1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

''Thế giới 7 tỉ người sao Tôi vẫn thấy lẻ loi?''

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onmi, 28/09/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bác on nóng tính thế.. ra đây thưởng thức trời mát cho mát da mát thịc lào
  2. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Đêm đã khuya, mọi thứ đang chìm dần vào " giấc ngủ". Tôi bơ vơ, lẻ loi ngồi suy nghĩ thật nhiều, tại sao? tại sao đến bây giờ tôi mới nhận ra sự thật này? Uhm! quá muộn màn phải ko? Giá như thời gian quay lại có lẻ tôi đã suy nghĩ và hành động khác. Mấy hôm nay tôi thấy trong người bồn chồn nhiều, hôm qua - cái ngày quan trọng tôi cũng chỉ nhớ đến, chỉ nhớ đến từng đó thôi, giờ này.....đang lang thang ở đâu? Chốn nào? quê nhà hay bận cho việc thi cử? Noel đến rồi kìa, những cây thông, những chiếc đèn trang trí thật tuyệt làm sao? Sài Gòn mùa Noel đã đến rồi, trong mắt tôi nhìn về một hướng xa xăm, suy nghĩ bất thần. Mọi chuyện dường như đã hết? Đêm qua tôi ko thể tài nào ngủ được, chuyện công việc, chuyện đời thường.....cứ đổ xô vào tôi, làm tôi đến ngợp thở.
    Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
    Tôi muốn gào, muốn hét thật to.............................
    Giờ này - đang ở H? ĐN? hay Ca? hay SG? Cho tôi biết đi, tôi mất hết niềm tin rồi.:((
    Cơ hội chỉ đến với tôi 01 lần duy nhất? Nếu tôi ko biết nắm giữ nó thì nó sẽ tuột mất?
  3. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Im lặng thật, im lặng đến đáng sợ thật đấy! Vẫn cái cảm xúc ko thoát ra được mà cứ lùng bùng ở trong đầu thật khó chịu, nghĩ thật nhiều, nghĩ những thứ phải làm, những thứ làm không được...
    Chị L cảm ơn chị thật nhiều, nhờ có chị nói chuyện với em nên em cảm thấy vui và phấn chấn lên rất nhiều. Hôm qua, em dồn tất cả tâm trí cho công việc, cũng chỉ mong muốn một điều duy nhất là đạt số thu và hơn thế nữa là vượt số thu. Tuy em ko phụ trách mảng đó nhưng em muốn dùng tất cả các mối quan hệ với các đơn vị để giúp cơ quan hoàn thành công tác thu tốt hơn, đêm em ko thể nào chợp mắt nổi chỉ vì việc đó, ngày em ăn ko ngon cơm cũng chỉ vì việc đó. Vậy mà...............em cũng ko hiểu sao ổng lại có suy nghĩ và hành động như vầy? Không phải cái gì ổng quyết định ai cũng đồng tình hết. Em rất bực ổng, bực thể hiện ra mặt lun. [r37)]
    Uhm, rất nhiều người khen tính em dể thương hiền dịu, nhưng cũng có người nói em mạnh mẽ và cá tính - chỉ 1 lúc nào đó. Nhưng thú thật dạo này em hơi dữ dằn thật, đúng hơn là rất nghiêm, nhiều người nghe em nói còn phải im lặng nữa là....Em ko còn cách nào khác, em ko có sự lựa chọn nào khác, ở đâu cũng có người wen cả à nên rất khó cho em sống, em quá phụ thuộc, gần như ko có sự tự do bởi thế nên con người em nó cứng nhắc là do vầy.
    Giờ em ko muốn nhắc tới công việc nữa, nhắc tới chỉ thêm đau đầu.
    Em đang "nợ" chị 1 cuốn sách, em hứa sang năm mới em sẽ đánh hết và gửi cho chị, việc này coi như em đóng góp 1 chút gì đó cho tq.
    Nói đến đây lại sực nhớ ra hôm qua chị và em nói chuyện về "hắn" rất nhiều, ko biết giờ này ''hắn'' đi đâu về đâu rồi? Em giận " hắn" lắm, dạo trước "hắn" hay nói chuyện với em, thế mà dạo này ''hắn" mất tích lun. Đã có thời gian em nghĩ về ''hắn" rất nhiều, và hình như "hắn" là người đầu tiên làm cho em nghĩ tới, và 'hắn" cũng là người đầu tiên mà em thấy ko như những thằng con trai khác, chỉ có điều ''hắn" hơi gia trưởng chút xíu, nhưng đổi lại "hắn" khá tâm lý, nhưng tất cả giờ thì lại khác, em nghĩ là " mọi sự đã rồi". Khoảng cách. Chính khoảng cách là rào cản tất cả, và em lại trở về như cũ, em lại sống 1 cuộc sống âm thâm lặng lẽ, ko có cảm xúc, dường như em là người vô cảm thì đúng hơn. Khô khan, cứng nhắc? Bạn bè em nói đến 1 lúc nào đó em thực sự tìm cho mình nữa còn lại thì em sẽ thay đổi, chẳng biết thế nào?
  4. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    T.T.H.
    Where?
  5. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Khổ tâm. :((:((
  6. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói đó ko phải là sự thật đi? Tôi xin đấy!
  7. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Nếu có ai đó hiểu lòng tôi thì tốt biết bao nhiêu?
    Tôi giờ như mắc kẹt giữa vũng bùn sâu, đi cũng ko được, lùi cũng ko xong, phải làm sao đây?
    Mấy đêm rồi tôi ko ngủ được, mệt mỏi quá.
  8. Vusua

    Vusua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà nẫu cả ruột
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chắc bạn này vừa thất tình
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Không phải bạn lẻ loi mà người kia chưa tìm thấy bạn thôi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bạn thử hạ mục tiêu thấp xuống 1 chút xem , biết đâu sẽ thấy có nhiều điều mới lạ đấy
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tớ cũng từng có tâm trạng như bạn đấy , có lẽ không phải chỉ riêng tớ
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Giờ tớ đâm đầu vào làm việc chẳng để ý thời gian , nhưng những lúc rảnh rỗi cũng thấy buồn ,
  9. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko thất tình
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vì tớ chưa yêu ai bao giờ
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chỉ riêng người ta yêu tớ cũng làm cho tớ phải đau đầu
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chẳng biết phải xữ sự như thế nào cho đúng?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cuối cùng chẳng biết phải làm sao? Làm sao mà tớ lại làm bọn con trai phải khổ sở vì tớ thế?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đau đầu, điên đầu, bù óc, bù tai......
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thức trắng 5 đêm rồi. Mà vẫn ko biết nên xữ sự làm sao cho đúng.
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    chuc bác onmi năm mới zui zẻ

Chia sẻ trang này