1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế Giới Ảo - The space without boundary

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi wegotjam, 22/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Đến khi nào 10% dân VN giầu=Bill và 10% trong số đó dùng PC không còn nhầm với cái máy chữ điện tử thì kts ra nước ngoài học cũng chưa muộn, thậm chí rẻ và tốt hơn nhiều!
    Đến khi nào 90% dân VN ở trong những ngôi nhà trên, mình sẽ cho thuê cái chuồng bò ở quê, 1 tỷ/h...hehe
    Mình sẽ cho thuê con bò cái, ăn đứt vụ ATM của bạn Đay, 1 tỷ/15''... hehe tiếp
  2. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Các bác chửi thằng Win đệ em kinh thế. Nó thạc sĩ bưng bê thì làm sao đủ trình tư duy những cái day dứt tầm vĩ mô như này của bác Jam được. Thôi, tha cho nó.
    Bác Nguyen Thieu lâu ko thấy xuất hiện mà vừa xuất hiện trở lại phát đã hoành tráng có phần hơn xưa. Chỉ có bác mới đủ sức trì để viết dài loằng ngoằng tương xứng với bác Jam em thôi, chứ em tham gia lại tóm tắt vấn đề của bác Jam bằng 1 ,2 câu cụt lủn thì mất khách.
    Các bác chơi phải biết đường mà giữ khách chứ.
  3. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là "vật liệu xây dựng mang thông tin".
  4. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Anh thì thấy là cứ chú nào sang bển là lại thấy ngu đi, hay là toàn bưng bê cả? Chú khongcanbiet cũng không hề đột biến gen. Chú NguyenThieu thực ra viết được có dòng đầu tiên và dòng cuối cùng thôi, còn lại cóp pết cả, lần sau chú chịu khó ghi nguồn không bọn du học nó lại hiểu nhầm.
  5. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Vâng, bác em dạy chí phải. Em cũng cảm thấy dần dần mất mẹ nó trí thông minh viet-nam. Hay nói cách khác là trí khôn viet-nam thế đé0 nào bây giờ lại chiển mẹ nó sang ngu tây.
    **, ngày xưa em cũng như các bạn viet-nam ngồi quán nước, hút thuốc lào, bàn chiện chính trị, thấy thằng tây đi qua lại chỉ trỏ bàn luận kiểu : " **e, thằng tây kia trông cao to mà mặt đần vãi đái", hay là: " tây trông nó cứ ngu ngu thế đé0 nào ý chúng mày nhỉ" , nói xong tự nhiên thấy mình thông minh lên vài bậc hế. hế....Giờ thấy mình cứ tây thế đé0 nào, em cũng đâm lo lo. Hay là tây mẹ nó thật rồi ???
    Bác em còn chịu khó đọc bài của bác NguyenThieu chứ em thật, em có đọc đé0 đâu. Chả qua em sợ anh Jam anh ý buồn, vì ko có ai bốt dài dài hưởng ứng, anh ý lại bỏ đi, thì mất mẹ vui.
    Được khongcanbiet sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 25/09/2008
  6. wegotjam

