1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới âm nhạc của HPC, cung cấp lời bài hát tiéng Việt và quốc tế (list trang 1)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi ngoisao_datcang, 21/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ em nhiều
    Ba di da di da (x3)
    Ngày đôi ta xa nhau
    Anh làm bài thơ quá u buồn
    Sầu thương bao đêm cay lòng mắt
    Vì yêu em
    Hôm nay bờ môi khô vẫn mong chờ
    Người đi cho tim anh thẫn thờ
    Buồn như hoa lá tàn phai xác xơ.
    Anh không trách em sao nỡ quên
    ...quên uớc mơ ngày xưa
    Anh thôi trách em nay đã xa
    ...xa rời câu thề xưa
    Ngày đôi ta xa nhau
    Anh làm bài thơ nhớ thương người
    Sầu thương bao đêm cay lòng mắt
    Vì yêu em,
    Hôm nay bờ môi khô vẫn mong chờ
    Người đi cho tim anh thẫn thờ
    ĐK :
    Anh nhớ em nhiều
    Viết tiếp bài thơ tình (x2)
    Nhớ em, nhớ em.
    [​IMG]
  2. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Muộn màng khi em ra đi
    A .... a..... yeh .. yeh .. ha .... ha ....
    Đã bao nhiêu lần khóc trong mơ
    Đến khi con tim dại điên vì trông chờ em dù em không quay về
    Nát tan linh hồn ngóng tin em
    Hỏi sao ân tình ngày xưa mặn nồng mà sao buồn như mây tìm gió
    Ôm cô đơn khi anh gọi em trong bóng đêm
    Bao quanh hiu tình yêu mất rồi nhói đau cuộc tình tàn như sao vỡ trên trời
    ( Hi ....hi hi hi hi )
    Bao phút giây dại khờ nên mang đến bao u hoài và cùng cho nhau đớn đau
    Đêm nay đơn côi không gian vắng đi môi cười khi anh biết xa em rồi
    Muộn màng xin câu thứ tha
    Muộn màng xin câu thứ tha
    Đã héo bông hoa tình yêu còn gì cho nhau hỡi em
    ( hỡi em ....hơ ...hơ ...)
    Huơ huơ huơ ....Ôm cô đơn muộn màng xin câu thứ tha
    Xa nhau rồi thấy yêu ngày tháng xưa rồi mãi đi tìm
    Con tim thuở trao ân tình dù rằng trong cơn bão giông
    Đã khóc khi em đi xa ...
    Muộn màng khi ta mất nhau ...
    [​IMG]
  3. luckygirl229

    luckygirl229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    tặng BIBI
    nhạc Rock ballad...của Thewall...
    Người đàn bà hoá đá
    1.Nếu ai đã từng được nghe
    Chuyện tình yêu trên khắp thế gian
    Chắc sẽ không gì so sánh lòng thuỷ chung tình yêu Tô Thị
    Ðôi uyên ương xưa đang hạnh phúc sống trong tổ ấm
    Nhưng bỗng ngày kia tiếng sét ngang trời
    2/ Tiếng sét kia là ác mộng
    Họ cùng trong huyết thống anh em
    Quá choáng váng vì số phận
    Chàng trai đã cất bước ra đi
    Mang bao niềm đau
    Nàng bồng con đứng trên đỉnh núi
    Trông theo người đi phương trời xa
    chorus:
    Người đàn bà hoá đá
    Chờ chồng ngàn năm nhưng người đó đã không quay về
    Ðể nàng sống quá thân mỏi mòn
    Người đàn bà hoá đá
    Vì lòng thuỷ chung còn sắc son
    Câu chuyện đó sẽ mãi lưu truyền đến mai sau

    anh đứng trên cần cẩu
    Giương súng bắn diều hâu
    Bỗng nhiên cần cẩu gãy
    Anh biết bay về đâu...
    hehe
  4. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    ặ Huy ặĂi , yêu cỏĐu cỏằĐa tao ko 'ặỏằÊc 'Ăp ỏằâng à

