1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế gian này đâu phải chỉ có anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vietnamheart, 09/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thế gian này đâu chỉ có anh
  2. Nofeeling

    Nofeeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    To emgaibuon : Chà , tiếc quá e ko đi cùng bọn anh được nhỉ ? thế thì hẹn e dịp khác vậy. À, a tưởng e hết bùn rồi, vậy mà...nếu tự bản thân mà ko tìm cách vượt ra khỏi sự buồn chán bằng các hoạt động cụ thể thì càng ngày càng chìm đắm vào cõi u mê buồn bã đấy, gầy hết cả người, xấu xả đi, tùm lại là cái "thằng" bạn cũ của e ấy, nó thì vẫn vui vẻ, trẻ trung với các em khác, còn em thì sao ? sao phải tự mình làm khổ mình thế ? Tất nhiên T/Y nó có sự dằn vặt và đau khổ kinh khủng nếu chia tay, nhưng mà theo kinh nghiệm bản thân a thì phải nhanh chóng tự mình giúp mình - trong tư tưởng của em ý !
    Nói dông dài chả biết có giúp gì em ko nhưng túm lại là em nên gặp bạn bè nhiều nhiều vào, hát hò, đi chơi như thường lệ, chớ nên ở nhà gặm nhấm nỗi buồn.
    Như a đây này, tối qua đi xem 1 nhóm tình nguyện ( a là 1 thành viên của nhóm này ),trình diễn Thời trang, ặc ặc, buồn cười dã man con ngan luôn, có 1 thằng nó mặc đúng 1 cái Khố kiểu Thổ dân Phi ...Trâu, ngưòi bôi đen trắng, thằng này nhìn cũng đẹp cái gì cũng đep...., hehe, khi nó đi đến gần các chị em là y như rằng các chị em cứ mắt chữ o , mồm chữ A để.....super soi, , mà em biết vì sao soi ko ? đố em biết đấy ? haha, cười đau cả ruột.
    Khi nào buồn a cũng hay rủ 1 ,2 thằng bạn thân 1 chút rồi đi xuống Mỹ Đình uống Trà đá, ngắm chị em đi đầy đường, ngồi tán phét, hóng gió, trên là Trời, dưới là bãi Cỏ, hay ra phết, or ra cái Quán karaoke gần đó làm vài bài( phòng hát chung ), oho, giọng mình cũng khớ, thế là các iem cứ cổ vũ rào rào, thế là lại đỡ chán ngay ấy mà, đấy, a có dăm ba cách đó, e xem có apply được cái nào ko ?
    A cứ tưởng e hết chán rùi, hoá ra mấy lời a nói chả có tác dụng gì cả, híc " :
    Đời rất dở nhưng vãn phải nhăn nhở chứ em, mình buồn thì có giải quyết gì được đâu, nói túm lại hày suy nghĩ thật tích cực vào, nếu e chán đến mức độ t7 chả biết làm gì đến nỗi chỉ biết lên Net thì cứ nt cho a ( PM là Quoctetrecompany ), a sẽ nhồi nhét vào đầu em mấy cái tư tưởng tích cực, biết đâu lại hết buồn.
    Em ...4 mắt và e longlanh.....( ặc đọc xong cái tên chắc mỏi miệng mất, chả làm ăn gì được nữa )nói đúng đấy em à, đấy, mấy e ấy trẻ người non bụng...à, quên,non dạ thế mà còn nghĩ được thế cơ mà,
    To "Trái tim VN" : e phải gọi a là ANH chứ nhể ? e dùng phép loại trừ thế là đúng đâý, thế gian này nghìn vạn đàn ông giống nhau, trừ anh ra, hehe, vì a .....tốt hơn họ nhiều..
    Mà sao e thay đổi tâm trạng nhanh thế, sớm nắng chiều mưa thế ? hay là mới có...giai nào tán tỉnh hay sao mà vui vẻ thế nhỉ ? .
    Nói chung là ....híc, hình như Topic này chỉ có mỗi mình tui là.....giai hay sao ý nhỉ ? , híc, Con gái sao mà .......thôi, ko nói nữa.....sợ lắm.......
    à, lại nói đến cái vụ tin nhắn, híc, rõ ràng là chia tay rồi mà sao cứ nhắn đi nhắn lại là sao hả các...i..em ? , a nói bạn gái cũ của a ý ? yêu thì yêu mà ko yêu thì là bạn, cứ lằng nhằng, mình đi chơi là y như rằng vẫn cứ ghen, vớ vẩn thật, chả hiểu kiểu gì nữa, hỏi là còn yêu hay ko thì bảo là còn, thế có muốn tiếp tục ko thì lại bảo là ko ? hơn nửa tháng nay ko gặp rồi, chán mớ đời, có lẽ phải giải tán nhanh thôi, cứ kiểu này định giữ để mình ế ...người yêu chắc, bực cả mình, ngày nào cũng nt, chả hiểu họ đang nghĩ cái gì nữa, ôi, bótay.com Kệ, mặc xác, thích kiểu gì đây cũng chìu hết, ngoài đường còn đầy con gái...xinh ,hehe
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    to anh giai: o hẳn là em buồn vì chuyện tình cảm đâu, chuyện học hành và việc học của em có vấn đề. em chuẩn bị đi du học, nộp tiền qua 1 trung tâm du học và giờ o muốn theo họ nữa mà mất trắng gần 20 triệu đồng nè, nên chán nản vì chuyện đó chứ bạn giai em vô tâm, em cũng chẳng bận tâm nữa làm gì. em là cô bé sống vì tình cảm nhưng nếu tình cảm ấy làm mình đau đớn quá thì cũng biết cách vứt nó đi 1 lần. hôm nay, em đã làm được 1 số việc củng cố lại tinh thần rồi. biến mất trước mọi người 1 thời gian, tất nhiên là với những người cần biến mất .
    chủ nhật chết tiệt! mình ghét thứ bẩy và chủ nhật thế. chán như con gian, may mắn ngày mai lại có thể đi học được rồi, o phải ngồi ở nhà 1 mình làm chi. cả ngày nay ngồi đến đau hết cả cái đầu.
    còn chuyện anh than vãn về mess ý em nghĩ người con gái nặng tình lắm, họ o dễ quên như các anh được đâu, vì thế như là thói quen, cứ cầm cái điện thoại lên là ấn, là nhắn số đó. em gái có khi nhắm mắt vào nhấn số còn nhấn nhầm cơ mà, lúc muốn gọi cho ai đó lại cứ thói quen nhắn số đó mới lạ chứ. giờ thì vứt hết cả 2 cái điện thoại đi rồi, chẳng còn cái gì để mà nhắn nhầm nữa. thích thật!
    nếu anh muốn dứt khoát, cốt nhất nên nói chuyện thẳng thắn với người đó là chúng ta o còn gì nữa, con gái, lằng nhằng và hay ảo tưởng lắm. em hiểu rất rõ điều ấy, vì em cũng thế.
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    chủ nhật chết tiệt!
    cái nóng chết tiệt!
    anh và tất cả mọi thứ cũng chết tiệt!
    ôi, mình chết tiệt !
  5. Nofeeling

    Nofeeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    À, hoá ra e bùn vì cả lí do "Xiền" nữa hả ? e định đi Du học à ? tức là muốn xuất ngoại chứ gì ? hehe, thế thì đi MC rồi a ...bán sang TQ luôn, thế là được xuất ngoại luôn
    Đùa thôi chứ 20tr cũng là nhiều nhưng cũng ko phải là gì quá ghê gớm đâu, hết tiền rồi lại có tiền thôi mà, buồn nhưng buồn ít thôi.
    Trong cái box tâm sự này hình như nhiều Thanh niên buồn nhỉ ? a cũng buồn nhưng về CV nhiều hơn, ko phải là ko nặng tình, ko phải là Vô tâm đâu, mà bởi vì càng...già càng kinh nghiệm rồi, hehe, 26t có gọi là già ko nhỉ ?.
    Tối qua là tối đầu tiên cả 2 Gan lì ko ai chịu nt cho ai cả, híc, lần đầu tiên mình ko thèm nt cho ngta nữa, híc, hơi buồn nhưng bực lắm rồi, cóc cần nữa.
    Ở, mà em vứt đi 2 cái DD cơ à ? em vứt ở đâu đấy bảo a 1 câu ?, tiếc là số DD của mình lại liên quan đến cả CV chứ nếu ko mình tắt máy vài ngày cho thoải mái, nhiều lúc cái DD thật khó chịu, chỉ chặn được cuộc gọi, chứ ko chặn được tin nhắn, thế mới đau chứ.
    Cv bung bét quá, đi MC xong có khi vào SG kiếm "Xiền " thôi, thay đổi ko khí xem liệu năm 30t có cá kiếm được ******r ko vậy ? , hehe, ko bít con gái SG thế nào nhỉ ?.
    "Buồn" và "Vui " xét cho cùng chỉ nên coi là 1 loại Gia vị của C/s !
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    trời mưa, buồn nhỉ?
  7. Nofeeling

    Nofeeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    trời ạh, ko nên buồn nhiều vậy chứ ? "nắng mưa là chuyện của trời ", việc ta ta cứ làm, chớ nên bị ảnh hưởng bởi thời tiết thế chứ em.
    Hồi xưa a cũng thấy chán chán khi trời mưa, nhưng càng già càng ...trơ rùi thì phải , mưa hay ko thì mặc kệ, ở trong nhà thì chả cần quan tâm đến mưa nắng làm gì em à.
    "Thế gian này quả là rộng lớn và còn bao nhiêu việc phải làm " , thời gian vẫn cứ trôi từng giờ,từng ngày, híc, con vô số việc hay ho và vô số a chàng đang đợi chờ em đấy, híc, em mà nói buồn nhiều quá là thành "emgaibuon" thật đấy, chớ nên, chớ nên !
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    hôm qua, trời mưa, em gái đi học về nhà lúc 6h, đáng ra phải đi học tiếp nhưng tự cho mình 1 cách cảm nhận mưa đó là nằm đọc sách. định bụng khoảng 2 tiếng sau rồi phải dậy đi học vì hôm nay có bài thi thì ngủ luôn 1 lèo đến 6h sáng nay. em ngủ được 12 tiếng đồng hồ đấy nhá. ôi, hình như chưa bao giờ mình ngủ được nhiều mà o hề có những giấc mộng quái gở hành hạ. sáng dậy mới hay bài vở còn cả đống chưa học mà lại phải đi thi rồi. thi vẫn được điểm tốt, chẳng cao nhưng cũng thấy hài lòng.
    hôm nay thì o được lười biếng như vậy nữa, học thôi.....
    to anh giai: anh giai có lòng tốt kiếm được cho iem gái 1 người làm cho em gái hết thời gian than buồn đi. sẽ có hậu tạ
  9. Nofeeling

    Nofeeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Đấy, tâm trạng thế có phải tốt hơn ko ? hehe, giới thiệu cho e à ? đơn giản như "đan rổ " ấy mà, bạn bè a nhiều lắm, có 1,2,3.... chú vẫn alone, nhìn hình thức thì theo a khoảng 6-7/10, thế được ko em ? công việc ổn định, nhà mặt ...ngõ, Bố gần làm to thôi. hehe
    Thế e thích style kiểu nào hả em ? thích già hay non nào ? , thich a nào để a còn để dành luôn nào ? hehe, e yên tâm là bạn a toàn bạn tốt thôi, hì, tốt như anh ý.
    ban ngày a hay online lắm, vì cv liên quan đến net mà, cho nên có gì e cứ online sẽ gặp anh ngay, thế đã nhé, a phải làm việc tiếp đây.
    To VN heart : dạo này bận tình mới hay sao mà ko thấy e đâu nhỉ ? lại vui vẻ với a nào mới rồi hả ? , thế cũng tốt, thế là topíc này hết có người buồn bã, âu sầu vì tình rùi.
    Cứ thế phát huy nhé !
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    ui, mấy cái khoản nhà cửa, bố mẹ em gái chẳng quan tâm lắm đâu, cứ 1 tuần cho em đi đến 1 quán bình thường trả được 2 cốc nước của em và của người ta; rồi có lòng tốt hơn ngày ngày đổ xăng vào xe qua nhà đón em đi lòng vòng khoảng 10 phút rồi về là được. thế thì cũng chẳng cần con ông to, nhà mặt phố nhể?
    trước khi nói đến vật chất thì phải xem anh chàng đó có dấy lên trong em những tình cảm tốt đẹp hay o? em là đứa con gái máu lạnh lắm nên làm sao đừng cho để có lần gặp đầu tiên và là lần cuối cùng thì cũng là chiến thắng đến 50% rồi.
    mà thôi, trêu anh nên nói thế thôi, giờ mà anh nào yêu em thì thật là thương anh ta, mà em thì chẳng nỡ để cho con người ta được yên đi.
    hôm nay đau đầu dã man, muốn đi uống bia ghê

Chia sẻ trang này