1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế gian, nghìn đàn ông giống nhau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ppc, 15/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelystar102

    lovelystar102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    PPC a
    Có lẽ ai trong đời cũng ít nhất có 1 lần cảm giác này . Quả thật khi mà mình đã yêu 1 người hơn yêu cuộc sống của mình, và khi người ta bỏ lại mình, thì mọi thứ dường như sụp độ, cả thế giới dường như biến mất vậy. Ai cũng nói với bạn rằng, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Bởi vì chuyện này là chuyện quá common trong xã hội rồi. Có lẽ giờ này, bạn cảm thấy bạn không thể quên được người ấy, nhưng tôi cũng như bao người khác, lại phải nói với bạn, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Thời gian có thể làm bạn cảm thấy khá hơn. Tất nhiên, sau khi đã thất bại 1 lần rồi, thì quan niệm của bạn trong chuyện tình cảm sẽ khác vìa bi quan hơn trước, nhưng biết làm sao khi thời gian không thể quay trở lại. Chỉ có điều mà khác nhau giữa người với ngưòi là sẽ mất khoảng thời gian bao lâu để kỷ niệm có thể ngủ yên. Và chỉ khác là: Sau này liệu ngưòi đó sẽ mãi là 1 kỷ niệm ngủ yên trong ký ức của bạn, hay là kỷ niệm đó thỉnh thoảng lại trở về trong tâm trí bạn.
    Biết làm sao đây PPC, mọi chuyện không xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, tình cảm không muốn thì cũng đã cho rồi, biết làm sao để rút lại bây h. Có người bảo, hãy quên đi. Nhưng thật khó để quên 1 ngưòi mà mình vẫn còn yêu người ta nhiều lắm. Vậy hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên đi bạn ạ. Nếu là mình thì mình không ép buộc mình quên được. Cũng giống như là lúc bạn yêu, thật khó để ép buộc không yêu nữa, phải không? Nếu bạn muốn nhớ thì cứ nhớ, làm việc, bận rộn. Để mọi việc xuôi theo tự nhiên. Lúc nào bạn quên được thì quên.
    Mình hy vọng đến 1 lúc nào đó bạn chợt nhận ra bạn đã quên được người ấy rồi, và nhận ra có 1 người khác xứng đáng để bạn yêu hơn là người đàn ông đã xã rời bạn. Khi đã thật lòng yêu 1 người, thì biết thế nào là khôn là dại. Trách người ta thì cực khổ lắm, chi bằng mình cứ để mọi chuyện theo tự nhiên
    Chúc vết thương của bạn chóng lành
    Loving you the one who loves me
    Được lovelystar102 sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 17/05/2003
  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất : Không ai phiền cả
    Thứ hai : Không có gì phải xin lỗi
    Thứ ba : Đây là ý kiến riêng của bạn và suy nghĩ của riêng bạn mà thôi .
    Nhưng cái ý nghĩ riêng nay nó chung quá đến thành phần khác .. Động chạm hẳn đến một nữa dân số trên trái đất mà ...
    " Nghìn đàn ông thì chắc có 10 người giống nhau " Cái này hình như có thể ...
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .

Chia sẻ trang này