1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới ẩm thực

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hế hế, có NguyenCoNuong chung cảnh ngộ rồi, vui quá ta, hôm nào chúng ta đi ăn nhé NguyenCoNuong, hè hè những cái món qua ngày kia cũng thú phết đấy, thấy chưa, đâu phải đắt mỗi với tớ chứ hả N_G, hôm nào đi rủ cả thằng Minh@ đi, nó cũng cové khoái mấy cái trò này đấy, cứ biết trước thế nhé........... tự nhiên đỡ thấy cô đơn, yêu đời vật ạ... khé khé
  2. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Chẹp...tất nhiên là ai chẳng thích món vừa ngon vừa rẻ, nhưng đôi lúc hãy máu mê lên một tí..tiền kiếm ra là để tiêu (chứ không phải mua vàng cất tủ rùi đem đi chôn cùng)...có thể sẵn sàng hy sinh một góc của tiền lương để được thưởng thức những món ngon, lạ...thế mới là cái thú ẩm thực...nếu chỉ đơn giản là ăn cho qua ngày đoạn tháng thì đâu có cần sinh ra các đầu bếp, đâu có cần nghĩ ra món này món nọ, cả thế giới cứ ăn cơm chan nước lọc cho nhanh.
  3. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    OK Đợi đến lúc tớ kiếm 2 3 t hay nhiều hơn nữa, lúc đầy thì phung phí xả láng. chứ với khoản lương còm thì lo cả tháng còn chưa đủ nói gì phung phí.
    ...Ai cũng được ăn ngon mặc đẹp, ai cũng được học hành...
    (trích lời chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại)
  4. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Bác nào đi Kinh hoa đại tửu lầu rồi viết ra đây cho em xí xọn tí với ạ...
  5. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    He he, kiếm tiền để tiêu nhưng còn nhiều cái khác hợp lí để tiêu hơn là chui vào những quán xa xỉ. Tớ chỉ chui vào đấy khi nào đem hoá đơn về nhà và được thanh toán tiền tiếp khách thôi. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, chưa đến lúc mình bước chân vào những chỗ xa xỉ kia.
    Được magicboulevard sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 15/01/2005
  6. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    KinhHoa gần KS Khăn Quàng Đỏ à. 1 cái bàn tròn. 1 anh bồi bàn đẹp trai và 1 em xinh gái phục vụ bên cạnh (Ăn hơi mất tự nhiên chắc là ko dành cho ồn ào và nói chuyện bậy ).
    Em gái bê từng món đến thuyết minh, quàng khăn ăn cho. :">
    Anh bồi bàn cầm chai Henessy bên cạnh ai cạn ly là rót.
    8 người hình như là hơn 9tr thì phải. Em được mời 1 lần chứ đi làm tham ô tầm 10 năm nữa may ra dám vào
  7. nguyenc0nuong

    nguyenc0nuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko ăn được ốc, hành, tỏi thế còn zì là ẩm thực nữa chứ hic hic

Chia sẻ trang này