1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế gian, nghìn đàn ông giống nhau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ppc, 15/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ppc

    ppc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thế gian, nghìn đàn ông giống nhau...

    Dẫu biết ngàn người đàn ông trên đời này đều như nhau thì tại sao chúng ta lại cứ phải yêu và chỉ khi yêu mới cảm thấy c/s này có ý nghĩa ? Mỗi ngày qua đi với nỗi cô đơn, sự trống rỗng trong lòng tăng thêm, nó lại thấy c/s này sao mà khó sống quá. Có nên vì 1 người ko có chút quan hệ gì ngoài cái cảm giác gọi là t/y này mà buồn, mà đau khổ và sụp đổ ko. Càng đọc nhiều càng cảm thấy nhiều người cũng rơi vào hoàn cảnh như nó, thậm chí còn tồi tệ hơn nhưng họ vẫn có thể tự nhủ và khuyên người khác những điều tốt đẹp.Trên thực tế có bao nhiêu người trong số họ làm được như vậy? Nó là 1 trong số những người còn lại vì mỗi khi có người cần nó sự động viên, chia sẻ là nó lại nói những điều mà nó mong ước cứ như thực sự thế gian này rất đẹp đẽ, c/s này rất công bằng vậy. Trong khi đó, bản thân nó lại ko trông mong gì, ko còn hi vọng vào bất cứ điều gì, ko tin rằng những gì nó làm đem lại kết quả mà nó mong đợi.

    Trước kia nó vẫn luôn khuyên con bạn nó phải dứt khoát trong chuyện t/c nhưng khi nó rơi vào cạm bẫy của t/c mới thấy để dứt tình với 1 người mà nó đã dành trọn t/y, đã yêu hơn bản thân nó thật khó. Người đó đã và đang dùng chính t/y của nó để hành hạ nó, còn nó, cứ lao vào như con thiêu thân. Thật tốn cơm áo của bố mẹ đã nuôi dậy nó. Nó ngày càng ko tin vào đàn ông, vào những điều tốt đẹp. Nó như sống trong 1 Thế giới khác, nhìn mọi chuyện đang diễn ra, dù hphúc hay bất hạnh cũng đều chẳng làm cho nó mảy may cảm xúc. Dường như con tim nó đang bị khô cứng, đóng băng. Nó ko còn biết đâu là con người thực của nó nữa. Cô đơn và trống trải quá.

    Nó đang cố gắng dùng công việc để vùi lấp t/cảm của nó nhưng cả những điều nó đang cố gắng làm cũng khiến nó thất vọng và bất mãn nhiều lắm. Những lúc như vậy lại nghĩ tới anh, nghĩ tới cảm giác bình yên khi tựa đầu vào vai anh, được anh ôm trọn trong vòng tay để khi trở lại với thực tại lại cảm thấy đau đớn hơn bội phần. Ko biết đến bao giờ những điều này mới chấm dứt, mới thôi hành hạ nó.

    Thật kì lạ, những người trước kia mà nó nghĩ rằng hiểu nó vì cùng có những nỗi khổ trong lòng thì giờ đây, khi họ có được hạnh phúc riêng của họ thì dường như họ chẳng hiểu gì nó cả. Phải chăng đó là do sự ích kỷ của mỗi người hay chỉ là sự ghen tị với hạnh phúc của người khác đang dấy lên trong lòng nó ?

    Hôm nay khá mệt nhưng vẫn mong gặp người nào đó trên mạng để nói chuyện nhưng thường những khi cần lại chẳng gặp được ai và khi người khác cần nó cũng ko biết để xuất hiện. Đành vậy, thế mới là c/đời. Nó đang cô lập bản thân và đang đánh mất rất nhiều bạn chỉ vì tâm trạng ko thể thay đổi này. Chỉ có nói chuyện với những người ko biết gì về nó, ko nhìn thấy nó mới cảm thấy thoải mái được.