    Hôm nay trfng sĂng lặỏằĂi liỏằm
    Anh nhơn anh biỏt có 'iỏằm gơ 'Ây
  5. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Bạn bonghongthuytinh410 vào đây hỏi này
    www.rockfanclub.org
    www.rockvn.com
    www.davang.com
    www.buctuong.com
    Mấy bài hiểm thế thì chỉ mấy cao nhân mới biết thôi.
    --------------------
    Cho một đoạn trích trong davang.com nhá
    Steel Owl được thành lập năm 1995 với 5 thành viên trong đó có Huy (Drums) và Linh (Keyboards) đã từng chơi nhạc chung với Nguyễn Ðạt (khi đó chưa thành lập ban nhạc Da Vàng) cho đến khi cả 2 đi định cư tại California vào khoảng thời gian trước năm 1990 (Huy đi trước, sau đó đến Linh).
    Theo lời của Huy kể lại cho tôi thì lúc đó Huy và 1 số đông anh em khác cùng mê nhạc Rock thường hay tụ tập tại 1 căn biệt thự ở Cali (không phải là Hotel California đâu!!!), ở đó mọi người thường hay nghe nhạc và jam (chơi nhạc ngẫu hứng) với nhau, 1 thời gian sau, nghe theo sự gợi ý của mọi người, 5 người trong nhóm quyết định ghi âm lại những gì họ đã sáng tạo ra, ban đầu họ chỉ hát và sáng tác bằng tiếng Mỹ, sau đó Huy đề nghị phải hát và sáng tác bằng tiếng Việt nữa, cùng với việc cover lại 3 bài hát nổi tiếng của NS Nguyễn Trung Cang (1 trong những người tiên phong sáng tác nhạc Rock bằng tiếng Việt) kết quả là sự ra đời của album "Hãy nhìn xuống chân", nó đã được thu âm trong garage của căn nhà nói trên, sau đó hoàn tất phần Mix và in ra Master bởi bàn tay phù thủy của các chuyên viên âm thanh người Mỹ, sau đó Steel Owl có đi trình diễn tại 1 số nơi và nhận được sự ủng hộ rất đông đảo của các bạn trẻ tại California, tuy nhiên, do 1 số yếu tố khác nhau, Steel Owl đã tan rã , và tất cả chúng ta chỉ có duy nhất 1 album "Hãy nhìn xuống chân" của Steel Owl mà thôi.
    Theo 1 số nguồn tin đáng tin cậy, thì trong 1,2 năm tới, sẽ có 1 album kết hợp giữa Steel Owl và Da Vàng ra mắt các bạn, tôi doán là họ sẽ lấy tên là "Cú Vàng???" và tên album là "Hãy ngước mặt nhìn trời???" he..he..he đùa chút cho vui nha quý vị...
    Các bạn ở Sài Gòn muốn nghe Steel Owl thì hãy liên lạc với Nguyễn Ðạt (email có trong homepage này hoặc điện thoại số 00903664020) còn ở Hà Nội thì gặp Hiếu trong Rock fans club Hà Nội, chỉ có Cd copy thôi, còn muốn có original Cd thì liên lạc với anh Huy Steel Owl (địa chỉ tôi sẽ cho biết sau).
    Vài dòng thông tin với các bạn về ban nhạc Steel Owl, xin chào và chúc các bạn ngày càng có nhiều nhạc Rock để nghe
    Xuka@
  6. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Tao không xạ mày 'Âu. Nhặng mày thông cỏÊm. thỏng Tiên chặa trỏÊ tao 'âa Atomega - The Wall nên tao chặa châp 'ặỏằÊc
    Chỏằ kẵ không hỏằÊp lỏằ?!
  7. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    nay *******i sao dat cang kia bai hat em yeu cau dau rui ha ?
    ngay xua em be con con ngay nay em da to to... em di kiem nguoi chong thu 100
  8. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn luckygirl229
    [​IMG]
    Chính khi mọi thứ dường như tồi tệ, là lúc bạn không được buông xuôi.​
  9. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Hình như bài hát này không đúng tên thì phải. Em dùng tên này tìm mãi mà không thấy. Thôi hay là để hôm nào em nghe đĩa rồi chép cho. Nhưng mà có sai xót một chút thì thông cảm nhé.^_^

  10. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Ngôi sao đất cảng làm 1 cái mục lục tên bài hát ở trang 1 thì tốt
    [​IMG]
    Chính khi mọi thứ dường như tồi tệ, là lúc bạn không được buông xuôi.​

Chia sẻ trang này