1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế gian này đâu phải chỉ có anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vietnamheart, 09/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietnamheart

    vietnamheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng buồn nữa. Đàn ông là như vậy đó, chẳng ai chung thủy với mình đâu, toàn là những lời nói đầu môi chót lưỡi. Bạn hãy dành thời gian quý báu của mình vào những việc khác có ích hơn. Như mình nè, đi tập thể thao, đi học, gặp gỡ bạn bè là có thể quên hết. Đừng nên nghĩ về kẻ bạc tình ấy nữa. Bạn thì đau khổ đấy, nhưng hắn thì sao nào, vẫn vui vẻ với cô nhân tình mới, chẳng thèm nghĩ đến bạn dù chỉ một phút. Bạn phải mạnh mẽ lên, hãy chứng tỏ là không có hắn, mình vẫn có thể sống tốt, phải không nào? May là bạn chưa lấy hắn, nếu lấy rồi mà gặp chuyện bất hạnh này thì còn khổ hơn nữa. Bạn, cũng như mình, hãy còn trẻ mà, đừng nên mất lòng tin vào cuộc sống chỉ vì một kẻ chẳng ra gì như vậy. Bạn hãy xem như hắn không tồn tại trên cõi đời này nữa, lòng sẽ nhẹ nhàng hơn....Dĩ nhiên mình biết sẽ rất khó thực hiện, nhưng dù sao bạn cũng nên cố gắng nhé

Chia sẻ trang này