1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế gian này đâu phải chỉ có anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vietnamheart, 09/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    ơ, anh giai hoãn đi chơi rùi à, hay để bao giờ em gái khoẻ + đủ xiền thì đi nhé. cho em đi với chứ anh giai để em gái ở nhà 1 mình là tội nghiệp lắm, đi chơi sẽ o vui đâu nhá.
    em gái đang ỉu xìu vì nghĩ anh giai, chị gái đi chơi hết, để em gái 1 mình nè. cũng chẳng thèm kéo topic này lên nữa, viết đi, viết lại cũng có 3 anh em mình thui.
    híc, còn bệnh của em thì, đáng ra em phải vào lò rùi......híc bệnh viện là 1 cái lò.....nhưng em xin hoãn lại 1 time nữa, có lẽ cũng chẳng tránh mãi được. tuần sau em sẽ được toại nguyện.
    hôm qua, em nhận được án tử hình rồi nên tâm lí đang cực kì chán nản. sáng vẫn cố đi thi nốt 2 môn.
    anh giai có ở gần Nguyễn Thái Học o? em gái đang ở Nguyễn Thái Học.híc, định rủ anh giai đi đâu uống nước nhưng ...híc, giờ em chẳng dám gặp ai nữa. nhìn thảm hại quá.
    chúc anh giai có 1 weekend zui zẻ, nhiều cô xinh tươi vây quanh.
  2. Nofeeling

    Nofeeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    A hỏi thật là em mổ nho nhỏ hay mổ lớn đấy ? Tiểu phẫu hay Đại phẫu hả em ? có gì nguy hiểm ko vậy ? hi vọng là em sớm khỏe để đi uống nước nhé.
    A ở Nghĩa Tân, cũng gần NTH thôi, em biết NT chứ ? 1 cái Chợ cũng to ra phết, ở đó các buổi chiều có 1 vài người rao bán hàng hay lắm: " em ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 6 nghìn 1 đôi đeeeeeeeeeeeeeê ? , ặc ặc , lần nào a đi qua cũng được mời mua cho gf, híc híc, .
    Có gì e cứ message vào DD or vào YM cho a nhé, or e có cách nào đó để a contact với e ? nếu e thích Live Music a có 1 vài quán rất hay( a từng làm quán Live music mà, hehe ).
    ơ hơ, Topic này có lẽ cũng khá hay vì hình như chỉ có 3 ta mà thôi, kệ, càng độc càng hay ! cứ coi như đây là 1 Forum của riêng chúng ta, cũng hay đấy chứ !
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    thôi, chuyện mở xẻ đừng nhắc anh nhé, em chẳng dám nhắc đâu. chắc là sau đó thì em cũng chẳng chít được mà.
    em gái đang ngồi đọc topic ngôi nhà mà ở Hồ Gươm, tự nhiên muốn qua đó xem ngôi nhà đó thực sự như thế nào nè. vốn nhát chết nhưng tự dưng thấy tò mò anh giai có đi o?
    em gái đang ở thư viện của viện Goethe nên ở đây o vào mess cho anh được, tối em về nhà thì mới nhắn tin được ạ. chẳng biết anh còn online o? híc.....mải xem chuyện mà quá mừ...
  4. Nofeeling

    Nofeeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ngôi nhà ở HG ấy à, a có nghe nói, hình như hiện giờ ko có ai ở đó thì phải. Thôi e ạ, đừng tò mò quá như thế, e gan đấy nhỉ ? a thì a sợ Ma lắm, xem phim Ma có khi sợ quá ôm lấy các cô gái trước khi họ ôm anh ấy chứ,
    Ờ, mà a chờ mãi có thấy cái Mes nào đâu ? cả trên YM lẫn Cell đều chả thấy gì cả ? chắc tối qua e lại đi "tòm tem" với a nào đến nỗi quên cả anh giai này phải ko ? , khai mau, khai mau.....
    1 sự "thất hứa, vạn sự ko thèm tin " đấy nhé !
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    em gái cũng sợ ma lắm, nhưng tại bị doạ oan 1 lần về ngôi nhà đó nên muốn biết sự thực như thế nào, nhưng hoá ra ngôi nhà ấy o phải có ma mà chỉ là có những câu chuyện o vui về 1 dòng họ. có lẽ đó cũng là 1 điều đáng để mọi người tò mò về nó. nhưng nhìn nó u ám thật. tiếc cho ngôi nhà nằm ở vị trí đẹp như vậy mà đang bỏ hoang.
    em gái cũng sợ ma lắm nhưng o bao giờ xem phim ma đâu. sợ rồi ôm nhầm anh bên cạnh thì chít. em gái hay thuê đĩa về nhà xem 1 mình, chỉ xem phim hài hài hoặc tình cảm sướt mướt thui. xem mà khóc lúc nào o bít. hí hí. thật là khờ.
    hôm qua, tối em có online nhưng rồi chẳng nhắn tin gì cả, em đi thuê đĩa về xem đến khi ngủ gục xuống mới đi ngủ. chẳng muốn đi đâu, chẳng muốn gặp ai cả. híc...
    đêm qua, o ngủ được, bị ác mộng, lại bị đau quá. tệ ghê, chẳng bít làm gì cho hết buồn mình.
    anh giai giới thiệu bạn cho em đi, để em còn tòm tem, khiếp, nghe cái từ thấy chẳng đứng đắn chút nào. nhưng....cũng hay
  6. Nofeeling

    Nofeeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Híc, a nói rùi mà, bạn bè a thì nhìu, nhưng , Híc, nói đi nói lại là em rủ dê anh rồi "bỏ bom" a hả ? làm a ăn dưa bở hả ? cho a leo cây hả ? .
    No mes from you until now !
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1

    ớ, em rủ dê anh hồi nào? em chẳng thích ăn dưa bở nên em cũng chẳng ép ai phải ăn dưa bở cả . anh giai trả lời mess trong hộp tin đi. có mà, ở trong hộp thư mật của anh trong ttvn nè, em có gửi rùi mừ. híc híc
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    anh giai nhận được tin nhắn chưa? híc, lạ thật, gửi lại cho anh cái tin nhắn ấy 2 lần mà mạng cứ báo lỗi.
    như có ma vậy.
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1

    Được emgaibuon sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 22/07/2006
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    ối, anh giai chẳng thấy chả nhời gì em gái cả.
    híc, em gái vừa đọc xong hết tất cả mấy vấn đề liên quan đến ngôi nhà có ma ở HG mà người thấy vã hết cả mồ hôi, tai lại nghe bài hát từng có trong lịch sử làm o biết bao nhiêu người chít. ui, sợ quá
    ối, viết về chuyện ma cỏ rồi o gửi được. híc híc, liệu có gì là ma o nhỉ?

Chia sẻ trang này