    wegotjam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi bài này mình viết trên báo Doanh Nhân, suy tư viết cho người bình thường có thể hiểu được những vấn đề băn khoăn của cuộc sống tương lai.
    ====> cho nên nếu đem đầu óc "vĩ đại" của các bác kts nhà ta, khác gì dao mổ bò mà đem thái dưa leo. E có hơi thất lễ, các anh tha tội giùm.
    Em nhớ ngày xưa em viết ngắn gọn, các bậc "vĩ nhân" lại cứ đòi giải thích thêm, bây giờ mình giải thích luôn, thì các bác lại bảo mình .... dài dòng.
    Em về VN làm ăn, nhận xét được một điều không biết có đúng không nữa. Mà thật tình cái này cũng do một bác làm trong indochina Land ( làm việc rất khá tại vn). Bác nói là: KTS tại VN thật giỏi, cái gì chưa kịp nói hết là gần như các KTS đã " tưởng tưởng" hoặc "biết hết", ra quán nhậu là có thể chửi thằng khác là không biết rồi.
    Nhưng đến khi giao thử công việc, nho nhỏ, đại loại như, tk một mẫu nhà, thì các bác kts chả hiểu, và cũng chả áp dụng được cái mà các bác tự xưng là "biết". Cho nên bác bên Indochine kia đành mang ra cho tui Singapore. Thế mới biết, .... biết là một chuyện, còn hiểu, và áp dụng ntn mới là cái quan trọng.
    Em thì nghĩ bác indochine này hơi cực đoan, !!! đâu chỉ có mỗi KTS là vậy đâu, cả dân tộc nó vậy rồi. Oan cho KTS nhà mình quá, các bác có thấy đúng không ? đúng thì vote cho em cái !!!
    Hhihihi,
    Em tính viết tiếp thêm mấy phần sau nữa, chắc khỏi phải viết. Bởi những phần sau thì mấy anh bạn tiến sỹ của em bên kia còn đang nghiên cứu chưa xong, tính đem ra khoe với các kts nước nhà. Không ngờ các bậc "bác học" của ta còn thông minh hơn gấp bội.... biết hết rồi
    Thôi lo gì đất nước nghèo, tương lai chúng ta đã thấy hết rồi. Nắm trong tay rồi. Đúng không ? Cơ hội kinh doanh chắc cũng thấy luôn !!!
    Kính phục, mấy bác chỉ em kiếm tiền với !!!
    Ant
    ( các bác đừng bảo em cay cú nhé, em viết cho người bình thường thôi, chỉ sợ họ đọc vẫn chưa hiểu)
  7. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Em biết ngay, bác Jam kiểu gì cũng dỗi! Em cũng dặt dẹo ở trỏng chán rồi nên biết riêng cái khoản mồm miệng (đỡ chân tay) thì dân Nam đeo'''' lại dân Bắc, cả cái khoản nói tục chửi bậy nữa. Thế nên bác của em thấy em với các bạn vào bốc phét, ném phân là chột ngay, khéo bây giờ đang vắt tay lên trán ngồi nghĩ hay là mình ngu thật! Em không dám khoe là biết tuốt nhưng khả năng tổng hợp thông tin 1 là trong những kỹ năng tối thiểu của 1 thằng học hết đại học. Vậy em tổng hợp đống chữ của bác thành 1 câu như thế theo bác có sai không? Bây giờ là thời đại bùng nổ thông tin em bác 1 ngày chắc cũng dành ít nhất 10 tiếng để đọc từ thông tin từ internet, từ PDA, từ biển quảng cáo, từ giấy gói xôi, giấy chùi đít...Vậy nên khả năng tổng hợp, tóm tắt lại càng càng cần thiết.
    Khả năm tóm tắt nếu hiểu rộng nghĩa ra là khả năng "giản lược" các chi tiết. Điều này cũng được ứng dụng vào kiến trúc rất nhiều. Thời đại hiện nay là thời đại của tốc độ, ai có thời gian ngồi ngắm những gờ phào, thiếu nữ cởi truồng, trẻ con đứng đái ... được đắp trên tường nữa, nên người ta phải lược hết những thứ râu ria lông lá ấy đi, chỉ có hình khối là đọng lại.
    Bài bác định đăng báo thì lại càng nên nghe bọn em vào chửi bậy. Nhưng mà thôi, biết bác hay dỗi thì em xin chửi nhưng không bậy. Bài của bác còn sai chính tả và lủng củng lắm, viết thế bọn biên tập nó cười cho, em biết bác ở bển lâu nên quên tiếng bố mẹ cũng là bình thường. Hay là bác định tạo công ăn việc làm cho bọn biên tập?
    Chắc bác thấy mấy thằng rỗi việc vào bốc phét nên nóng mặt nỗn nận hết cả tên công ty người ta. Indochina Land và Indochine là 2 công ty khác nhau, 1 thằng là công ty đầu tư BĐS của Mỹ 1 thằng là công ty tk M&E của Úc. Ngoài ra còn 1 chú Indochina (không Land) là công ty BĐS An nam mít và 1 công ty kiến trúc cùng tên nữa (hình như chúng nó là bố con), em nói trước không bác lại nhầm. Cái tên gợi nhớ đến thời kỳ thuộc địa nhục nhã mà sao lắm thằng thích thê? Hai thằng Tây kia em cũng có dịp cộng tác nên em biết, cũng không hẳn là không có bọn ngu ngồi trong ấy! Dù sao cũng là Tây ăn rau muống, cũng gần như mấy thằng đệ Win ác, khongcanbiet của em là loại ăn rau muống ở Tây. Đã từng sống ở xứ man di thì cũng nên mọi rợ 1 tý cho nó có tính bản địa, dễ hòa nhập với cộng đồng!
    Bọn em chửi bậy, ném phân là việc của bọn em, việc bác bốt bài khai trí cho em và các bạn là việc của bác, liên quan đeo'''' gì. Bác cứ mạnh dạn nghiên cứu và đăng báo, không cần phải nhìn trước ngó sau đâu, nhưng nhớ để bọn em check hàng trước đã. Bao giờ bác có nhuận bút em chỉ xin chầu cà phê thôi. Bác bảo bác đăng báo Doanh Nhân chứ bác có đăng báo Nhân Dân thì em cũng vẫn ném chất thải như thường. Bác nhớ bảo trọng, qua cửa của bọn em rồi thì ban biên tập có sửa bài của bác vào mắt. Nếu không qua được cửa bọn em thì cũng chả nên đăng báo làm gì.
    Bác có thuê em sửa chính tả và hành văn thì PM nhá!
    Được rachmaninoff sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 25/09/2008
  8. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Anh Rách em tự nhiên dạo này lại thần tượng khoai tây nhỉ, cứ thấy Tây phát là tưởng sẽ là bác học ngay, kể cả những dạng xuất khẩu lao động quét chợ như em....
    Em đang đặt câu hỏi thế để anh Jam sau phần cop&paste anh ý trình diễn tiếp một loạt concept của anh ý hướng tới tương lai, tóm đầu thời đại, thế mà anh Rách nhảy vảo nói toẹt ra là tao biết tỏng nó rồi, cần thì tao trình diễn cho mấy trăm trang, làm anh Jam em dỗi bỏ đi rồi đấy.
    P/S: Jam về nước rồi à?? Đi nhâu thội còn gì..
  9. MisterN

