm cho cái gương kia o còn lành lặn và chiếu lên những hình ảnh đẹp đẽ nữa.
    tớ thì o sợ, o hát những bài ca tuyệt vọng, o tin tưởng vào tình yêu, chỉ là tạm thời cũng o muốn nó ảnh hưởng đến cuộc sống, học hành, sự nghiệp cũng chưa có gì, nên chưa tính đến chuyện yêu đương. nếu yêu để yêu thì hơi buồn.
  4. Nofeeling

    Nofeeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hi emgai & VNheart :
    Mọi người thử để ý xem có phải là Topic này lúc đầu rất buồn, ...man mác buồn vì nỗi buồn của chủ nhân Topic,
    nhưng bây giờ có vẻ như nó vui vẻ hơn rồi phải ko nào ?
    Thực ra Tôi ko sợ CG như các bạn nghĩ đâu, vẫn rất yêu các bạn...hehe, trái tim cũng ko đến nỗi tan nát, thương đau lắm đâu, nhưng vì đôi khi share trên Net cũng có lúc chúng ta ko phải là chúng ta, có những điều vừa thật, vừa ko thật , thế mới hấp dẫn.
    CHia tay nhiều khi chỉ là Duyên số, có lẽ số minh hợp với người khác, cứ nghĩ thế là nhẹ đầu hơn.
    Hôm trước, Egaibuon có ý ghép anh với chị "Trái tim VN", hôm nay VN lại ghép anh với Emgaibuon, ôi, thích quá, hehe, làm mình đang ăn dưa bở rồi đây này.
    Yêu là 1 phần tất yếu của c/s, đôi khi ko thể biết trước khi nào sẽ yêu, a/h đến c/s thì đâu có gì là xấu nếu như nó là a/h tốt ?
    à, a cũng ko phải là dân PR hay Mar đâu, dù rất thích 2 lĩnh vực đó, a có 1" đam mê"( nghe ghê ko ? ) khác, là gì sẽ nói sau nhé.
    a để sđt là trong trường hợp e muốn tham gia vụ "buôn người "lên Móng Cái thôi, ko sang TQ đâu, nên e đừng ngại gì, chị bạn đi cùng bảo là đi MC rồi đặt chân đến...Cực Bắc của Tổ Quốc à ? ko hiểu đúng ko vì a ko thích môn Địa Lí lắm. hehe.
    Chi phí cho chuyến này khoảng 600.000VND -700.000VND gồm đi lại, ngủ nghỉ, ăn uống, còn nếu muốn mua sắm thì tuỳ mỗi người thôi. Đi Đà Nẵng có khi còn nhiều hơn đấy chứ, nếu e đi cùng bọn anh thì yên tâm là ko có cái cảnh sợ nhìn thấy người ta đi có đôi mình lại buồn vì mấy người đi cùng anh lần này a ...vừa quen họ, toàn mấy người thích "tự Do" thôi, họ bên Box Du lịch, hay đi DL bụi, híc, nhìn biết ngày, nhìn mấy bà chị đó thấy "Da chị nâu tươi màu suy nghĩ...", hì.
    Hôm nay nói nhiều qúa, thôi, tình hình sơ qua là vậy, có lẽ tuần sau bọn anh mới đi, nếu em muốn được bán sang gần TQ thì Confirm nhé , yên tâm là ko phải lo lắng bất cứ điều(về Con người, về địa điểm....etc ) gì trừ vđ Chi phí e phải tự lo
    p/s : Chớ nên bi quan quá sau khi Chia Tay, T/Y vẫn rất đẹp và Hấp dẫn nếu như có 1 trái tim nhiệt tình, 1 cái đầu biết sauy nghĩ tích cực => triết lí tí chút ! hehe
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    khiếp, anh nói "rất yêu các bạn" nghĩa là bạn nào cũng yêu được, làm em gái sợ. sau khi đau thương đến muốn lên chùa rồi hát bài thế gian muôn đàn bà giống nhau rồi giờ như Ưng Hoàng Phúc, miệng toe toét hô hào: tôi yêu tất cả.......ặc ặc. sặc sặc . thôi cứ từ từ anh ạ, o em sợ anh sớm mà về núi vì yêu tất cả các bạn đó. hí hí
    Chia tay o phải là duyên số, người ta chỉ nhắc đến duyên số cho những gì cho là tốt đẹp, vui vẻ thôi còn chia tay phải nói là do số phận.
    em tra lại tất cả những gì em có về địa lý Vn, hôm nay em lại mới thi môn địa lý kinh tế 6 học trình nhá, được những 8 điểm mà chẳng thấy sách nào nói Móng Cái là cực Bắc của tổ quốc cả. cực bắc trên Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang cơ mà anh. Cực Đông thì ở đảo thuộc tỉnh Khánh Hoà -> MC chẳng là cực gì cả. hê hê
    ok, nếu đi cuối tuần sau mà em o bận thi chắc đi được cùng mọi người. anh cứ tả về các chị đi cùng anh em lại thấy hình ảnh tương lai của mình. gớm anh có cái câu da chị nâu tươi như màu suy nghĩ hay gớm
    ủng hộ anh giai vụ buôn người lên MÓng Cái rồi để đó nào......
  6. Nofeeling

    Nofeeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hehe, emgaibuon có vẻ là 1 người hơi đa nghi đấy nhé, a vẫn rất bt, no pro, lớn rồi, phải khác chứ, nói chung về mặt tâm lí vẫn đang rất ổn, yêu các bạn nhưng là yêu quí, yêu thương, chứ ko phải là yêu đương, yêu đương mà lắm thế thì lấy đâu ra sức làm việc khác.
    Mấy hôm nay cv chán thế ko biết, đấy, lúc này cv với a mới là vđ đây này, nhưng mà thôi, ko đc phép bi quan, tiêu cực, thầy bói bảo số sau này ko phải giàu có mà là...cực giàu, haha, khỏi lo.
    E ui, chị bạn a bảo là ở gần MC có địa danh gì tên gọi là Mũi Sa vì thì phải, hình như đó đúng là điểm gì đó rất đặc biệt. a ko để ý lắm nên ko nhớ, để hỏi lại chị ấy sau, đại loại là cũng khá đặc biệt.
    Bọn anh cố gắng khoảng chiều thứ 6 tuần tới là lên đường, thứ 2 về, hôm qua đc thằng em trai đi MC về tặng cho cái áo Đại hạ giá hàng TQ, híc, mặc đc phết, giá lại rẻ nữa, nó tặng làm mình xúc động ghê.
    E cứ chuẩn bị "xiền" đi nhé, có gì cứ thông báo cho a, đừng ngại, thế kỉ ...22 đến nơi rồi, hehe
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    "emgaibuon có vẻ là 1 người hơi đa nghi đấy nhé"---> câu này thì khỏi phải nói là quá đúng, em gái o phải là "có vẻ" mà là quá đa nghi, đa nghi như Tào Tháo ấy chứ. thế mới có chuyện o dám tin giờ yêu ai lại có thể là mãi mãi được.
    "Mấy hôm nay cv chán thế ko biết, đấy, lúc này cv với a mới là vđ đây này, nhưng mà thôi, ko đc phép bi quan, tiêu cực, thầy bói bảo số sau này ko phải giàu có mà là...cực giàu, haha, khỏi lo."---> mấy hôm nay em gái học hành mệt mỏi quá. chuyện tình cảm lại đang làm em gái càng muốn quên đi nên sống cứ lay lắt. cũng thấy mệt mỏi. nhưng cũng có ông thầy bảo em gái số mai này được nhờ chồng, hay chồng nhờ nên o sợ. khổ cũng có cơm để ăn, yên tâm.......cười
    "E ui, chị bạn a bảo là ở gần MC có địa danh gì tên gọi là Mũi Sa vì thì phải, hình như đó đúng là điểm gì đó rất đặc biệt. a ko để ý lắm nên ko nhớ, để hỏi lại chị ấy sau, đại loại là cũng khá đặc biệt."------> vậy thì thú vị nhỉ? mong được biết chính xác nó là gì
    "Bọn anh cố gắng khoảng chiều thứ 6 tuần tới là lên đường, thứ 2 về"------> đi bằng ô tô hả anh? nếu thứ 2 về em phải bỏ học thì o được rồi. mỗi buổi học của em giờ được tính bằng Euro, chẳng dám bỏ đâu anh. hay rút ngắn đêm chủ nhật về để đầu giờ sáng thứ 2 em vẫn đi học được thì ok. còn nếu o, em rút nhé.
    "thế kỉ ...22 đến nơi rồi" ------> ối, o được đâu, mới đầu thế kỉ 21 mừ, thế thì em sắp già rùi à, huhuuhu o được đâu.
  8. Nofeeling

    Nofeeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chiều Chủ nhật về à ? ừ, để a xem "ý đồ" mấy bà chị kia thế nào rồi mes lại cho em nhé, nghe e nói chắc là e là sv "xịn" hay sao mà tiêu toàn eo rô thế ? nghe khiếp qúa, a tiêu toàn "VN đi " thôi.
    "chuyện tình cảm lại đang làm em gái càng muốn quên đi nên sống cứ lay lắt. cũng thấy mệt mỏi."
    => nghe buồn cười và thê thảm qúa , e còn trẻ thế mà đã có mấy câu "đắt " quá, "lay lắt " đấy là tồn tại, chứ ko phải sống đâu, sao phải khổ thế, cùng 1 vđ nhưng có 2 cách xử lí khác nhau, 2 phản ứng khác nhau. Vậy, suy cho cùng HP hay ĐAU KHỔ là do suy nghĩ của ta mà ra cả.
    Ko có T/Y mãi mãi à ? cái Chân Lí này chưa được Khoa học chứng minh đâu em à .
    Trời đang mưa : có người thấy buồn ( đang thất tình chẳng hạn), có người lại vui ( đang nóng quá chẳng hạn), thế có phải là...hâm ko ? thực ra nên buồn, nhưng biết là nên kéo dài trong bao lâu, ko nên chìm đắm quá lâu mà đánh mất đi cơ hội khác.( Triết lí tí tẹo nhé ).
    a sẽ Update cho em về lịch đi MC nếu thực sự e muốn đi. Cta sẽ đi otô , nếu đông đông thì đi xe máy, cái này lấy ý kiến của tất cả thành viên. Nên đi DL cho nó quên hẳn chuyện kia đi, Con trai tốt, T/Y đẹp còn nhiều lắm e à, a chả bao giờ bi quan như em cả, chỉ cần nghĩ " Đó là Duyên số" , thế là ok hết, mà em iu sơm nhỉ ? "hồi xưa" sv a chả biết yêu là gì, chả đc mối nào cả, thế mới đâu, nhưng kể từ lúc ra trường, kể từ lúc....haha, lại đến mệt vì ....hehe. Bí mật ko thể bật mí.....
    See u
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1

    em là sv nghèo thôi nhưng đang phải theo học mấy cái lớp chẳng phải dành cho sv nghèo nên mới thía, cứ 1 ngày tính theo VNĐ mất tới 120 nghìn. ôi, thật là kinh khủng. 2 tuần hết hơn triệu bạc. vậy mà học hành thì chểnh mảng, vô độ, chán chường.
    có chăng mình đang sống??? sống trong bóng đêm của cuộc đời. cứ ngày ngày lầm lũi đến chán chính bản thân. ui.......không muốn nói đến vấn đề nì, nó nhàm quá rồi. em gái ngày xưa học văn nên bị ảnh hưởng nhìu ghê gớm, muốn thay toàn bộ những ý nghĩ của mình đi.
    việc đi, nếu đi được xe ôtô thì nhàn cho chị em, nhưng đi xe máy tạt ngang tạt ngửa cũng hay. lần trước tết em đi Lạng Sơn bằng xe máy thú vị lắm, tội mỗi o có bằng lái nhưng cứ lao đi như là tay đua số 1 vậy. mà từ Hn đến MC là bao nhiều km anh?
  10. Nofeeling

    Nofeeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa a thi chuyên Văn nhưng may mắn ..trượt, tí nữa thì thành Văn sĩ, hehe.
    Ngta bảo rồi, cái gì cũng "vừa vừa" mới hay, cái gì quá đều ko hay mà, kể cả " ghen cũng vậy ....." a ko nhớ hết đoạn này , cái đoạn quảng cáo trên Tv về Bột ngọt thì phải, hehe, cho nên, Văn cũng rất hay nhưng trong c/s cần phải kết hợp với những cái khác nữa mới thú vụ.
    E cứ tham gia vào các hoạt động khác như gặp gỡ giao lưu các tổ chức , học thêm....sẽ giảm stress ngay ấy mà. Nhiều cái hay phết e ạ, ví dụ như tối thứ 7 tới 1 nhóm ( Về Tình Nguyện, a tham gia nhóm này ) của bọn anh sẽ gặp nhau để hò hét, trình diễn thời trang này, mấy bộ trang phục do nhóm thiết kế, người mẫu cũng của nhóm...hay lắm. Đúng lúc đang them...hát thì lại được hát, sướng quá.
    Chứ a thấy còn trẻ như em mà đã buồn bã thế này e ko ổn lắm, tự mình làm mình...già đi đấy.
    Đi LS chán lắm, chả có gì cả em à, a đi mãi rồi, đựoc mỗi cái an Thịt Vịt quay là ngon thôi,
    túm đi, túm lại, ko nên buồn bã vì :
    - Chóng có nếp nhăn, đặc biệt với các bạn nữ
    - Đời còn dài, con trai còn nhiều
    Thứ 7 được hát hò rồi, sướng quá !

Chia sẻ trang này