1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới âm nhạc của HPC, cung cấp lời bài hát tiéng Việt và quốc tế (list trang 1)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi ngoisao_datcang, 21/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu chưa nguôi
    Rồi người đi mãi mãi không bao giờ trở lại
    Còn lại mình tôi nỗi cô đơn càng vây kín
    Dù phương ấy em vui cùng ai
    Tình ta vẫn giữa cho mình em
    Một mình trong đêm bóng em bây giờ xa khuất
    Dù mai xa nhau vẫn chôn sâu một mối tình
    Mộng tình đôi ta vẫn mang theo hình bóng đó
    Dù xa cách vẫn yêu mình em
    Một mình tôi bước đi lệ rơi
    Cuộc tình cho em sẽ không bao giờ đổi thay
    Tình mình xưa đó có em và tôi
    Mình cùng bên nhau sống trong mộng mơ
    Thì ngày hôm nay sao em lặng bước ra đi phương nào hỡi em
    Tình mình nay đã xa cách xa thật xa
    Để mình anh mãi sống lẻ loi
    Tình này cho em sao em chẳng biết hay em hững hờ người ơi ..
    Em mang tên cánh **** nhưng anh không muốn em bay đi.

  2. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ông bạn tắm mưa
    tui xanh kiu ông bạn bằng cách vote cho 5 nháy
    sưóng nhớ
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  3. manhspeed

    manhspeed Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Cho em xin bài "Tim em là của riêng anh - Phi Hùng"
    ah cả bài " Phố cũ vắng anh - Cẩm Ly " nữa !
    [​IMG]
    [​IMG]



  4. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Tim em là của riêng anh
    Ô kìa cô bé về trên phố làm say đắm biết bao chàng trai bao con tim yêu ngây dại
    Má hồng môi thắm người duyên dáng đẹp như nhũng đoá hoa hồng tươi,
    Lòng lạnh lùng không yêu một ai
    Chiều nay cô em bước trên đường đi nhưng em đâu biết trước sân nhà em có tên cuồng si
    Đang mong chờ em đến cho nhau tình yêu xoá tan mùa đông
    Xin em đừng hờ hững khi lòng vẫn luôn yêu thương em người hỡi
    ĐK:
    Người tôi yêu quá xin khiến bao người ngắm nhìn
    Vì tôi trót yêu lòng lo âu trái tim buồn đau
    Đừng nhìn ai nhé em mỗi khi em bước về
    Đừng cười với người vì tim em của riêng anh rồi
    Em mang tên cánh **** nhưng anh không muốn em bay đi.

  5. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Phố cũ vắng anh
    Lời Việt : Anh Tuấn
    Từng chiều trên con phố vắng, được bên anh yêu trọn đời.
    Vòng tay sao êm ái, nhớ mãi bóng hình ai.
    Phố cũ nay vắng anh rồi, cô đơn mình em lẻ loi.
    Mơ được bên anh yêu trọn đời tình ngất ngây.
    Giờ đây bên anh đã có người yêu mới bên anh rồi,
    lệ rơi sao em vẫn thấy, đã cho em bao hạnh phúc.
    Anh ơi đừng rời xa em, hãy đến bên em phút giây này.
    Người sao đành quay bước đi .. tình đã xa rồi.
    Người yêu ơi.
    Vì yêu anh trái tim đớn đau bao cuồng si.
    Lòng yêu anh, được bên anh.
    Anh là lẽ sống trong cõi đời.
    Đành sao anh sao đành lìa xa sao ( sao lìa xa em)
    Em không quên tháng năm bao kỉ niệm.
    Đâu vòng tay ấm tha thiết nồng.
    Có nhớ có thương cũng hết rồi.
    Anh cùng duyên mới vui tháng ngày, tình nồng.
    Em mang tên cánh **** nhưng anh không muốn em bay đi.

  6. IceBoy84031

    IceBoy84031 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chú gửi cho tôi bài " Tôi không tin " và " Tôi đi tìm tôi " của Ưng Hoàng Phúc , ok .

    _i
    __c
    ___e
    ____b
    _____o
    ______y
  7. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Tôi không tin
    Tôi không tin đời tôi có em rồi phải xa em suốt đợi
    Nắng ấm nơi người xa thật xa cớ sao lại cho mưa gió nơi này .
    Tôi không tin tình em dễ yêu rồi dễ quên nhau mất rồi ...
    ...Đã thế nay tình tôi đành thôi không còn nhớ đến ai .
    Trong nhân gian giờ đây có muôn ngàn lối em đã chon,
    Những bước đi của tôi giờ đây phải đi về đâu để thấy em tôi
    Khi đôi ta gặp nhau biết đâu rồi sẽ xa nhau suốt đời,
    Nắng ấm cho mình em thật sao ? nơi này gió nưa hoài .
    Ngày tình yêu tìm đến chúng ta anh nào đâu có hay,
    Ngày mình xa nhau đã đến như trong giấc mộng ,
    Rồi mai đây nếu trên đường đời thấy nhau
    Biết nói sao đây tình em đã qua .
    Rồi tình yêu rời bến chúng ta đi về nơi rất xa
    Người về một phương biết đến khi nào gặp lại
    Rồi mai đây nếu trên đường đời thấy nhau
    Hãy nói anh nghe sao em đành lòng bỏ đi ,
    Tình đành dở dang thôi .
    Em mang tên cánh **** nhưng anh không muốn em bay đi.

  8. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi tìm tôi
    Sáng tác: Nguyễn Hoài Anh
    Có những tối, nghe mưa rơi thật buồn, quạnh vắng góc quán quen mình tôi,
    tôi đi tìm trong tôi trong hơi men cay một hình bóng đã xa mĩa tầm tay,
    dù đã có lúc tôi cố quên cuộc tình chìm đắm trong những môi hôn dối lừa,
    nhưng nghe lòng thêm đau vì con tim thơ ngây còn yêu em yêu mãi em người ơi.
    Đã bao nhiêu đêm về đơn côi tìm em trên con phố ngày xưa,
    dừơng như còn đây những đêm ngày xưa chung lối yêu,
    dường như còn đây bao môi hôn nồng ấm,
    một thời tình mình đã trao về nhau.
    Chốn xa xôi nơi nào bên ai người yêu em ơi có hay?
    Từng đêm lòng tôi vẫn luôn hoài mong trong xót xa, mặc cho màn đêm ôm đôi vai lạnh giá,đi tìm một hình bóng quen ngày xưa...!
    Tình tôi như ngàn sóng, mãi lênh đênh khát bờ, tìm lại bao ngày tháng trong nhớ thương đong đầy.
    Từng đêm cô đơn tôi vẫn mong em về đây.
    Tình tôi luôn còn đó tháng năm không phai màu, dù cho em lạc bước nơi chốn xa bên người,thầm mong em yêu xin quay về đây...
    Em mang tên cánh **** nhưng anh không muốn em bay đi.

  9. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ xin bài Vietnam-Seagames2003 của Quang Vinh được hông thanx
    Được maxfire sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 02/01/2003
  10. kiki_and_coco_new

    kiki_and_coco_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Hay thật đấy , cảm ơn bác NS_DC nhiều nhá !
    Bác có biết bài " Nào ai hiểu tình yêu " ko nhẩy , bác cho em xin !

    kiki&coco in 1980 family


    Click here :http://www.ttvnol.com/forum/f_398

Chia sẻ trang này