    MisterN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    2
    Ái chà...nào ai dám nói gì bác đâu. Chẳng góp vài câu cho vui thôi mà.
    Người thì tóm gọn 1 câu cho những ai lười đọc (khổ cái là thói wen KTS VN là thích xem hình, lười đọc chữ, hay lý luận, khóai cạnh khóe), người thì bảo khi nào kinh tế VN khá khá một chút mới mong áp dụng nổi, người thì lật ngược vấn đề một chút...Mời bác viết tiếp để mở rộng tầm nhìn....
  10. NguyenThieu

    NguyenThieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bác em cứ bình tĩnh, có thằng bạn em nó đang thiết kế cho anh Bành FPT, trong giai đoạn đầu anh Bành yêu cầu nó làm program cho cái nhà của anh ý, nghĩa là cái "in-out" trình để anh ý xem, nó bảo " trong cty anh thiếu gì thằng làm cái đấy?" anh B bảo "mie, bọn cty tao chi lập được chương trình cho kế toán, hay bán hàng hoặc quản lý SX thôi, nó léo biết gì về kiến trúc, cho nên mới gọi mày!" nó bảo "vâng, nhưng em ko biết code?" anh B " mie, tao thuê mày cái gì thì mày làm cái đó thôi!" bạn e " dạ vâng, đấy là em nói thế để làm hợp đồng cho dễ".
    bây giờ đang triển khai, nó lấy giá TK phí bằng với nhà của Bill.
    Bác Dzi cứ chuẩn bị mua bò đi
    Được nguyenthieu sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 25/09/2008

Chia sẻ trang này