1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế gian này đâu phải chỉ có anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vietnamheart, 09/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1

    anh giai đâu rùi? kiểu này là có mối rùi..........híc
    chiều thứ 7, buồn thiu nhỉ?
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    hờ hờ, hoá ra gặp người quen. chết, mình bít nhiều chuyện bí sờ mật của anh giai quá.
    cám ơn anh giai nhé! chắc anh cũng chẳng hiểu em cám ơn anh vì điều gì. vì có những câu chuyện của anh mà em sẽ o gặp người ấy đâu, em biết họ yêu em vì điều gì rồi. em sẽ quen được.............nhất định thế
  3. Nofeeling

    Nofeeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hi, a cũng ko ngờ lại gặp người quen, hehe, emgai ko nên buồn vì cái chuyện t/y đó nữa mà làm gì. mà em yêu cầu khoá nick rùi à? ừ, thôi, mấy điều mà a nói với e đó chỉ là a đoán thôi, chả biết có đúng ko, e nghĩ làm gì cho mệt ra. mà bây giờ còn lại mình a ở cái Topic này thôi à?
    "VNheart" thì chả hiểu dạo này tình iu tình báo gì có thấy mặt mũi đâu. Hoho, đành phải hát bài "1 mình" vậy, thế này các bác khác mà ghé vào topic này chắc "lẩm bẩm " mắng mình vì vào rồi thấy...mất công đọc vì chả có ai ngoài No+Vn+Emgai, mà bây giờ chỉ còn mỗi No thôi. cũng đc, vậy thì thi thoảng mình Up lên cho nó hoành tráng vậy, 1 mình thì 1 mình chứ sao, càng "độc" !
  4. vietnamheart

    vietnamheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Anh Nofeeling, welcome back! Tưởng anh biến mất tăm rồi chứ, tội nghiệp em gái, ngày nào cũng nhắc đến anh giai mãi. Vnheart vừa đi chơi biển cuối tuần rồi với vài người bạn, mệt kinh khủng vì bị lôi kéo hết chỗ này đến chỗ khác. Đôi khi VNheart nghĩ chỉ cần bạn bè thôi, yêu làm gì cho mệt, anh nhỉ! Một khi người ta chẳng còn quan tâm đến mình nữa thì mình quan tâm họ làm gì cơ chứ.
    Thế là cái topic này hiện giờ vẫn còn 2 thành viên chứ nhỉ.
    Được vietnamheart sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 24/07/2006
  5. Nofeeling

    Nofeeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Đi Biển về có Tôm Cua Ốc....ếch gì làm quà ko em ? a thích ăn cái món ....Đùi Cua , à quên, Càng Cua....hehe.
    Đi chơi về mà ko có quà kể cũng cắn rứt ...lương tâm đấy nhể ? .
    Híc, hôm rùi a gặp Emgai, hoá ra là ng quen, giờ thì có mỗi Vn là ng lạ thôi, loằng ngoằng lại ng quen nữa thì đúng là Hữu duyên...a hỏi ....khí không phải chứ nhà em ở đoạn nào , e học trường nào vậy ? để xem có quen biết gì ko nào ?
    à, e bảo là e ko quan tâm đến bản thân mình à ? nghe thê thảm quá, e bao tủi rùi mà lại bi quan quá thế ? người mà ko bít iu bản thân thì làm sao mà bít iu những người xung quanh mình nữa đây ? Thiện tai, thiện tai......
    A khuyên em chân thành là " Đời còn dài....Giai còn nhiều, Giai tốt vẫn còn nhiều ..." , kiểu gì em chả kiếm được cái.....Vung úp vừa với em thôi mà, hehe.
    Chỉ còn mỗi a và em ở cái topic này thôi à ? híc, đừng bắt nạt anh nhé !
  6. vietnamheart

    vietnamheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Có Tôm Cua Ốc ếch gì đâu anh, cứ như thung lũng hoang vắng ấy
    Vnheart á? em ở tận Xì Gòn lận, chắc là anh không quen rùi. hihi. À mà anh học trường nào vậy? tán gẫu đã lâu mà quên hỏi where are you? hihi
    em vẫn quan tâm đến bản thân mình đấy chứ, ý em là em sẽ chẳng quan tâm đến ai nếu như họ không quan tâm đến mình đó, anh thấy đúng không?
    Em hổng dám bắt nạt anh đâu. anh không bắt nạt em thì thôi chứ mần răng em dám bắt nạt anh nhỉ
    Được vietnamheart sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 26/07/2006
  7. cautau

    cautau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    To Nofeeling & Vietnamheart...
    Trước hết xin chia buồn với 2 bạn v/v có 1 thành viên ra đi. Tôi đã theo dõi topic của các bạn và rất thích chủ đề này. Đúng là thế gian này đâu chỉ có anh... , nhưng để quên được hắn thì khó qúa các bạn nhỉ. Mình rất thích tính lạc quan của N.f , sự tự tin của V.h , mong rằng các bạn duy trì topic này nhé. Những nỗi lòng của mình đã được các bạn nói hết rồi, giờ cũng chẳng biết đóng góp gì đây. Nhưng mình nghĩ rằng, hắn mà biết mình nghĩ nhiêù về hắn như vậy chắc hắn khoái lắm; vì để quen được mình hắn cũng khó khăn lắm. Mình đã chủ động chia tay vì hoàn cảnh không thể nào tiến xa hơn ngoài tình bạn. Tưởng rằng sẽ quên nhanh thôi, nhưng mình đã lầm. Hắn hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của mình, đến nỗi mình phải chấp nhận hắn vẫn còn hiện hữu đâu đó quanh đây, rồi thời gian sẽ xóa nhoà thôi, nhưng tới bao giờ thì mình đành chịu.
    Sao emgai rời topic này thế???
  8. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    híc, có em gái đây anh chị, gớm đi được có mấy ngày mà nhớ nhớ là, em gái vẫn theo dõi thường xuyên topic nhé. lí do thì chị gái nhìn cái nick có dòng đỏ loè loẹt đó, cũng chỉ muốn lằm sao nói lên được cái câu chủ đề của topic này sao cho nhẹ nhàng thôi ạ. vì em viết bài bằng nick đó sẽ có người biết em đang nghĩ gì.
    em gái trong đây có lẽ là nhỏ tuổi nhất nên được ưu chiều quá nhỉ, thích ghê. hi hi, cứ nghĩ topic có mỗi 3 anh em, giờ có thêm 1 thành viên nữa mà o sao hết buồn cười. hay nhỉ?
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    híc, yêu cầu đến 2/8 mới mở nick vậy mà hôm nay em gái đã bị mở rùi, chán thật.
    mãi chẳng ngủ nổi, chợt nhớ hôm nay 27/7.
    Have a nice day!
  10. StarVirgo

    StarVirgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của các bạn ở đây mình có thấy nhẹ lòng hơn đôi chút. Đúng là cần phải mạnh mẽ đứng dậy, phải có suy nghĩ lạc quan... Nhưng có lẽ chuyện của mình không chỉ đơn giản như vậy. Vả lại, các bạn còn rất trẻ, còn rất nhiều cơ hội. Mình thì đã 29t rồi, thời gian chẳng còn nhiều, cơ hội cũng chẳng nhiều. Mình chỉ thấy tương lai mờ mịt, mất phương hướng, mất niềm tin vào cuộc sống. Vết thương này không biết đến bao giờ mới có thể lành...
    3 năm yêu nhau, gần 2 năm một lòng chờ đợi anh đi du học, anh trở về, tình yêu càng thắm thiết hơn, đang lên kế hoạch cho một đám cưới, hai bên gia đình đã gặp mặt nhau, coi 2 đứa như con cái trong nhà. Tất cả đều rất đẹp, rất xuôn sẻ, chỉ còn chờ một đám cưới diễn ra là Hạnh phúc trọn vẹn. Vậy mà, thật không ngờ, bây giờ con tim anh lại đang bị cuốn vào một tình cảm khác. Đau đớn!

Chia sẻ trang này