1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế gian này đâu phải chỉ có anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vietnamheart, 09/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietnamheart

    vietnamheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    To Nofeeling: hì, chưa chắc VNheart phải gọi anh là anh đâu nhé. Nhưng dù sao gọi anh là anh nghe vẫn thích nhỉ. Em bận tình mới à? không có nhanh vậy đâu anh. vả lại công việc túi bụi, nhắn tin tá lả, nhưng không phải cho hắn. giờ em nhìn ai cũng no feeling hết, thế mới khổ! đàn ông cũng khó hiểu thật, khi thì van xin hãy yêu họ, đừng xa họ, v.v. khi thì lại bảo mình hãy tìm người khác thành đạt hơn.
    Còn anh khi nào thì có tin vui cho em gái nhờ đây? hihi
    To emgaibuon: mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em, đừng buồn nữa nhé! ngày xưa ở tuổi em, chị chẳng biết tình yêu là gì đâu, cứ mãi chúi mũi vào học, chẳng để ý đến ai mà cũng chẳng biết có ai để ý đến mình không. nhưng như thế cũng may đấy nhỉ, đỡ phải đau khổ sớm vì tình...
    Được vietnamheart sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 18/07/2006
  2. Nofeeling

    Nofeeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    hehe, thế e bao nhiêu cái xuân xanh rồi mà ko gọi a là ANH đc ? hoho, mà kể cả hơn dăm ba tuổi thì cũng làm em chứ sao đâu.
    Người con trai chỉ nói "e hãy tìm người khác thành đạt hơn " khi mà người con gái có ý gì đó ko khéo đả động đến vđ Kinh Tế của chàng trai, nói chung khoảng cách giữ Thực tế và Thực dụng của Con gái bây giờ mong manh lắm. Với a thì1 khi đã là...2 khi, nếu người con gái yêu mình mà có ý coi thường mình or ko khéo léo trong vđ KT thì dù có iu đến mấy cũng sẽ Giải tán thôi, nói chung rất ghét CG thực dụng.
    E nt tá lả mà ko thấy tn nào lạc vào máy anh nhỉ ? nhìn ai cũng nofeeling à ? ko nên thế , vì "giai cũ" của em nó đâu có thế, nó vẫn full of feeling mà, làm như e dần dần mất đi cái tình cảm tự nhiên từ thuở cha sinh mẹ đẻ, mất đi cái tình yêu đẹp đẽ trong mỗi con ng trẻ tuổi vốn có = > phí đi em à.
    Nói chung a vẫn rất tin 1 ngày nào đó T/Y thực sự sẽ đến với mỗi chúng ta, nếu hiện tại có buồn, có ghét, có chán, có mất niềm tin thì chỉ nên coi đây là 1 giai đoạn tất yếu, có tính chất tạm thời của những kẻ mới chia tay, chứ ko nên dựa vào đó mà trở thành 1 người khác.
    Đã biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    => cái này người ta gọi là " Tit for tat ", "ăn miếng trả miếng đấy ",
    Bác Hồ mà ko lạc quan thì giờ này làm gì có "Trái tim VN", đúng ko nào ? phải học tập Bác Hồ ấy em à ..
    Or có 1 cách nhanh nhất và mạo hiểm nhất là " Muốn quên đi người yêu cũ thì hãy yêu ngay 1 người mới", đây là cách quên nhanh nhất đây, mạo hiểm nhất vì : nếu thực sự 2 người cảm thấy hợp nhau thật thì vẫn có thể tiến đến 1 T/Y đẹp, đích thực, nhưng nếu như người mới này kém xa người cũ và ko đủ khả năng làm e vơi đi nỗi niềm cũ thì híc, người mới sẽ thật tội nghiệp.
    Thằng bạn a nó làm theo cách đó đấy, thế mà bây giờ T/Y mới của nó đang rất ổn, có khi sắp to be married rùi cũng nên, cái thằng này đúng là "Số Đỏ" - Vũ Trọng Phụng, phải ko nhể ? lâu rùi ko xem lại văn học, chẳng hiểu có đúng ko nữa, hehe.
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    to chị: em gái xin lỗi nếu có thất lễ với chị, vì mấy bài viết đầu em gái chỉ nghĩ lại mấy cô bé ẩm ương tâm sự thui, chứ ai dè chị hơn tuổi iem. nói thật chị, ở tuổi của chị, nghĩa là lớn hơn em chứ em cũng chẳng biết chị bao nhiu tuổi kiếm 1 anh đi mec hay Ford đen xì, bóng lộn rồi xì đoàng cưới cho nhanh, than vẫn làm chi chyện chồng con. em gái năm sau hết cái tuổi (nói hơi thất lễ nhưng em thấy nó đúng) "chó" này iem sẽ cố kiếm lấy 1 chàng mà đổ ập vào nhá. yêu đương phát mệt. có cưới thì yêu. hì hì
    híc, em gái vừa phải đi khám bệnh về, đáng ra thì phải buồn lắm vì ngày mai sẽ biết kết quả em gái có phải mổ không, nhưng sợ quá rồi chẳng biết nên buồn nữa o đành quaỵy cho hết ngày nay, mai có o được online thì mọi người còn nhớ.
    to anh giai: anh thật đúng là mẫu người con giai hiện đại đó nha, em thì o khoái lắm những người sòng phẳng hay lạnh lùng, cứng rắn quá. tình cảm mà, cần có những lúc trái tim nói chứ lý trí cầm chịch hết thì buồn nhỉ. em gái cũng sống sòng phẳng và lý trí lắm nhưng đó là o thực sự yêu, còn thực sự yêu thì ôi thôi mình thật là buồn cười, dám làm cả những thứ trong mơ cũng o dám làm. ví như em mà iu thật người đó, mai em đếch vào bệnh viện nữa mà nhảy lên xe đi đến với người đó rồi. nhưng mai em vẫn phải vào viện, vẫn phải khóc 1 mình vì sợ. híc híc...em sợ lắm. ghét nhất trên đời là phải vào bệnh viện.
  4. Nofeeling

    Nofeeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    E mổ ở đâu đấy em? có cần a mang đường sữa đến thăm ko ? có cần a làm xe ôm ko em ? mà e mổ thế có gì nguy hiểm ko vậy ? nghe mà"xương" quá, híc híc.
    A thich nhất cái câu ý em bảo là bỏ cả mổ để đến bên ng iu, híc, thế mới gọi là iu chứ, tình yêu phải đôi khi "mù và quáng" thế mới gọi là YÊU. .
    À, chả nhẽ có Ford hay Mer thì mới "xì đoàng " à ? nghe chán quá nhỉ ? thế này thì a bị loại từ vòng gửi xe à ? híc ., à, hình như Topic này chỉ có 3 cta ...đấu khẩu với nhau thì phải ? kể cũng hay nhỉ ? độc quyền ! haha
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    to anh giai: hi hi, tình yêu thì đúng là có 1 chữ mù và có 1 chữ quáng rồi. có được 2 chữ đó mới gọi là tình iu đích thực. ối giời......
    mai em mới nhận được kết quả nhưng chắc là o sao đâu. sao hay o biết ngay ấy mà, nếu sao thì từ mai anh giai o thấy em post bài rùi, còn o sao thì lại thấy em gái tươi như Thị Nở cười. hề hề. em nếu có thì sẽ ngự tại bệnh viên Châm cứu trung ương, ở đó nhà em có người quen nên sẽ mổ ở đó chứ đó đâu có phải là nơi để mổ. híc, biết ở o đúng chỗ mà vẫn phải ở.
    ah, còn chuyện xe Mer và Ford ý anh đừng ngại, ý là iem khuyên chị trái tim hướng tư tưởng chứ cứ than hỡi giời ơi như thía này thì thương chít. năm sau iem mới tính chuyện dòm cái anh đi xe Mer hay Ford, giờ vẫn đang vừa đi vừa nhìn thẳng đường chứ chưa dám nhìn ngang. hí.
    híc, iem đi thi đây anh giai, chúc em 1 câu đi cho mát mẻ nào..... hờ mà ở đây thành thế gian này đâu chỉ có mỗi anh và em và chị heart rùi....zui ghê.
  6. vietnamheart

    vietnamheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Man first, ưu tiên cho anh trả lời trước đấy. nhớ nói thật đấy nhá.
    I swear em chẳng bao giờ đá động gì đến chuyện money của hắn cả. nhiều khi muốn mua tặng hắn cái gì đó nhưng hắn lại bảo tốn tiền lắm...chắc hắn mặc cảm vì hắn vừa mới nghỉ việc, đang tìm việc khác. nhiều khi cũng thấy tội nghiệp hắn, an ủi và quan tâm hắn nhiều quá thì hắn lại nói là mình không thật lòng. em nghĩ em đã hy sinh quá nhiều thời gian cho hắn mà hắn lại chẳng bao giờ hiểu được điều đó.
    Em chỉ nhắn tin vì công việc thôi. À mà em có nhắn vào máy anh đó chứ, nhưng họ lại bảo là số máy không có thực
    Tìm một tình yêu mới à? nghe cũng thú vị đó. trò này cũng giống như trò "bốc thăm trúng thưởng" anh há, nếu may mắn bốc được người tốt thì còn gì hơn
  7. vietnamheart

    vietnamheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    không sao đâu em gái à, ở đây mọi người đều là bạn mà. em bảo chị kiếm anh nào đi ford hay merc á? chị chắc thuộc loại cổ lổ sĩ rồi hay sao đó, chị không thích những gã lái những chiếc xe đó mà mặt cứ vênh vênh, chẳng biết xung quanh họ là ai nữa. những gã như vậy chỉ có vẻ bề ngoài thôi, chẳng thương yêu mình thật lòng đâu. chị chỉ thích những người khiêm tốn, biết cách cư xử, đơn giản vậy thôi.
    nghe nói em sắp mổ à? có sao không? chị mong mọi việc đều bình yên với em...
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    ơ, hoá ra chị cổ điển thật rùi, mấy anh đi xe ford ý mặt o vênh được hay cứng đơ được đâu nếu chị chặn đầu xe, anh ấy chẳng pahỉ xuống xe mời đi chị..........ra chỗ khác ấy chứ, ai bảo các anh ấy o biết ai nữa. hờ
    nói thía chứ nếu như tìm được anh chàng nào vừa đẹp giai, vừa cao to lại đi được xe ford thì vẫn thích nhỉ? iem nói là nói cho chị nhá, chứ iem chưa lấy chồng được. hề
    mai em mới có kết quả, o may mắn thì phải nằm viện mấy ngày, chắc nhiều chỉ tuần là được về lại chạy tung tăng ấy mà.
    ôi..........mưa rồi..........
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    có lẽ vì mai anh giai đi chơi xa nên hôm nay bặt vô âm tín, mà ttvn hôm nay cũng chán đời quá, hết cả buôn bầu bán bí rùi.
    chúc cho anh giai có chuyến đi chơi vui nhé! khi anh giai về nhớ mua cho em chút gì về làm quà nhá, kể mà có món quà là cái áo mấy nghìn đồng cũng vui lắm rùi. em gái đang chán đời quá đây............híc
  10. Nofeeling

    Nofeeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Than phiền

    --------------------------------------------------------------------------------
    có lẽ vì mai anh giai đi chơi xa nên hôm nay bặt vô âm tín, mà ttvn hôm nay cũng chán đời quá, hết cả buôn bầu bán bí rùi.
    chúc cho anh giai có chuyến đi chơi vui nhé! khi anh giai về nhớ mua cho em chút gì về làm quà nhá, kể mà có món quà là cái áo mấy nghìn đồng cũng vui lắm rùi. em gái đang chán đời quá đây............híc
    ............................................................
    Ưu tiên người ốm trước : A hoãn chuyến đi chơi rồi vì ...ko có em đi a ko muốn đi nữa, hehe, hì, đùa thôi chứ cv a có vài thay đổi nên ko đi được, thế là ko có Quà rùi( may quá ,).
    Tình hình e mổ xẻ thế nào rùi ? sao vẫn thấy em online ? bây giờ phải nằm trong Hospital rùi chứ ? lạ nhỉ ?
    CV của a cư linh tinh cả lên, bây giờ đang có 3 sự lựa chọn , mà cái nào cũng phải chờ đợi , mình sinh ra là để chọn "những ngã 3 đường" và để dợi chờ hay sao ấy nhỉ?, hồi xưa cũng đã có lúc phải chọn hoặc cv này, or cv kia, may mắn là chọn vẫn đúng. hehe.
    À, emgai bảo anh nào vừa cao to, vừa đi xe...Ford ấy à ? a vừa ko cao to, vừa ko đi xe Ford thế mà vẫn có người iu, thế là sao nhể ?, nói thật ng iu cũ của a có đầy thằng cao to, xe Ford hay gì đó tán mãi mà có thèm đổ đâu, đợi anh đến tán là...hehe, mà ở trong lớp các nàng ng iu toàn nhất nhì lớp về Dung nhan đấy, thế mà cứ iu mình, hoho, mình có mỗi con xe Sirous thui.
    To VN : firstly, thanhkiu em vì man first ! => tặng em nè ! .
    Mấy hôm rùi ko post bài lên thấy Topic của..3 cta ...tụt xuống quá, hôm nay a ....kéo nó lên vậy..
    A chàng ng iu cũ của em hâm nhỉ ? quan tâm quá lại ko thích à ? híc, a mà được qtam thế thì e thích gì a cũng chìu...cái "thằng" đó sướng mà ko biết hưởng nhỉ ? mà e mua cái gì tặng thì cứ mua, cần gì phải hỏi hả em. Nó nói thế thôi chứ chắc thích lắm đấy, a được ng iu mua tặng cái áo, về nhà cứ ngắm mãi, đi chơi cứ khoe bạn bè mãi ấy chứ..
    Cài trò "bốc thăm trúng thưởng" cũng rất hay , nó có thể mang lại 1 KQ tốt đẹp, nhưng mà trò này cũng rất mạo hiểm vì nếu ko suitable thì "kẻ lấp chỗ trống" kia thật đáng thương, trò này có khi chỉ nên áp dụng với 2 kẻ đều vừachia tay ng iu xong thì hợp, như anh với....ai đó, or em với...ai đó , hehe.
    Đt của anh "online" 24/24 đấy e à, à, hay là 3 cta lập 1 Hội gọi là "Hội của những người mới chia tay " đi ? emgai và VN thấy thế nào ? hình như topic này có mỗi 3 cta vừa chia tay ng iu hay sao ý ? , a làm Đội trưởng, cho 2 em làm ...Đội phó hết ......
    Emgai nhớ inform tình hình Mổ....đeeeee...hì, nhầm , Mổ xẻ thế nào nhé, chúc em lên ....Giường Mổ ngon lành ! Đùa thôi, chúc em mau bình phục nhé !

Chia sẻ trang này