1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế gian này đâu phải chỉ có anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vietnamheart, 09/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    trời mưa rồi, mưa như hờn giận ai đó mà chảy xối xả những hạt mưa lớn. sau cơn mưa trời có nhẹ nhàng hơn o? có người ví mưa như nước mắt của mặt trời. đêm qua trăng sáng đến chói lòng, không biết đêm nay có trăng o nữa. mình đang được bao bọc trong 1 cái thư viện lúc nào cũng mát đến phát rét nên o biết trời chuẩn bị mưa mà đứng dậy để đi về. giờ thì thư viện cũng gần đóng cửa rồi, mà đáng ra đóng cửa rồi nhưng vì mưa quá nên họ cho sinh viên trú nhờ ở đây. tẹo nữa o biết về làm sao nhỉ? hình ảnh người con trai sẵn sàng chịu nắng, mưa vì mình giờ hình như chẳng bao giờ có cho dù trong giấc mơ. lúc nào cũng tặc lưỡi, tự mình làm, tự mình đừng làm phiền ai. vậy nếu như tất cả mình đều làm được 1 mình thì cần người yêu, chồng để làm gì nhỉ? anh đã từng nói thèm được 1 lần em gục khóc trước anh như yếu đuối vô chừng và anh sẵn sàng đưa đôi vai của mình ra cho em dựa vào. anh nói tip người con gái quá cứng cáp như em, anh bên cạnh o được tự tin vì nghĩ cứ hời hợt. híc, đâu có phải thế anh. em cần lắm 1 vòng tay để xà vào, để được che chở. em cần lắm 1 đôi vai để dựa vào. em cần 1 bày tay đưa ra khi em đang trượt ngã. nhưng điều em cần hơn, cần anh thực sự bản lĩnh, thực sự là chỗ dựa trong em. em yếu đuối, bé nhỏ nhưng lại muốn em trong anh cứng rắn để anh đỡ lo lắng. rồi.......cứ thế anh đã sợ mình là cái bóng của người đàn ông của em. anh rút lui khi em chưa 1 lần dám là chính mình dựa vào anh.
    rồi anh xa em.......cứ ngày ngày em gồng mình lên để cứng rắn với đời, cứng rắn trước anh, che dấu những phút cô độc đến ngút ngàn. anh gặp lại hờ hững khi thấy em không thay đổi. nhưng sao anh không nhìn sâu vào trong đáy mắt em, có 1 giọt nước mắt vẫn lặng thầm giấu đi. muốn được khóc cho anh, được khóc cho em, cho những ngày ta còn bên nhau.
    hững hờ bước đi.........
    mưa........
    (oài, không định viết 1 tẹo nào nhưng mưa sao gợi buồn đến thế, thôi thì ai đó đọc thấy chán nản đừng đọc nhé. vẫn ngồi đây chờ 1 sự nhiệm màu xảy ra.......hi hi)
    Được emgaibuon sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 13/07/2006
  2. vietnamheart

    vietnamheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì tôi đã bỏ được thói quen chờ đợi tin nhắn của hắn, cũng như lúc đầu tự tập cho mình cái thói quen vớ vẩn đó. Hôm qua, hắn vừa liên lạc, nhưng sao mình chẳng động lòng chút nào. Có cũng như không, không cũng như có ... mà thôi. Học, làm việc, chơi thể thao,... còn thời giờ đâu mà bận tâm đến hắn nữa cơ chứ.
    Life goes on ...
  3. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    CHị Thu nhiều tâm sự quá CHúc chị luôn vui vẻ nhé
    Mà em thấy topic này khá là thú vị đấy nhỉ Em thì cứ quan niệm cái gì qua rồi cứ cho nó thành kỉ niệm Dù đôi lúc có buồn thật nhưng mừ đời nó còn nhiều điều hay ho Đàn ông chỉ là chuyện nhỏ thui
  4. Nofeeling

    Nofeeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng là 2 iem đỡ chán rồi, đỡ buồn rồi, được 2 hôm là lại thế rồi, chán quá đi thôi. Em Siêu Chanh HĐ ( chắc nhà có món Chanh gia truyền hả em ? )nói đúng 1 nửa, đời còn nhiều cái hay ho lắm, hay dã man thì đúng hơn.
    Sai ở chỗ nào biết chưa ? cứ "chạm đến Đàn ông thế là bất công rồi, ít ra thì trong nhà em cũng có 1 người đàn ông mừ, phải ko ? hehe, ko nên vơ đũa cả bó chứ em.
    Ôi, đang chán vì cv đây, cố gắng đến 30t làm ******r mấy được..
    Hi vọng sẽ được nghe những điều vui vẻ của VN+emgai !
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    to anh feel! chắc lần này em đành nỡ hứa với anh rồi, em o đi chơi được nữa, chắc chẳng thể làm gì được nữa. lúc này chỉ muốn có ai đó ra quán rượu cùng mình để dìu mình về thôi. em đang chán nản ghê gớm, nhưng cuộc sống vẫn phải đối mặt với nó rồi chấp nhận thôi. bất lực và cô độc quá!
    giờ đi mà như o vững nữa, đất dưới chân cứ như trực hụt xuống. công việc của anh chán...........còn em tất cả đều chán. giờ chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào. em o biết làm gì nữa. tất cả dồn cùng 1 lúc đổ ụp xuống đầu em..........
    Chán nản đến vô cùng..........
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    ôi, mai còn phải thi nữa mà giờ đầu óc chẳng thể bình tĩnh nổi. lo lắng thật nhiều.............
  7. vietnamheart

    vietnamheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ cũng chẳng biết sao tâm trạng mình hay thay đổi quá. Xò rí cậu Nofeeling nhé, thế gian nghìn đàn ông giống nhau, trừ cậu ra, được chưa? hehe.
    Cậu có vẻ cũng có tham vọng đấy nhỉ, tớ chỉ mong có một cái nhà của riêng mình thôi, sau đó mới đến ******rc hì hì.
    Vì một cuộc sống tự do...hãy cố lên
  8. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Không anh này thì thiếu gì anh khác , đàn ông trên đời còn nhiều mà D] Bạn khỏi lo đi , suy nghĩ nhiều quá sẽ mau già lắm và nếu mà mau già thì sẽ xấu , xấu thì sẽ không có ai " cưa cẩm yêu đương " gì nữa đâu. Tình yêu đâu nhất thiết phải giàu có hay đẹp trai , đâu cần anh phải giỏi giang hay tài năng, chỉ biết là tôi yêu anh vì anh chính là anh mà. Thần tình yêu nhắm mũi tên vào ai thì nếu là phúc thì ngừơi đó hưởng , nếu là hoạ thì người đó chịu ( dù là trai gái ).
  9. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Thần tình yêu chỉ là một đứa trẻ. Cầm cây cung và nhắm bắn bất kỳ trái tim nào mà cậu ta nhìn thấy. Để rồi sau đó lại rút mũi tên đó ra và bắn vào một trái tim khác.
    Chính vì thế mà các cụ cứ hay nói: CÓ DUYÊN NHƯNG KHÔNG PHẬN
    Đừng để mình thấy hối tiếc những việc mình đã làm. Buồn nhưng vẫn nở nụ cười vì nghĩ rằng đang có một tương lai tươi sáng đón chờ ngay phía trước. Tôi tự nhủ lòng mình như vậy nhưng....
    Được longlanhlunglinhlieuru sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 15/07/2006
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    tối thứ 7,...........làm gì để hết buổi tối nhỉ ngoài việc lang thang trên net.
    muốn thoát khỏi tình trạng mệt mỏi, uể oải này quá mà chẳng biết nên làm thế nào.
    có lẽ mai về với mẹ thôi.............

Chia sẻ trang này