1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới âm nhạc của HPC, cung cấp lời bài hát tiéng Việt và quốc tế (list trang 1)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi ngoisao_datcang, 21/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haanhtu

    haanhtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    bài của band nào chơi vậy ?
    http://svhp.vze.com
  2. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Band thợ Hồ đó mà
    [​IMG]

    I'm hoping that, We'll stay together forever!
    [​IMG]
  3. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, khổ lắm cơ! Các em không chịu hiểu cho chị gì cả! Các em có biết chị tham gia đến bao nhiêu các Box trong TTVN này không? Chẳng có cái Box nào của riêng HN cả nhá! Vấn đề là nếu tham gia nhiều Box quá thì chị sẽ không thể dành thời gian chú tâm đến một box nhất định nào được.
    Chị đang học trên HN, và rất ít khi về HP, vì thế, chỉ có tham gia HPC cũng chỉ là một thành viên online được thui. Ngoài ra, chị còn rất nhiều việc phải làm, chị có máy tính xách tay đâu mà lúc nào cũng lên mạng được. Chú Fevercode (nick viết thế này đúng không) nói chị thế là không được nhá! Mí lị, chị là người mới toanh mới toe, vào đây chả wen ai (ngoài 2 chú, mà thực ra là chỉ có mỗi mình chú Huy) thì nói chuyện coi bộ hơi kì kì nhỉ?
    Nothing lasts forever and we both know hearts can change.
  4. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Dấu chấm hỏi
    Sáng tác : Thế Hiển
    Cha ơi cha là ai? Mẹ ơi mẹ là ai?
    Đêm khuya bên hè vắng
    Đứa bé mồ côi đang nằm co ro
    Như dấu chấm hỏi hỏi giữa cuộc đời
    Cha ơi cha ở đâu? Mẹ ơi mẹ ở đâu?
    Mưa rơi ôi lạnh quá gió buốt từng cơn
    Con nằm bơ vơ
    Nằm mơ một mái nhà có mẹ và có cha
    Tại sao sinh em trong cuộc đời
    Mà sao không cho em thành người
    Tại sao em lang thang lạc loài
    Em nào có tội gì đâu
    Tuổi thơ em không một mái nhà
    Tuổi thơ em không được đến trường
    Tuổi thơ em bơ vơ đầu đường
    Xin từng hạt cơm rơi
    Xin từng hạt cơm rơi
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
    Được ngoisao_datcang sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 19/02/2003
  5. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Chạy trốn kỷ niệm
    Mưa rơi rơi rơi buồn tênh buồn mãi rơi hoài
    Tôi ôm cô đơn nằm nghe ngày tháng qua đời
    Để rồi nhớ thương bao đêm ngày xưa bên nhau giờ mãi xa vời
    Khi bao trông mong giờ đây thật quá vô vọng
    Đành nhìn ước mơ tan vào trong tiêng mưa
    Con tim thơ ngây lạc chân vào mối đau tình
    Con tim loay hoay tìm nơi chạy trốn kỷ niệm
    Nhủ lòng cố quên nhưng không sao quên bao đêm hạnh phúc xa rồi
    Đêm nay nơi nao cùng ai đầu ấp môi kề
    Dù trong giấc mơ có còn nhớ đến nhau
    Tình qua như gió để lòng ta tan vỡ
    Người quay lưng bước đi bỏ lại tôi ngóng chờ
    Ngồi đây tôi hát trong bóng tối cô đơn
    Với nỗi nhớ chơi vơi
    Mưa gió vẫn thét gào tên em
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
  6. maximus_pt

    maximus_pt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi!! có thể cho em lời bài "Thà rằng chia tay"của Cẩm ly không ạ.
    gladiator
  7. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Giọt nắng cuối chiều
    Mưa cuốn trôi bao kỷ niệm dĩ vãng
    Gió đã theo em đi vào hư vô
    Nắng vẫn nơi đây cùng tôi
    Nhưng sắp theo mây chiều
    Giọt nắng kia giờ xa quá xa khuất chân trời
    Nhường đêm đến, từng giọt nắng cuối chiều kia sẽ
    Chẳng ghé đến thăm tôi người ơi
    Nếu có ước muốn cho cuộc tình
    Thì tôi ước mong ánh nắng đó quay trở về
    Ánh nắng chất chứa bao giọt tình
    Giờ xa xôi quá không còn vết dấu
    Đêm đến một mình tôi với bóng tối
    Ôm ấp mong chờ em đến dưới nắng
    Nhưng đó chỉ là mộng mơ hư vô
    Cho tôi niềm đau

    Em mười lăm tuổi, em tuổi hai mươi
    Đừng để mất một cái gì mà không hưởng
  8. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác. Hiện nay trang web mà em vẫn tìm các bài hát tiếng Việt đã bị chuối. Nhưng không vì vậy mà em ngừng cung cấp lời bài hát. Em sẽ vẫn tiếp tục cố gắng bằng cách nghe CD và chép. Nhưng do có nhiều hạn chế là em không có nhiều DICS như vậy nên cũng có nhiều baìo em không đáp ứng được. Mong các bác thông cảm. CÒn bài hát tiếng Anh thì vẫn hoạt động bình thường

    Em mười lăm tuổi, em tuổi hai mươi
    Đừng để mất một cái gì mà không hưởng
  9. nguoi_moi_den

    nguoi_moi_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Anh gì đó ui,em có thể nhờ anh chép hộ em bài hát TO LOVE YOU MORE cua celine được không ạ.Em cám ơn anh trước nhé.
    nhà quê ra thành phố
    Được nguoi_moi_den sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 27/02/2003
  10. cesar_dai_de

    cesar_dai_de Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chú ngoisao_datcang tìm hộ anh bài Sóng tình của nhóm MTV xem có ko với. Cảm ơn nhiều !

    ĐÃ MANG TIẾNG Ở TRONG TRỜI ĐẤT
    PHẢI CÓ DANH GÌ VỚI NÚI SÔNG

Chia sẻ trang này