    Thế gian, nghìn đàn ông giống nhau, trọn đời anh cũng như đàn ông khác.
    Vì đã yêu, thì dù anh thế nào, trọn đời em vẫn thứ tha cho người.
  2. jmcp

    jmcp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    vẫn tha thứ cho kẻ đã xúc phạm danh dự của mình á ,có mà điên mới làm thế ,tôi thì không ,không thể yêu được loại người như thế .có rất nhiều người vẫn sống ,vững vàng hơn khi mà cái kẻ bỏ rơi họ ,làm cho họ đau khổ vì họ hiểu được cuộc sống này còn có nhiều thứ để họ phải bận tâm và yêu thương .
    Như thể bây giờ và cả ngày sau ,sau nữa ,em chẳng bao giờ hết yêu anh . I will spend my lifetime loving you
  3. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Dài quá,đọc ko hết....Nhưng mà bây h mới nhận ra à???Tội nghiệp...!
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    ở đâu ra cái ý nghĩa vậy nhỉ ..Làm quái gì có cái điều này ..Không có đâu nhé ...Khác nhau rất nhiều ...Thế mới có cuộc sống xã hội chứ
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  5. cau_be_vang

    cau_be_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bố của u là đàn ông đó nha,hỏi sao mẹ u lại yêu Ba của u?để sinh ra u,làm cho u đặt ra cái câu hỏi này.
    When I Look Into Your Eyes.
  6. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    I share with you.
    Tất cả chúng ta ai cũng từng trải qua cảm giác đau đớn vì tình yêu. Không chỉ con gái mới buồn vì chuyện tình yêu đâu. Con trai cũng khổ tâm lắm. Biết làm sao được....Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.
    I can make it through the rain, I can stand up once again on my own. And I know that I am strong enough to mend
  7. ppc

    ppc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nó lại một lần nữa cảm thấy thất vọng vì đã đặt niềm tin ko đúng chỗ. Nó đã sai lầm khi nghĩ rằng có thể tìm 1 nơi có những người có thể đồng cảm với nó nhưng nếu như ko thể hiểu nhau thì cũng đừng nói những câu làm người khác phải đau lòng như vậy . Nó thành thật xin lỗi vì đã khiến mọi người cảm thấy phiền khi đọc những dòng tâm sự của nó.
    Bye bye forever ttvnol.
  8. gib119

    gib119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    All the men have in common, họ lúc nào cũng đòi hỏi thế này thế nọ, nói chung là con trai đều giống nhau (tất nhiên bố của chúng ta thì không) nhưng không phải ông bố nào cũng tuyệt vời cả đâu. NÓi chung mình là con gái thì phải cẩn thận, và luôn biết tự bảo vệ bản thân mình vì con trai thời buổi này chẳng tin được.
    Women give and forgive.
    Men get and forget.

  9. cau_be_vang

    cau_be_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét phải xin lỗi người khác khi tôi không sai,nhưng dù sao cũng xin lỗi u,chúc u quên đi câu nói của tui mà vui vẻ.
    When I Look Into Your Eyes.
  10. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Không tin được ư bạn ? Vậy bạn có yêu không nhỡ ? Hay là không thể tin nên chẳng bao giờ yêu ? Vậy thì tôi xin chúc bạn luôn được hạnh phúc trong cái suy nghĩ ấu trĩ và tiêu cực đấy ! Tôi đã từng đau vì con gái,từng thất vọng rất nhiều về 1 nửa của thế giới,nhưng tôi vẫn ráng tin và vẫn yêu đấy thôi.Chẳng phải ngu dại gì,chẳng phải như thiêu thân,nhưng tôi tin rằng cuộc đời vẫn còn nhiều điều rất tốt đẹp,con người vẫn còn những người tốt,đáng để mình yêu hay học hỏi.Vẫn còn đó những người dám nghĩ dám làm cho điều mình muốn,vẫn còn đó những người biết nghĩ và thông cảm cho người khác,không như bạn,bạn thân yêu ạ !
    Tôi không cho mình là tốt vì con người mà,không ai là hoàn hảo cả.Nhưng tôi chưa bao giờ và cũng chẳng bao giờ đánh đồng một nửa thế giới còn lại quanh ta là : không tin được và chẳng ra gì như bạn...
    Chào bạn,có gì hơi quá khích thì mong bạn bỏ qua cho !
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !

Chia sẻ trang này