1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới âm nhạc của HPC, cung cấp lời bài hát tiéng Việt và quốc tế (list trang 1)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi ngoisao_datcang, 21/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Em không biết có phải bài này không
    Chỉ cần có em trong đời ( only you )
    Người tình đó chỉ cần có em trong đời
    Có em , là đời chói chang ân tình
    Dựa vào vai nhau , dựa vào vai mềm
    Mới biết hết bao sướng vui
    Sưởi ấm tim ta , bằng tình , tình nồng lứa đôi
    Có em mới làm anh biết câu yêu người
    Biết bao sướng vui , trời đã nối duyên tơ mình
    Bàn tay nắm bàn tay , chân bước thênh thang
    Đường mặn mà thơm ngát
    Người là mơ , đã thực người tình đó thôi .
    HPC

    Được ngoisao_datcang sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 13/01/2003
  2. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Em bó tay. không tìm thấy bài này
    HPC

  3. nong_danvn

    nong_danvn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    ông ngôi sao đất cảng ở ơi ông nhầm rồi bài only you của NGUYỄN PHI HÙNG là CHỈ MỘT NGƯỜI tên chính xác nhá.
    tao cuốc mày
  4. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    bác ngôi sao đất cảng ơi bác tìm hộ em bài :đừng lừa dối do LAM TRƯỜNG thể hiện nha .em thích bài đó quá đi mất thui
    ngay xua em be con con ngay nay em da to to... em di kiem nguoi chong thu 100
  5. Traccy.Withney

    Traccy.Withney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ông nội em thích bài "cô gái sài gòn đi tải đạn" thì phải anh giúp em nhé, em tập hát để mừng sinh nhật ông em,
    Anh là ai?
  6. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là có đúng bài đó không?
    [​IMG]
  7. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Cô gái sài gòn đi tải đạn
    Sáng tác: Lư Nhất Vũ
    Chim kêu ( chim kêu ) ven rừng suối gọi ta lên rừng nặng trĩu hai vai
    hoa mai vàng chen lá ngụy trang
    Sương đêm ( sương đêm ) ướt đầm nón vải ta xuyên rừng theo giải phóng quân
    Từ ngày đô thị vùng lên
    Chị em mình đi tải đạn để các anh đi diệt thù
    Quả pháo ơi trên đường đi xa có mỏi
    Suốt đêm ngày có đói hay chăng
    Đường dài sức nặng càng tăng cùng ta đi mang nặng tình khó khăn chẳng rời
    Chị em ơi
    Mỗi trái đạn đây mang tấm lòng ta cùng các anh góp lửa diệt thù
    Dù bom rơi dù bao bốt đồn mong các anh yên lòng từng trái pháo tới tay anh
    Chị em ơi ! Niềm tin thắng lợi thôi thúc ta lên đường kìa hoả tuyến đang chờ ta .
    Hôm qua ( hôm qua ) chưa hề vác nặng em chưa từng vượt suối qua bưng
    em chưa từng giãi nắng dầm mưa
    Hôm nay ( hôm nay ) em là chiến sĩ vai dạn dày vững vàng bước chân
    Lòng người đang độ mùa xuân
    Trào dâng niềm vui đánh Mỹ dẫu hiểm nguy em không nề
    Quả pháo ơi sao mà yêu như đứa trẻ
    Suốt đêm ngày ta bế trên vai
    Đường về đô thị còn xa ngày nay đi diệt thù cứu nước có ta có mình
    Chị em ta cô gái thành đô đem lứa tuổi xuân cùng hiến dâng quyết giải phóng quê mình
    Chị em ơi ! Niềm tin tháng lợi thôi thúc ta lên đường
    Sài Gòn đó ! đang chờ ta tải đạn về .
    [​IMG]
  8. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    À có rồi đây
    Đừng lừa dối
    Đã biết anh yêu em yêu thật chân tình,
    cớ vì sao em lừa dối?
    Ánh mắt xa xăm luôn mơ về chốn nao,
    thế mà sao em còn vu vơ hoài ?
    Có chối cũng thế có nói cũng thôi,
    thôi không yêu nữa loanh quanh làm chi em hỡi...
    Đã hết yêu nhau thôi không còn mong chờ,
    nhớ làm chi xin đừng đến!
    Đã biết bao lâu em luôn lừa dối anh,
    nếu còn yêu đâu còn vu vơ nhiều!
    Có chối cũng thế có nói cũng thôi,
    không yêu nhau nữa,
    bên nhau làm chi em hỡi.
    Em về đi! thôi rồi không còn chi,
    trong tim anh giờ đây, mê say vụt bay,
    ân tình xưa đã chết, đã hết rồi tin yêu.
    Em về đi! không buồn không giận đâu,
    Không yêu nhau thì thôi, chia tay người ơi,
    Khi yêu đừng nên dối trá, chớ nên vu vơ......
    [​IMG]
    Được ngoisao_datcang sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 14/01/2003
  9. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    bác ngôi sao_đất cảng ơi bác chép hộ em bài BIẾT ĐÂU TÌNH HỒNG của THANH THẢO nhé .rât chân thành cảm ơn
    ngay xua em be con con ngay nay em da to to... em di kiem nguoi chong thu 100
  10. cesar_dai_de

    cesar_dai_de Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ca khúc: "Biết đâu tình hồng" - Sáng tác: Hoài An
    * Nhanh..nhanh đường theo một mình em
    Bâng khuâng anh nhẹ bước chân
    Ánh nắng vụt rơi trên mái tóc, lung linh một sớm mai...ah.
    Em ơi tia nắng thoáng buồn
    Theo em sao mãi không làm quen
    Hay chăng anh là cơn gió mát? xôn xao trò chuyện với em...ah
    * Một ngày đẹp trời tình hồng biết đâu em cười?
    Tuyệt vời biết đâu sáng ngời?
    Khi em quay nhìn anh ôi bao la trời xanh
    Một ngày đẹp trời tình hồng biết ai ngỏ lời
    Một ngọn gió thôi xa vời,
    Khi ta đang nhìn nhau, câu ban sơ vừa trao..biết đâu...hm..hm

    Tôi thấy mỗi bài này ko biết có đúng bài bạn cần ko?

    ĐÃ MANG TIẾNG Ở TRONG TRỜI ĐẤT
    PHẢI CÓ DANH GÌ VỚI NÚI SÔNG

Chia sẻ trang này